1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Anh à,

    Nỗi buồn chông chênh thật !

    Ngày đầu tiên đến hà nội, nghe A time for us và nước mắt chợt rơi. Cứ tưởng thứ cảm xúc của quá khứ mà hôm nay nghe lại thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy.

    Đêm mai em ở sài gòn rồi nhỉ.

    Vô hướng !
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Sài gòn và nỗi buồn chưa nguôi ngoai.

    Đêm ngày kia là được ở Hà nội rồi. Mỗi một chuyến đi, mới khởi đầu đã muốn nó kết thúc !

    Em bước sang tuổi 30.

    Ngồi ở sân bay với hãng delay airlines, và cố nhớ lại cuộc sống trước đây em đã từ bỏ. Nhớ đến cảm giác trước đây, và rồi nhận ra mọi thứ không còn đọng lại.

    !!!!!
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình đang ngồi với một nhúm fan cuồng :) điên đảo mất thôi.

    Chị ơi, em yêu junsu quá chị ạ, em là fan, chúng nó cũng là fan mà chúng nó nói em cuồng nhiệt quá, em nhảy cuồng nhiệt quá, có một lúc bỏ lỡ cơ hội khi anh ý đến gần mà đứng ngớ ra khóc như mưa. Nghe các member fanclub buôn chuyện, mình lặng lặng nghe thôi. Mình không cuồng, nhưng mình giờ hiểu tình yêu vô điều kiện đó như thế nào rồi !

    Nghe các em ấy nói, đó là kỷ niệm thời thanh xuân của chúng ta. Đúng là một kỷ niệm đẹp, khi fan Việt nam khiến jyj khóc, và jyj khiến fan thêm yêu. Như là cảm giác yêu say đắm nhau trong lần đầu gặp mặt, ai cũng cảm thấy thứ tình yêu ngọt ngào đó.

    Ài ! Mình cảm thấy trân trọng kỷ niệm tuổi thanh xuân này quá, mặc dù nó ngắn ngủi.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    I have been watching some fancam about the the concert which was happened last weekend. ****, it’s really wonderful and awesome. It’s hard to believe that I was there, I was a apart of Vietnamese red ocean. Honestly, they (JYJ) totally sang better than CD.

    I returned to work in this morning, I still want to stay at home as long as possible but you are always worry about your budget.

    How can I do ? I hate my job.

    I have to write some regulations. They are very boring and I’m fed up with making them.

    My boss saw me at the lobby in this afternoon, he requested me some things. Ohhh, my god, I hate it.

    He asked me for writing an internal au*** manual, everything will be ok except this job looks really stupid. Our company even don’t have its internal au*** department but they want to build the regulation for a thing which is not exist and It must follow the international regulation. Ohhhh, are they crazy ? or are they too foolish ?

    I hate do it very very much.

    Bless my soul,
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình nhận được thông báo thăng chức nhé ! Từ nay về sau mình kiêm nhiệm thêm chức vụ cán bộ chính sách. Việc này đúng là một sự bạo hành tinh thần:-(.

    Có một ai mới vào lại đi làm chính sách không nhỉ ? Biết quái gì mà làm.

    Mà ở công ty thì rất là hài hước nhé, chính sách chế độ quy chế quy định hàng trăm, cái cần hok có, cái có thì hok cần, cái này đấu cái kia loạn xị ngậu, như luật việt nam, mệt nghỉ :eek:. Viết ra hok có mấy ai đọc :-D, cũng hok có mấy ai tuân theo nhá :mad:. Hí hí hí :-D mà buồn cười là quy trình cực kỳ khoai. Đầu tiên phải làm bộ khung, sau đó phải giải trình đính kèm bộ khung đó với dăm ba thứ tương tự ở công ty khác, rồi giải trình vì sao mà cái này bỏ ra, cái này cần đưa vào :-D. Hí hí hí :-D cách làm việc buồn cười vãi lol :-p. Đáng lẽ ra công ty mình thế nào thì viết thế ấy mà dùng, đây thì phải copy cái của công ty khác ý :-p. Ngu vãi lol nhỉ ? Nghĩ mà thấy đúng là việt nam ! Mà còn bắt mình phải thế ! Thế mới đúng chuẩn quốc tế nhá :-(.

