1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mai đi Mù Cang Chải chơi. Xả xì trét tí vậy !
    --- Gộp bài viết: 25/09/2014, Bài cũ từ: 25/09/2014 ---
    Dạo này khó ngủ, bệnh người già đây !!

    Cố nghỉ tí mai bon chen rồi, mắt cú vọ chụp ảnh xấu lắm.

    Trưa nay có một bạn đẹp trai đi ăn ngồi đối diện mình, bạn ấy nói nhỏ gì đó cứ tưởng người nước ngoài làm mình hỏi what did you say ? Rồi bạn ý hỏi mình theo cái gì gì đó ý, hình như mấy loại đạo phật. Mình nói mình chỉ ăn chay thôi. Mà sao bạn ấy cứ cười cười, chắc bạn ấy cũng hay đi ăn chay nên hay gặp mình sao á, mắt kém chẳng nhìn ngắm gì cả. Ngu vãi lol :)

    Biết đâu có người lại cũng đang viết. Hôm nay mình ngồi cùng một bạn rất xinh, mình hỏi bạn ấy nhưng rất không may là bạn đó nói mỗi câu rồi im lặng ăn, quá tham ăn :) nhỉ ??? kakakakakakaka

    Haizzz :) mình thấy tương lai của mình bồng bột và tùy hứng như tính cách của mình vậy.

    Cuối tuần đi chơi vui nhé, ruộng bậc thang tây bắc lâu lắm ko được ngắm rồi.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Lần đầu tiên đi một chuyến đi kiểu này.

    Kế hoạch là nghỉ đêm ở phú thọ, nhưng sau đổi ý, đi nghĩa lộ yên bái nghỉ đêm. 1h30 phút đêm đến nơi, loăng quăng tìm nhà nghỉ mà tất cả đều hết phòng. Đi tiếp đến tú lệ lúc 3h35, hỏi mãi mới thuê được chỗ ngủ, nằm trên sàn với khoảng 40 bạn phượt nữa. Kekeke. Mình đã từng chinh chiến nhiều đến nỗi, ngủ ngon ở trên xe, và ngủ ngon luôn trên sàn mà không thèm biết người bên cạnh mình là ai. Haizzz, nhìn mấy em tiểu thư ấy mà xem, sợ cái này bẩn, cái kia không ngon nên thức cả đêm :-(. Sáng dậy đi lên Mù cang chải, đi đến 10h sáng chụp choẹt ngắm nghiếc :) đẹp thật đấy nhưng mà chẳng có chỗ nghỉ ( không thuê được nhà trọ), không có chỗ ăn, ruộng bậc thang thì đẹp nhưng mà nắng, mà chẳng ai đứng ngoài bờ ngắm mãi ruộng bậc thang cả 2 ngày được. Nên cả bọn quyết định đổi lịch trình đi Lai châu và sơn la. Mai từ sơn la đi mộc châu rồi mới về. Chắc là một hành trình gần 1000km á :)

    Ngồi trên xe ngắm nhìn tây bắc qua những cung đường đẹp mê hồn mà thấy nghiện luôn ý. Đẹp điên đảo. Mình ngồi trên xe và cố hoài niệm về những ngày đi tour công tác, hạnh phúc :)

    Những người dân tộc, những bậc ruộng bậc thang kéo dài mãi mãi, những thung lũng, những suối, những đèo, những đỉnh núi cao chạm mây hùng vĩ kề nhau, những hồ nước xanh vắt không một gợn, những ánh nắng chảy lung linh khắp sườn núi, những nhà sàn, đẹp đến ngất ngây, những lời mô tả đều không thể mô tả hết vẻ đẹp. Những đứa trẻ con miền núi đi bộ đi học, những người thái đang túm tụm làm việc, mình cảm thấy gần gũi với họ, . Lần đầu tiên thấy gần với tây bắc như thế này.

    Đẹp lắm mù cang chải, than uyên, quỳnh nhai ơi.

    Ngủ thôi. Tại sơn la nơi bao la núi đồi hùng vĩ chập chùng lên nhau.

    Mai về mộc châu rồi hà nội.

    2 ngày đi khắp tây bắc :-p
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Sau một hành trình 900km trong 48h. Giờ người nông dân lại mất ngủ thì biết làm xao ? :(
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Dạo này đã đi vào quỹ đạo, mình có một cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản, đi làm và về nhà.

