1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    @ yeuhoa: Chúc u một năm mới đầy ắp niềm vui và hạnh phúc nhé [r32)]

    "...Đợi đến một ngày khi già đi
    Em liệu có còn bên anh
    Để xem những lời thề, những lời nói dối đó
    Chầm chậm tan đi cùng câu chuyện cũ
    Đã bao nhiêu người từng ái mộ sắc đẹp của em hồi trẻ
    Nhưng đâu biết ai tình nguyện chịu đựng sự thay đổi vô tình của thời gian,
    Đã bao nhiêu người đến rồi đi trong suốt cuộc đời em
    Nhưng đâu biết suốt cuộc đời có em, đều có anh cạnh bên..."


    (Có duyên nhất định sẽ có phận của Tào đình)

    :-"


    Truyện này đọc thật xúc động.
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi chợ sắm tết ;)), tiêu $ sướng vật vã [:P]

    Anh mình còn đang lôi máy sưởi ra ấp đào nở hoa [:D], biết thế mình mua cây to và nhiều nụ bé bé cho rồi :-", cho ấp đến đêm luôn ;))

    Mình đang nghĩ, tại sao tết đến cứ nhất định phải cắm hoa ly, hoa lay ơn hay là hoa zum nhỉ ? mình thik cắm thật nhiều hồng leo màu hồng phấn trong lọ pha lê thật to :-". Trước đây nhìn thấy hoa đẹp là không cầm lòng được, mua hết hoa này hoa khác, nhưng rồi càng thêm tuổi, lại càng ít nhạy cảm, chẳng mấy khi dừng lại và mua hoa, đơn giản vì không có thời gian đi đổ lúc hoa tàn ~X, có những lý do thật không chấp nhận được [r23)].

    Ồi, về nhà được ngủ nướng đến 11h, lâu lắm mới được ngủ những giấc ngủ ngon và đầy đủ thế [r32)], còn mấy ngày nữa được thế này đây [r32)].

    Em chúc anh năm mới sớm tìm thấy em nhé, anh cũng sắp thành người già rồi đó :P, vì em cũng có tuổi rồi mà, mỗi năm đến lại phải cộng tuổi cho mình :-", thật ghét anh nhỉ :P
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    1 tết

    Thế giới tu chân mấy hôm nay chả có chương mới :-?? buồn vật :-??

    Mình mấy hôm sắp về tết đã cố gắng chắt bóp để có mình hạc xương mai [:D], thế mà bị chê là gầy :-", haizzz đúng là không hiểu thế nào là vẻ đẹp thời hiện đại cả, con gà béo có phải là con gà đẹp đâu, con gà béo là con gà ăn thịt ngon ;)). Mất cả đống tiền đi học arobic, mỗi tội đi học được mỗi buổi đầu tiên ;)), thế mà bỗng dưng không liên quan đến hiệu quả của lớp học arobic được khen là gầy chứ ;)), hí hí hí

    Xem phim thôi ;)), mấy hôm nay điện thoại hết pin không thik sạc >:D<.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Trưởng thành - có nghĩa là dần dần trở nên dửng dưng, thậm chí vô cảm đối với tất cả những gì mình đã từng khắc cốt ghi tâm.
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sự gặp gỡ giữa người với người cần có duyên phận, điểm dựa của trái tim với trái tim lại càng cần phải có duyên phận. Trăm năm tu hành là bạn cùng phòng, nghìn năm tu hành mới có thể thành bạn tri kỷ.[/FONT]
    (Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn )

    Chúc mình năm mới thôi dửng dưng, tìm được điểm tựa và hơn hết là càng ngày càng xinh đẹp ;));));));))





  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết đến bao giờ để nhấn F5 cuộc sống

