1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Những lời góp ý của anh rất chân thành. Em cảm ơn vì anh đã dành nhiều thời gian của mình cho topic này.

    PS: Chức năng PM của ttvnol dùng được mà, lần sau nếu muốn gửi message tới e. Please hãy sử dụng chức năng đó nhé.

    Bonus: Anh có bao nhiêu account trên ttvnol vậy ?
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mai phải đi làm [r23)].

    Trời mưa dầm dề mãi chẳng dứt. Mấy hôm nay cảm thấy hơi nản chí ~X

    Nghe nói ngày 24/10 JYJ sẽ đến Việt Nam. Làm sao để tìm được vé đây, mình muốn đi ra nghe một bài hát, nhìn một cái :-".
    Giống như đồ thị hình sin, lên rồi xuống, tâm trạng trồi trụt ^:)^.
    Phải đi mua vài ba cuốn sách về đọc :-"

    Tâm trạng không tốt [-X.
  3. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh có một cơ số em à, đa số bị khóa hết rồi. Mà khóa rồi thì ko vào đc inbox để biết mình đã trao đổi những gì. Đó là lí do anh rất hạn chế pm. Ngoài ra thì khi PM anh thường hay viết tình cảm lắm, ko như là post ở ngoài này. Mà như thế thì không nên.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thứ 7 đi làm [r23)], sáng nay trời mưa vật vã + dầm dề. Cứ tưởng là sẽ có việc gì đó [r23)]. Ai dè sếp training chỉ 30 phút rồi lùa nhân viên ra hết.

    Chiều nay phải đi mua sắm. Trời dầm dề chẳng muốn đi đâu cả ^:)^.

    Sếp rất hay mua đồ ăn vặt, hôm qua là rất nhiều bánh ngọt, hôm nay là bánh trung thu truyền thống của người hàn quốc. Ăn không ngon lắm :-ss, nhưng kimbap thì rất ngon :-".

    Sếp nói tiếng anh + tiếng việt khó nghe nhưng quen dần thấy cũng được. Ít ra đôi khi có cảm giác giống như bố già, cũng đôi khi ấm áp, đôi ghi ghê gớm.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Sống một cuộc đời bình yên thế này ? có đơn giản quá không ?

    Hôm nay có người đã khiến mình đặt câu hỏi. Rốt cuộc những người như mình, đôi khi dường như là rất hiểu cuộc sống. Rằng chúng ta đầu thai từ kiếp này tới kiếp khác để học những bài học lớn. Rằng có thiên đường và địa ngục. Rằng khi ta chết đi có đôi khi sẽ có ai đó đi tới bên cạnh và nói "hãy trở về" vì chưa đến lúc. Rằng có sổ sinh tử, rằng mọi người đều có số phận, rằng mọi người đều có duyên phận với nhau. Rằng hãy nhắm mắt lại cảm nhận cuộc sống. Hãy sống trọn từng ngày được sống. Rằng sự đấu đá giành giật thật là vô nghĩa. Rằng chẳng có nỗi đau nào mà không thể vượt qua, không có hạnh phúc nào mà không thể nắm giữ. Rằng tất cả nằm ở sự lựa chọn và ý chí của mỗi người :P. Rằng những biến cố là những thử thách mà ta phải vượt qua và học được điều gì trong đó. Rằng thất bại chẳng là gì cả.

    Rằng sự cô đơn không phải là điều khủng khiếp.

    Rằng hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều bản thân muốn. Bởi vì không có điều gì đáng để sợ hãi. Để thỏa hiệp

    ....

    Rồi một ngày những điều tốt đẹp sẽ tới :P. Hãy hi vọng và tiếp tục nỗ lực cố gắng nhé
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi phú thọ họp vs Boss. Đi lúc 12h đến giờ mới bò được về nhà. Mai Boss về sài gòn roài, kekekekeke

    Hôm nay đi ăn thịt chó và còn đùm mang về nữa. Còn được Boss giảng đạo tin lành về thượng đế, chúa, tội lỗi, thiên đàng và địa ngục. Còn được sếp cầu nguyện cho sức khỏe, gia đình hạnh phúc nữa. Ẹc ẹc ẹc, chốt là nếu mày có đức tin vào Giê su thì mày sẽ được lên thiên đường :)) ài. Hôm nay còn học được cách chào 90 độ của người Hàn xẻng, và hơi kỳ lạ là mặc dù họ đều General Director nhưng vẫn cúi chào lại. Ài

