1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm này mình đi xem phim của Tom Cruise. Tệ

    Mình lại bỗng dưng nhớ cái thời 20 thời mà mấy đứa con gái rủ nhau đi hát karaoke lúc 12h đêm, đi uống rượu rồi nước gạo. Bồng bột nổi loạn.

    Mình 30 rồi mà giờ rất ít khi mình về nhà sau 10h30. Chỉ trừ đi công tác. Phải đi nhậu đi hát và đi bar.

    Mình đang sống ntn nhỉ ?

    Mình muốn sống như thế nào nhỉ ?

    Cảm ơn thượng đế, đã cho mình một cơ thể lành lặn. Một công việc để làm. Một mục đích để sống. Một gia đình nâng đ

    Mình biết như thế nào để đáp lại cuộc sống nhỉ.

    Phải nỗ lực nhưng đôi khi thấy mệt mỏi và chán nản quá.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay cảm thấy mình hơi một chút stupid. Lớp học khóa 01 gần kết thúc roài. Miềng lại sắp học khóa típ mà lazy quá.

    Lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng. Sao không học như thể nó là một thú vui nhỉ.

    Mình như thế nào đây. Sẽ như thế nào nhỉ ?

    Không biết.

    Bản thân thì chỉ là con số 0. Cố học rồi cố làm theo đuổi toàn phù du. Cứ cảm thấy thật chống chếnh.

    Thôi. Ra sao thì hẵng tính.

    Cảm thấy bế tắc kinh khủng.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chuyện gì thế nhỉ ?

    Hôm nay trong thang máy quá đông nên mình bị một em giai ôm mà không thể phản ứng gì được. Mình đành coi như không bít. Mình đã gần 30 còn e ấy mới 22 cơ mà ? E ý cũng có người iu roài. Cứ tưởng mình là bạn trai hay sao mà có thể thoải mái hai tay ôm mình từ phía sau thế ?

    Ước gì mình 20 nhỉ. Mình sẽ này anh có muốn hẹn hò với em không ? Nhưng mình đã gần 30 roài. Nhóc con làm chị buồn quá. Huhuhu

    Hình như rất lâu rồi ko ai thân tình với mình như vậy. Lúc nào mọi thứ mới khác đi ?
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mai lại đi học khóa mới rồi, hôm nay tới chơi nhà người bạn thân thời đại học. Con 1 tuổi roài. Ngồi nghĩ không bít bao giờ tới lượt mình.

    Tình yêu ý không bít có thật sự tồn tại. Cuộc sống có quá vô nghĩa không nhỉ ?

    Mình á giờ cảm thấy thật chông chênh đúng nghĩa. Ngày nào đó rồi cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ ? Tí nữa đi mua mấy bộ phim rồi mấy cuốn truyện về xem.

    Ước gì có thể làm được nhiều hơn để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn.

    Ko biết mai cô hoặc thầy giáo như thế nào nhỉ ?

    Không bít rồi sẽ ra sao. Buồn và chán.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thầy giáo mới người Ireland đã ở Việt Nam 7 năm roài, trông có vẻ năng động.

    Mình hôm nay nhận lời với chỗ mới rồi, tránh mãi chưa tránh được người Hàn quốc. Đời còn dài chán, 30 rồi hẵng tính. Giờ còn trẻ vui chơi đã :)) chăm chỉ học hành nào.

    Hôm nay có một em giai ở lớp mới 22 tuổi mà đi học tiếng anh chỉ muốn đi du lịch nước úc thôi. Mình cũng đang đi học tiếng anh để làm gì nhỉ :) ài

    Nhưng mình thấy học cũng được mỗi tội học phí đắt lè lưỡi. Vẫn muốn học. Thích học, thích nghe thầy giáo nói. Sau này có con cái phải có thật nhiều $ để cho nó có được nền giáo dục tốt nhất.

    Mình cũng chẳng coi trọng việc tốt nhất, nhưng bỗng dưng thấy được tiếp xúc và học hỏi từ người bản địa thật là thú vị vô cùng.

    Cuộc đời mình lúc nào thì điều tốt đẹp sẽ đến ?
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Buồn nản.

    Mình đã nhận lời chỗ mới nhưng mà ko thấy hạnh phúc gì cả. Chắc đi làm là chuỗi ngày dài đấu tranh tư tưởng. Mình sẽ như thế nào ? Ra làm sao ? Mình thích gì ?

    Mình là con gái mà, nên mình muốn được che chở và yêu thương và được yêu thương ai đó. Nhưng thứ mình muốn xa vời như ở tận cuối trời vậy. Mình cũng quên dần đi những thứ hiển nhiên đó từ lâu lắm rồi.

    Mình cảm thấy thật mỏi mệt khi phải đấu tranh và cứ phải nỗ lực.

