1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Alex không khác gì một đứa trẻ con trong xác một chàng trai 26 tuổi =)). Nhốt bạn trong cầu thang bộ, ú òa người khác khi ra khỏi phòng wc, giấu điện thoại của người khác vào ngăn bàn và giả vờ hok bít (mình giấu hộ roài khi em ấy hỏi mình nói do tay alex dài =))), hát líu lo, nhảy đầy vui sướng, khi có chuyện gì đó hơi hơi bất ngờ như copy value chẳng hạn, e ấy sẽ ồ đầy ngạc nhiên theo kiểu Mĩ =)). Dạo này em ấy nói tiếng việt nhiều hơn tiếng anh, nói tiếng việt càng nhiều càng thấy em nói tiếng việt ngọng líu ngọng lô nên mọi người bảo "alex nói nọng líu nọng nô =))"

    Xong rồi 2 thằng cu ngồi với nhau giờ trò học tiếng của nhau, đôi khi Alex phán một từ tiếng Hàn, và nghe bạn đấy đọc lại thấy Alex sửa, lại đọc, lại sửa, sau lại cãi nhau, nghe inh cả đầu =)). Mọi người còn bảo tên Hàn của Alex xấu thế cơ chứ =))=))

    Alex nhiệt tình và thik làm mấy cái việc trời ơi đất hỡi =)). Như mình làm chỉ mất 5 phút, nhưng mà Alex thì có thể mất cả 1h hí hoáy chẳng hạn, nhưng mà vì Alex thik làm (có thể là thik học) nên mọi người đều nói "Alex thik làm nên nhờ Alex =))"

    Mình sắp nghỉ để ôn thi roài. Hôm nay và ngày mai nữa thoai ;))
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    JYJ có nên đi hay không ? :-":-":-"

    Thực ra cũng chẳng phải một buổi trình diễn âm nhạc gì ^:)^, chất lượng âm thanh ở trung tâm hội nghị quốc gia không dành cho concert âm nhạc, cũng chỉ là một buổi quảng bá, vì JYJ nên nhiều người giành giật cơ hội đến đó, chỉ để nhìn họ trong khoảng 10 phút :-". Cái giá không hề rẻ :-"

    Mình thực sự muốn tham gia một concert mà có thể đắm mình trong đó, chứ ko phải chỉ đến và về đầy thất vọng.

    Họ đã tạo nguồn cảm hứng cho mình :P. Mình không tò mò về bề ngoài của họ, không nghi ngờ về tài năng của họ, cũng không muốn làm bản thân bị thất vọng và đánh mất đi nguồn cảm hứng của mình :-" bởi vì việc có nó là không dễ dàng.

    Nếu thật sự có ngày họ tổ chức concert, mình sẽ mua vé ở hàng ghế đầu. Hoặc một ngày nào đó mình sẽ tới Hàn quốc để nghe họ hát, dù vé chẳng dễ để có.

    Sự khác nhau giữa du lịch giá rẻ và giá vip ?

    Khi em vào Quy nhơn lần đầu tiên, e ở khách sạn 4 sao và ở phòng có vị trí view rất đẹp, khi em đi đâu, đều được đi bằng taxi và ô tô,.... Chất lượng phục vụ hoàn hảo, không mất $, chỉ có cảm nhận cảnh đẹp và con người :P nên thấy Quy nhơn rất rất rất đẹp, đẹp đến hoàn hảo.

    Sau đó cũng đi, nhưng rồi lại thấy nó không còn đẹp như lúc đầu nữa.

    Nếu đã đi nghỉ mát và nghỉ dưỡng, thì phải tiêu rất nhiều tiền, mới khiến cho chuyến đi đó lãng mạn và đáng nhớ. Còn chỉ tiêu lưng chừng, thì cũng chỉ là một cách tiêu tiền lưng chừng mà thôi, không hẳn là một chuyến nghỉ và không hẳn sẽ thấy mọi thứ đẹp tới lung linh.

    Hoặc là một chuyến du lịch bụi, hoặc là chuyến du lịch vip, e thích lựa chọn giữa 2 thứ đó hơn là lưng chừng. Hoặc là chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư hơn là lưng chừng. Đó là cách em lựa chọn trong cuộc sống. Em thích những thứ cháy hết mình, nhưng mà có phải lúc nào cũng cháy được hết mình....

