1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Có một người Hàn giải thích cho mình nguyên nhân sự khắc nghiệt của đàn ông Hàn quốc.

    Tất cả đàn ông Hàn quốc đều bắt buộc phải tham gia nhập ngũ 2 năm, trong thời gian đó, họ được học cách phục tùng vô điều kiện, kể cả trường hợp bị đánh :(, rồi khi xuất ngũ, họ vào làm cho các Công ty, và ở đây, họ vẫn giữ thói quen trong quân đội.

    Thì ra là thế !!!

    Bỗng dưng muốn trích dẫn vài câu từ "suối nguồn"
    "Vị nhân sinh học là học thuyết đòi hỏi con người phải sống vì người khác và đặt những người khác lên trên bản thân mình"

    "Không ai có thể sống vì người khác"

    "Một người cố gắng sống vì người khác là người luôn lệ thuộc"

    "Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó, nhưng một người không thể cho đi thứ mà anh ta không tạo ra"

    "Loài người đã được dạy dỗ rằng mối quan tâm đầu tiên của họ là giúp cho người khác bớt khổ đau, nhưng khổ đau là một căn bệnh. Chỉ khi có người bệnh thì mới cần có người đến để giúp giảm bớt sự đau đớn. Còn chúng ta biến việc giảm khổ đau thành phép thử lớn nhất của đức hạnh thì chúng ta đã biến khổ đau thành một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống"


    Vì sao con người khổ đau, vì họ sống và làm theo điều người khác muốn chứ không phải do chính bản thân họ muốn. Do đó, dù có thành công, họ vẫn cảm thấy trống rỗng ! chính là nỗi đau khổ vẫn mãi đeo đuổi !
    HKAGZ thích bài này.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bài viết phía trên ý nghĩa lắm, nhưng hơi phức tạp, you thì còn phức tạp hơn :)

    NN tin rằng you cũng là người sống vì người khác đấy, (NN ko rõ là ít hay nhiều), tuy cách thể hiện thì tưởng như là ích kỷ vậy thôi, nhưng ko phải là ích kỷ, NN biết rõ điều này

    Hãy tạm thời chưa nghĩ đến chuyện "quan hệ " kia gây khó khăn cho NN và you, vì NN đang nghĩ đến giải pháp khác đỡ khổ hơn cho you. Nhưng điều làm NN băn khoăn nhất chính là vì you quá khao khát và tôn thờ 1 tình yêu thực sự nên khi mà you ko cảm nhận thấy nó thì you lại coi tất cả những điều khác là ko có ý nghĩa gì hết, hoặc có thể cái cách thể hiện của you là như thế chứ thực ra không phải là như thế. Chính vì thế mà làm cho NN băn khoăn không nói được những điều khác
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có ý tứ gì giữa khổ đau và đức hạnh ở đây?
    Sao lại sống vì người khác?
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Không hiểu NN đang muốn nói gì ? NN đừng đoán nhé, mình đơn giản lắm, đừng suy diễn thành phức tạp.

    Không phải là NN cho rằng một cô gái có công việc, còn lứa tuổi xuân sắc như mình mà không đoái hoài gì với chuyện yêu đương thì do xảy ra vấn đề gì trong quá khứ đó chứ ? Suy nghĩ đó cũng không phải tệ, nhưng không phải đúng với tất cả mọi người đâu.

    Mình không khao khát tình yêu (xin lỗi sự thật là thế, vì nếu đã khao khát làm gì đó, với người bản năng như mình, mình sẽ theo đuổi nó). Nếu nó tự đến thì nó đến, còn không đến thì mình cũng sẽ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì sao ta cứ phải theo đuổi hạnh phúc, thứ mà bây giờ ta đang nắm giữ ?

    Có nhiều người, tình yêu là lẽ sống, còn với mình bây giờ thì việc mình sống như thế nào mới là lẽ sống. Mình thấy nhiều người ăn thịt vì bữa ăn dinh dưỡng, còn mình thiên về ăn rau mà mình cũng cảm thấy rất khỏe mạnh và no đủ, không phải là bạn đang muốn giải thích thịt quan trọng như thế nào và mình nhất định phải ăn thịt mới khỏe mạnh đó chứ ? hạnh phúc là phải ăn thịt theo bạn ? còn với mình hạnh phúc mà mình nghĩ tới là ăn rau thôi. Quan điểm khác nhau, suy nghĩ khác nhau, mình ko thể ăn thịt để cảm thấy hạnh phúc được, bởi vì đó là thứ người khác muốn, không phải bản thân mình muốn.

