1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay sn. Một ngày bình yên và giản đơn.

    Ài. Thứ gì đã quên thì nên triệt để lãng quên. Mỗi người đều đang sống cuộc đời của mình. Mình biết gì về cuộc sống của người khác chứ ?

    Chúc mừng TV. Bước sang tuổi 28.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thời tiết rầu rĩ quá.

    Muốn về nhà và luyện tiếp Cầu ma của Nhĩ căn. Chẳng muốn ăn uống gì cả, cũng chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn gặp ai. Lại sắp phải học để thi mà lazy dã man con ngan

    Đây là thời gian mình hơi chững lại. Mình thật sự muốn nghỉ ngơi, muốn làm những công việc vô nghĩa mà mình thích,...

    Sếp nói tiếng anh khó nghe quá, nên hiểu được 1 tí tẹo [r23)]. Mình chỉ nghe được mỗi câu "V, tao sẽ cấp máy tính cho mày" :)). Ài, mình cũng thế này bình bình yên yên mà sống thôi, đừng ra giữa đầu sóng ngọn gió làm gì, mệt lắm :P.

    Cuối tuần này chẳng đi họp lớp đâu. Chắc là hôm nào đó đi xem phim :P
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thanh Vân à, sếp em bảo là nếu em quyết tâm cải thiện tiếng Anh thì sẽ cấp cho em cái laptop. Tại sao công việc hay phải cần đến mà em ko học đi.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài, đang tìm thầy gia sư đây !!! :)>-:)>-:)>- . nếu batchap biết thì giới thiệu đi :-c
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thanh Vân à, tiếng Anh nó như người bơi ngược dòng, nếu mình bơi thì mình sẽ tiến, còn mình ngừng bơi thì sẽ không phải đứng yên một chỗ mà sẽ là bị kéo cho lùi hẳn lại. Thế nên việc tìm thầy ko quan trọng bằng việc tìm ra cách học và hứng khởi với nó.
    Anh thì không biết có gia sư nào đâu, nhưng sẵn sàng làm đôi bạn cùng tiến với em. Nhưng cái quan trọng là phải xem mình có hợp nhau không đã. Như vậy học nó mới nhanh vào. Em thử tìm cách đi làm gì đó để thấy rằng chúng mình hợp nhau đi. :-bd
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Cơ bản là trong môi trường này thì không thể không tiến được @batchap :P

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em đọc cái này
    Sau đó thì em bắt đầu bằng việc nghe hiểu cái này

    http://learningenglish.voanews.com/...c-justice-is-unfinished-business/1740598.html

    Nếu chưa nghe được thì đọc qua phần text để hiểu nội dung của nó. Nhớ là trước mắt chỉ cần hiểu được nội dung nó nói cái gì, chứ không cần hiểu tường minh như làm toán đâu. Lúc đầu có thể phải mất ít hôm mới xong một bài, nhưng dần dần sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khi nào không cần đọc trước text nghe cũng hiểu là thấy tự tin trong giao tiếp với sếp rồi.

    Tạm thời quên hết chuyện ngữ pháp các thứ đi, quên hết việc phải hiểu rõ từng chữ một cách quá tỉ mẩn, chỉ cần nắm lấy ý thôi, như thế học sẽ không thấy chán nản.
    Cũng giống như trẻ con học nói đó, đầu tiên là nó được nghe nhiều, hiểu lõm bõm. Dần dần hiểu được nhiều hơn, rồi bắt đầu biết bậm bẹ nói. Khi nào nói thoải mái rồi bắt đầu mới quan tâm đến ngữ pháp. Như vậy tiếng Anh học được đến đâu sẽ dùng được đến đấy.
    Hồi trước anh học tiếng Anh theo mấy cái giáo trình ở lớp toàn lanh quanh mấy cái ngữ pháp, cấu trúc câu, trong khi vốn từ thì ít, phản xạ ngôn ngữ thì không có. Trong khi giao tiếp thì ngay cả tiếng việt cũng có phải là phải sõi ngữ pháp và lúc nào cũng đúng ngữ pháp đâu. Thế nên khi đó học mà chẳng dùng được, thấy chán, học đối phó cho xong lấy đủ điểm để ra trường. Đến khi ra trường có động lực, có mục đích, có phương pháp học bắt đầu mới học được.

