1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Tiếu ngạo giang hồ ☺.

    Càng xem lại càng hiểu càng ngấm lại càng thấy hay.

    Không biết xem bao nhiêu lần. Cứ vào đầu mùa đông lại muốn xem.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Xấu xí có phải là một cái tội không ? Phải, vì con người vốn yêu cái đẹp nên xấu xí sẽ ít được người ta yêu. Vì thế nên xấu xí trở thành một cái tội.

    Ngày xưa, mình đen nhẻm và rất xấu xí, còn chị gái mình trắng hồng và vô cùng xinh đẹp, có thời mình thấy chị mình rất giống Song Hye Kyo. Nhà mình ai cũng xinh đẹp, còn mình là một con vịt bầu xấu xí. Rất xấu xí .

    Mình tự biết mình xấu xí, đôi khi nhớ ra mình xấu xí thật thì có cảm thấy hơi buồn một chút. Thế nên mình cũng chẳng quần áo gì nhiều, son phấn gì nhiều, thậm chí chia tay giảng đường, mình là đứa con gái duy nhất không mặc áo dài . Lúc ấy mình nghĩ nam nhi cốt chí ở thiên hạ, áo dài ư, chưa từng nghĩ tới, đến nơi ai cũng áo dài, mới thấy lạc loài, nhưng các bạn vẫn kéo lại phết son hồng cho mình.

    Mình thực ra đã từng rất chi là xấu xí. Nhưng mà lớn lên rồi, mình cũng chẳng để tâm lắm vào việc đó. Hay là mình hay tự kỷ nói là mình rất chi là xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp nên mình cũng cảm thấy mình xinh đẹp. Còn người ra thấy mình có xinh không thì kệ .

    Giờ thì, hmmm, mình chẳng cần xinh đẹp với ai cả, nên mình cũng chẳng quan tâm mấy. Mình gọn gàng và tươm tất, thế là đủ.

    Nhưng những ai không có tâm lý bơ và tự sướng như mình, thì hẳn việc hàng ngày nghe người ta nói xấu xí, rất tổn thương. Tổn thương nhất là lứa tuổi xuân xanh, còn mới lớn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn.

    Vẻ đẹp nó còn nằm ở tầm mắt, khi bạn giao lưu và kết bạn được với nhiều người xinh đẹp, bạn cũng có cảm giác là mình xinh đẹp, dù bạn là con gà trong bầy hạc đi nữa. Ngày xưa nhóm mình có 7 đứa, 2 bạn nam. Các bạn nam đó sợ mình, sinh nhật mình mời đi ăn kem mà ngồi cầm que kem chảy nước không dám ăn vì độc miệng quá, trêu cho ngại ngùng ăn không nổi. Còn các bạn gái của mình, cũng nghịch ngợm và xinh đẹp nổi tiếng, nhưng nhường mình vài phần, vì đến giờ kiểm tra có thể chép bài. Thế nên mình lớn lên rất oanh oanh liệt liệt, có khá nhiều bạn bè. Dù công bằng mà nói là mình rất xấu xí. Hehehehe

    Sau đó thấy ai đẹp, mình cũng bị làm cho chao đảo . Đấy, nhưng gặp nhiều người đẹp rồi, thì nó lại trở thành tầm thường.

    Cả một quá trình trải nghiệm để học được thứ gì là chân chính. Vậy nên nếu có một cô gái nói tôi xấu xí quá, tôi đau khổ quá, không muốn sống nữa. Mình sẽ nói với cô gái ấy, đừng sợ cái đẹp, hãy theo đuổi và chinh phục nó, rồi bạn sẽ nhận ra giá trị bản thân bạn.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mưa .

    Thấy buồn .

    Hôm nay mong ngóng bạn mua vé concert xong, vậy là chỉ cần visa nữa là ok rồi.

    Nghe nói Hàn quốc vào tháng 12 lạnh lắm, sao mình chẳng có cảm gì vậy nhỉ . Cũng chỉ ở 4 ngày mà thôi .

    Hôm nay viết mail nói với sếp sắp thi nên giãn công việc của em ra, hix hix, cũng ngồi tranh thủ học được một lúc.