    Sếp mình bảo mình đi viết một cái quy chế nhé, ban đầu nói sửa, khi lôi ra mới biết à, thì ra đã có từ lâu mốc meo ra rồi. Mình hỏi sửa thì nói abc này. Nhưng muốn theo quốc tế này, thế là mình phải vào giải trình cái đó mà theo quốc tế không được. Quốc tế nó tổ chức chặt chẽ còn mình đi viết quy chế, trách nhiệm quyền hạn của một ban mà nó không có cơ :-(. Thế là sếp lại mình abc theo quốc tế này, ngáp ngáp này. Mai nghe nói phải trình phê duyệt bộ khung trước :-D. Không phải sửa mà là viết lại toàn bộ :mad:. Còn nói gì đó đào tạo theo quốc tế. Xin lỗi nhé ! Em không có hứng đào tạo ! Thực sự thì không ai muốn học :-( mà học thì phải phân trình độ, chứ người không biết học với cả người ở level khác hiểu thế quái nào được. Chém gió thành bão quá siêu :mad:

    Còn vụ KTNB nhé, hỏi chỗ này lại nói đi hỏi chỗ kia. Làm cùng nội bộ mà còn khó hơn người ngoài ý. Thế làm làm quái gì nữa ;-). Kekeke :-D rất là hài hước. Cách làm việc là quy định mà không ai theo, yêu cầu mà không ai làm. Sếp thì không biết lắng nghe, chỉ biết chém :mad:, với tỏ ra mình siêu đẳng thế nào, với cả mắng nhân viên :mad:. Chém gió mình mà chém ai cũng ngoác ra nhìn ngưỡng mộ á :-D. Training các em ấy chẳng hâm mộ không thôi à :-D.

    Hahaha. Nghe nói đây là một trong những công ty lớn của việt nam á :-D. Làm ăn hay ha :-). Đất nước thế nên giờ giàu mạnh lắm :mad:.

    Tiếng anh mình đạt điểm HD đó, ngạc nhiên vãi lol. Haizzz, hay là dạo này tranh thủ học CFA nhỉ ? Suy nghĩ 1 tuần.

    Haizzz, tóm lại thì, phải chịu đựng thôi. Hic hic hic. Việt nam mà :(

    À, mình lại đi làm cán bộ chém gió cơ đấy ! haizzz :( hình thức rất đẹp mà ruột rỗng tuếch kia.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Xiah Junsu cá heo mông vịt, một chàng trai ngây thơ, tốt bụng, tử tế, đơn giản, vui tính và đầy tài năng. Đi xem về càng thấy nghiện bạn su ú cá heo.

    Bạn ấy vẫn ngây thơ, dễ tin, vui tính và đáng yêu như thế, cho dù thời gian 10 năm đã qua :)

    Từ hồi 2009, sau vụ kiện với SM và chia nhóm, các bạn ấy khó khăn để được đôi lần hát trên sân khấu nên bạn Su ú đi đóng nhạc kịch. Bạn ấy khiến cho vé tất cả buổi nhạc kịch đều cháy vé, thậm chí đến vở kịch Mozart, họ đã phải tổ chức một buổi concert nhạc kịch ở sân vận động thay vì ở nhà hát vì khán giả quá đông. Xem cách bạn ấy đóng và hát nhạc kịch, cảm thấy ngưỡng không thôi, một tài năng đáng sợ :) và một tính cách đáng yêu vô cùng :)

    2 năm sau khi biểu diễn nhạc kịch, bạn ấy được đề cử giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải nhạc kịch hàn quốc, bạn ấy ở dưới cười toe loe rất ngây thơ, khi người ta gọi bạn ấy đạt giải, mặt bạn ấy ngờ ra, rồi bạn ấy đi lên mà khóc thút thít, chia sẻ rất chân thành là tôi chưa hề nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng danh giá này, đối với tôi nó không chỉ là giải thưởng, nhạc kịch không chỉ là nhạc kịch mà đối với tôi là cơ hội tôi có thể được đứng trên sân khấu để tiếp tục hát, tôi thấy mình chưa xứng đáng nên tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai, cống hiến nhiều hơn cho nền nhạc kịch hàn quốc.

