1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Trái tim bỗng dưng thấy hơi buồn thì phải.

    Nên tự nhiên muốn viết cho mình một ít.

    Đáng lẽ ra không nên yếu mềm.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Làm éo gì có ngày mai?????????????????????????????????
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi Bắc giang, người mệt đến chết đi sống lại được ấy [:D]

    Sắp đi Phú Quốc roài, kekekeke, mong quá.

    Phải làm nhiều quá, nhưng mà cố thôi ;)). Chiều nay về thấy mấy người cãi nhau vì ai cũng nhiều việc [-X. Hi vọng sáng mai các sếp họp đừng lôi mình vào vũng bùn.

    G9 mình.

    [YOUTUBE]AamLl681zS4[/YOUTUBE]
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Bị giao cho đi training software ^:)^, mai lại đi chém gió thôi. Ài, Boss cũng nịnh đầm gớm, chiều nay lên xe còn massage cổ cho mình nữa :-ss, lại giống kiểu vỗ về lợn, này mày ngoan nhé, tao sắp cắt tiết mày đấy =)).

    Chiều nay trên phố có một người nào đó đuổi theo xe mình hỏi đường, hóa ra để làm quen ^:)^, mọi việc đều ổn ngoài việc có vẻ người đó lưu nhầm số điện thoại >:), số nó thế thì đành chịu thoai >:).

    Ngủ sớm lấy sức :-".
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Sếp nói, Ms V, Training intern, all of them ? ok ?
    Sếp nói, Ms V, N, the new client, BKP, you incharge ok ?
    Sếp nói Ms V, K, the new client, au*** tax, au***ing, you incharge ok ?
    ...

    Quá nhiều khách hàng, quá nhiều những việc không tên.
    Quá nhiều những việc không được nằm trong offer letter,...
    ...

    Ngài nói, tao thích mày, tao tin ở mày. Nhưng mà niềm tin đó, mang gì lại ngoài cả núi công việc ? và những ngày cảm thấy sờ trét đến phát điên.

    Chẳng qua chỉ là lợi dụng.

    Giống như ở Công ty cũ, sếp nói, tao muốn mày làm, tao tin ở mày,...nhưng mà lúc ra đi toàn đắng chát,...

    Tại sao muốn được bình yên lại khó thế ?

    Cảm thấy bị tổn thương

    Khi bắt đầu nói với sếp mình đang bị overload, đừng giao cho mình thêm khách hàng nữa.

    Và sếp đáp bằng cách, hỏi "mày mất bao nhiêu thời gian để Book 1 nv ?" mọi người mất bao nhiêu thời gian ? và bắt đầu nói như thể mình tới Công ty và không làm gì.

    Hết mùa đông nhanh lên, mùa hè tới để đi hẹn hò...
    ALPHA3 thích bài này.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay tò mò clik vào 5 tập phim winner TV mà cảm thấy rất nhiều cảm xúc

    Cuộc sống rất khắc nghiệt và không hề đơn giản phải không ?

    Bạn nếu không ở trong hoàn cảnh của một người, thì mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được người đó.
    Rat Chan Tinhcobehattieu_tv thích bài này.
  7. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    nắng vẫn chưa lên và lâu rồi không thấy Thái Vân viết bài
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình rất ghét phải chuyển nơi làm việc, ghét phải bắt đầu mới từ đầu.

    Hôm nay rảnh, nên xem 3 ngày của Micky Yoochun :D.

    Sang tháng lại chuyển việc, lại đồng nghiệp mới, công việc mới, sếp mới, máy tính mới, ài, ... dù không muốn nhưng nếu đó là sự việc bắt buộc phải vậy, thì cũng phải vậy thôi.

    Cách đây 1 năm, mình chẳng có chút kinh nghiệm chuyển việc nào cả, nên đứng trước quyết định lớn cảm thấy thật xốn xang và hẫng hụt.

    Giờ đã đi qua 2 Công ty, lại sắp chuyển qua một Công ty mới, cảm giác đến là bình thản :D:D, cũng học được sự bình tĩnh và sáng suốt hơn :cool:.

    Rốt cuộc thì mình có thể an ủi bản thân là những lần chuyển việc của mình, 2 lần là do được mời chào, 1 lần là do nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên rồi mời mình đến phỏng vấn. Tóm lại là rất có duyên với việc cứ ngồi chốc mõm và được người ta đề nghị về làm việc :D:D:D:D

    Không làm kiểm toán nữa, đồng nghĩa với việc sẽ không phải lo lắng vì những chuyến công tác mà mình đang rất ghét, cũng sẽ không cảm thấy ngạt thở vì deadline.

    Cuộc đời của mình, hình như gần đây rất bằng phẳng, cứ kiên nhẫn rồi mọi thứ nó cứ đến và cứ đến.

    Chúc mừng mình, với công việc mới đáng ăn mừng.

    Chúc mừng mình với những chuyến du lịch mình đang ấp ủ.

    Không biết đã có bao nhiêu địa điểm mình đã đi qua trên mảnh đất hình chữ S này, so với nhiều người thì cũng khá là nhiều đó :)

    Năm 2014 này, mình phải xuất ngoại thoai ;)
  9. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    hóa ra Thái Vân vẫn còn đôi chút lưu luyến chốn này
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Sắp xây nhà kỷ niệm 3 năm rồi, nhanh thật. Đọc lại mới cảm thấy được mình đã sống như thế nào trong quá khứ :))

    Lại sắp qua Công ty mới, không biết ở chỗ mới đó sẽ như thế nào nữa :))

    Chắc hẳn là làm xong hết giờ thì về thôi nhỉ.

    Ài,....

Chia sẻ trang này