1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay qua Công ty của sếp chém gió, sáng 9h tới 11h về, chiều 2h tới 3h30 về ;))

    Giờ yên ổn sung sướng ở nhà =))
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đêm qua xem chương trình phổ cập - nhất định phải tăng giá điện :-"

    Tiền điện tăng, giá thành các mặt hàng tăng, than tăng, xăng tăng, nhưng lương không tăng, đó là một chuỗi luẩn quẩn

    Mình có cảm giác Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng đại khan hiếm :P, khan hiếm than, khan hiếm xăng, khan hiếm điện, khan hiếm vốn, khan hiếm nhân tài, khan hiếm những người tài giỏi lãnh đạo đất nước,... vì thế càng ngày mọi thứ đều tăng giá. Mà không có giải pháp nào để cải thiện, chỉ chăm chăm tăng $$$ - trừ lương :P:P

    VN có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư nhưng lại không có nhiều công trình khoa học, nhiều nghiên cứu khoa học. Họ là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đào tạo ra một thế hệ toàn thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư giấy thì làm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư làm gì ?????????

    VN có nhiều người giỏi và tâm huyết những người giỏi và tâm huyết ấy không bằng một góc con cháu các cụ.

    VN có nhiều Công ty nhà nước lớn, các công ty lớn đều làm ăn thua lỗ =((=((, đều gánh các khoản nợ khổng lồ. Nông dân VN muôn đời làm nông chất phác, họ vẫn làm nông, vẫn ăn khoai, ăn sắn từ năm này tới năm khác, nhưng mà khoản nợ trên lưng mà họ phải gánh càng ngày càng lớn, phải nộp các khoản phí, các khoản $ điện, $ nước, đủ thứ $ càng ngày càng tăng =))

    VN xuất khẩu gạo có số có má trên thế giới, nhưng gạo VN xuất khẩu giá thấp hơn so với các nước khác

    VN không có một ngành sản xuất nào then chốt, không có một Công ty sản xuất nào có thể cạnh tranh được mẫu mã, chất lượng,... với các Công ty nước ngoài,...

    VN chỉ giỏi ăn sổi, chỉ giỏi bốc phét, chỉ giỏi chia chác,... ~X

    Càng nghĩ tới VN, càng chán ~X~X~X
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ôi dào, công việc ^:)^

    Hôm nay chị ấy nói với mình là có suy nghĩ lại về cơ hội công việc không ? :-" ài :-" mình đang hơi chán chỗ này nhưng mà được rồi 1 năm nữa hãy suy nghĩ tiếp [-X

    Mình cần tìm chồng trong 1 năm này, rồi thì sinh con, rồi thì chăm lo cho gia đình bé nhỏ :-*

    Ài, mới 27 tuổi thôi, nhiều thứ phía trước đấy :-*
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Tháng trước màn hình máy đọc sách bị mờ, đưa đi bảo hành (mặc dù đã hết hạn) hôm nay đi lấy được các bạn ấy đưa cho máy mới ^:)^^:)^ bonus luôn máy cũ. Đúng là ^:)^^:)^^:)^, mua một cái, được đổi 2 cái mới trong 2 năm (cứ 1 năm được dùng 1 máy mới) đã thế được tặng luôn máy cũ =))=)) đến chết =))=))=))

    Dạo này công suất luyện chưởng bộ của mình giảm sút :P. Mình thấy trong máy đọc sách có rất nhiều truyện mới được các bạn ấy copy cho nhé :P.

    Anh này, lâu lắm rồi không suy nghĩ gì rồi ;));))

    Chỉ đi làm và đi về ;)). Em đã chọn công việc này ;)), công việc mà em chẳng làm gì nhiều ;)), không có bạn bè ;)), đồng nghiệp đều hơn rất nhiều tuổi ;)), chủ đề nói chuyện hoàn toàn xa hàng dặm ;)). Mẹ thì dường như rất hài lòng, nhà nước mà, ổn định lại nhàn nhã :-"...nhưng mà chỉ có riêng bản thân cảm thấy một nơi với một tương lai mịt mờ [-X. Vì thế thay vì tiêu $$$ như điên rồ trước đây, bây giờ đã biết tiết kiệm $$$ để dự phòng cho trường hợp viết đơn xin nghỉ việc ^:)^

    Thôi, rồi thì tương lai hãy suy nghĩ.

