1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đợi chờ là một cảm giác thật lạ, dù rằng là đợi chờ một thứ huyễn hoặc. Mà nếu điều đó có xảy ra, mình sẽ như thế nào nhỉ ? sẽ cảm thấy viên mãn và hạnh phúc ư ?

    Giống như đọc một cuốn sách có cốt truyện thế này. Một chàng trai và 1 cô gái gặp gỡ nhau theo duyên phận, mối quan hệ của họ trải qua nhiều thăng trầm, nhiều tình huống hài hước, dễ thương và sâu đậm,...Mối quan hệ đó không bị người đời ganh ghét dèm pha, trái lại được sự chúc phúc, sự ngưỡng mộ, sự yêu mến của tất thảy mọi người.

    Rồi một ngày chàng trai và cô gái đó chia tay nhau. Họ lặng lẽ giải thích rằng, là do duyên phận đưa họ rời xa nhau, mặc dù còn vô cùng yêu nhau.

    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ đã lựa chọn rời xa nhau, bởi gì họ không còn vẹn nguyên như ngày đầu. Tình yêu của họ suy cho cùng cũng thật đáng nuối tiếc,....

    Không hiểu vì sao mình lại cứ có cảm thấy tiếc nuối vì một thứ đã vỡ từ lâu. Trong trái tim mình chứa đầy những cảm xúc khó diễn đạt, có lẽ là cảm xúc liên quan đến yêu thương hiếm hoi trong cuộc sống của mình....

    [YOUTUBE]0IUay8CUm20[/YOUTUBE]
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngày kia đi Phú thọ rồi, sang tuần sau cũng đi Phú thọ tiếp nữa.

    Trước đây thì luôn luôn đi bằng máy bay là chủ yếu. Những chuyến Công tác trải dài khắp nước, từ Hà Nội vào Đà nẵng, quảng nam, quảng ngãi, quy nhơn, nha trang, phú yên,...mỗi khi đi là đi hàng tháng trời. Giờ thì chỉ quanh quẩn ở khu vực Miền bắc mà mỗi lần đi chỉ 2-4 ngày....

    Mình dạo này giết thời gian bằng Mãng Hoang kỷ. Thế mà cũng đọc đến quyển 17 rồi ^:)^. Lại có lịch thi nữa, lazy quá, nhưng học nốt cho xong đi thôi :-ss

    Mỗi khi đọc được thông tin về DBSK là mình lại cảm thấy nuối tiếc vô hạn, chẳng hiểu vì sao mình lại đa cảm đa sầu như vậy nữa.

    Lâu lắm rồi chẳng đi xem phim rồi. Sang tháng đi nhé :P

    Mình cũng sắp qua tuổi mới rồi, nghĩ mà buồn.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Xếp hành lý mai đi nào [-X

    TVXQ đã làm nên một huyền thoại, ít ra ở nước nhật. Ước gì mình được 1 lần đứng trên sân khấu mà ở dưới có đến 75.000 khán giả đang dõi theo.

    Mình hình như nhắc quá nhiều đến TVXQ rồi thì phải. Chưa có một nhóm nhạc nào lại khiến cho mình trong tim tràn đầy niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống khi nghĩ tới như nhóm nhạc này. Không biết họ đã làm những gì và nỗ lực như thế nào để cái tên TVXQ còn sống và càng ngày càng được nhiều người mến mộ như giờ. Năm 2009 khi đứng giữa ngả rẽ với những lựa chọn khác nhau, mùa xuân 2011 khi họ đứng dậy và nỗ lực để tiếp tục, trước hàng vạn lời chỉ trích, trước hàng vạn những ánh mắt nghi ngờ về tài năng và sự trở lại của họ...Không biết những chàng trai có độ tuổi còn thua mình...đã nỗ lực và phấn đấu ra sao để có được ngày như hôm nay.... Cứ nghĩ tới là trong tim mình tràn đầy sự khâm phục và ngưỡng mộ... cứ nghĩ tới là mỗi khi mệt mỏi, vất vả hay muốn buông tay lại muốn cười sự nhu nhược của bản thân mình...

    TVXQ à,

    Hãy tiếp tục làm ngôi sao sáng nhé. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé.

    Dù bị đeo bám, dù không được sống một cuộc sống của người bình thường, dù không được đi lang thang với bạn bè, dù không được đi chợ, đi shoping, dù không được yêu, dù khi đau khổ vẫn cười tươi và không trách hận, dù khi bạn bè làm tổn thương vẫn luôn nói lời cảm ơn, dù phải đánh đổi quá nhiều và cực kỳ nhiều, thì xin hãy tiếp tục đam mê và cố gắng. Xin hãy tiếp tục dẫn đường cho nhiều người biết cách đứng dậy một cách ngoan cường khi ngã, biết cách nỗ lực từ những việc nhỏ nhất, biết cách trân trọng những thứ nhỏ nhặt xung quanh,....

