1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đấy, you thấy không, you như một người con gái khi yêu, NN cũng là một người con gái khi yêu :mad: : ((
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mua vé với FC xong, có vé trc khi chính thức mở bán vé, khỏi phải tân tân khổ khổ chầu chực.

    Hôm qua mình qua nhà anh, cả nhà quây quần ăn thấy rất ấm áp. Anh mình gần đây đi học piano, oe oe, đàn ông 35 mà bắt đầu học piano ko phải tay đã cứng hết rồi sao :( thế mà mua một cái đàn piano rất kinh dị đặt giữa nhà, như sợ ko ai biết anh ý biết chơi piano ý. Mình cũng loe toe đánh một chút.

    Cảm thấy chán :(
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thế mà hết tháng 7 rồi, mình lại sắp thêm một tuổi, thời gian thấm thoắt đưa.

    Mình nhớ tháng 12 năm ngoái, đi Phú Quốc. Mình đã từng nghĩ là mình muốn một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng, ngôi nhà trước biển, nhỏ bé và giản đơn. Và mình được trải qua những ngày như vậy ! Rồi mình cảm thấy hình như không phải thứ mình đi tìm. Cứ mông lung xoay quanh một vòng quay rồi lại trở lại điểm ta xuất phát !

    Mình có 1 tuần ở Phú quốc, và mình cảm thấy mừng khi trở về Hà nội. Phú quốc rất hoang sơ và mến khách, những đứa nhóc nhỏ bé, đen nhẻm và hiền lành, ngồi hý hoáy nướng cá thu cho mình rất cần mẫn mà không nói một câu nào, những đứa con gái ngọt ngào suốt ngày nói về quần áo, dày dép, trang điểm... và mình thì chỉ cười :(. Nhà mình thuê một chuyến xe đi chung quanh khắp đảo, từ An Thới đến Dương Đông nhưng đường rất gồ ghề xấp xiểng nên thật sự là mệt chết đi được.

    Bạn mình bảo mình sao lại dở đi xem JYJ, sao không đi Thái lan, Indonesia với bạn ấy. Mình không đi thì sao nào ? Nơi nào rồi chẳng giống nhau :(. Mình mong chờ đêm đó tới, hoặc mình sẽ bị ấn tượng đến nghẹt thở, hoặc mình trở về và không thèm nhắc đến nó. Cũng là một trải nghiệm đúng không ?

    Mình sắp đi làm rồi, mình lại sắp chinh chiến kia. Mình chẳng có chút cảm xúc gì cả.

    Mình thèm một thứ gì đó mới !
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm trước mình tìm truyện hài hước huyễn huyễn để đọc. Vớ bở nhằm một câu chuyện vừa hài vừa bi, bi thương đến chẳng hiểu sao khi đi học rồi thấy mắt sưng húp. Hix Hoa Thiên Cốt, sau này mình muốn đọc lại nữa.

    Việt nam là điểm đến duy nhất ở đông nam á cho tour diễn châu á của Jyj. Họ rất biết cách tri ân người hâm mộ và nhiều khi lựa chọn điểm đến không phải vì lợi nhuận nữa. Sm nói tvxq sẽ ko đến việt nam trong 10 năm nữa. Jyj lựa chọn điểm đến tiếp theo cho concert châu á của họ là Việt nam. Giá vé khá rẻ so với những địa điểm được tổ chức ở châu á và chắc 100% là bị lỗ. Fanclub đang bận rộn với các Project và mình thì đang mong chờ thấy cả biển đỏ rực rỡ. Một buổi concert đã từng là giấc mơ của mình. Hehehe.

    Cảm ơn vì sẽ tới Việt nam lần nữa.

    Mình thấy họ hết đóng nhạc kịch, ra album riêng, ra album chung, tổ chức fanmeeting, đóng drama, đóng phim điện ảnh. Hình như lúc nào cũng bận rộn. Bằng tuổi mình đấy mà sống thật ý nghĩa và đáng trân trọng. Cảm thấy vẫn là ngưỡng mộ.

    Phải viết bài luận để nộp nào.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mấy hôm nay lớp đổi giáo viên, dạy chán chẳng muốn đi học.