    Rồi bạn ấy lọt vào danh sách những người quyền lực nhất ở hàn quốc. Bạn ấy không định làm một nam diễn viên nhạc kịch, nhưng khi bạn ấy làm nó thì không có gì ngăn trở việc những người khác ngưỡng mộ và công nhận tài năng của bạn ấy.

    Các đồng nghiệp của bạn ấy cảm ơn bạn ấy, và mong ước bạn ấy tiếp tục đóng nhạc kịch. Vì nhờ có bạn ý, mà tất cả vé đều bán hết, sân khấu lớn nhất một vở nhạc kịch có thể có, mười mấy nghìn người đi xem. Và các khán giả ủng hộ cho buổi diễn rất nồng nhiệt. Các nghệ sĩ khác được hưởng lây sự yêu mến của mấy chục ngàn người.

    Bạn su ú vui tính dễ thương và tài năng thôi rồi ý, thời gian đã qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nụ cười ngây thơ đó vẫn mãi không đổi.

    Đi xem một lần là muốn đi xem nhiều lần nữa. Thử một lần đứng dưới sân khấu 75.000 người với một biển đỏ thì cảm giác thế nào, thử đứng trên và nhìn xuống khi 75.000 người đó đã xếp thành hàng chữ Thank you tohoshinki mới hùng vĩ, nồng ấm và đáng nhớ thế nào. Mình muốn một lần trong tuổi thanh xuân này được chứng kiến một khung cảnh vĩ đại như vậy !
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình đã từng rất thích vẽ, mình nhớ hồi còn nhỏ rất thích ngồi hàng tiếng trời trước giấy vẽ và màu nước, vẽ ra vài tấm, giờ không còn cái nào nữa ! Mình là người ghét sự gò bó, thích sống tự do tự tại làm điều bản thân thích, mà giờ sống như thế này đây !

    Ngày xưa, thời còn đi công tác, mình tới các sân bay rất nhiều, có đợt vì bay chuyến hơi muộn nên khách hàng mời vào phòng vip chờ, trong phòng vip không có gì mấy, có ghế sa lông, có ti vi không phát tiếng đỡ làm phiền người khác, dăm ba người nước ngoài, và 2 người khá là nổi tiếng,... vì mình là khách nên nhân viên đó cứ ra hỏi, mình muốn dùng gì, muốn uống gì không ? nhưng ngày đó mình ghét điên đảo điều đó, ghét làm phiền người khác, cảm thấy không thoải mái và khó chịu, mình chờ giờ check in rồi đi ngay có thể.

    Sân bay nội bài mình cũng từng đi mọi nơi, những anh giai làm ở đó vừa đẹp trai,vừa lịch thiệp rất nghiện, mình được cấp một thẻ để đi qua tất cả các khu vực an ninh sân bay, mình vào phòng chờ của các nguyên thủ, rồi cũng vào phòng chờ của các vip như siêu sao, như jyj này, tùy vào điều kiện của từng sân bay, nhưng vip của việt nam cũng chỉ cỡ 3 sao, mọi người nghĩ là vip rất siêu đẳng sao ? haizzz, cũng ghế cũng bàn cũng mong ngóng nhanh đi như ở chờ ở sảnh, riêng tư hơn chút mà thôi.

    Còn khách sạn, khách sạn mình cũng từng ở rất nhiều, 4 sao, 5 sao hay không có sao nào cũng không có cảm giác gì, thấy giống nhau, chỉ mong sạch sẽ chút là được. Thế đấy !!!

    Mình nhớ cái thời bận rộn đến mệt mỏi đó.

