1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ẹc ẹc, mới có 3 ngày confirm lịch diễn mà mình thấy cả đám như nhặng ý. Mình mua vé máy bay mà ko mua được vé concert thì hay rồi, mà vé máy bay tăng một cách chóng mặt ý :) ít nhất phải mấy nghìn người từ Hà nội bay vào :( ẹc ẹc

    Mình ko canh được giờ mở cửa đặt vé đâu :) mình cấp độ ngơ với mấy vụ này hơi cao. Mà như cỡ 20 phút hết vé thì hay rồi. Mạng nhà mình còn ko bằng 3g cơ.

    Fan cuồng gơ vô đối ! Hãi lắm :) nhưng chắc rất vui :)

    Chuẩn bị tất cả cho ngày sn tuổi 28 nào :)
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình nhận được email của một Công ty săn đầu người cho Nhật. Hỏi mình có hứng thú với một vị trí mà họ đang tuyển không ! Mình thấy rất biết ơn nhưng mà mình không thể nhận những vị trí như vậy bây giờ, mình ngồi nghĩ và nhận ra mình đã từ chối hoặc bỏ những vị trí lương cao, vị trí tốt. Không sao cả, một hoặc 2 năm nữa, mình cũng có tiếp những cơ hội như vậy. Giờ mình phải đi học nốt 1 năm nữa và có thể sống cho riêng mình đôi chút.

    Dù mình đang rất nghèo và một đôi chút ko hài lòng với bản thân vì dám từ bỏ và từ bỏ. Nhưng mình cảm thấy mình chính là mình hơn bao giờ hết.

    Mình giờ thật là đại gia cơ đấy :) có kiêu căng và ngạo mạn ko khi từ chối tất cả những vị trí và trả lương cao mà đi tìm những vị trí thấp để sống bình yên một thời gian và có thể học hành tử tế :) người ngoài nhìn vào thì có đấy, mình chỉ muốn sống cho riêng mình một thời gian.

    Mong rồi tương lai của mình sẽ thật tốt đẹp.

    Đừng có tự trách bản thân nữa nhé, phải từ bỏ thì từ bỏ, phải buông tay thì buông tay.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi học về thời tiết thật đẹp !

    Hoa sữa thật nồng nàn.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình chẳng biết Thế Bảo là ai cả, nhưng giờ một kẻ vô danh càng dễ dàng nổi tiếng vì mấy status trên FB nhỉ ?

    Nhảm quá !! khi yêu thì thôi rồi, khi chia tay cũng thôi rồi. Cả thế giới phải biết yêu như thế nào, vì sao mà chia tay :)) blablabla

    Sau này mình mà gặp gỡ ai cũng phải campuchia thôi, không chia tay đòi quà với cả nhìn sổ sách xem anh ý phải tiêu xài hết bao nhiêu xiền thì mình sẽ tức cười mà chết vẹo mất !!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko biết yêu công nhận có khác ;)
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình phải tiếp tục con đường mà mình đã đi o_O, đôi chút chán nản đến :mad:

    Thứ 2 mình phải làm một số việc này.

    Mình ghét, cảm thấy ghét điên đảo :D. Nhưng mình chẳng còn biết gì ngoài phải thỏa hiệp.

    Thôi ! cố lên chiaki :(
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN cũng thế này này :Do_O:mad::(:P
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi chơi với bạn, phải nói là chán.

    Người mà lúc nào cũng tính toán lo được mất thì sẽ rất khó có được hạnh phúc vì cả đời mãi lo nghĩ.
    HKAGZ thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chuyện tình cảm mà tính toán thì ý nghĩa mai một dần rồi cuối cùng cũng chả biết còn là bao
    Tv_ngay_nang_len thích bài này.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Có một người anh và em trai tài giỏi thật tốt.

    Mình đáng lẽ cũng không xấu hổ với 2 người đó, nếu như mình không từ bỏ, giờ thì suốt ngày bị hỏi có thiếu $ tiêu không ?

    Có lẽ mình đi làm thôi. Hôm nay ông sếp người Hàn hỏi mình, mày liệu có thể làm việc với tao ít nhất 5 năm không ? mình trả lời là "chưa thể hứa gì". Hi vọng công việc không quá nhiều đủ để mình có thời gian làm bài tập về nhà :mad:

    Ngày đi làm, tối đi học, còn phải làm thêm nốt ở ngoài, mình cảm thấy lại sắp hành xác thôi.

    Tranh thủ đi chơi vài hôm này, làm nốt việc mang về nhà còn dở này, rồi sắp xếp lại mà chiến đấu thôi. Một năm đi học với đi làm kiểu này hơi oải nhỉ :) vì tương lai cố lên !!

Chia sẻ trang này