    Dạo này vì yêu mến JYJ nên đôi khi có đọc mấy bài trên mương 17, từ vụ của són (Snsd) mà suốt ngày thấy JYJ tần suất xuất hiện trên báo lá cả hơi bị nhiều :-D, mà bền bỉ nhất luôn là cass, cứ khoảng mấy trăm fan để lại comment thì trong đó 2/3 là fan của JYJ lên tiếng :-D, này JYJ họ không phải thế này, không phải thế nọ, bạn biết gì mà nói chứ ? :-(

    Thực ra thì người đang viết ra những lời đó cũng biết gì mà nói chứ ? cũng chỉ là một fan thôi mà :-p. Đúng đúng sai sai ai mới là người được quyền phán xét đây ?

    Như hồi JYJ tách ra khỏi DB5K vậy, cảm thấy đau lòng thật đó, những thứ hoàn mỹ ai chẳng muốn nó mãi lung linh tỏa sáng và không bị vỡ tan. Idol cũng là một nghề :-), đã làm nghề rồi, trong môi trường khắc nghiệt thế, dễ dàng gì tìm được gia đình đúng không ? bạn đâu có ở trong hoàn cảnh không gia đình, không tiền bạc, tranh đấu với hàng nghìn người để có một suất trong một nhóm nhạc thần tượng, rồi khi được ra trước ánh đèn sân khấu, nếu bạn chỉ xinh, bạn không có tài năng, bạn phát ngôn sai, những người bên cạnh tính tình thật tệ nhưng vẫn tỏa sáng, được fan yêu, gào thét,...bạn đâu có thể có một gia đình nơi đầy thị thị phi phi đó chứ :-(. Bạn liệu có cao thượng đủ không ?

    Thời chia ra làm 2 đó, giữa JYJ và DB2K cũng có mâu thuẫn :-(. Nhưng giờ thì thời gian đã qua, mọi thứ đều ở sau lưng rồi. Dù là DB5K hay là như bây giờ, mỗi một cá nhân đều rất thành công, bởi mỗi người đều quá tài năng :-). Với lại tình cảm của DB5K là khác biệt :-) và khó có ai để xóa mờ được quá khứ của họ đối với nhau

    Năm 15 tuổi, Jaejoong rời nhà để tham gia cuộc thử giọng của SM với 5000won trong túi mà chị gái cho, đến nhà tắm hơi công cộng thuê chỗ ngủ qua đêm thì giá 15.000won/đêm, không đủ tiền nên cậu phải ngủ tại nhà ga tàu điện ngầm. Sau đó lên seoul với ước mơ làm ca sĩ và không một xu dính túi, cậu đã phải vật lộn với cuộc sống rất vất vả. Junsu lúc ấy gia cảnh cũng không khấm khá gì, cả gia đình 4 người sống trong căn hộ chỉ rộng mười mấy m2, nhưng tính tình vốn tốt bụng, nên khi biết hoàn cảnh của Jaejoong đã rủ Jaejoong về sống cùng gia đình mình :-). Gặp Yunho, lại không ngờ Yunho là một người rất nổi tiếng và có địa vị trong đám thực tập sinh thời bấy giờ cũng là người có hoàn cảnh không một xu dính túi, sống vất vưởng,. Sau đó Jaejoong rủ Yunho sống nhờ một thời gian ở nhà Junsu rồi chuyển ra sống cùng nhau mấy năm trước khi được debut. Rồi Yoochun từ Mỹ về Hàn, bố mẹ li dị, bị tổn thương,... trong khi bị mọi người xa lánh thì Junsu lại là người kết bạn và là người bạn duy nhất của cậu ấy. Rồi sau đó vướng nghi án tình thật giữa Yunho và Jaejoong :-), hai người đó yêu nhau :-) (99% có vẻ thật). Thế mà cuối cùng lại chia tay nhau ở 2 chiến tuyến :-(

    Vấn đề của DB5K được cass ủng hộ là bởi vị Leader của 2 nhóm hiện tại DB2K (Yunho) và JYJ (Jaejoong) đã từng trải qua những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất với nhau, có thể đã từng yêu nhau sâu đậm nữa, nên dù có vấn đề gì xảy ra, thì những gì giữa họ không thể nào xóa nhà :-). Nhất là anh Jae đó, từ trước tới nay chưa biết dấu giếm chuyện gì :-D, mình đi xem concert thấy anh ấy múa cột với cả nhõng nhẽo trên sân khấu cũng cười xòa thôi :-D, vì anh ấy là thế mà :-D.