    Tối qua mình hình như khó ngủ, ngày trước đi làm có lúc mệt mỏi quá, đành chui xuống gầm bàn ngủ gật thêm một tí, sư phụ đi tìm không thấy, sau phát hiện ra kéo đủ ghế ngồi che cho mình. Lúc từ gầm bàn bò ra, sư phụ e hèm hỏi khẽ "em ngủ có ngon không ?" :((. Bây giờ cũng có những ngày tháng còn mệt mỏi hơn như vậy, nhưng mệt mỏi cũng tự nhủ bản thân "cố lên". Rồi có lúc cũng muốn chui vào một góc nào đó nghỉ một xíu, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi một góc và im lặng với công việc. Bởi vì ta đã lớn rồi, nên không được trẻ con ngố tàu như vậy nữa.

    Rằng nói là xin nghỉ việc thôi, ai cũng nói cố thêm mấy tháng nữa đi. Chặc lưỡi, không biết, muốn nhấn F5 :-", cuộc sống cơm áo gạo tiền đấy, cũng mệt :-"
    Muốn đi làm tóc quá, tóc đang dài tự dưng cắt ngắn, giờ tóc ngắn rồi thì...haizz. Làm tóc rồi, mặc bộ váy đẹp, lên Megastar ngồi xem phim, ăn bỏng ngô [r32)], đi lang thang dọc phố Đinh lễ mang về thật nhiều truyện ngôn tình, ngốn nghiến đọc xong chẳng nhớ truyện viết gì, về ai nữa :P. Rồi đi uống cà phê với bạn bè, nói những câu chuyện hài hước lí lắc [r32)]. Xong xách túi đi khắp nơi, làm những điều vớ vỉn như là quyên góp thứ này thứ kia cho những đứa trẻ vùng nghèo, gặp gỡ chúng để thấy cuộc đời của mình còn vô cùng tốt. Xong rồi xin trụ trì chùa nào đó cho ở nhờ vài ngày, tĩnh tâm nghĩ xem rồi những ngày sắp tới nên sống như thế nào ?

    Những thứ điên rồ muốn làm thật nhiều, cuối cùng lúc nào cũng nhưng mà, nhưng mà. Rồi mệt mỏi ùa tới, chán nản ùa tới, cứ nói với bản thân cố lên để vượt qua những ngày nhạt nhẽo như vậy.

    Thờ ơ, lãnh cảm với nhau là như thế nào nhỉ ?, bạn bè bảo mình tối nay đi hát kara, mình bảo có việc bận, rồi chui vào chăn. Không biết, không biết như thế nào, không biết đường phía trước.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Dành cho bạn bè

    Cùng học với nhau từ hồi lớp 1, rồi lên lớp 4, rồi cấp 2, rồi cấp 3. Những tình bạn mấy chục năm tuổi. Mấy năm trước không hiểu vì nguyên nhân gì, tình bạn bị sứt mẻ, có lẽ là ngày mình chuyển sang học nơi khác, rồi thì mình đậu đại học, đậu luôn vào trường mà mình chọn, còn bạn bè thì đứa học chỗ này, chỗ kia, đa số là không đạt thành tích tốt như mình. Bỗng dưng từ bạn bè thân thiết, khi tới nhà chơi, thấy ba mẹ chúng nó hỏi thăm mình, bỗng dưng thấy xấu hổ vì kết quả của mình thật là kệch cỡm, so với nỗi buồn của bạn bè. Không biết từ bao giờ mình ngại ngùng :-"

    Rồi thời gian trôi qua, bạn bè vẫn đó, với tuổi đời mấy chục năm, khó thể phai nhòa.

