1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Haizzz,

    I really don't know myself.

    If I reach a master scholarship in China, what should I do ?

    Advantages: free learning chinese language in 4 years; If i save enough money, i could travel around china, specially visit to Bejing and The great wall. I'd like to discover its history and its culture which are totally attractive and interesting. In ad***ion, i have a friend at there.

    Disadvantages: Time too long; I am too old and I have to face many problems during living in oversea.

    What should I do if I get a french scholarship ?

    I don't know.

    I need to consider. Please think about it carefully.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Haizzz,

    Mình mới đọc được một bài về thời gian học của học sinh Hàn quốc nhé. Quá kinh khủng. Trách gì mà người Hàn làm việc trâu bò thế, nhân nào quả nấy thôi. Giàu thật đấy, nhưng nhiều khi cũng vô nghĩa thật, khi thậm chí không có thời gian để sống đúng nghĩa.

    Đâu cần làm giáo sư ở lứa tuổi 15, 16. Đâu phải đến trường là học.

    Ài ! Nói cho cùng châu á vì xuất phát thấp, dân trí thấp, nghèo đói nên người ta chỉ lo sao giành giật cho no. Mà không xa xỉ nghĩ được khi no rồi thì sẽ cảm thấy đủ không ? Chỉ lo chứng tỏ cho người khác sự phù phiếm và bản thân mình mà không nghĩ tới tương lai hay cộng đồng. Cách nhận thức thâm căn cố đế, truyền từ đời này tới đời khác. Khổ sở cho học sinh, thay vì được truyền dạy cho sự trung thực, rèn giũa nhân cách, tự do,... thì lại được người lớn bóp méo thành thầy cô là thánh thần, những gì trong sách giáo khoa là kinh phật, điểm kiểm tra là thước đo năng lực, kết quả học tập là tiêu chí đánh giá đạo đức, sau này kiếm được $ là mục đích cả đời, sở thích hay năng khiếu là thứ ít khi được coi trọng và có cơ hội phát triển, khoe khoang chém gió và không trung thực được coi là khéo léo, không biết giúp đỡ người khác là thông minh, giúp đỡ người khác là khờ khạo. Giả dối là khôn ngoan, hèn kém là khiêm tốn, chỉ trích là việc nên làm, ca ngợi việt nam là chân lý, rừng vàng biển bạc, con rồng cháu tiên là sự thật. Thay vì nói các em là rừng vàng biển bạc, các em hãy trở thành kho báu của việt nam lại là các em không đáng một xu nếu các em không có bằng đại học, mà liệu có bằng đại học sẽ đáng một xu ư ?

    Ngày xưa mình đi làm cho mấy công ty Hàn quốc, họ không những nói là việt nam không sản xuất nổi con ốc mà máy móc hỏng ở việt nam khó tìm người sửa có tay nghề vì sinh viên toàn học đại học cả. Chính vì thế toàn học đại học ra đi làm gia công lắp đặt, may mặc, giày da,.. khinh cho là đúng thôi.

    Haizzz,... mong bố mẹ hãy dạy con theo một cách khác. Yêu thương chúng, dạy chúng giá trị thực sự của lao động, của một cách sống đáng tự hào hơn. Đừng vì 1$ mà biến cả cuộc đời ta không đáng 1 xu như vậy.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có khá nhiều điểm mình đồng suy nghĩ với bài viết này
    Nhưng có 1 số điểm mình ko đồng ý, giáo dục VN liệu dạy học sinh như thế này chăng? (dòng đỏ đỏ)
    Chỗ xanh xanh ấy, đọc thấy tối nghĩa, ko hiểu ý muốn nói gì? Là nói hiện tượng thừa thầy thiếu thợ hay thừa thầy nên phải thành thợ?
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tất cả những vấn đề thuộc về giáo dục mà bạn quan tâm có thể thu gọn lại trong 3 khía cạnh chính khi nói đến giáo dục hiện đại, đó là: kiến thức - kỹ năng và thái độ, tình cảm, điều đó có nghĩa là giáo dục hướng con người từ 3 khía cạnh ấy và hoàn thiện con người ở 3 khía cạnh ấy
    Và tất nhiên, ở mỗi một đất nước, mỗi châu lục, theo chiều dài lịch sử cũng như bề rộng của nền văn hóa, kinh tế, chính trị khác nhau mà nền giáo dục ở mỗi nước, mỗi châu lục có những nét khác nhau
    Tuy nhiên, giáo dục hiện đại và tiến bộ đặt con người vào trung tâm của 3 khía cạnh giáo dục trên
    Hôm trước, có đọc 1 bài viết ở đâu đó "chê" giáo dục Mỹ - 1 nền giáo dục mà theo như hiện tại được coi là tiên tiến và dân VN thì giờ hầu như ai cũng muốn hấp thụ 1 nền giáo dục ở Mỹ. Liệu giáo dục Mỹ có thực sự tốt đẹp, thực sự là khuôn vàng thước ngọc cho mọi nền giáo dục hay ko? Mình ko tin vào điều này lắm nhưng ít nhất, thời điểm hiện tại, với vị trí về kinh tế - chính trị, và cũng thể phủ nhận với một hệ thống rất nhiều trường DH nổi tiếng trên thế giới thuộc về Mỹ thì giáo dục Mỹ hiện đang được nhiều nước học theo mô hình - giáo dục VN cũng đang có vẻ đi theo hướng ấy
    --- Gộp bài viết: 15/09/2014, Bài cũ từ: 15/09/2014 ---
    ở những dòng mà mình vừa bôi đỏ đỏ ấy, mình tin rằng ko có một nền giáo dục nào dạy con người ta như thế. Còn khi ra ngoài xã hội, va đập cuộc sống, tùy thuộc vào môi trường sống và làm việc, bạn bè .... và ko thể ko nói đến yếu tố "tự bản thân" - yếu tố cá nhân, mà con người ta có suy nghĩ và cách xử theo cái suy nghĩ như thế. Giáo dục thì ko bao giờ dạy người ta như thế hết.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình đang tự hỏi sao bạn lại có suy nghĩ "lạ" thế ? (mấy dòng đỏ đỏ) ấy
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Này bạn, đây là box tâm sự, mình nghĩ gì là việc của mình. Bạn nghĩ gì là việc của bạn. Không có ý gì đâu nhưng mình tôn trọng ý kiến đỏ đỏ xanh xanh của bạn.

    Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Thế nên hãy tôn trọng tự do của người khác, được không ?
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình muốn làm được gì đó có ý nghĩa !

    Thời gian tới mình sẽ cố gắng sống thật thanh thản, bình yên.

    Cố lên.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngồi xem khai mạc Asiad 17 mà xúc động chết í. Các anh giai được mời làm đại sứ chính thức của asiad 17 từ năm 2012, hơn 2 năm đi khắp mọi nơi, tham gia mọi chương trình, thu âm ca khúc chính thức,... với lời hứa được hát trong buổi lễ khai mạc và bế mạc. Sau đó thì bị nuốt lời, không có trong danh sách tham gia cả 2 buổi lễ, không hát hò, không ca khúc chính thức gì cả. Mấy trăm nghìn fan trên khắp thế giới sau khi nghe tin đã đánh sập trang web của ban tổ chức yêu cầu giải thích, một chương trình do fan tổ chức lấy kiến nghị và chữ ký mấy chục ngàn được fan gửi tới ban tổ chức. Và hôm nay, jyj có một buổi trình diễn phải nói là hoành tráng, sau hơn 4 năm mới được xuất hiện trên ti vi, lại là một chương trình trực tiếp, cho 60 nghìn khán giả trên sân vận động và 1.5 tỷ người châu á. Òa òa òa. Sức mạnh của fan vô địch.

    Các anh ý hát rất hay nữa.

    Yêu bạn su ú quá. Chụt choẹt :) kekeke

    Hôm nay mình đọc được vụ người mẹ trẻ ôm con tự tử. Haizz, thật là buồn. Người lớn có tội mà bắt trẻ con phải chết. Mất đi người thân rồi đi liên án người còn sống. Hận thù nhiều khi làm ta mờ mắt, có điều người chết chết rồi. Ông trời công bằng, người gây quả thì sau này phải trả giá. Người ta đâu có phải là thần hoặc là công lý đâu mà định tội chết cho người khác được. Không nên ép người còn sống như vậy, vì biết đâu lại lỡ đẩy người ta vào đường cùng. Người chồng or mẹ chị chồng chết rồi liệu có khiến cô gái và 2 đứa trẻ sống lại không ?

    Cuộc sống có nhiều đau khổ, lại bị thế gian dèm pha, nhưng kể cả trong hoàn cảnh xấu nhất phụ nữ phải thương lấy mình. Phải có bản lĩnh. Người đời có mấy ai chịu hiểu. Họ một là sử dụng câu chuyện của ta để làm nền cho sự thông minh và thông thái của họ, đâu có hiểu ta đang nói gì đâu. Hai là liên án và chỉ trích, này bạn nếu tôi là bạn, vấn đề là nếu bạn là tôi, chắc gì bạn đã làm được như tôi đã làm ! Nói thì dễ, làm thì khó, trong hoàn cảnh người ta càng khó. Mà văn hóa của người việt nam là trước khi người ta nói gì thì phải nói không phải trước. Đẽo cày giữa đường, nghe được không ? Ba là, không nên sống chỉ lo cảm nghĩ của người khác, bản thân mình có cảm nghĩ mà, tôn trọng nó trước tiên. Sống cho mình chứ đâu phải cho người khác. Ai cũng sống vì người khác thế thật là giả tạo và mệt mỏi. Mà sao lại cứ phải vì người khác ??
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mạng chậm một cách khủng khiếp :(
    Đêm qua mình mất ngủ, nên mình phải loay hoay xem jyj để an ủi bản thân.