    Bụng đói hay sao nhỉ, khó chịu.

    Sang tháng sau là những ngày mới . Tháng 11 ☺ rồi tết , ngày qua ngày không biết điều gì là ý nghĩa .
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014, Bài cũ từ: 28/10/2014 ---
    Khổ thân bạn, 30 tuổi rồi còn phải đi tìm mua vé cho bạn . Mà bạn thì 30 rồi mà như mới 18 ý, tí là hỏi thế nào, mua được không ?

    Mua xong đi, chỉ lo visa nữa.

    Ko biết vì sao mất kiên nhẫn.

    Ngủ thôi, sáng mai dậy sớm học bài .
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014 ---
    Mất ngủ rất không dễ chịu .

    Thất vọng = cảm thấy tim mình như bị vỡ ra ấy. Bởi mình cả mà, mình nghĩ bạn mình có để tâm, sẽ tìm hiểu và sẽ biết. Nhưng chỉ là mình lại hay tự cho mình đúng.

    Giá như mình đừng viết cái status ấy, giá như bạn không liên lạc lại với mình. Mình từng sợ làm phiền, đã nhất định nhờ mua qua dịch vụ, nhưng dịch vụ lại nói rằng không chắc là mua được vé cho cả 2 nên nếu được cái nào thì hay cái đó, thế nên mình đành nhờ bạn, lại nghĩ nợ nhân tình này sao trả được cho bạn đây ?

    Nhưng bạn mình chưa từng để tâm. Thế nên không mua được vé. Đến cả vé ngồi xa tít mù khơi cũng không mua được .

    Haizzz

    Mình thấy khó ngủ quá .

    Mình từ trước tới nay đã bao giờ hiểu đàn ông ?
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay tâm trạng không thoải mái, nên ăn cơm xong lên tầng thượng niệm kinh. Đi xuống thì gặp cái chú hôm trước, chú ấy đang ngồi với e rất xinh đẹp và đang giảng đạo cho em ấy. Mình như không thấy, đi ngang :-(.

    Mặc dù với mình đạo của chú ấy rất là sành mẻ, nhưng chú ấy thì lại rất thích việc giảng đạo cho những cô gái trẻ, một hôm nào đó thấy chú ấy ngồi giảng đạo với em trai nào đó nhỉ ? Hihihi. Dù bằng cái cách khá là phản cảm, nhưng mà dù sao chú ý cũng đang cố đả thông tư tưởng cho người khác, vô ích hay hữu ích đều có tâm. Nên cứ tôn trọng người ta thôi.

    Mình đang nghĩ về bạn,

    Sau khi buông lỏng hết, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

    Kể cả mình nếu ở vị trí vậy cũng rất khó có thể mua được vé, vì người ta bán cũng có nhiều bất cập lắm. Nên cứ tin đi.

    Mình và bạn làm bạn 10 năm, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ vậy, làm nó hỏng mất.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngồi chờ mãi mấy bạn ấy mới đến lấy quần áo. Mai mình đi gom nữa chắc được thêm 2 bao tải. Ko biết có đến được tay những người cần không, nhưng có thể làm được điều hữu ích thì làm thôi.

    Mình cũng muốn đi lắm, nhưng giờ mình lại đang có nhiều việc. Mình không gượng ép hay cưỡng cầu, cái gì đến một ngày nào đó sẽ đến.

    Muốn góp $ giúp em bé đó mổ tim quá, mà giờ thì lại đang kẹt với vụ đi hàn quốc. Không giúp được nhiều thì kêu gọi mọi người vậy.

    Mai phải xong vụ paypal, hai lúa quá . Biết sớm một chút không phải đặt bạn vào tình trạng khó xử và mình vào tình trạng đó hay sao ?