    Em gắng học đi, rồi anh yêu.
    Giờ anh làm mấy việc cho xong đã, trước khi đi ngủ sẽ vào lại đề cập với em 1 vấn đề khác.
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vân à, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì đâu, chẳng là đêm hôm qua anh mới đọc được nhiều hơn ở cái topic này. Trước đó vào đây anh chỉ đọc có mấy bài cuối.
    Đọc xong, anh cảm nhận thấy em là cô bé dịu dàng, nhường nhịn, tha thiết với yêu thương, sống có niềm tin vào những điều tốt đẹp, suy nghĩ tích cực, nhiệt huyết... Điều này rất đáng để anh học tập. Vì vậy, anh có ý kiến là hay để anh làm gia sư vụ lấy chồng cho em. Mặc dù mảng này anh chẳng có chút kiến thức gì, không được như tiếng Anh còn biết ít nhiều, nhưng mà mảng này anh có hứng thú mầy mò, tìm tòi giải pháp, lên kế hoạch hành động,.. vì thế mà vụ tiếng Anh thì anh từ chối, còn vụ này thì anh lại đề xuất được làm.

    Anh nghĩ là vụ này anh với em làm nghiêm túc, đả thông tư tưởng, kế sách hợp lý,... Thì đến giao thừa năm nay em sẽ tìm được người đưa em lên bờ Hồ xem bắn pháo hoa, còn sang năm sẽ thế nào thì... Em đoán đúng rồi đấy. Đó, vụ này em tính sao?
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thanks nhé, sorry vì e ko có ý định kết bạn và làm quen qua internet. Nếu cách đây 3 tháng chắc chắn em sẽ thử, nhưng giờ thì trong đầu em không có ý tưởng gì.
  10. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh biết Vân không có ý tưởng gì, nên anh mới có ý tưởng là thay vì em chờ đợi 1 nửa nó tìm được đến với em thì anh sẽ đồng hành cùng với em trên hành trình đi tìm nó. Việc tìm ra 1 nửa của mình, cái đó nó cũng là một việc quan trọng ảnh hưởng tới hạnh phúc đời người đó em, tại sao mình lại cứ bị động chờ nó chỉ vì một chút ngại ngùng em nhỉ.

    Chuyện này anh nghĩ nên hiểu nó như là 1 việc vậy, muốn có kết quả tốt thì mình phải hành động quyết liệt, chủ động và tận dụng mọi nguồn lực xung quanh mình thì mới có kết quả tốt. Như em có thể nhờ bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình hay thậm chí là anh giới thiệu, mai mối cho em. Hạnh phúc của em đâu có phải ở việc mọi người thân xung quanh mình nghĩ việc đó thế nào, hay ở việc em đã thực hiện việc đó như thế nào, theo cách nào mà ở kết quả cuối cùng là em đã tìm được một nửa của mình là người như thế nào? Mà muốn có kết quả tốt thì điều trước tiên là mình phải có trong tay nhiều lựa chọn, mình phải mở rộng quan hệ, phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Em đừng để những cái ngại ngùng của bản thân, hay sợ những cái nhìn của người khác mà nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc đời mình thành rào cản của mình. Hơn nữa, mọi diễn biến mình đều chủ động và hoàn toàn có thể kiểm soát được mà. Ví dụ như có thông tin cơ bản của người ta rồi, thấy ổn ổn thì mình mới dating, sau lần 1 rồi mới có lần 2 và sau này.

    Tại sao mình không gặp gỡ cả 100 người, rồi chọn lấy 10 người thấy phù hợp để cho vào vòng 2, rồi tiếp tục vào đến chung kết thì chọn lấy 1 người phù hợp nhất để tìm hiểu sâu thêm. Nếu không hợp thì lại bắt đầu với người tiếp theo trong số 10 người của vòng 2 hoặc là bổ sung thêm.

    Đó, em sẽ có lựa chọn tốt, nếu trong tay em có nhiều lựa chọn. Tại sao hạnh phúc cuộc đời mà mình lại không chủ động, Vân nhỉ?

    Đó, bài tập đầu tiên anh soạn cho em là hãy sống nhiều hơn và thiết thực hơn cho mình, đừng sợ ánh nhìn của người khác. Nếu em thích làm những bài tập khác nữa thì em lập topic " Hành trình đi tìm một nửa" đi, rồi anh với em vào đó văn ôn võ luyện. Topic này em lập ra cũng đã lâu rồi, em post ở đây cũng nhiều tâm sự cá nhân em, nên giờ anh ko post ở đây nữa. Không có em mà không thích thì lại thành ra anh vào post linh tinh, mất đi sự chân thành dành cho em trong các bài post của anh.

Chia sẻ trang này