    Mỗi một ngày đọc được thêm một tin mới, là một thứ gì đó tựa như sự trân trọng yêu mến chân thành lan tỏa khắp cả người.

    Phim sea fog của Chun được lựa chọn đưa đi tranh giải phim nước ngoài hay nhất tại oscar năm nay. Phim bị cấm chiếu ở Việt nam vì liên quan đến chính trị biển, nhưng hẳn là một bộ phim rất xuất sắc và mang tính nghệ thuật cao. Một thời gian nữa các fan sẽ tìm cách trans vietsub và tải lên một hosting nào đó. Mình sẽ được xem. Lạy chúa ! Cậu ấy tài năng quá !

    Mình không biết đã xem video buổi diễn lễ khai mạc asiad 17 bao lần, cũng không hiểu sao hôm đó mình lại ngồi mở kênh thể thao tv chầu chực xem để rồi sau đó xúc động thế. Không hiểu luôn, khi thấy họ bước ra svd với nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên, mình như bị hút vào ý, mình yêu nụ cười và cách họ sống đến điên rồ luôn ý :). Hôm nay lại đọc được họ chia sẻ, đã 4 năm từ ngày chúng tôi được xuất hiện trên truyền hình quốc gia, lần gần nhất chúng tôi biểu diễn ở buổi nhậm chức tổng thống và máy quay chỉ lướt qua chúng tôi 2s, lần này chúng tôi đã nghĩ rằng có lẽ cũng vẫn chỉ là 2s như vậy. Khi chúng tôi đã bình tĩnh ở sau sân khấu, nhân viên của chúng tôi mặt đầy nước mắt ghẹn ngào nói với chúng tôi "thật sự, các cậu đã được lên truyền hình quốc gia, thật sự đấy". Nỗ lực nào rồi có ngày sẽ gặt quả. Như jae nói, chúng tôi đã từng thất vọng và tuyệt vọng, nhưng giờ nghĩ lại thì kể cả thời gian đó chúng tôi vẫn đang tiến lên phía trước. Những con người tài năng, phi thường và đáng yêu làm sao.

    Họ là nhóm nhạc duy nhất không trình diễn, không xuất hiện trên truyền hình, không quảng bá, không tính điểm phần biểu diễn, không tính điểm nhạc số mà lọt vào mục tranh giải No.1 trên các chương trình âm nhạc ở hàn quốc. Họ là duy nhất, những người bền bỉ nhất, nỗ lực nhất, cố gắng nhất, nghị lực nhất ! Một ngày nào đây, họ sẽ làm được những điều tưởng như không thể vì tình yêu và sự ủng hộ vô tận của những người hâm mộ họ. Họ sẽ không những khiến cho BTC asiad games phải thay đổi mà sẽ khiến nhiều đài truyền hình thay đổi. Họ sẽ cho thấy sức mạnh của việc không bao giờ bỏ cuộc :) thay vì lụi tàn, họ lại nở rạng rỡ hơn :)

    Mình thik cách sống đó, mình ngưỡng mộ họ, bằng cả trái tim.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay xuống cty tv để ktnb, haizzz có rất nhiều cảm xúc o_O.

    Mình cảm thấy buồn một chút.

    Mình dạo này đấu tranh với bản thân rất nhiều, về việc nếu có học bổng thì có nên đi học không ? Và nếu có học bổng thì mình nên theo đuổi học bổng ở nơi nào.

    Mình chán đi làm rồi, muốn được trở về sống một cuộc đời sinh viên một lần nữa. Làm sinh viên sẽ có nhiều thời gian để học, chơi, và làm vài thứ mình thật sự muốn làm.

    Mình sẽ cố gắng học tiếng anh thật thành thạo. Giờ ở độ tuổi này rồi mình đâm ra thích học ngôn ngữ.

    Thôi, sang mùa đông rồi hẵng suy nghĩ nhé. Giờ thì tận hưởng cái cuộc sống vô vị này đã.

    Trưa nay mình đi mua hoa quả, mình nhìn người bán đen nhẻm, khắc khổ và những cô gái váy áo văn phòng xung quanh và rồi thở dài. Mình cũng nằm trong số những người được gọi là công sở, đối lập với người bán hàng rong. Mình lịch sự và thanh tao, dường như khác những người đó. Haizzz. Bề ngoài tạo cho người ta tưởng mình hơn người khác ư ? Đứa con gái như mình, có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước, mà suốt ngày than vãn, cảm thấy vô vị.

    Haizzz. Lâu lắm ko đi Đà nẵng.

Chia sẻ trang này