    Thế nên, dù họ không phải gia đình và thời gian có làm mọi thứ khác đi, fan hâm mộ vẫn tiếp tục ủng hộ một cách vô cùng mù quáng :-D . Họ chẳng đòi hỏi gì :-D, chỉ mong những người họ đang yêu và những người cũng đang nỗ lực vì tình yêu của họ, sống thật hạnh phúc và vui vẻ :-D.

    Thế nên á

    Ngoài JYJ và DB2K hiện tại, ở thời điểm trượt dốc sau 5 năm rồi

    Thì Yoochun đã nhận được mấy giải thưởng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mới xuất sắc nhất, thậm chí giờ người ta còn biết cậu ấy là diễn viên hơn là ca sĩ thành viên của DB5K đã debut từ năm 2003, cậu ấy đóng phim điện ảnh lần đầu tiên, và phim ấy được hiệp hội điện ảnh Hàn quốc lựa chọn mang đi tranh giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar.

    Jaejoong thì sau khi ra mấy album với thể loại nhạc Rock, và đóng vai phụ vài ba bộ phim, lần đầu thử sức đóng vai chính, lại vừa giành được giải thưởng danh giá cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim của hàn quốc

    Su ú thì đã nhận được giải cho nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất từ mấy năm trước, ra vài album, tổ chức vài tour diễn khắp châu á.

    Yunho thì được đánh giá là thần tượng đóng phim, đóng bộ phim Dã vương dù khá hay nhưng cách diễn thì bình bình. Nhưng giờ đang đóng bộ Người canh gác bóng đêm thì có vẻ khả năng diễn xuất đã cải thiện đáng kể . Cu cậu chọn được những bộ phim lớn và kịch bản hay vãi :-D.

    Từ đầu năm đến nay, mực độ phủ sóng của các thành viên DB5K trên kênh drama Hàn liên tục nha, xong Three days của Yoochun, đến ngay "ba anh em" Jaejoong và khi phim này vừa đóng máy lại đến "Người canh gác bóng đêm" của Yunho

    Vì Junsu chỉ hứng thú với âm nhạc nên chỉ đăm đăm diễn nhạc kịch, chứ cậu ấy cũng có khả năng diễn xuất :-D
    :-D.

    Có mỗi cậu em út Chang Min thì vô duyên với phim ảnh, mấy bộ phim đóng dở ẹc :-), nhưng giọng hát thì vào top những ca sĩ thần tượng có giọng hát tốt nhất hàn quốc, lại cao to, lại có chỉ số IQ bá đạo, lại nhảy đẹp, lại chăm chỉ, khiêm tốn.

    Tóm lại thì, vãi cả đạn các bạn :-), vừa có ngoại hình, vừa có tài năng, vừa cá tính, vừa nỗ lực,... các bạn có làm gì thì các bạn nhất định sẽ hướng tới số 1 vì tất cả các bạn đều hiếu thắng và không ai muốn thua kém ai cả mà :-). Nhìn lại cái thời các bạn ở đỉnh cao và cách Big Bang đối xử với các bạn như tầng cao vời vợi ấy mà nhớ quá :-D. Haizzz, không kỳ vọng gì cả, chỉ mong các bạn sớm lại tổ chức concert ở Việt nam để lại đi xem.

    Cũng muốn đến Nhật một lần, ngồi lẫn trong 50.000 khán giả ở Tokyo dome, ngắm nhìn biển đỏ vĩ đại một lần, trải nghiệm đó cũng muốn một lần được trải qua.

    Hôm nay xem Reply 1994, mấy tập đầu buồn cười vãi :-D:-D:-D:-D. Vì sao xem á, vì nghe nói Go ara cô diễn viên chính từng là người yêu của Yunho này, phim cũng đặt tên cho nhân vật ám chỉ đến mối tình Yunjae nổi tiếng này :-D. Haizzz, ai bảo yêu ai yêu cả đường đi lối về cơ chứ :-D
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Chán vãi lol ý.