    Em thik họ DB5K, em muốn nghe họ hát, muốn học cách sống như họ đã sống. Muốn họ tiếp tục làm nguồn cảm hứng của mình.

    Ài, vẫn đi xem thôi.

    [YOUTUBE]ox0IlNLLXcE[/YOUTUBE]
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Em sắp thi rồi. Nhưng mà chẳng lo lắng, cũng chẳng áp lực giống như trước đây. Bằng cấp rốt cuộc chỉ là một mẩu giấy.

    Dạo này cảm thấy trống rỗng thật đấy, không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi tìm và níu kéo lại cảm xúc xa xưa,... rồi sắp tới guống quay của công việc vẫn thế, mải miết với clients, với những công việc ngày này nối ngày khác và trở về nhà ngồi ngắm nhìn ra ngoài khung cửa, cảm thấy mình đang sống rất ý nghĩa, mà dường như cũng vô nghĩa,...

    Chẳng có thời gian để luyện chưởng bộ nữa.

    Tối thứ 5 sẽ đi xem JYJ mặc dù sáng thứ 6 thi roài [:P]. Ừ ! bỗng dưng muốn khoe khoang rằng, đây là lần đầu tiên kiếm vé để đi xem thần tượng hát đấy [:D] cảm giác hơi kỳ lạ một chút,...

    Ài....

    Changmin viết lời cho cac khúc này đấy, thật là hay. Mỗi một sáng thức dậy, phải nghĩ đến những điều kỳ diệu mà họ làm, và mỉm cười tới những điều kỳ diệu mà mình có thể làm. Nhỏ bé thôi, nhưng mỗi một người đều sống tốt, thì mọi người đều sẽ tốt.

    Học thôi nhé.

    [YOUTUBE]w6UUewkZUAc[/YOUTUBE]
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài, dù sao cũng phải nỗ lực để thi cho tốt thôi.

    Sao lại thi vào sáng thứ 6 luôn được chứ :((:((:((

    Muốn viết cho mình một thứ gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu thế nào........

    Xoay đi xoay lại vẫn là DB5K, vẫn là JYJ vì dạo này đang bấn trong DB5K và JYJ =)). Cực kỳ stupid =))

    Như thế nào nhỉ, bắt đầu bằng việc yêu mến, rồi tìm hiểu, rồi tìm hiểu vì sao năm 2009 đó họ lại chia ra làm 2, tìm hiểu được rồi, cảm thấy mất mát và đau buồn. Nhưng không hiểu sao vẫn có một niềm tin không rõ ràng tồn tại. Rằng họ, những chàng trai trẻ, một ngày nào đó, sẽ thực sự thực hiện lời hứa của mình...bởi chính họ vẫn còn nuôi hi vọng nên những người hâm mộ như mình vẫn tiếp tục nuôi hi vọng...dù biết hi vọng của mình thật sến sẩm, không phù hợp với lối suy nghĩ và con người mình nữa. Nhưng thế đấy [-X biết làm sao ?

    Jaejoong sắp phát hành album mới, album www, 3 chữ www bắt nguồn của who, when, why,...có quá nhiều tầng ý nghĩa. Lại nói,

    [ Jaejoong ] "Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt album mới của mình. Tôi đã nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm khi đặt bút sáng tác.. Đặc biệt, 80% các ca khúc trong album lần này đều là do tôi viết, nó khơi lại trong tôi biết bao nhiêu hồi ức kỷ niệm của những ngày ấy.. Gần đây, dường như tôi thường hay dễ xúc động một chút thì phải.."

    ( Anh [ Jaejoong ] đã khóc khi đang thực hiện cho buổi chụp ảnh..Nhiếp ảnh gia Moke Najung đã bày tỏ rằng, đây là lần đầu tiên cô ấy đã không kềm được lệ khi nhìn thấy nước mắt của người mẫu ảnh..) "Đó cũng là lý do mà tại sao trước đây, anh...."

    Ài ! tội nghiệp JJ, kỷ niệm 10 năm debut.

    Hôm nay một ngày nắng đẹp đi.

    [YOUTUBE]dxXu1Ds8svM[/YOUTUBE]
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngủ thoai, mai lấy sức đi xem JYJ nào [:D]

    Mà sao có nhiều anti Idol thế nhỉ ? Idol thì sao nào ? Tại sao lại không thể chọn cho bản thân một Idol để trở nên tốt đẹp hơn ? :-??