    Xin hãy tiếp tục mang đến hi vọng. Vì hi vọng này mà ngày qua ngày, mình đã sống với những nỗ lực hơn hôm qua.

    Càng xem càng thấy thương, càng cảm thấy thương tâm. Ai nói rằng người nổi tiếng, có nhiều $ nghĩa là hạnh phúc...


    [YOUTUBE]zPCAwfpodsA[/YOUTUBE]
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chả mấy chốc mà đến 5h, chả mấy chốc mà mai lại ngồi trên ô tô về nhà, chả mấy chốc mà về đến nhà [:P]. Để rồi sang tuần lại chờ chả mấy chốc ấy qua [:P]

    Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau...

    Vừa mới đi làm được 2 tuần thì đi công tác bố nó 2 lần rồi.

    Mô tả thế nào về Việt Trì nhỉ, 1 thành phố buồn ^:)^, maybe mấy hôm nay trời mưa.

    Cái nắng nóng ở những khu công nghiệp thật là ngột ngạt, với tần suất phơi nắng dày đặc thế này không biết mình có trở thành nàng tiên nâu không ?

    Cuối tuần này đi xem phim thoai.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Kết thúc buổi họp thứ 2. 2 chuyến đi Công tác, 2 buổi họp với President, người nói tiếng anh giỏi, người cả 2 thứ tiếng đều không giỏi. Ngồi trao đổi mà ông nói gà, bà nói vịt ;)). Khi nói chuyện giao tiếp thông thường thì đơn giản, nhưng khi họp trong một buổi họp toàn những vấn đề chuyên ngành. Nói để hiểu bằng tiếng Việt đã khó ;)) Mình không muốn học rồi cũng phải rèn giũa

    Hôm nay hơi bị siêu nhân, chỉ trong vòng 1h mà translate đến gần 4 trang toàn tài liệu họp. Thứ gì trong tài liệu họp đấy mình cũng ứ biết, mình chỉ biết bản tiếng việt thoai, tất cả là công của Google translate ;)). Không thể trách mình, 5 năm rồi chỉ làm với mấy ông nhà nước, có khi nào dùng đến tí tẹo tiếng anh nào đâu =))

    Sang tuần lại phải đi phú thọ. Cơm của công nhân thật khó nuốt. Một suất cơm giá chắc chỉ 5K bao gồm một ít lạc, 3 miếng đậu bé tí, 3 miếng thịt bé tí tẹo và 3 miếng chuối. Những người công nhân hàng ngày ăn suất cơm đó mà làm việc suốt 12h, từ ngày này qua ngày khác, trong môi trường ồn ào và độc hại. Vẫn sống tốt, sống khỏe và hạnh phúc hơn nhiều người vì có công việc,... thật là,... mọi sự so sánh là khập khiễng >:).

    Mình lại sắp luồn lách khắp ngõ ngách của Miền Bắc này. Lại học được vô số điều mới

    Đang nghĩ là có nên đi học thêm không, lazy :P
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình đã từng có một vị sếp mà đến BOD cũng phải nể nang. Giỏi ăn nói, giỏi hát, giỏi uống, giỏi quan hệ, giỏi thấu hiểu, giỏi ăn chơi, giỏi nắm bắt vấn đề, không quan trọng tiểu tiết, sếp có thể không làm gì, nhưng mỗi khi lạc đường hỏi là sếp sẽ chỉ dẫn cho một con đường trực tiếp, ngắn gọn và cực kỳ thông minh.

    Trước đó là sư phụ, một người cũng cực kỳ giỏi ăn nói, giỏi chuyên môn, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và có những kỹ năng phụ trợ tuyệt hảo. Mỗi khi đi client đều vô cùng hài lòng với cung cách làm việc chuyên nghiệp đó

    Do đó, với gần 5 năm cầm cặp đi theo học hỏi. Mình đã bị lây nhiễm một số tính cách làm việc của các sếp.

    Giờ mình vẫn chưa hiểu rõ cách làm việc của sếp mới lắm. Mình không mưu cầu gì nhiều, chỉ mong làm tốt công việc và sống bình bình. Chỉ hi vọng sếp có thể làm việc theo cung cách của các vị sếp trước kia thì tốt quá. Nếu ngược lại thì lại phải chiến đấu với bản thân để chấp nhận và trân trọng một ai đó có xu hướng ngược lại với quan điểm của mình.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Muốn về đi lang thang mua vài cuốn truyện đọc quá.

    Anh này, chỉ qua 2 đêm nữa là được về Hà nội rồi.

    Anh này,....
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Tèn tèn tèn. Về Hà nội thôi :-*
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mệt bơ phờ

    Sắp được nghỉ ngơi. Để xem xem phim gì, đọc truyện gì [:P]

    Chắc là sắp giảm cân [:D].

    Lại một cuộc sống tất bật và bận rộn, với thời gian trôi vùn vụt.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chúc mừng sinh nhật Thái Vân


    [YOUTUBE]wzrNzsW54DQ[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này