    Boss hỏi mày sẽ làm gì sau khi thi xong. Mình nói sẽ làm việc chăm chỉ, lấy chồng và sống cuộc sống hạnh phúc :)) kekeke. Với bản thân mình, cuộc sống đơn giản là hạnh phúc. Không tranh chấp, không vòi vĩnh, không ghen tị,... chỉ làm những điều bản thân cho là đúng và muốn làm.

    Mình đang thấy khả năng nghe hiểu tiếng anh của mình cải thiện theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc mà tất cả những gì Boss nói mình đều hiểu 100% thôi. Nốt tuần này, tuần sau học để thi nốt.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chán. Kekekeke. Làm kt lại thấy chán
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay qua nhà b chơi, lâu rồi chơi bài thắng liên tục thế :-bd

    Giờ thì thấy hơi mệt mỏi, đi nghỉ sớm để sáng mai đi client.

    Mấy hôm nay lùng tìm vé hôm 24/10 để xem JYJ. Ở đây có ai hôm đó có vé tham gia chương trình quảng bá Asiad 2014 ngày 24/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (nghe đâu vé miễn phí) thì P.M tớ với nhé ? Please

    Ai dà, ngủ thôi. Từ ngày mai sẽ học hành chăm chỉ nào.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Kế hoạch ngày 03/12 đi Phú quốc [:P][:P][:P] bla bla. Phải viết mail book lịch nghỉ đi chơi mới được, cả năm nay chưa được đi nghỉ mát ở đâu roài.

    Ngồi học được 1 lúc mà thấy buồn ngủ ríu cả mắt ;)). Số của mình í, nhiều khi sướng điên đảo :P
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Trung thu. Hôm nay đi ăn đồ nướng vs đồng nghiệp cũ. Ài, nhìn thấy họ mang chồng, con, vợ tay xách nách bồng - mình thì [:D].

    Hôm nay bác Park kể chuyện ngày Trung thu ở Hàn quốc là một ngày lễ đoàn viên trong năm. Đối với họ trung thu là ngày nghỉ, mọi người sẽ trở về sum họp gia đình. Thậm chí đi 100km mất 5h đồng hồ mới có thể trở về. Nhưng ở Việt Nam thì mình không có khái niệm ^:)^. Mặc dù mọi người vẫn tranh thủ đi Big C mua hoa quả và mua bánh nướng bánh dẻo rồi tổ chức một buổi ăn ngọt nho nhỏ [:P]. Mình ước gì được như các Bác ấy, đi Mỹ, đi Ả rập, đi khắp mọi nơi, mở những quỹ từ thiện giúp đỡ mọi người [:P]. Các Bác ấy cố gắng giải thích sự khác biệt văn hóa rằng đàn ông Hàn quốc đa số là người tốt nhưng rất nóng tính. Đồng thời cũng có rất nhiều người xấu [:P]. Mặc dù là giám đốc tài chính của tập đoàn Huyndai đi chăng nữa, họ vẫn tự giặt quần áo, ăn xong tự rửa bát. Đi siêu thị mua đồ bếp cho phụ nữ, thấy đồ nội trợ đã hơi cũ đi mua đồ mới thay. Lại nói rằng, người phụ nữ rất vất vả...

    Người HQ đa số đều rất trung thực và thẳng thắn. Khi đã nói và hứa một điều gì đó, họ sẽ giữ lời.

    Mình cũng là người đang sống theo nguyên tắc trung thực. Cuộc đời mà, chẳng biết sẽ ra sao, nhưng cứ làm những điều mình thik, trong lòng thấy vui vẻ và viên mãn nghĩa là hạnh phúc rồi, phải không ?

    Không ai hoàn hảo. Nhưng cơ bản là biết tận hưởng niềm vui từ cuộc sống. Mình đang đứng đúng ở nơi mà mình cảm thấy phù hợp :P. Không biết thời gian tới sẽ ra sao :P. Nhưng hi vọng những điều tốt đẹp sẽ tới.

Chia sẻ trang này