    Lứa tuổi yêu mến Idol thường là thanh thiếu niên, lứa tuổi dễ hành động bốc đồng và cảm tính,... thế nên trong con mắt người lớn và những người khác, thật là khó hiểu và khó chấp nhận. Những câu hỏi đại khái như ? Tại sao bạn lại có thể ở sân bay giờ này ? tại sao lại có thể làm cái lọ, làm cái chai ? bạn đang làm nhục quốc thể, làm tốn tiền của bố mẹ,vvvv

    Vấn đề là những câu hỏi vì sao và tại sao ấy, thật khó giải thích. Những lời phán xét đó cũng khó bào chữa. Nó không phải là mệnh đề toán học, không phải mệnh đề hóa học. "Tại sao anh yêu em ?" làm thế nào mà giải thích được với vô vàn những người ngoài cuộc ?

    Cuộc sống vốn tồn tại yêu và ghét, con người không vô cảm, mà những ai vô cảm thì là đang không bình thường. Vấn đề không phải là tiền bạc, hay quốc thể. Nó chỉ là sở thích cá nhân của một nhóm người thôi. Họ thik và họ làm điều họ thik, tại sao người ta lại liên án sở thik của giới trẻ ??? khó hiểu quá. Không lẽ giới trẻ sống không được thik ư ? hay là muốn giới trẻ phải thik như là Đàm Vĩnh Hưng or Ngọc Trinh của Việt Nam ? mới là nước trong không chảy ruộng ngoài ? Ở showbiz Việt không có nhiều người xứng đáng với chữ Idol, cũng không ai hi sinh quá nhiều để biến bản thân trở thành một tấm gương mà ai soi vào cũng thấy mình trở nên tốt đẹp hơn nhiều lần.

    Hãy đừng liên án về một thứ mà bạn không biết rõ, hãy đừng nói nhiều về thứ mà bạn không biết, bạn biết gì mà cho là mình luôn đúng thế ?

    Những cộng đồng ấy, những đứa trẻ ấy, chia sẻ sở thích với nhau, làm bạn với nhau, cùng rủ nhau hoạt động từ thiện ở nhiều trung tâm từ thiện, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bão lụt, châm ngôn của chúng là "nếu các bạn học không tốt, hãy đừng làm fan của tôi" - Changmin (chỉ số IQ 150), thực ra chúng đang sống với tuổi trẻ, với niềm yêu thích, với nhiệt huyết, với những điều đúng đắn mà không phải những người chưa có thần tượng đã được trải qua và hiểu được nó ý nghĩa ra sao ? thì ai có quyền được phán xét chúng làm tốn tiền bố mẹ, nhục quốc thể,...??? những người đã phán xét ấy có bao giờ tham gia vào hội từ thiện bao giờ, đã bao giờ quyên góp giúp đỡ những người khác ? đã bao giờ dám yêu thương hết mình, dám sống theo cách mình thik ? Những đứa trẻ đó, đang trên đường trưởng thành và hoàn thiện nhân cách, chúng tìm được một hình tượng để yêu, để sống, để tin và noi theo. Vì sao lại cố gắng hủy hoại điều đó ?

    Mình không hiểu ???

    Sao người ta cứ cố liên án sở thik và đam mê của người khác ?

    Ài, cơ bản là, chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Không ai có quyền phán xét ai cả.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài, Trở về kí ức, xem rồi cảm thấy muốn khóc.

    Hôm nay đi xem JYJ, lần đầu tiên hòa mình dòng fan hâm mộ [-X, toàn những em 0x,9x mặt búng ra sữa, cảm thấy bản thân mình giống như bị lạc loài [:D]. Cũng bắt đầu hiểu sao mà người ta anti các em ấy thế ;)).