    Mình hôm nay nhận được điện thoại hỏi có làm ngoài không. Nhưng mình đã bỏ chỗ có lương cao để làm chỗ này với mục đích nhàn kia mà. Haiz haiz haiz suy nghĩ xem có nên chịu khó mỗi tháng 1 ngày thứ 7 để năm sau có $ bay sang nhật đi xem concert jyj không vậy.

    Mình tháng 3 năm sau sẽ đi vũ hán chơi.

    Công việc của mình á, mình đang chán nên chẳng buồn làm gì. Mr sếp chém gió vãi đạn . Mình á, đáng lẽ về phải ngồi học tiếng anh cho xong luôn thì bỗng dưng lazy . Không ổn đâu !

    Cố lên vậy nha :( cố gắng học một ít thôi !
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mình từ chối và giới thiệu cho một người mình quen. Hi vọng em ấy sẽ có cơ hội khởi đầu trong cuộc đời em ấy.

    Ngày xưa mình chưa bao giờ phải cầu ai cho mình một cơ hội khởi đầu cả. Vì mình đã giành được cơ hội cho chính bản thân mình. Nhưng mình vẫn nhớ những cảm xúc mong chờ tìm được việc làm thời sắp ra trường ấy. Nên mình nghĩ với bất kỳ ai đều rất đáng quý. Khi giúp đỡ người khác bằng cách chia sẻ, không lý do, tận tâm và nhất là đưa cho họ một cú hích nhẹ đầu tiên, mình nghĩ sẽ là cách giúp đỡ hữu ích và ý nghĩa nhất. Và mình cảm thấy hạnh phúc too

    Em mình hôm nay hơi say, nên nói với mình, em thương chị lắm. Và bỗng dưng mình thấy sắp khóc :). Em à, gia đình mình ngày xưa không khá giả gì. Bố mẹ mình nuôi mấy anh em học đại học vất vả biết bao. Em nhắc lại chuyện ngày xưa khi em thi đại học chị hỏi em làm được bài không ? Em nói khoảng 27 điểm. Chị cứ tưởng lúc đó chị không tin em hay nói những câu làm em buồn vì em ngày xưa em học dốt nhất mà. Nhưng em bảo là chị nói em vào đại học rồi hãy chơi nhiều vào, yêu nhiều vào. Em không phải đậu với 27 điểm mà những gần 30 điểm làm chị ngạc nhiên lắm. Em vào đại học, chị hay đưa em đi mua sắm, đôi khi có thì cho e một ít $. Nhưng với em cảm thấy rất đủ rồi. Em lại không dám chơi, cố gắng một tí, học thêm một tí. Chị lại không biết là em không tự tin, không dám chơi. Em biết nhà mình không giàu nên cố gắng một chút. Em ra trường bằng giỏi rồi chị lại thấy em tầm nhìn cao. Đôi khi gọi điện nói em nên phải cố hơn nữa. Trách em, mắng em. Thế mà em vượt qua hơn mấy nghìn ứng viên, thi đậu vào ngân hàng tốt nhất, làm ở vị trí tốt nhất. Từ ngày đó, chị bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc.

    Em nói mọi người trong gia đình mình giờ đều có chỗ đứng tốt rồi. Cũng kiếm được $ rồi nên em sướng quá, em thương chị ngày xưa, và em hạnh phúc vì em có nhiều anh chị tuyệt vời, luôn bao bọc và chia sẻ với em.

    Chị chỉ mong em có thể làm được những điều em thích khi em còn trẻ. Chị giờ sẽ không bao giờ trách mắng em, chỉ mong em hạnh phúc là thấy rất hài lòng.

    Mình ko cần có thật nhiều $ để cảm thấy thật hạnh phúc đâu em. Chỉ cần mình sống thật ý nghĩa !!
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Có nhiều thứ hôm nay là thói quen, ngày mai chẳng là gì.