    Mình cũng là người sống theo chủ nghĩa vị nhân sinh vì từ khi lọt lòng mình đã được dạy thế ! Mình còn yếu đuối hơn nữa vì mình luôn sống vì người khác ! Nhưng đôi khi mình phải làm gì đó cho bản thân mình, mình phải đấu tranh. Như mình quyết định nghỉ làm, rồi lại tiếp tục từ chối công việc, rồi trở thành người nghèo kiết xác, rồi lại từ chối công việc. Đó là điều bản thân mình muốn làm nhất và đã làm được từ khi sinh ra đó.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Còn vì sao lại đau khổ và bất hạnh thì bạn đọc "Suối nguồn" nhé, vì mình trích dẫn nó cho bản thân mình.

    Ý của nó rất đơn giản. Con người bị tẩy não và đều sống theo chủ nghĩa vị nhân sinh, coi đó là đức hạnh nhưng đó vừa là nhân và vừa là quả

    - Bạn đi học, bạn giỏi môn văn nhưng bố mẹ muốn bạn học môn toán. Thế là bạn học môn toán, rồi đại học bố mẹ muốn bạn học kiến trúc trong khi bạn muốn học Mỹ thuật nhưng bạn vẫn học kiến trúc, khi đi làm bạn ghét kiến trúc nhưng bạn phải làm nó suốt cả cuộc đời và suốt ngày bị nó dày vò. Bạn coi đó là đức hạnh, nhưng sự thật bạn sẽ khổ cả đời vì điều bố mẹ muốn, mà bố mẹ bạn muốn bạn làm thế là mong bạn sẽ có cuộc sống no đủ và hạnh phúc, bố mẹ bạn sẽ thấy bạn không hạnh phúc và họ cũng không hạnh phúc ! còn bạn thì làm ra những thứ tầm tầm, vì bạn làm nó không phải vì bạn có năng khiếu và đam mê. Cả xã hội thế đó!
    - Bạn gặp một cô gái con nhà gia thế, bạn không yêu cô ta, nhưng nếu cưới cô ta, có một người vợ như cô ta, gia đình, dòng họ và bản thân bạn sẽ thấy tự hào, mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn. Đó là bạn đang sống cho người khác thấy, phù phiếm và rỗng tuếch :)
    - Bạn chỉ cần một ngôi nhà đơn giản và bình thường, nhưng vì đôi khi có khách đến, nên bạn muốn cho khách thấy sự sành điệu và giàu có của bạn, bạn xây ngôi nhà lớn và kệch cỡm, dù bạn chẳng cần đến nó.
    Nhân tiện, bạn không dám bỏ vợ/chồng vì sợ xã hội liên án. Người ta nói đạo đức xã hội càng xuống vì càng ngày càng nhiều vợ chồng ly hôn. Nhưng mình không biết rằng liệu bị dày vò cả đời là đạo đức và nhân đạo hơn hay là dứt khoát đau một lần rồi thôi, theo bạn thì cái gì mới là "đạo đức xã hội" ? xã hội mà cũng có "đạo đức" ư, đạo đức là gì mà khiến người ta bất hạnh và đau khổ ?
    Đó là chủ nghĩa vị nhân sinh, đau khổ và đức hạnh đó.
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2014
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Phức tạp.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vì đó là việc ko tưởng.
    Bạn tìm người nào chịu nổi bạn đi ;)
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hàng xóm đang xây nhà mà đúng là kinh dị, sáng thì 7h bắt đầu, chiều thì 1h bắt đầu :( tiếng khoan tiếng máy kéo rú gào làm mình muốn điên luôn.

    Không hiểu sao cứ bị khủng bố tinh thần vào mấy h mà thần kinh cảm thấy nhạy cảm. Họ không sống ở đây chứ một tuần rồi thấy muốn điên luôn quá.

    À ! Thấy có 3 cuộc gọi nhỡ gọi lại thì nghe gì đó yêu đương làm mình tỉnh cả người. Ài ! Ai đó nhầm máy thôi :( yêu là phải biết theo đuổi chứ, khi biết người khác có tình cảm với mình cũng càng không được buông tay chứ ? Ài ! Ước gì có thể đập nát mấy cái máy đang gào thét ngoài kia !
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thiếu gì lúc thử xem thế nào, sao lại nỡ dùng tính mạng con để đánh đổi?:mad:
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình sắp đi làm, không có cảm xúc gỉ cả :mad:

    Ngày xưa mình chỉ cần nộp CV rồi cứ thế là đi làm. Nay thì cần hết bảng điểm, sơ yếu lí lịch, giấy khám sức khỏe, thật là lắm thủ tục. Mình đi làm đến 6h mới tan ca :mad:, mà 6h15 đã vào học rồi. Nghĩa là hôm nào cũng đi học muộn :mad:.

    Sống bình bình thanh thanh tịnh một thời gian thôi.

    Buông được, bỏ được !

    Mình tự nhiên nghĩ tới câu chuyện lão hòa thượng bị chửi :D. Ài !! chính sự đời như vậy :P, chấp nhặt với lòng dạ tiểu nhân thì sẽ trở thành đại tiểu nhân thôi. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi :P.

Chia sẻ trang này