    Ở lứa tuổi của mình, đàn ông đẹp trai không còn quá hấp dẫn ;)). Khi ngồi và nhìn xuống sân khấu, khi thấy mấy Idols của mình đang hát và nhảy, ừ, họ đang biểu diễn cho mình xem đấy :-", họ đang mua vui cho mình :-". Cũng chẳng khác ngồi trên vỉa hè ăn ốc có mấy người hát dạo hát, cũng chẳng khác ngồi uống cà phê và nghe ca sĩ hát. Chỉ khác người đang hát đó là JYJ ;))

    Họ đã nổi tiếng từ năm 17, 18 tuổi. Nổi tiếng và được yêu mến tới mức mà, trong các show truyền hình, trước các khán giả, toàn bộ MC luôn luôn e sợ rằng sẽ làm một ai trong DB5K phật lòng, khán giả sẽ không tha thứ và MC đó coi như là về hưu sớm. Họ đã được nâng niu như vậy, yêu thương như vậy (trước màn ảnh). Người hâm mộ cắm trại qua đêm nhà trước cửa nhà họ, thuê mấy chục chiếc taxi bám theo họ ở bất kỳ đâu, thuê thám tử theo dõi, mua vé máy bay cạnh họ, đặt toàn bộ phòng khách sạn ở gần phòng của họ, cài trộm camera trong gara nhà họ, lén vào nhà họ, chek list những cuộc gọi đi và gọi đến xem có số điện thoại nào lạ và kiểm tra, xem lịch sử sử dụng điện thoại xem đã dùng điện thoại vào những việc gì ?....Đó là cuộc sống của một người trong 10 năm làm thần tượng, kéo dài 10 năm và vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến khi họ không thể là thần tượng được nữa :P:P

    Ài, cuộc sống như vậy ? xung quanh luôn là những tiếng gào thét, lại chẳng thể nào đi ra ngoài phố, thậm chí đi shoping và ăn kem bình thường cũng là một thứ xa xỉ. Lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời lại chỉ thể hát và mơ về tình yêu ;)),...Cái giá phải trả cho việc trở thành Idol không hề rẻ, luôn phải đánh đổi :P. Nếu mình có cơ hội làm Idol chắc mình sẽ từ bỏ thôi, sống cô đơn trên đỉnh cao từ ngày này trên ngày khác, năm này qua năm khác,...thật đáng thương :P, đó là lí do có nhiều người thà chọn cái chết ~X

    Năm 18, 19 tuổi, chắc mình sẽ rất hạnh phúc khi thấy những đứa nhóc 16,17 tuổi đang hát theo mình ở dưới sân khấu. Nhưng đến năm 28, 29 tuổi, nhìn xuống dưới sân khấu vẫn là toàn những nhóc mặt búng ra sữa 17,18 tuổi =)), chắc là không còn cảm giác gì =)) ngoài cảm giác mình đang lợi dụng tình yêu của mấy đứa vắt mũi chưa sạch =)). Có lẽ ở lứa tuổi đó chỉ muốn "các bạn hãy lặng yên lắng nghe các bài hát của tôi, thế là đủ =))".

    Ài, thần tượng của mình là một ai đó có điểm gì hay để học tập và noi theo. Thần tượng của xì tin là ai đó đẹp trai để mơ mộng, khác nhau hàng vạn mét =)). Học sáng mai đi thi thôi :-*.

    Mình vẫn là tập trung vào công việc của mình cho tốt. Kết luận kinh điển =))
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Lại viết về văn hóa thần tượng một chút.

    Theo tiết lộ không chính thức, ở Hà Nội, JYJ có khoảng 50.000 fan (Chắc hẳn là những người đã tham dự kỳ thi do ban tổ chức asiad để giành lấy vé). Và độ tuổi trung bình của fan chưa được tiết lộ, nhưng chắc khoảng 18, 19 :P. Mình may mắn có vé đi xem, mặc dù mắt tèm nhèm, ngồi xa (vị trí xếp ở khoảng ở giữa) nhưng mà những thứ thấy thực tế và những thứ thấy trên ti vi và báo chí cách xa nhau hàng km [:D]

    Không vì một lần mà có thể đánh giá được 1 ai đó, tuy nhiên một lần đủ để bản thân có ấn tượng tổng quan :((

