1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngày này năm trước, chắc mình đang ở Quảng bình.

    Đi lang thang dọc bờ biển và suy nghĩ về việc nghỉ việc.

    Điện thoại cầm tay bị quên trên tàu và không thể liên lạc được. Cái điện thoại cảm thấy vô cùng thân thiết :eek:, nên quyết định không để nó bị mất mà gọi điện nhờ khách hàng vào lúc 4h sáng :D. Khách hàng rất là siêu nhân, 4h sáng, trên đoàn tàu Bắc Nam mà vẫn cầm được đúng điện thoại gửi về cho mình :)

    Năm nay cũng thế, đứng trước quyết định nghỉ việc, có điều đầu óc cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Không lo lắng gì cả, chẳng có gì để suy nghĩ cả. Ài,....:(

    Sếp mới viết mail thật buồn cười "Cuối cùng thì tao cũng nhận được câu trả lời là mày sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 01/04 :D". Họ mong muốn mình đi làm ngay lập tức, còn mình thì lại muốn nằm ở nhà xem 3 days của Micky Yoochun một thời gian :confused:, ài cuối cùng đành nhượng bộ đi làm :confused:

    Mình đang được giới thiệu vào một chỗ rất là hay, chỉ chờ các bạn đó hoặc ở Singapore, hoặc ở Pháp gọi điện phỏng vấn thôi, chỉ mong là các bạn ấy gọi điện thật sớm và mình có thể qua được vòng phỏng vấn của các bạn ấy. Thế thì thật là tuyệt, sẽ lãng phí 01 lời mời làm việc, và nếu thế, cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới :D

    Hi vọng rất nhiều :)

    Mình chỉ cần cố gắng, và cố gắng, cuộc đời lúc nào cũng công bằng.

    Nỗ lực cố gắng thêm 2,3 năm nữa thôi. Thế là có thể có một tương lai tốt đẹp rồi o_O
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình cảm thấy mệt, 2 mắt dí vào nhau. Hizz

    Buổi đi làm cuối cùng :(, lọ mọ, lại cảm thấy mình cạn kiệt sức lực :))

    Chiều nay, mình đi lang thang dọc con đường trường đại học, cảm nhận lại cảm xúc của 6 năm trước, hay là 10 năm trước, khi ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học.

    Ngày ấy, trường KTQD có một cái hồ rộng gần ký túc xá, có liễu rũ lơ phơ, mình chưa kịp cảm nhận được vẻ đẹp của cái hồ đó, thì nó bị lấp đi để xây, giờ thấm thoắt đã gần 7,8 năm, vẫn xây chưa xong.

    Ngày xưa, trường cũng chưa có con đường Trần Đại Nghĩa vắt qua như bây giờ, từ ký túc xá tới giảng đường khá là yên tĩnh,...

    Vậy là mình đã trải qua một quãng thời gian dài như vậy,... trải qua những ngày cày cù thiết kế web, nghịch flash, trốn học, đi chơi, bồng bột và nông nỗi

    Rồi lại trải qua cả một quãng thời gian 6 năm làm việc, thời gian 6 năm nhanh như là ngày hôm qua. Thế mà đã ở Hà nội được 10 năm

    Hà nội ngày ấy không nhiều nhà cao tầng như bây giờ, cũng không ngột ngạt như bây giờ. Mỗi khi bước chân ra nhà, mình lại nghĩ, hình như sống ở một vùng quê nào đó sẽ hạnh phúc hơn :))

    Sang tuần mình sẽ bắt đầu công việc mới. Sẽ cố gắng sống đơn giản và hạnh phúc một thời gian.

    Mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để status của mình thay đổi :))
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hỏa ngục, một cuốn tiểu thuyết đáng kinh ngạc.

    Lâu lắm mới đọc một vài bộ sách.

    Giờ cuộc sống của mình có vẻ đã vào quỹ đạo, đi làm và về nhà.

    Muốn làm nhiều điều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sống có ích hơn.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình xin nghỉ làm ở nhà chơi đã được 2 tuần.

    Cảm giác không thú vị như mình đã từng tưởng. Mình đã có lúc cảm thấy mệt đến phát điên, nhưng ở nhà 2 tuần rồi cũng thật là chán.