    Nhóm 7 đứa con gái và 1 bạn trai. Trời mưa và rất lạnh, mình định bụng sẽ chẳng thèm đi đâu. Nhưng nhóm bạn đó đến và gọi taxi đi thêm 7km để kéo thêm 01 bạn đã lấy chồng và mang bầu, xong kéo nhau đi ăn lẩu, đi hát hò. Mai có 01 bạn trong nhóm ra mắt người yêu, lại đi ăn lẩu, hát hò. Bởi vì mình có việc, nên mọi người sẽ sắp xếp thời gian để mình tham gia. Những người bạn thân thiết như vậy, đã cùng nhau khóa xe của nam sinh lớp bên cạnh treo lên xà nhà gửi xe, cùng nhau gán ghép bậy bạ, cùng nhau nghịch những trò nhất quỷ nhì ma, cùng nổi tiếng quỷ dạ xoa,... cùng nhau bên nhau, chia sẻ những chuyện với người ngoài là bí mật và đến tận bây giờ cũng vậy. Thế mà không hiểu từ lúc nào mình đã tạo nên khoảng cách với những người bạn thân thiết như vậy ?

    Hòa nhập trở lại mới biết rằng mọi người chờ đợi mình lại hòa nhập, lại cùng nhau, lại hẹn năm nào nhóm cùng tụ họp mọi người cùng nhau, cùng chia sẻ, cùng cười, cùng bên nhau. Nếu ai đó có ai đó thêm thì người đó sẽ phải đi cùng nhóm. Không thể lấy mất người bạn của cả nhóm.

    Nhóm 7 đứa con gái chỉ có 1 đứa có chồng, 1 đứa mai giới thiệu người yêu, còn lại 5 đứa vẫn ế :-??. Cười bảo nhau bọn mình vẫn ế đi với nhau thật là thik. Hôm nay giới thiệu một đồng chí cho bạn, cả nhóm lại xôn xao chuyện "Bố mẹ N nói nó ế, sốt ruột quá nó nghe điên đầu rủ t đi thuê nhà ở", hôm nay gặp anh ấy là lần 2 rồi hả ? thế này thì được rồi, abc, mỗi đứa một câu, buồn cười vật vã [:D][:D]. Cô bạn đó chán quá chắc rằng năm này sẽ phải cưới chồng mất thôi [:D].

    Bạn bè không bỏ rơi mình, và mình thì thật nhiều bạn bè tốt. Thấy mình bớt cô đơn đi một chút [r32)]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa giới thiệu anh cho bạn, đợt ấy chứng khoán rớt, anh đi gặp nó thay vì SH lại Dream quèn. Bộ quần áo anh mặc đắt tiền đến đâu cũng chẳng làm anh trông phong độ.

    Anh mua ô tô, bộ quần áo anh mặc bỗng dưng nổi bật vì toàn là hàng hiệu. Bạn bè tranh nhau được giới thiệu với anh [-X. Mà chỉ có mỗi anh [:D]. Giới thiệu đứa này mếch lòng đứa kia [:D]. Mà lại thân đến mức chẳng dấu nhau cái gì [:D]. Không vì giai mà đánh nhau đấy nhỉ ?[:D]

    Chỉ vì hôm qua anh đi xe Dream, anh vẫn thế, nhưng không ai nhìn anh ra gì.
    Chỉ vì anh đi ô tô, anh vẫn thế, nhưng mọi người đều nhìn với anh mắt khác. Haizz

    Mà anh thì thật hay thở dài, ngồi với anh 12h trên ô tô, cứ 5 phút lại nghe thở dài một tiếng, thở dài nhiều hơn cả mình ;)). Thở dài là đặc điểm chung của những người ế ;))

    Một người mua ô tô thì người khác cũng đòi mua ô tô, anh mình cũng bảo ra tết sẽ đi mua ô tô. Haizzz, lãng phí và hư vinh là bệnh của người trẻ. Mình thấy bạn bè đi LX, phấn son lòe loẹt, hẹn hò abcd, còn mình thì nhàu nhĩ mà sầu quá, hay là cũng đi mua LX, cũng xúng xính như chúng nó nhỉ ? Cuộc đời có bao lâu mà nhạt nhẽo như mình nhỉ ?