    Mình đã đi ăn nhậu rất nhiều trong một quãng thời gian rất lâu, khách hàng thường dẫn bọn mình đến những nơi rất ngon. Có một lần ở sài gòn, bọn mình được dẫn tới một nhà hàng rất đẹp, mình ấn tượng vì có một đoàn học sinh người nhật khoảng mấy chục em đến, các em ấy đều mặc đồng phục, trắng trẻo, xinh đẹp, nhất là mấy bạn nam, rất có khí chất. Các em ấy không ồn ào, trật tự xếp hàng đi vào, mình ngồi gần chỗ mà cảm thấy yêu thích không dời mắt. Những hình ảnh về mấy chục em học sinh đó chưa bao giờ phai mờ trong mình. Mình giờ rất kén ăn, ăn gì cũng thấy bình thường, người ta khen ngon lắm mà mình thấy không ngon.

    Mới bao nhiêu tuổi mà đến niềm hạnh phúc ăn uống cũng đôi khi mới thỏa mãn ?

    Hôm trước anh mình dẫn mình đi keangnam mua quà sinh nhật cho mình. Mình đi dọc những quầy hàng rất xa xỉ và nghĩ xem đắp thêm những thứ xa xỉ đó có tạo thành con người mình hoặc khiến mình khác đi không ? Rồi quyết định không mua gì cả. Mình tầm thường dép lào thì cứ vậy đi, cốt sống sao cho thoải mái hạnh phúc, thứ đó làm mình thấy phiền người khác mà mình thì không thích, sao phải gượng ép bản thân ?

    Mình là người như vậy đó, vẫn cứ thế. Những thứ mình coi trọng chắc khiến nhiều người cười nhạt.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Những thứ gì mà tv ngay nang len coi trọng vậy? Nói xem NN có cười nhạt hay ko?
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình được dẫn đường để đọc được 2 cuốn hồi ký vĩ đại. Tây tạng huyền bí và hành trình về phương đông. Mình đang đọc á châu huyền bí và tự truyện của một yogi.

    Hi vọng trong rất nhiều người vào đây, sẽ có người đọc cuốn hành trình về phương đông. Một cuốn hồi ký của một nhà khoa học. Không khó để mua nhưng nếu khó để mua, các bạn có thể vào vnthuquan để đọc online, vnthuquan có thể bị chặn nên bạn có thể dùng Dsn google để vào. Mình chỉ muốn chia sẻ chỉ mỗi 10 chương thôi nhưng mỗi một chữ đều đắt giá.


    Mong cho những ai đọc cuốn này thì sẽ thay đổi bản thân tốt đẹp hơn.

    Mình đã hiểu mình hơn một chút.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngủ thôi. Người thấy hơi mệt.

    Hôm nay đi ăn lẩu uống cà phê chém gió với bạn nhân dịp mình buồn :(

    Ăn quá no :)

    Mình đọc được trong cuốn hồi ký rằng một người phải hoàn toàn thanh khiết khi người ta muốn trở thành những đấng chân sư, những đấng cao cả như đức phật và chúa jesus. Để mở ra giác quan thấy cõi trung giới nơi các linh hồn sống ở một chiều không gian và thời gian khác, để đọc được tư tưởng, để làm được những điều kỳ diệu như phân thân, đi trên mặt nước, biến ra mọi thứ,... để cảm thấy giải thoát hoàn toàn, để cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn thì phải thật thanh khiết và thuần khiết.

    Nếu như một người thì khó để tin, nhưng mọi người đều viết một sự thật như nhau, đều dẫn tới một nguồn thì nó thật sự tồn tại. Mình tin vào tất cả những gì trong cuốn sách đó. Từng câu, từng chữ.

    Mình không còn dám chia sẻ và thổ lộ bản thân, vì mình ô trọc quá.

    Nếu có một thế giới mà sớm mai thức dậy không phải trả lời cho câu hỏi, sống để làm gì ? Làm thế nào để hạnh phúc ? Thì mình rất muốn tới nơi đó. Nơi ko phải hỏi vì sao.

Chia sẻ trang này