    Nhiều người đang lo lắng không có cơm ăn, việc làm, con cái,... còn mình thì không hề mà mình vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Sao ? Làm sao ? Để có cuộc đời tốt đẹp hơn ?
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình cảm thấy mình sẽ không hạnh phúc nếu mình nhận công việc này. Mình từ chối rồi thì mình lại nhận nó. Chiều nay mà đi ký offer letter là chấm hết. Nghĩa là mình sẽ phải cố gắng làm trong khi mình thực sự còn hoài nghi bản thân mình có muốn gắn bó lâu dài với nó.

    Nhưng mình đã nhận lời và mình sẽ làm nó vậy. 1 năm cũng chẳng phải là gì to tát đúng không ?

    Mình đã chuyển việc bao nhiêu lần trong vòng 1 năm rồi, hình như 4 !! Đáng lẽ mình nên ở lại 2 Công ty cũ nhưng mình cảm thấy chếnh vếnh nên ra đi. Giờ thì chúa mới biết công ty mới như thế nào vì Ông sếp có vẻ lại khó ưa :)) mà ghét nhất là Ông ấy nói Tiếng anh như pháo ý mà khó nghe cực kỳ vô đối.

    Thôi, chấp nhận. Nếu mà không thể chịu được thì mình sẽ nghỉ ở nhà cày Tiếng anh cho đến khi siêu đẳng thôi.

    Nỗ lực nhiều quá rồi, phải dừng lại để rồi sẽ tiến về phía trước sau năm 30 cũng được.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi ký offer và giờ thao thức vì mất ngủ. 90% trong lòng mình vẫn muốn từ chối công việc này.

    1. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy công việc kiểm toán là cực kỳ khó

    - Lương thấp so với công sức bỏ ra
    - Sức khỏe siêu nhân, đi tàu xe liên miên, uống bia rượu, hát hò
    - Làm việc liên tục với cường độ cao, thường xuyên phải làm overtime.
    - Phải hơi thông minh và nhanh nhẹn, vì thời gian để làm 1 khách hàng là có hạn, không xong thì đi chết đi, không sẽ làm trưởng nhóm phát điên.
    - Phải thường xuyên cập nhật luật, rất ngán
    - Phải cẩn thận, tỉ mỉ và lịch sự
    - Phải đi công tác đến mức phát điên.

    Chỉ vài chấm phẩy thôi mà đã như vậy rồi. Làm kiểm toán cho công ty nước ngoài và sếp không phải là người việt mới đáng sợ

    - Sếp không hiểu rõ được hệ thống luật việt nam và đi giải thích cho sếp vì sao luật lại như vậy mới thật kinh hoàng. Tiếng việt giải thích còn khó
    - Sếp không biết về kiểm toán nên sẽ không hiểu sao phải đưa ý kiến ngoại trừ và trái ngược.
    - Khi lập kế hoạch kiểm toán, sếp muốn biết, nhưng nói tiếng anh cho sếp hiểu được những thủ tục kiểm toán ư ? Người việt còn chẳng hiểu nổi. Không nhẽ hỏi sếp với doanh thu mấy nghìn tỷ tao không thể kiểm tra chi tiết mà phải test hệ thống kiểm soát nội bộ. Như hệ thống ksnb không hiệu quả thì thôi nghỉ làm luôn, nhưng mà với sếp thì làm sao có thể thôi chứ.
    - Muốn làm được việc đó, tao cần những nhân viên có trình độ và năng lực, được đào tạo bài bản. Sếp liệu biết những chương trình đào tạo ở những cty kiểm toán diễn ra liên tục cả tháng hàng năm không ? Thật là lố bịch khi thuê nhân viên chỉ biết chém gió vài câu tiếng anh và không được đào tạo gì làm kiểm toán. Lố bịch như sếp không biết nhiều mà cứ thích cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

    Thật kinh khủng.

    Chịu đựng nó ư ? Không thể.

    Mình không muốn làm công thần trong công ty mới thành lập đâu, quá tuổi rồi.

    Chắc đi khoảng 2 tháng rồi từ bỏ thôi.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đã viết mail từ chối, nhẹ cả người.

    Mình cứ chịu khó học hành rồi sang năm tính thôi. Vì một chút $ mà đày đọa bản thân là không nên.

    Nghĩ thoáng một chút, buông tay một chút, sống cho mình một chút !!!

    Không ai buộc tội mình đâu.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình từ chối, tăng lương và mình lại từ chối tiếp. Từ bỏ cũng là hạnh phúc đúng không ? Mình luôn muốn từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời thanh thanh bạch bạch, nhưng như vậy giống như là đang chạy trốn í :) công việc đã từng là tất cả đối với mình, và nói thật là từ bỏ nó thì mình chẳng còn gì cả.

    Nhưng giờ mình đã dũng cảm từ bỏ, hay nói đúng hơn là trong ít nhất 6 tháng tới mình sẽ không lăn tăn với công việc nữa. Mình sẽ chỉ đi học, học, nghỉ ngơi và sống cho riêng mình.

    Mình có thể làm được.

    Hãy lãng phí một chút tuổi xuân của mày để tận hưởng nhé, mày giỏi mà !

Chia sẻ trang này