    Mình đăng ký tham gia 2 khóa học ở Acet. Sắp tới mình sẽ cố gắng chăm chỉ học hành.

    Mình từ chối công việc được trả lương cao, lại bỏ một công việc được trả lương cao khác. Mình đã thực sự nghĩ lúc đưa ra quyết định "liệu cứ mãi chôn vùi tuổi xuân của mình mới là cách sống phù hợp ? tiền bạc bao nhiêu thì mới đủ ? không thể dừng lại và sống cho bản thân mình đôi chút ư ?" và rồi mình quyết định nghỉ không lưu luyến, không một chút chần chừ. .

    Nhưng rồi mình lại thấy bản thân mình thật là ngớ ngẩn, mình cũng hoài nghi quyết định của mình.

    Mình lại tìm kiếm công việc, nhưng giờ không phải là thời đại mà người đi tìm việc phải tìm việc nữa, cũng có vài Công ty chủ động liên hệ mời mình tham dự phỏng vấn.

    Vấn đề là mình phải học xong rồi mới có thể bắt đầu đi làm.

    Mình không biết là bản thân đang sáng suốt hay ngu muội nữa.

    Dừng lại, học tập và rồi sẽ tìm kiếm được công việc phù hợp với bản thân.

    Hãy vững chí vậy.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Kpop đưa mình đến với Công ty Hàn quốc. Và sau chỉ khoảng 9 tháng làm việc với họ, mình đã lựa chọn rời đi forever.

    Nếu ai đó chưa hiểu được thế nào là chủ nghĩa tư bản, hãy thử đi làm việc ở những Công ty như vậy để hiểu rõ được sự bóc lột và khắc nghiệt của cuộc sống,... để hiểu được những Idol của Hàn họ thật giả tạo ra sao.

    Có thể mình nghèo, nhưng ít ra với mình tiền bạc không phải là lẽ sống.

    Mình miêu tả 1 tháng làm việc ở một Công ty doanh thu 100 triệu USD/năm với nhân viên khoảng tầm 70 người là như thế nào nhỉ
    - Trung bình mỗi nhân viên phải làm thêm giờ hàng ngày và không được tính thêm giờ
    - Người Việt lương thấp đến kinh ngạc, dù toàn là sinh viên giỏi, trong khi người Hàn thì lương cao đáng kinh ngạc, lý do là bởi vì họ là người Hàn không phải vì họ giỏi hơn và làm nhiều hơn, hơi bất công bình đúng không ?
    - Có một số nhân viên về nhà khoảng 11h đêm và có một số làm việc đủ cả 4 ngày chủ nhật. Dù họ có làm việc như vậy lương tháng mới bằng $ thuê nhà mà 1 người Hàn được trả.
    - Họ muốn thật nhiều nhưng không không muốn mất một xu
    - Họ yêu cầu bạn luôn luôn sẵn sàng phục vụ dù việc đó là việc vớ vẩn không thuộc thầm quyền của bạn
    - Tóm lại là bạn sẽ cảm giác mình không có tự trọng gì khi bạn kiếm $ bằng sức lao động mình bỏ ra, lúc nào cũng cảm thấy mình thật rẻ mạt, trong khi sếp của bạn thì suốt ngày yêu cầu bạn làm thêm nữa mà không muốn trả thêm 1 xu ngoài giờ cho bạn.
    -...

    Đó là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa coi trọng tiền và hình thức.
    Người Hàn coi trọng hình thức và địa vị, sự phân hóa giàu nghèo quá mức vì người làm việc nhiều thì $ sẽ tập trung đổ về ông chủ.

    Như Jaejoong đã xăm trên thân mình "Sự sung sướng của kẻ bề trên là giọt nước mắt của những người khốn khó"

    Em vẫn cứ thik TVXQ dù em biết đó là sự khác biệt về văn hóa và quảng bá về thần tượng.

    Kris-Exo đã kiện SM như JYJ đã làm.

    Sự khác biệt duy nhất là Kris rất giàu và cậu ấy kiện vì cậu ấy không chấp nhận được sự khác biệt văn hóa và sự bóc lột cũng như cuộc sống khắc nghiệt ở Hàn.

    Nếu như em thì em cũng sẽ làm như Kris, mà em đã làm như vậy, ra đi rất thoải mái và nhẹ nhàng.

