1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mai là T6 và finish FW. Chỉ mong xong [:P][:P]

    Lấp lửng mãi ngày hôm qua mới mò vào FB của asiad 2014, làm bài thi để hi vọng xí được 1 tấm vé hôm ấy đi xem JYJ. Thực ra thì mình cho rằng, hôm đó JYJ có hát thì cũng chỉ là bài hát dở ẹc mà mình hok thik. Nhưng mà mình thực sự hiếu kỳ, muốn nhìn họ một phát [:P]. Dạo này mình busy, lại gặp gỡ và làm việc với nhiều người HQ, mình không đi cũng được thôi [:P]. Nhưng mà vẫn thấy hiếu kỳ [:P]. Nếu đứng trên sân khấu kia là DB5K chắc chắn mình sẽ tìm bằng được vé để đi xem [:P]. Nếu là một concert mình cũng sẽ chắc chắn tìm vé để đi nghe [:P].

    Ngày xưa đi học TBT, thầy kể câu chuyện, một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng trên khắp thế giới luôn luôn nhận lời than phiền rằng khán giả rất yêu ông chơi nhạc nhưng lại chẳng thể nào mua được vé. Thế nên có một hôm ngài nhạc sĩ đã cởi bỏ bộ quần áo diêm dúa thường ngày và mặc bộ quần áo bình thường mang cây vĩ cầm nổi tiếng của mình với dự định sẽ biểu diễn miễn phí một buổi nhạc cho mọi người cùng nghe ở nhà ga tàu điện ngầm. Với ý định đó, ngài đã lựa chọn một chỗ đông đúc và bắt đầu kéo cây đàn của mình, nhưng thật đáng thất vọng là không có bất kỳ một ai dừng lại và nghe ông chơi nhạc. 15 phút, 30 phút, 60 phút, 1h 30 phút, chỉ có vài ba người tới và dúi cho ngài vài EUR,...Sau đó ngài nghệ sĩ dừng chơi nhạc, trở về nhà. Hôm sau lại biễu diên trong một nhà hát chật ních người xếp hàng để nghe ông chơi nhạc,...và ngài nhạc sĩ khẽ mỉm cười, khi người ta lại nói với ngài rằng "Chẳng thể nào có thể được nghe ngài chơi đàn vĩ cầm". Âm nhạc đáng lẽ xuất phát từ tâm hồn, lại được người ta nghe bằng mắt và định kiến :P, mỉa mai :P

    Bản chất con người là thế. Vậy nên mình cũng phải sửa chính bản thân mình. Bắt đầu phải là một món đồ đẹp thì mới có cơ hội được người ta để mắt đến :P.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay kết thúc FW. Từ đêm mai phải chăm chỉ học bài.

    Hôm nay hẹn với Boss là mai sẽ gửi RR bản TA cho client. Ngày mai lại hoa mày chóng mặt ngồi dịch cả ngày rồi. Ở Công ty này thật kinh dị, một bên đọc tiếng Việt, một bên Type tiếng anh. Sau 2h tài liệu song ngữ nằm ở bàn sẵn sàng để họp. Lúc nào tiếng anh của mình đến trình độ chỉ nghe tiếng việt là type tiếng anh như chong chóng mà toàn tiếng anh chuyên ngành mới khiếp chứ ^:)^.

    Khi nào đến trình độ ấy mình sẽ đi du lịch khắp nơi [:D].Như bạn Huyền gì đó [:D], nhưng đi một mình thật cô đơn =)). Xách ba lô lên và đi, đến mỗi nơi chỉ biết được đại khái như là bánh canh bà nga ở 193 đống đa, sinh tố ở thái phiên, bánh cuốn Tiến hưng ở trần phú Đà nẵng city:P,...; cà phê ở tầng thượng sharaton Nha trang; quán bar bên bờ biển trên đường trần phú; quán nhậu có tầm nhìn ra bờ biển, lobby bar ở quy nhơn, làng nướng ở phú yên,... coi như biết nhiều chỗ như vậy thì có gì thú vị ??? ~X~X. Trên cái hộ chiếu của bạn Huyền ấy cứ như có đến 50 nước thì số lượng đồng nghĩa với gì ~X. Hiểu một đất nước, hiểu một nền văn hóa 1, 2 tháng liệu có đủ ~X~X.

    Ài, cứ cho là thế, thì mình sẽ tiết kiệm $ để đi. Đi ngắm nhìn thế giới ;))
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài. Hôm nay không có việc gì làm nên cảm thấy chán ^:)^

    Cuối tuần này định đi offline xả xì trét. :-" Kế hoạch là vậy nhưng mà không biết là có thực hiện được không ? bỗng dưng muốn đi xem phim vs ăn kem :P.