    Mình chợt nhớ valentine một năm nào đó, có một bạn rủ mình đi xem phim, mình hỏi bạn đó vé xong hết rồi chứ ? Bạn ấy nói anh đến đón e nhé. Sau đó thì bạn ấy tận sát giờ chiếu mới tới đón mình, tới nơi mình thấy bạn ấy chạy đi mua vé rồi chạy ra gãi tai với cả mình là hết vé toàn tập. Ngày ấy mình còn trẻ con và không được điềm tĩnh như bây giờ, nên ngồi sau xe bạn ấy mình nói "em cảm thấy hơi mệt, em muốn về nhà". Mình về nhà và đón mình là những bức tường trống hoác và cô quạnh. Mình mở nhạc rồi đi ngủ lúc 9h tối .

    Vì mình thik xem phim nên bạn rủ mình đi xem, chứ bạn ấy chắc ko mấy khi đi xem, nên ko biết valentine mới đi mua vé là quá muộn. Con gái mà, đâu nghĩ là người ta vô tình, mà nghĩ là người ta không có để một chút tâm nào, vì nếu để tâm đâu khiến nó khó xử vậy chứ.

    Mình á, không phải nhiều khi cũng vô tâm và vô tình bỏ xừ ra, nên giờ vẫn độc thân .
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Dạo này sếp hay phải họp hành, tí nữa trốn ra làm thủ tục thi một tí chắc trót lọt .

    Đã mua được vé. Giờ chỉ cần ra đại sứ quán apply hồ sơ là chờ để đi thoai.

    Hôm qua mình ngồi canh mua vé mà thấy ấm ức, đất nước hàn quốc đúng là đất nước chủ nghĩa dân tộc cao, một trang web bán vé, chỉ bán qua kênh đó, biết là có hàng nghìn người khắp nơi trên thế giới đổ về, nhưng ngôn ngữ bằng tiếng hàn . Nhận thanh toán bằng visa của hàn . Thế nên mình vào rồi, đặt được vé rồi, nhưng không thể thanh toán, nên lại đi ra ngậm ngùi.

    Tối ngồi twitter loạn xị, thấy ai rao bán cũng retweet loạn xị, mention me if you have got tickets. Sau đó có bạn gửi Dm, mạng thì như lol, mà chat bằng twitter thật ác mộng, 10 phút mới nhận đc reply . Cuối cùng thì đã xong vụ vé. Mình á, mình chỉ ham nghe thôi, chứ đâu ham gần để ngắm ☺. Nên cảm thấy thỏa mãn rồi.

    Thế mới nói, ở việt nam đi xem là sành điệu nhất, mua được vé gần mà chỉ cần đăng ký với fanclub ☺. Không phải giành giật. 15 phút sold out vé của 2 đêm liên tiếp . Bán package cho ifan thì nghe đâu 60s là hết gói ngon. Hôm qua mình vào còn avaiable package khoảng hơn 800usd, tối thì cũng hết sạch .

    May mà quyết định mua ngay và luôn ☺. Không thì lang thang coffee 85st, coffee hholic rồi về . Mình mà biết chút tiếng hàn nào thì vào fandom điều đình được đó, mỗi tội không biết một nửa chữ bẻ đôi . May mà dạo này tiếng anh lên trình rồi . Hơ hơ hơ, trong cuộc đời người ta thường tham lam, lo được mất nên lưỡng lự khi cần ra quyết định, đến lúc ra quyết định rồi thì nó đã qua . Vậy nên mình đã lựa chọn việc có cơ duyên đã tới phải lấy nó ngay ☺.

    Phật dạy kinh đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh !
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngồi học được 30 phút lại ngồi chơi 1h. Không biết đi thi kiểu gì luôn

    Lazy dã man con ngan .

    Mình sẽ đi từ thiện. Hihihihihihihi sẽ đi .
    --- Gộp bài viết: 01/11/2014, Bài cũ từ: 01/11/2014 ---
    Có người nói với mình là em lo lắng chị sang hàn quốc đó, chị cẩn thận nha ☺. Thay vì nói chị ngơ lắm , nó lại nói tại vì chị xinh nên rất nguy hiểm . Hé hé hé hé, mình thì bảo, e nói gì thế, chị mà xinh ư, không phải vẫn forever alone à , nhưng mà miệng cười rộng ngoác không khép lại được .

    Tự sướng
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Anh này, hôm nay vào fb của thầy giáo thời học đại học. Thầy viết khá nhiều và khá hay. Một người cởi mở và vui tính.