    Còn cậu ấy, đến cả lựa chọn từ bỏ cũng bị người ta phán xét đến cay nghiệt. Tội nghiệp thay.

    Những bạn bè, thành viên bên cạnh tẩy chay bạn vì bạn đã dũng cảm.

    Bóng tối trước mắt trước mắt bạn
    Nhưng ánh sáng trên bầu trời

    Cố lên Kris

    Tình bạn đã vỡ tan - thế thôi - mà có lẽ không tồn tại tình bạn đó.

    Hehe
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Lần đầu tiên có giáo viên dạy tiếng anh là người Anh. Chương trình giảng dạy rất là chán, $ nộp rất là nhiều. Nhưng mà đi học mới biết thế giới ra sao.

    Hôm nay đọc bài writting của em bên cạnh - em ấy khen mình She is a beautiful girl hé hé hé

    Thầy chấm bài writting của mình và mentioned "good" hé hé hé

    Mình sẽ chăm chỉ học tập. Mình nộp đơn mấy chỗ mà chưa thấy ai liên hệ, hay là cứ học xong 2 tháng rồi hẵng tính đi ?

    Những đứa trẻ con nhà giàu được bố mẹ cho $ đi học thật sướng, mình thấy ghen tị
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Anh này, em thấy chán nản, muốn bỏ mọi thứ lại sau lưng.

    1. Nhiều khi em không hiểu được chính xác sống để làm gì ? ăn, uống, học hành, sự nghiệp. Ngày qua ngày, ta lại cứ thức dậy, ra ngoài, trở về và chờ ngày mình già đi rồi chết.

    2. Dạo này em đi học tiếng anh, thầy giáo là người Liverpool, khá hiền và thoải mái. Nghe thấy thầy kể chuyện ở nước anh, tây ban nha, nước mỹ,...muốn bước chân ra ngoài một vòng để nhìn ngắm thế giới. Tại sao những người khác họ có thể sống ở mọi nơi trên thế giới, còn mình thì chỉ thể sống ở Hà nội mà thôi ? Thầy giáo ở câu lạc bộ speaking cao, ăn mặc thời trang và rất đẹp trai, thầy trông thật năng động, thông minh và cuốn hút, nghiện. Mai lại được gặp thầy roài :)) ước gì khóa sau được thầy dạy.

    Dạo này không có ý nghĩ gì về một ai cả, dù đang có thời gian.

    3. Em nghỉ việc và mai lại đi phỏng vấn. Không biết, em không phải là người lười biếng, nhưng cảm thấy chán nản và trống rỗng. Ngày nào cũng vội vàng đi làm từ sáng sớm và về lúc tối muộn, để làm gì. Không hiểu, không muốn cứ mãi vô nghĩa.

    Anh à, em cũng là một cô gái xinh xắn, dễ thương và trong sáng mà. Em có năng lực, lại không yêu $ quá mức,... thế mà mãi chẳng có ai chân thành với em nhỉ. Hizz
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Dễ thương, trong sáng thì đúng rồi, còn xinh xắn thế nào thì anh chưa biết. Mai đi phỏng vấn à? Bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo để deal được lương cáo em nhé!
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Giả sử như nhận được offer thì mình sẽ qd như thế nào nhờ.

    Không thích. Ông sếp nói tiếng anh thật là bắn nhanh như đạn mà ko giống tiếng anh gì cả. Không trọng âm ở từ mà câu cũng không nốt. Lại lai lái gì đó. Thật là thử thách khi phải ngày ngày vểnh tai lên nghe.

    Thầy cô giáo của mình liệu có biết mình học một đằng mà dùng lại một nẻo không.

    Chỉ thik đi học. Ghét đi làm
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay nhận được offer rồi, nhưng cảm thấy trong người vẫn chán nản với việc đi làm.

    Mình như là đang quay trong một cái mạng nhện. Khó thoát.

    Hình như sẽ không bao giờ phải lo đến thất nghiệp, đó là thành quả của gần 6 năm làm việc thì phải. Nhưng mà thật khó để tìm được công việc mà mình ưa thích và cảm thấy mình sống có ý nghĩa.

    Mình sẽ như thế nào nhỉ ?

    Sẽ thành như thế nào ?

Chia sẻ trang này