    Hôm nào rảnh rang sẽ lên sườn viết vài ba câu chuyện.

    Mình đã sắp 30 tuổi mất rồi, già thật là nhanh :-". Bỗng dưng muốn đổ list điện thoại và xem có bao nhiêu người khác phái thân tình để có thể rủ đi lang thang, chậc lưỡi ^:)^. Thế mà đã 5 năm đi làm rồi, mới 5 năm thôi mà những người quen thân với bản thân đều trở thành xa lạ hết rồi. Những người đã cùng đi xem phim, đi lang thang với mình giờ đều đã có gia đình riêng, có vợ, có con,...càng nghĩ càng thấy thời gian thật nhanh. Kekekekeke

    Tóc mình đã rất dài, mình sẽ cố gắng nuôi tóc dài nhé :-". Lâu lắm rồi mới cảm thấy thật trống rỗng :-".

    Tối nay sẽ làm gì đây ? học bài, đi ngủ [:P].
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bắc giang.

    Ài, thấy người mệt thế ^:)^.

    Hi vọng sớm tới 5h ^:)^
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thành phố bé thế thôi,...

    Cuộc sống thì cứ ngày qua ngày như vậy ...

    Lâu lắm rồi ko đi xem phim, không đi ăn kem, không hòa vào dòng người đông đúc, bụi bặm, ngột ngạt,...

    Tối qua đi offline, thế nào nhỉ ? cảm giác như là một buổi nhậu với client. Ài, đôi khi đi thay đổi không khí cũng tốt.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Công ty mới có 1 mem mới, hàn kiều mỹ, đẹp trai, cao to, nói tiếng anh miễn chê, nói tiếng Việt nghe như trai sài gòn nói luôn ^:)^. Ài, giờ chỉ toàn em út không có chút động lực nào cho bản thân ;)).

    Sáng mai đi họp ^:)^. Có lẽ họp xong sẽ về, mình sẽ đi mua vé xem phim, đi cắt kính, đi bảo dưỡng xe :P. Chỉ mong đến tháng 12 để đi Phú quốc chơi :P

    Nghe nhạc nào :-", chỉ mong có vé đi xem JYJ. Mình chỉ đi làm 2 tuần nữa là lại lí do lí trấu xin nghỉ ở nhà 10 ngày :P. Ài, dạo này mình muốn ở nhà ngủ thế :P
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Anh này, mãi mãi nghĩa là gì ? đời người ngắn lắm. mãi mãi ấy liệu sẽ tới bao lâu.

    Hôm nay không thik học, nên lại ngồi xem DBSK, lại cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát.

    24/10 này mà may mắn thì có thể sẽ bon chen để ngóng họ. Mai em sẽ hỏi Alex xem em ấy có quen ai trong DBSK không, khả năng không cao lắm, nhưng biết đâu e ấy từng học cấp 3 với Chang min thì sao ? :))

    Thời gian cứ thế trôi,...nỗi buồn cứ đọng lại.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi xem phim vs hẹn hò với hàng xóm :P. Phim hài rất hay :P. Mình cũng cảm thấy vui vẻ :P

    Mấy người nói con gái hay chọn người yêu phải thế này thế kia, giờ con trai chọn bạn gái cũng ghê lắm, giống như đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành í, cô ấy hết phải xinh đẹp, phải con nhà tông, phải chân dài bao nhiêu m, phải ngôn hạnh, phải nấu ăn ngon, kiếm $ giỏi, biết sinh con trai, phải chăm lo nội ngoại, phải biết abc,...à ! chợt nhiên mình cũng giật mình. Hóa ra người ta hay nói con gái này nọ, nhưng mà nhìn vào những list danh sách kia mới thấy là người con gái tội nghiệp biết bao nhiêu ? ;)). Liệu mình có giống như ở trên mây không, khi vẫn có suy nghĩ, chỉ sống một đời, nên sẽ chọn người yêu mình vs mình yêu ~X

    Lập gia đình, là khái niệm đau đầu ^:)^.

    Em đang suy nghĩ xem mình sẽ được bao nhiêu điểm ? :P:P mà mãi lẹt đẹt thế :P
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay kéo status tâm trạng. Đôi khi muốn viết nên viết :P

    Có lẽ hết tuần sau mình sẽ nghỉ.

    :P
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài, hôm nay phổ cập DBSK cho nhóc con. Buồn là không thể lọt vào short list để có vé vào ngày 24/10

    Ngủ thoai, tối mai sẽ đi hát hò chúc mừng mấy người bạn sn vào tháng 10


    [YOUTUBE]A3vfHXuSfYc[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này