    Hôm trước mua được 1 cái túi xách rất đẹp, chắc là cái túi xách đẹp nhất sắm cho mình từ khi đi làm đến nay. Vì trước đến nay thứ luôn đồng hành là laptop b-(

    Cuộc sống ko thiếu gì nhưng lại cảm thấy thiếu đến phát điên lên ^:)^

    Có lẽ lúc nào đó phải trả lời cho câu hỏi cuộc sống có ý nghĩa gì ? nên làm gì ? và nên sống như thế nào ? vì dạo này mình đang sống ko có mục đích =((
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Dạo này không làm gì cả, sếp cũng ko đến văn phòng nên mình toàn nghiên cứu Kpop

    Mình đọc được ở trong một cuốn sách số mạng nói rằng người ở mạng và mệnh mình thì khi mình có thần tượng, đó là dấu hiệu tinh thần tốt, giống như việc có một vì sao chỉ đường.

    Dạo này có thời gian rảnh, lại cảm thấy vô định, lại xem chương trình thực tế của Bigbang :-*, mình yêu thích Bigbang nhưng có lẽ DBSK mới là hình ảnh thần tượng hoàn hảo

    DBSK có được tình bạn khiến người ta ghen tị, có được sự ấm áp, có được sự thành thật và chân thành, có tài năng, có nỗ lực, có nhiệt huyết,... và cả 5 thành viên đã cùng đưa nhau tới đỉnh cao, gần gũi với nhau, chia sẻ cùng nhau khi ở trên đỉnh cao đầy cô độc đó.

    Nhưng giờ không còn BDSK nữa, chỉ còn TVXQ, mình cảm thấy hơi buồn.

    Giống như hồi mình làm KT, mình làm việc rất vất vả, đi lại khắp mọi nơi, công việc không lúc nào xong,... đến mức mà mỗi khi bắt đầu mỗi chuyến đi, mình nghĩ đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của mình trong cương vị đó. Những ngày dài ở những nơi xa lạ với những người xa lạ, khi trở về phòng ngồi nhìn ra ban công, mình cảm thấy trống rỗng và cô đơn, chỉ muốn buông tay... chỉ muốn sống một cuộc đời bình binh yên yên,... Khi rời xa cuộc sống đó, mình lại cảm thấy chống chếnh, cảm thấy nhớ công việc, nhớ những chuyến đi, nhớ cảm giác trống rỗng,....

    Đó chắc là đam mê, Như U-Know đã nói, đi lang thang khắp nơi, thấy vô định và cảm thấy mình thực sự muốn hát, muốn nhảy, muốn đứng trên sân khấu. Đôi khi vì $ bạc, vì sự công bằng, ...ta đấu tranh, ta buông tay rời bỏ nhưng đến khi đó rốt cuộc nhận ra, ta đang làm những việc đó là bởi vì yêu thích chúng, bởi chúng là mục đích sống chứ không phải là $ bạc hay là địa vị.

    Với 2 thành viên còn lại, DBSK vẫn thật đỉnh. Thật tiếc cho những tài năng đó không thể cùng đứng và tỏa sáng cùng nhau, thật tiếc vì $ bạc lại làm một vì sao rực rỡ phải lụi tàn =((
    [YOUTUBE]s6enoBDY6FQ[/YOUTUBE]
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chẳng biết sao nữa, 2 ngày nghỉ trôi qua nhanh quá. Thứ 3 có lẽ mình sẽ có buổi họp về công việc.

    Mình không có gì để làm cả, cũng không có ai để hẹn hò, nên mình lại nghiền ngẫm truyện và xem phim, sau đó lại xem Big Bang, DBSK. Ước gì chỉ mới 13, cái tuổi đầy mộng mơ và đẹp đẽ, nếu được quay lại 1 lần nữa, nhất định mình sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.

    Lâu rồi mình cũng chẳng còn có cảm giác gì cả, nhưng mà có phải khi bản thân mất đi một thứ gì rất quan trọng sẽ cảm thấy mất mát và đau lòng không nhỉ ? như là một mối tình đẹp lại tan vỡ khi nó đang đẹp nhất, thì thấy tiếc nuối và muốn nó được tiếp tục và đi đến cuối con đường :-*

    Mình đang nhớ về tình bạn đã qua của mình. Tình bạn của người trưởng thành dần dần cũng sẽ mất đi. Mình có bao nhiêu người bạn như vậy, nhưng giờ mọi người cũng đều đang sống cuộc sống của mình. Ài !!!

    Dạo này mình hơi hâm hâm phải không ?