    Mấy hôm rảnh rỗi cuối cùng, mình xem Hồng lâu mộng. Ài ! Đúng là kinh điển ! Trung quốc mấy nghìn năm lịch sử, các tác phẩm văn học không như việt nam. Thấm đượm, sâu xa và thâm thúy. Việt nam ý, rỗng tuếch. Một hồi mình học chuyên văn, mình học hôm nào cũng ai cũng là tuyệt vời, câu thơ chỉ có một ý thì phải khơi ra ngàn ý sáo rỗng mà viết. Mình ghét nó và ghét giờ văn vô cùng, cứ đến khi chữa bài cô lại đọc bài của mình trước cả lớp làm ví dụ điển hình cho bài bị điểm kém. Mình đã từng cảm thấy bất lực và xấu hổ. Hic hic

    Nhưng có lẽ sự việc cả đời mình không quên là bài bình luận về đoạn "quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân, nay anh học gần, mai anh học xa, lấy chồng từ thủa 13, đến năm 18 thiếp đà năm con" của một boy bỗng dưng vượt trở lên làm sao sáng khi có một bài văn hùng hồn về việc sự mắn đẻ và khó khăn khi sinh 5 đứa trong 5 năm :) nhờ có đó mà mình hoàn toàn bị lãng quên trong thời gian dài :) mình nhớ cái vẻ hồi hộp và quyết tâm của bạn đó khi nộp bài. Và việc toàn bộ bài bình hùng hồn khi đọc là cả lớp cười nghiêng ngả đau ruột. Suốt gần một tiết đau bụng và cái dáng vẻ mặt đỏ tai hồng nằm úp mặt xuống bàn của bạn đó. Giờ cứ gặp là sẽ cảm thấy buồn cười. Mình luôn ở vị trí đó nên mình hiểu nó hơn bao giờ. Hahaha

    Không rỗng tuếch và sáo rỗng như vậy với người nước ngoài. Mình đọc truyện hoặc một vấn đề nào đó, mọi người thảo luận, nghĩ gì thầy giáo cũng khen rất tuyệt. Thế đó ! Không ép buộc cảm nhận của người khác ! Và trực diện ngắn gọn ! Không phải đi khen thứ mà ta không thấy hay :)

    Ài ! Dạo này còn có chùa bán trẻ con lấy $. Sư vậy thì sư gì. Tu vậy thì tu gì. Hổ thẹn thay !
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình vừa đọc tây tạng huyền bí, thật là hay !

    Các nhà sư tây tạng thật thần kỳ.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Lại ngày đi làm đầu tiên.

    Mình ngồi và tự cười bản thân, không biết mình đã vượt qua mấy trăm người cho vị trí này.

    Cảm xúc rất bùi ngùi.

    Mình ở Công ty đầu tiên, dù làm việc vất vả nhưng là viên ngọc trong mắt sếp. Khi sếp có gì chưa hiểu, sẽ gửi mail bảo mình nghiên cứu rồi trả lời sếp, rồi là đi làm muộn, ngồi luyện chưởng bộ, sếp mua kem cho ăn, đi công tác sếp đặt vé máy bay cho,...luôn được yêu chiều (và đôi chút thiên vị). Mình chuyển sang Công ty rồi làm ở vị trí mà ai cũng phải nhã nhặn và khách sáo. Rồi làm việc ở Công ty có sếp là người nước ngoài, mình vào là được mua cho máy tính mới dòng cao cấp, sếp suốt ngày vỗ về, khi xin nghỉ việc thì 3 lần đề nghị tăng lương để giữ mình lại. Mình lại làm ở Công ty mà ông sếp thì dù keo kẹt và bảo thủ nhưng biết mình có bao nhiêu lợi ích, chưa đi làm đã mua máy tính cài đặt account, suốt ngày gọi TV vả cái câu ngọng líu ngọng lô until low :D. Kể cả công việc mình đã ký offer rồi mình từ chối (lương thử việc 100% gấp 2h và Ông sếp cấp laptop mới).

    Bởi vì mình đã từng như thế, nên mình cảm thấy buồn cười khi mình nhận làm ở chỗ này với mức lương bằng 1/2 những chỗ mình đã bỏ. Máy tính thì mới mua mà cài hết cả ngày, rồi thì mấy em khác làm lâu rồi nên máy tính sẽ cho các em đó, mình dùng hàng second hand. Mình hoàn toàn thực hiện được mục tiêu cuộc sống bình dị, đủ ăn, công việc nhàn nhã.

    Buồn cười vụ máy tính quá !!

    Thưa sếp, em chỉ muốn anh đối xử với em như nv bình thường, sau này đừng đưa ánh mắt về phía em vì em bằng lòng với hiện tại. Sau này anh muốn em làm nhiều hơn người khác thì phải nhớ người khác nhận lương và có điều kiện tốt hơn em nhé. Có lẽ rất hiếm người như em đó !!
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 11/08/2014 ---
    Hôm nay mình đi ăn cơm, tinh thần thấy rất phấn chấn.

    Người bán ổi mò hết trong túi chỉ có 25K, lâu lắm rồi mình không ở trong tình trạng trong túi chỉ có 25K nên mình cảm thấy rất ngậm ngùi. Cuộc sống rất khó khăn đúng không ?