    Nhưng mà mình không thik những thứ hư vinh ấy. Nhưng mà mình còn kiếm được nhiều $ hơn lũ bạn, để $ vậy để làm gì nhỉ ? :-??, mình không biết, mình chỉ thik sống một cuộc sống đơn giản. Hay là mình cũng mua LX, rồi làm tóc, rồi lòe loẹt, rồi tối tối đi hẹn hò uống cà phê, rồi tụ tập với bạn bè nhỉ ? haizzz, sao mà trì trệ thế này ???, sao mà nhàu nhĩ, sao mà chán nản, sao mà chỉ biết đến công việc, sao mà chỉ biết đau đầu với công việc, khi người ta cho cái này, cái nọ chẳng cần, rủ đi thế này thế nọ chẳng cần, bảo ăn món này món nọ, chẳng thèm ??? haizzz, mông lung quá ...
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Trước đây có ngàn điều, mình sẽ mãi mãi không bao giờ chia sẻ, không bao giờ nói.

    Giờ có hàng ngàn điều, mình viết những thứ li ti đó ra, để có nơi chứa những thứ nhỏ bé đó. Như chia sẻ với một người bạn chỉ biết lắng nghe, không phản bội.

    Hôm nay thật là ngại ngùng, mình biếu bé 1 tuổi nhà chị ấy 2 cái áo khoác dành cho nam, sau đó chị ý cứ đi xung quanh mình một lúc, một lúc lâu mới ngập ngừng "nhìn cháu giống con trai, gọi tôm nhưng cháu là con gái cô ạ" ặc ặc ặc ặc. Thối hết cả mặt mốc :((:((

    Nhà chủ nhà mình nhiều khi quan tâm quá, nhưng nhiều khi cũng ấm áp, mấy hôm nay mình toàn xuống ăn cơm cùng :x. Ăn cơm ngày hôm qua mình là mình, nhưng vừa từ Công ty về mình bỗng không là mình nữa.

    Hôm nay Công ty chúc tết, nhủ rằng chẳng đi đâu, tranh thủ ngủ ở nhà thôi. Nhưng mà sau đó vẫn bò dậy, mặc quần áo và đến Công ty. Nhìn những gương mặt đó, tự nhiên lòng chùng xuống, lại nghĩ tới công việc, sau đó thì mặt nghệt ra, sau đó thì chờ mừng tuổi, chúc mừng năm mới, sau đó sếp lớn mời mọi người tới nhà sếp, mọi người rủ nhau đi chúc tết, ăn uống, hát hò,... mình tranh thủ mọi người không chú ý, oánh xe một mạch về nhà ;)). Công ty nhiều người thế, vắng mình cũng chẳng sao :P. Không cô thì chợ vẫn đông mà :P.

    Đương nhiên là thái độ của mình như vậy là không được rồi, đáng lẽ phải đi chúc mừng này nọ, phải cười hơn hớn,... abc đủ thứ. Còn trốn thì không được rồi. Ồi, kệ chứ, đường nào cũng sắp nghỉ rồi, nghỉ rồi thì thôi, vậy thôi. Con người có lúc này, lúc nọ, lúc cái lọ, cái chai, không thể trong khi tinh thần không thoải mái cứ phải nặn ra làm bộ mặt giả tạo được, mà mang bộ mặt không vui đầu năm thì mọi người nhìn cũng chả ra sao cả. Nên chuồn là thượng sách :-".

    Mình sau này chắc làm ni cô sẽ cực kỳ hợp :P. Không biết từ bao giờ cái suy nghĩ đó lớn dần, lớn dần :P. Bạn bè mà biết thì chúng nó sẽ chửi cho không ra gì [:D]. Nhưng mà mình chẳng dại nói [:D].
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm

    ***

    Xem Kim Lăng Thập Tam Hoa của Trương Nghệ Mưu, một bộ phim hay. Dường như hôm nay sao đó, đau đầu vô cùng :-??.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Thương [-(

Chia sẻ trang này