    Hôm nay các bạn cass rủ nhau đi chém gió, chiều qua hồ tây ngồi hóng gió thôi. Cảm thấy như nửa thế kỷ rồi mình ko qua hồ tây :)

    Mình thấy hâm mộ một ai đó cũng rất là hạnh phúc, nhất là với fandom lớn và hài hước thế này . À ! Mà có lẽ mình đi xem concert với cả fanclub và mình xía được chỗ gần sân khấu. Nên mình thấy rất rõ, cảm nhận rất rõ và gặp toàn các bạn điên rồ dễ thương :)

    Các bạn ấy troll vui :) mà các anh ấy cũng rành buồn cười :)

    Fan club lớn này, fan cuồng đeo bám nhiều ngày nên fan họ hầu như chuyện gì cũng biết cả, các thánh soi như cú vọ :) và buồn cười thôi rồi :)

    Tính ông jae buồn cười vãi ý. Hôm mình đi xem mình thấy anh ấy múa cột và về nhà mình ngồi cười ngất trên quả quất. Trước nay những tin đồn trong cộng đồng fan mình ứ tin, nhưng đi xem rồi mới hiểu, chỉ có fan là hiểu nhất :)

    Yunho vừa dính scandal hẹn hò với bạn diễn nữ ( lần đầu tiên luôn) các fan bơ , công ty quản lý chưa đầy 1h sau phản hồi phủ định ngay lập tức ( không cần hỏi anh yun luôn). Còn bạn jae thì bị cảm lạnh nhá, sau đó đi concert của gummy lại bóng gió này "tôi có vài ba mối quan hệ, các bạn biết hết rồi đúng không ? Tôi thậm chí còn không có scandal hẹn hò nào (chì chiết yun kìa) ! Lâu rồi tôi không hẹn hò nên giờ dây thần kinh cảm xúc chết rồi, giờ có ai thấy tôi hấp dẫn thì tới gặp tôi nhé, nhà tôi ở gần vp quận gangnam" các fan gào lên thế là tửng thêm câu "trừ các bạn". sau đó về còn twitter chẳng nhẽ chuyện tình yêu đương của tôi sẽ luôn như vậy hay sao... . Hahaha anh ý hâm hâm mà buồn cười vãi nha :) cả năm không bao giờ nhắc tới :) mà nhắc tới là giận dỗi do ghen nha :) buồn cười chết :) không biết ngày xưa yunho chịu đựng thế nào chắc là chiều lắm nha nên sinh hư này :) nghe cái tin cái là làm bù lu bù loa luôn nha :) hahaha

    Mấy chục năm rồi không thay đổi ý, càng không che dấu :) trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường :) trách gì các fan troll suốt :) khổ thân. Tin là Yunjae thật, thời gian vừa qua những tin đồn được nghe thì một thời gian sau chứng thực hết. Các bạn fan đó vô đối lắm :(
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ttvnol dạo này phải nói là ...

    Hôm nay mình đi ăn cơm với một chú, đã quy y tam bảo. Ngồi nghe chú ấy dạy làm người mà cảm thấy rất chi là mệt. Những gì chú ấy nói, suy ra chú ý quy y vì muốn được phước đức phù hộ, kiếm nhiều $ chứ cũng đâu có buông bỏ được gì, bản thân vẫn là nhất. Đâu như mình, mình coi bản thân là nhất và sẵn sàng thể hiện nó ra. Không đưa một đống giáo lý nhà phật ra bao biện.

    Mình cảm thấy vui và buồn luôn đi cùng với nhau, nếu hạnh phúc đến tột cùng thì sau đó sẽ là đau khổ đến tột cùng. Luôn luôn sống trong yêu thương thì khi nó không ở bên sẽ cắn rứt không thôi, muốn nắm giữ nó, cảm nhận nó. Vì thế nên sau đó sẽ là cảm giác hẫng hụt và chênh vênh

    Nếu yêu một người hoặc được một người yêu, sẽ ỷ lại vào tình yêu đó, nên khi hạnh phúc sẽ hạnh phúc đến tột cùng mà đau khổ cũng đau khổ đến tột cùng.

    Sống một cuộc đời thanh tịnh và thanh thản, lại có sự dịu ngọt của hạnh phúc bình yên.

    Mình không phủ nhận, không chạy trốn, nếu như phải làm điều sai mà cảm thấy nên làm thì mình sẽ làm.

    Như bây giờ, có ai đó chân thành yêu mình, mình sẽ trả nợ lại cho người đó, bằng tình yêu. Nhưng mình chỉ sợ, tình yêu của mình lại làm cho người ta đau khổ ! Nếu người ta dám đau khổ, thì còn có gì để lo sợ nữa chứ ?

    Mình đang làm visa để tháng 12 đi xem concert Homin, chắc là lần duy nhất trong cuộc đời có một trải nghiệm thú vị :( mỗi đêm ngủ, trong mơ còn vương nụ cười hạnh phúc. Ảo tưởng cũng có thể làm cho người ta trầm luân trong hạnh phúc :)
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Câu chuyện cái bình nóng lạnh.