    1. Ngày xưa thầy đi giảng hôm nào cũng một chai nước, một ống hút ngồi trên mặt bàn, trông rất lấc cấc, nói vài câu là học trò bắt đầu cười
    2. Một hôm thầy kể câu chuyện đường xa ướt mưa, rồi thầy hát cho cả lớp nghe. Phải nói là rất hay.
    3. Hồi đó sinh viên không có $, thầy là người duy nhất cho lớp nhiều $ như vậy.

    Nên trong ấn tượng, thầy là thầy giáo đáng quý nhất. Một người đàn ông như vậy mà suốt ngày viết . Không ngại biểu lộ cảm xúc thật của mình. Khó hiểu thật .

    Em thích viết, bởi vì viết ra, cũng khiến người ta tốt hơn. Viết ra rồi, sau này nhìn lại, tự biết nó ra sao, tự cảm thấy phải tốt hơn đã sống.

    Hihihi, sắp thi rồi, không chăm chỉ mà học lại ngồi chơi này. Hehehee .
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Buồn là một từ có một âm tiết.

    Mình đọc ở đâu đó câu, tháng năm vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi.

    Ngày xưa, thời còn học cấp 3, mình thích đơn phương một bạn ngồi trước mặt mình. Bạn ấy thuộc dạng cá biệt, ham chơi, đánh nhau, cướp giật,... đại loại thế. Nhà bạn ấy gần nhà mình, bạn ấy đánh đàn guitar rất hay, hát cũng vô cùng hay, có một hôm bạn ấy mang đàn guitar ngồi đánh, mình đi ngang qua, sà vào ngồi nghe, bạn ấy ngồi đánh cho mình nghe, buổi đó nghe nghe xong rồi mình về thik nhạc trịnh .

    Mình rất thích bạn ấy, nhưng mình không dám nói với bạn ấy.

    Có một đợt bạn ấy bị đình chỉ học 2 tháng vì tham gia với nhóm bạn xấu đi trấn lột gì đó. Mình nhớ bạn ấy vô cùng.

    Dù bạn ấy xấu xí, nhưng nổi loạn, phá cách và cá tính, bạn ấy đá bóng cực giỏi, bạn ấy là cầu thủ rất chi là nổi tiếng và khá là thông minh nên dù nghịch long trời, bạn ấy vẫn vào đại học. Rồi bạn ấy đi làm, cưới một cô gái đã có con riêng, rồi sống rất hạnh phúc giản đơn.

    Năm ngoái có người nói với mình về dự đám tang của bạn ấy. Vì tai nạn giao thông.

    Mình không thấy đau lòng, mình chỉ thấy buồn. Hôm nay là ngày giỗ đầu của bạn ấy.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Ngồi học được một lúc lại nghịch :-D

    Ngồi dự lên lịch trình cho 4 ngày ở seoul.

    Không biết đảo nami tháng 12 còn đẹp nữa không ?

    Mình rất là siêu nhân :-D hihihihi. Nhét vào tủ áo ăn gì, ở đâu, chơi đâu, nên tiêu $ như thế nào, đi subway với bus như thế nào, làm sao đi subway từ incheon về seoul :-D. Ước gì còn làm ở công ty cũ thì nhờ Mrs Kwon dịch hết ra bằng tiếng hàn cho ấy :-)

    Lên một cái lịch trình 4 ngày rất chi là đáng sợ cho mà xem :-). Ai bảo đã có kinh nghiệm giắt lưng mấy năm đi loanh quanh :-). Mình cứ tưởng bán cả gia tài chứ, không ngờ cũng không đáng sợ lắm :-D.

    Nhờ Gps, tripadvisor, seoul map là ngồi search ra hết. Sau chỉ cần check youtube với mấy trang du lịch hướng dẫn :-D:-D:-D. Hớ hớ hớ :-).

    Sang tuần phải xong cái lịch trình để 2 chị em đi apply visa. Hé hé hé, mong chị người singapore kia cũng mua được vé để hôm sau mấy chị em đi chơi cho vui :-)

Chia sẻ trang này