    Mình xem hơi nhiều DBSK thì phải :P

    À, giờ mình mới hiểu được sâu sắc nghề thần tượng :P, chỉ có ở Hàn quốc là cái nôi đào tạo ra nhiều thần tượng nhất thế giới :P. Nếu như sau này con cái bạn lớn lên, họ có thần tượng một ai đó thì hãy tìm hiểu về thần tượng của con cái mình trước khi ngăn cấm chúng nhé, có thể những Idol đó sẽ khiến con cái bạn đi theo con đường sáng đấy ;)).

    Mình thik xem các chương trình ở các kênh HBO, StarMovie, Discovery, Diva, Cinemax ý, năm 2012 hỏi mình là Bigbang là ai, DBSK là ai,... thật sự mình không biết họ. Mình còn cảm thấy khinh bỉ khi xem trên TV :-". Thật sự mình không phải là Fan của phim Hàn và rất ít khi xem :P

    Nhưng giờ mình thật tâm trân trọng những Idol tài năng như DBSK, Bigbang,...

    Ở sự nghiệp đỉnh cao DBSK có tới 800 ngàn thành viên trong Fan club.

    Khi bắt đầu sự nghiệp của mình

    Yunho - leader DBSK chỉ vì gia đình quá khó khăn, vì khoản $ thưởng là 1000USD mà được chọn vào SM. Trở thành thực tập sinh năm 13 tuổi, phải mưu sinh bằng rất nhiều công việc làm thêm, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà trọ và phải lang thang sống hàng tháng trời ở nhà ga tàu điện.

    Jaejoong có xuất thân rất đau lòng, ngày 21.09.2006, một người đàn ông họ Han đã đến văn phòng tư vấn luật Seoul và khẳng định rằng ông ta là bố đẻ của Kim Jae Joong, thành viên của nhóm TVXQ và muốn được pháp luật thừa nhận điều đó. Ông Han đã ly dị vợ là mẹ ruột của Jae Joong vào cuối thập niên 80, từ bỏ quyền chăm sóc đứa trẻ, và để Jae Joong lại cho bà Han trông nom. Tuy nhiên, do không thể nuôi được Jae Joong nên mẹ đẻ cậu ấy đã bỏ rơi cậu ấy cho một gia đình khác nhận nuôi - có 8 người con gái.

    Năm 16 tuổi, Jaejoong quyết tâm rời quê hương lên Seoul thực hiện ước mơ làm ca sỹ của mình. Cuộc sống của anh tại Seoul lúc đó cực kỳ khó khăn, chủ nhà luôn đe doạ đuổi ra khỏi nhà nếu không thanh toán tiền trọ. Để có thể kiếm được 150.000 won trả tiền thuê nhà, anh ấy làm đủ thứ việc khác nhau. Trong đó có cả việc đóng vai một anh lính trong một đội quân đông đến 100000 người trong bộ phim bom tấn Taegeukgi Hwinallimyeo (태극기 휘날리며) và phải đi bán kẹo cao su ở ga tàu điện ngầm. Lúc bán kẹo, vì gương mặt của anh không giống như một đứa trẻ phải lao động từ sớm, khiến một số người lầm tưởng anh là kẻ cắp và đối xử với anh rất tệ. Lang thang suốt ngày mong bán được hết số kẹo, có lần vì tuyệt vọng, anh quyết định vào một siêu thị để bán. Một người phụ nữ làm việc tại đây thương cảm đã mua hết số hàng và khuyên anh không nên tiếp tục công việc này và đã đưa cho anh 150.000 won. Jaejoong cho biết: "Kể từ lúc ấy, tôi đã xác định và cố gắng rất nhiều để trở thành một ca sỹ"

    Những đứa trẻ ở hoàn cảnh khó khăn như thế, quen biết nhau từ năm niên thiếu, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện mơ tới giấc mơ thành công :-*. Đến khi thành công rồi, lại khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ vì tài năng và phẩm chất của họ :P.

    Mình ngưỡng mộ những con người nghị lực giống họ vậy và mình yêu quý đức tính thật thà, trung thực, chân thành của những Idol ấy :-*

    Vở nhạc kịch này, Junsu đã được nhận giải nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất 2012. Nhờ nhạc kịch cậu ấy lại có thể đứng trên sân khấu lần nữa sau sự ngăn trở của SM vì vụ kiện 2009.