    Mình đã có thời trong túi chỉ có 25K nhưng vẫn sống rất tốt, còn có thời trong túi chẳng có một xu mà vẫn sống tốt. Giờ mà trong túi chỉ có 25K để sống mà xem !!

    Mình cảm thấy rất rất nhiều người đang có cuộc sống khó khăn, thứ mà lâu lắm rồi mình không trải qua, nên nhiều khi mình không thể hiểu.

    Mong đến cuối tháng để đi sài gòn xem JYJ, mình cảm thấy cuồng tay cuồng chân, khi đi làm công việc nhàn rỗi, có cảm giác như mình chẳng làm gì cả, có cảm giác mình sai. Haizzz, mình cần hẹn hò :) mình cần tìm một gia sư tiếng anh dạy hằng ngày trong thời gian dài nữa. Mình dường như đã đạt được mục đích mà mình đã đặt ra mà vẫn cảm thấy chơi vơi !!
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014 ---
    Mình tại sao lại phải cố gắng trở thành ai khác nhỉ ? công việc này mà mình ko thik cùng lắm là lại nghỉ thôi.

    Công ty của mình nghe nói rất là to, chiều nay ngồi họp mà các GD, CFO, CA ngồi chật cả phòng họp lớn. Cách đây 1 năm, mình thường phải tham gia những cuộc họp như thế, cty việt nam hay họp, hay làm nta buồn ngủ. Đi làm suy cho cùng là kiếm tiền, chỗ nào cũng giống nhau.

    Mình phải học tiếng anh siêu đẳng thôi. cố nhé !

    Mình phải đạt tới một điểm thật tốt.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Hôm nay mọi người lớp tiếng anh đi ăn ốc chuẩn bị cho chia tay end of term, về đến nhà là 11h, 2 tuần nữa là xong rồi. Hôm nào cũng 9h mới về, hơi bị oải.

    Sếp mới á, chém gió hơi bị kinh, nói nhiều lắng nghe ít. Làm sếp nên chém gió thành bão người ta càng nghe, cỡ nhân viên thì...! Kakaka. Mình á, sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.

    Nhân vô thập toàn.
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Nhàn cư vi bất thiện. Lazy quá, không muốn làm gì .
  9. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Ngày trước you đã rất chăm chỉ. Từ sáng sớm you đã đến đón ZN đi học, ngày nghỉ thì lên thư viện, hoặc chúng mình lại cùng nhau đến quán cafe vắng vẻ, yên tĩnh để... học bài. Đến tối ZN lại đến đón you đi chơi, về muộn vậy mà về nhà you vẫn tiếp tục học, rồi sáng mở mắt ra, ZN đã lại thấy you đến để đón anh đi học rồi. Giữa những giờ học, you nghir giải lao bằng cách hoặc là viết thư tay cho anh, hoặc nghe News. Vậy tại sao bây giờ you lại lady, nhàn cư vi bất thiện, lại ko muốn làm gì?
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Anh này, nỗi buồn không thành tên.

    Cuối tuần này vào sài gòn rồi. Mấy hôm nay xem Ba anh em do Kim Jae Joong đóng, cậu ấy không còn là thần tượng đóng phim mà là diễn viên thực thụ rồi. Đóng thật là hay ! Một người tài năng quá phải không ? Cuối tuần này được gặp cậu ý rồi.

    Anh này, cả người mỏi quá. Hôm nay thi speaking cuối khóa, được về sớm mà bỗng dưng thấy không có sức sống !

    Anh này, em cảm thấy buồn, nỗi buồn không thể chia sẻ.

    Dạo này em làm một thứ công việc mới. Thứ công việc nửa vời. Mới đi làm được 2 tuần thì mỗi tuần giao cho viết một thứ quy trình và quy chế gì đó. Công ty gì mà quy trình, quy định, quy chế hàng trăm,... chẳng ai nhớ nổi và cũng chẳng ai làm theo được hết. Cứ viết rồi đóng lại, năm sau lại giở ra sửa và đóng lại, năm sau lại bảo à ! Chỗ này phải chấm câu thêm vào ! Haizzz, em lại cảm thấy mình sống không có ý nghĩa !

    Em sống mãi thế này có được không ? Không ổn rồi đúng không ?

    Em luôn coi bản thân mình chẳng là gì. Nhưng mà em rất kinh ngạc vì người khác ! Cái cách họ sống, cái cách họ nói, cái cách họ làm !

    Em không biết ! Cảm thấy buồn mà thôi !

    Em là người ngoài hành tinh phải không ?

Chia sẻ trang này