    Vấn đề là khi đã thần tượng ai đó, nghĩa là ta đã mơ mộng trong tâm tưởng, giống như khi yêu ai đó, thì mắt thường bị mù ;)), tâm thì bị mê muội =)). Như thể mình nhìn thấy vài anh chàng đẹp trai và mình thấy họ không có gì khác lạ, nhưng một vài fan hâm mộ thì suốt ngày, sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy, anh ấy vừa nhìn tớ, hôm qua anh ấy đi bờ hồ một mình đấy, anh ấy khi nào cũng ga lăng, cũng tốt bụng =))...blablabla. Nói khác đi, anh ấy không khác gì chúng ta cả, bề ngoài anh ấy ưu tú, tính cách anh ấy rất tốt đẹp, tài năng anh ấy rất nổi trội. Thì anh ấy vẫn là con người như chúng ta, anh ấy có những điểm mạnh được show và khai thác tối đa, những điểm yếu không bao giờ được nhắc tới. Nhưng mà chúng ta cũng thế ;)), ai cũng có những tiềm năng, và được sinh ra để làm điều vĩ đại ;)) (Nếu Jaejoong không bỏ nhà và quyết tâm làm ca sĩ thì anh ta sẽ ra sao ? chắc là không được nhắc tới ;))).

    Mình không bao giờ làm trò, đi phán xét một ai đó.

    Nhưng cộng đồng fan thật là kinh khủng. Niềm tin của họ nặng đến mức mà họ sẵn sàng war với bất kỳ ai khác quan điểm. Niềm tin của họ khủng đến mức họ bắt thần tượng của họ phải đi theo =)) (Họ nói "Anh là thần tượng của tôi, nên anh không thể làm điều mà trái với mong muốn của tôi". Dù DB5K đã tan vỡ, nhưng khi xin chữ ký, họ mang lên 10 bức ảnh, có 6 bức ảnh DB5K, 3 bức ảnh YunJae và 01 bức ảnh Yunho =)), và không có thể ký vào bất kỳ đâu ngoài những thứ mà người hâm mộ đã đưa, sau đó người hâm một tuyên bố rằng, những người đang rời đi ký vào những thứ cách đây 5 năm họ đã rời bỏ =))là họ vẫn mãi là một =))=)))

    Khi tình yêu trở thành gánh nặng, ngột ngạt =)).

    Khi những kẻ sống trong bóng tối gào lên những điều vô nghĩa ;)), và những kẻ ở ánh sáng thấy thật ấu trĩ thay ;))

    Suy cho cùng, cũng chỉ là một cách để kiếm tiền :P. Cũng nên học những điều tốt đẹp của họ ;));));))

    Chỉ trên Facebook và ngoài đời, đã có bao nhiêu người khác quá xa so với hình ảnh lung linh trên FB. Tóm lại là qua mạng họ đẹp hơn ;)),... thì những thần tượng ở xứ Hàn ấy, họ cũng cách xa với thực tế 1000 dặm ;)). (Mình thấy Alex đủ tiêu chuẩn làm Idol siêu nổi tiếng đấy =)), chỉ khác là e ấy không phải Idol nên tính cách dễ chịu ;)) và cũng vì sự khác nhau đấy, mình thấy em ấy dễ thương ;)). Nói về kiểu một người ưu tú, em ấy cao 1m82, đẹp trai, từng sống ở Mỹ 10 năm, nói thành thạo 3 thứ tiếng, biết một ít tiếng nhật nữa, xuất thân con nhà gia thế, trình độ tốt nghiệp đại học Mỹ, rất thông minh và nhanh nhạy,...so với mấy Idol thì thật là công so với gà :P, em ấy mà biết hát hay một chút, quảng bá thêm tí nữa thì thành siêu sao =)) ). Có rất nhiều người ở quanh ta đáng để ta ngưỡng mộ và học tập :P. Khi người ta quảng bá điểm mạnh thành một món hàng hóa :P, có vẻ hơi thổi phồng nó lên :P.

    Mỗi một người sinh ra đều có thể làm điều vĩ đại, và cũng cần tự tin và tự trọng vào chính bản thân mình. Một ngày nào đó, trong lứa fan ấy lớn lên, sẽ học được rằng, chính bản thân của họ có thể sẽ là thần tượng trong con mắt người khác. Nên không phải gào khóc và chầu chực ở sân bay làm gì :P, ài, người Việt Nam có rất nhiều người xinh đẹp, giỏi giang và xuất sắc,...Nhưng đất nước lại chỉ là một con chuột ;)), mong một ngày nào đó cho tương lai Việt Nam.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Cứ thi cử vào là ngủ hok có nổi. Tối qua lăn lộn đến 4h45 mới chợp mắt được tí. 7h ú òa tỉnh dậy, suýt muộn thi [:D][:D][:D]

    Kết thúc sự nghiệp học hành \:D/\:D/\:D/\:D/.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ài, anh giai phát hành album mới, album toàn những bài hay [:D], mới tung ra được 5h thì các bạn ấy đã trans rồi up vietsub luôn roài.