    Ôi, giọng hát thật đỉnh cao. Tất cả bọn họ đều là những tài năng :-*:-*:-* , giờ họ đã có sự nghiệp của riêng mình, mình cũng mong một ngày cả 5 thành viên lại cùng đứng trên 1 sân khấu cùng nhau. Dù biết rằng cái gì đã vỡ là đã vỡ =((

    [YOUTUBE]cnQ-reTwwYM[/YOUTUBE]
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi nhậu :)), ài, không nghĩ tới một ngày bị đổi vị trí trên bàn nhậu, nhưng mà không sao, việc nhậu và ngồi nhậu dù với bất kỳ ai đã trở thành 1 phần máu thịt trong mình rồi. Phong độ vẫn ngời ngời ;)), dạo này khả năng bia rượu của mình được cái thiện ;)) có lẽ do dạ dày không còn khó chịu nhiều =))

    Có kỳ lạ không, 2 hôm trước mình ngồi khóc =))=)) chỉ vì nghe bài hát này của JYJ ;)), và nghe một số bài hát nữa của họ ;)). Giọng ca thật là tuyệt vời, những nghệ sĩ thực thụ :P

    Hôm nay đi nhậu mới phát hiện ra, cuộc sống của mình thực sự thực sự sinh động trên bàn nhậu =))

    [YOUTUBE]G-YZAreowBI[/YOUTUBE]
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình trở thành fan của DBSK [:P], từ ngày biết DBSK đã bỏ rơi Bigbang ở sau lưng [:P][:P]. Tuy nhiên sự hâm mộ của người 27 tuổi chắc sẽ khác với hâm mộ tuổi 18 :P. Mình là người mơ mộng nhưng cũng thực tế :P

    Giống như rét bất lơ nói, những cái gì đã vỡ là đã vỡ :P, đâu thể xem chiếc bình đã vỡ như một chiếc bình mới được ??

    Mình thì chẳng là ai cả, mình cũng không có quyền phán xét người khác :P. Mình chỉ dám ví von việc đang có một tình yêu đẹp bỗng dưng chia xa bởi những nguyên nhân không rõ ràng. Tình yêu đẹp mất đi khiến cho ai cũng cảm thấy nghẹt thở và tiếc nuối. Chỉ có người trong cuộc tự ngồi một góc khóc trong 3 ngày và rồi đứng dậy sống tiếp,... tình cảm con người bội bạc lắm [-X. Thế mà có mấy vạn người mong ngóng chờ đợi ngày 5 mảnh ghép BBSK lại trở về bên nhau thành một chữ W ;)). Ài !!!

    Nhưng dạo này mình chẳng có gì phải làm cả :P. Nên nếu mình không dõi theo họ thì mình cũng hok biết làm gì =))

    [YOUTUBE]1JNfKq5fSZs[/YOUTUBE]
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    OMG. Hôm nay đọc được 1 thông tin rất hay, 180.000 fan của JYJ đã nộp kiến nghị và cáo buộc SM ngăn trở hoạt động của JYJ tới Ủy ban công bằng thương mại của Hàn quốc và hôm nay Ủy ban công bằng thương mại đó đã đưa ra phán quyết đứng về phía 180.000 người hâm mộ. Sau 4 năm cuối cùng JYJ có thể xuất hiện trên truyền hình và các bảng xếp hạng âm nhạc.

    Hôm nay Jaejoong twitter - cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thực sự, thực sự cảm thấy xúc động khi đọc những dòng cảm ơn ấy,...

    Các chàng trai đó chắc chắn ngạc nhiên khi nhận được tin vào một ngày bình thường như thế này và có lẽ hạnh phúc phát khóc :-*.

    Chúc mừng JYJ :-*, thật cảm động khi có hàng vạn người bảo vệ và chờ đợi vô điều kiện ;))

    Phải như thế nào để hàng vạn người có thể yêu và bảo vệ bạn một cách vô điều kiện.

    Đến người như mình cũng bị chinh phục kia mà :P.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay nghỉ việc.

    Nghỉ cũng tốt :-*, 3 tháng qua thực sự mình sống không có một chút ý nghĩa nào cả [-X. Mình sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian trước khi bắt đầu một chặng đường mới [-X

    Hôm nay, ngồi ở đây, mình cảm thấy mình đang tồn tại không ý nghĩa. Cuộc sống đơn giản chỉ là sáng mang túi xách đi, chiều mang về, ngồi một chỗ tự kỷ [-X.

    Lâu lắm rồi mình không cảm thấy đau, không cảm thấy nhớ, không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy vui vẻ.

    Mình phải tự vỗ về mình bởi những thứ Kpop, truyện tiên hiệp hoặc chương trình truyền hình [-X. Suy cho cùng cuộc sống là như thế nào ????

    Sắp tới hãy cố gắng sống một cuộc sống mà bản thân thích :-"

Chia sẻ trang này