    Hồi mới chuyển về đây, mình đi bắc bình nóng lạnh, ngoài ra mình còn phải lắp sen vòi gì đó nữa. Tốn khá nhiều $ và ko ai đồng ý bỏ $ chung.

    Sau khi lắp xong, mùa đông rất lạnh. Nhìn người ta tội nghiệp nên mình bảo người vào bắc thêm công tắc nóng lạnh vào phòng người ta. Dùng đến năm sau, một hôm mình đi công tác về bật nước không nóng, thế là mình hỏi người ta bình nóng lạnh sao thế, người ta mở cửa ra rồi nói, không biết rồi đóng cửa lại. Mình lóc cóc gọi người vào sửa, người ta không một lần mở cửa ra, như thể mình có chức năng cung phụng người ta ý :)

    Sau đó mấy tháng, nó lại hỏng, người ta vẫn đóng cửa lặng thinh, mình lại gọi người vào sửa, lần này mình cắt luôn công tắc nóng lạnh của người ta.

    Bây giờ trời se lạnh,2 hôm rồi mình đi làm về, bật nước, ngồi chờ, chuẩn bị mang khăn vào thì thấy có người nhanh chân hơn vào trước, sau đó mình nhớ lại tình huống trước đây "em có dùng nước nóng không đấy ? Người ta trả lời dõng dạc, không đâu, mình cứ đi vào thì nước lạnh như đá, lại mặc quần áo chạy ra nên rút kinh nghiệm vác mõm ngồi chờ. Lần đầu tiên thì ko nói, lần thứ 2 thì mình biết người ta cố ý. Thế là mình suy ra, nhiều người không hiểu mình là đúng thôi, cơ bản là khác giống loài :)

    Không biết có được gì hơn và hạnh phúc hơn không ?

    Mình gom được rất nhiều quần áo gửi đi từ thiện, mong nó hữu ích.

    Hôm nay nấu ăn, anh chị chủ nhà cứ đi loanh quanh hít hà khen ngon. Mình mà chú tâm nấu ăn, nấu cũng rất ngon.

    Đôi khi mông lung thật. Khi bạn có một cái gì đó, bạn muốn nó là mãi mãi, giữ nó mãi, lo sợ bị mất đi, nên khi bị mất đi bạn đau khổ. Cứ thản nhiên coi việc có nó và mất nó là tự nhiên, rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng :)

    Hôm nào muốn viết một cái gì đó.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình có một người bạn, mà chắc t12 này sẽ tròn 10 năm. Nói thật thì trong đời mình đã có 2 lần ngu ngốc. Lần ngu ngốc đầu tiên là sinh nhật bạn ấy, mua bánh kem đứng chờ trước ngõ mong bạn ấy đi qua vì hok bít nhà , sau đó thì mang bánh kem về ăn một mình . Lần thứ 2 thì học đan khăn, đan xong khăn, để trong xe rồi, lại không dám tặng, mang về, anh mình được hưởng xái, cứ tưởng e gái đan khăn cho, cảm động mãi cơ . Sau đó rồi mình chẳng nhớ gì nữa cả, giờ mình còn chẳng biết bạn đó thik cái gì nữa cơ ☺. Mình còn chẳng biết mình thik gì mà .

    Hok nhẽ 10 năm tvxq, mình lại mua tặng bạn đó album tense nhân dịp kỷ niệm tình bạn 10 năm .

    Khó nghĩ quá, mình hỏi bạn của mình, giả sử như chúng ta kỷ niệm 8 năm làm bạn, thì ấy muốn nhận gì nhất, bạn ấy nói thik nhiều thứ nhưng ko biết nói gì cả, hmmm, câu trả lời này mang 2 hàm nghĩa, thứ nhất là không biết thích cái gì cả, thứ 2 là vẫn thik nhận quà, quà gì cũng đc coi tấm lòng của bạn như thế nào nào :) hmmm. Mỗi tội mới 8 năm chưa phải 10 ☺, mà hok có mua hộ người ta vé concert Homin

    Đau đầu ghê, nghĩ xem tặng cái gì tượng trưng cho bạn bè, không làm vợ người ta ghen

Chia sẻ trang này