    Tốc độ phải nói là chóng mặt [:D]

    Hôm nay định đi làm thì ngủ một mạch đến 11h, chắc tại trước đó chẳng hôm nào ngủ được nên ngủ một mạch thế cơ [:D], may là theo lịch mình xin nghỉ hết hôm nay, nên ở nhà xem Những người thừa kế [:D]

    Anh giai tài năng, toàn bộ cả 5 thành viên đều tài năng đến kinh ngạc ;)). Không thể ghét được :-", tại sao có những người mà có bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra như vậy, họ vẫn cứ tiến về phía trước không ngừng nghỉ được nhỉ ?

    [YOUTUBE]HRSHUg5oQbM[/YOUTUBE]
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mấy hôm trước chính thức bày tỏ nguyện vọng làm BKP và được chấp thuận :P. Tức là từ giờ sẽ đôi khi mới phải đi công tác và có đi thì cũng về trong ngày ;)). Happy :P

    Ngày trước ở Công ty cũ, có một bộ phận chuyên đào tạo - chuyên nghiệp và toàn là siêu nhân, và mỗi một khoảng thời gian, tất cả đều phải đào tạo. Khi đã đào tạo tất cả những gì nói đều chính thống và có phương pháp luận, quá trình đào tạo không phải là lắng nghe một cách thụ động mà mọi người cùng thảo luận và hướng đến con đường chuẩn nhất.

    Bộ phận đó, cũng phụ trách xây dựng những form mẫu. Những form mẫu đó đương nhiên đều phải dựa vào quy định và được viết với công nghệ mới nhất, tối đa hoá được hiệu quả sử dụng.

    Khi phân công công việc cho ai đó, đương nhiên là sẽ căn cứ vào năng lực của người đó. Khi ai đó nói rằng, tôi bị overload, tôi cần hỗ trợ phần này, phần kia, đương nhiên người phụ trách sẽ tiếp thu và sẽ giảm khối lượng công việc và hỗ trợ hết mức có thể (Điều đó khiến cho những người như mình, mặc dù luôn luôn overload và có hàng trăm vấn đề, nhưng vẫn sẵn lòng làm việc bởi vì trong điều kiện nguồn lực hạn chế, mọi người đều phải cố gắng, khi có thể khắc phục được, sếp đã hết sức gúp đỡ roài)

    Do đó, tất cả những gì mà mình phải quan tâm, đó chính là làm thật tốt công việc của mình. :P

    Công ty mới, không có bộ phận đó, nên mọi thứ được chắp vá :P. Lại những thứ background lại được phân công cho những người không siêu đẳng phụ trách, nên thấy thật khó hiểu :P. Khi mới vào, mình đã dùng form báo cáo do chính mình viết để lên báo cáo, manager đã gào lên với mình là tại sao mình không dùng form của Công ty (trong khi form của Công ty thật là lộn xộn và lạc hậu,...) mình nói rằng, mình có thể sửa form báo cáo cũ của Công ty để nó tân tiến hơn, hoặc là dùng form mới của mình, mình sẽ đào tạo, nhưng manager vẫn thik dùng đồ cũ :P (không muốn cải tiến), thế nên bao nhiêu kỹ năng của mình đều vứt hết :P, quay về làm nông dân hai lúa~X. Khi đã dùng ti vi LCD, mấy ai muốn quay lại dùng ti vi to tổ bố ngày xưa, nên mình cảm thấy, ai dà, thật là khó mà kiên nhẫn ? và cũng thật là khó hiểu, nhưng vẫn phải sống chung với lũ thôi.

    Khi phân công công việc, mình nói mình cần sự support, nhưng mãi mà chẳng thấy ai support ~X.

    Văn hoá của mỗi nơi là khác nhau. Nơi nào cũng có những thế mạnh, thế yếu :P

    Ài, việc của mình là phải hoà nhập vào cái văn hoá đó, làm việc vừa phải, đi chơi nhiều vào, tận hưởng cuộc sống :-*.

Chia sẻ trang này