1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Thi xooong, chắc là xong rồi, không gặp sự cố đâu .

    Sau 2 khóa học ở acet, với thầy Ronan, cô Kat, cô Suzy, thầy Dave với khóa đầu tiên chăm chỉ cày thì chỉ được điểm D, sang khóa thứ hai, đi làm rồi chăm chỉ bùng học thì đạt kết quả HD, hé hé hé. Hôm nay đi thi, 120 phút làm xong trong 60 phút, ngồi check đi check lại khi nộp bài rồi vẫn còn 30 phút mới hết giờ. Coi như sự nghiệp học hành đã finished. Sắp tới có học CFA hay xin học bổng đi đâu đó thì tính sau, có lẽ là câu chuyện 1 năm nữa.

    Một tuần rồi mới dám mở tivi này, trời mát mẻ dã man, ngồi đắp chăn luyện tiếp tiếu ngạo giang hồ thôi.
    --- Gộp bài viết: 03/11/2014, Bài cũ từ: 03/11/2014 ---
    Anh chồng của chị đi cùng đòi đi theo :-). Anh ấy hay thật, vợ đi thái lan xem cũng đưa đi. Giờ vợ đi hàn quốc cũng đòi đi theo.

    Oai, đàn ông Mĩ kìa.

    Có anh ấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất khoản tiếng anh không lo .

    Mình có 3 nơi chắc chắn sẽ tới là concert, coffee 85st và coffe Hholic. Sau đó thì đâu cũng được :-).
    --- Gộp bài viết: 03/11/2014 ---
    Cậu bé tên H, cậu ấy hỏi bố trong bộ phim về chiến tranh thế giới thứ 2

    Bố ơi, vì sao anh Neechan lại bị bắt ?

    Người bố kéo người con ngồi bên cạnh và nói

    Bởi vì anh ấy có suy nghĩ khác với chính phủ.

    Người con lại hỏi

    Suy nghĩ khác như vậy thì có gì sai ?

    Con biết đấy, mỗi một người đều có suy nghĩ của riêng mình, không ai suy nghĩ giống ai, nên làm sao có thể có mọi người suy nghĩ như chính phủ được. Chỉ là giờ nước Nhật chúng ta đang ở giai đoạn cần sự chung sức của mọi người nên họ bắt anh ấy.

    Bố ơi, nước Mĩ có nhiều tòa nhà cao tầng vậy, làm sao chúng ta có thể chiến thắng được một đất nước như vậy ?

    Có lẽ họ đã chuẩn bị đủ cho cuộc chiến con ạ .

    Cậu bé tên H, Có mấy người bố Việt dạy cho con nhân sinh quan như vậy nhỉ ?
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-duong-khong-loi-tui-hat.vY8J52VsFjiG.html

    Lưu lại bài hát do một người bạn 10 năm hát. Cậu ấy vẫn luôn thế. Sau 10 năm đi uống coffee và xem phim thôi, không vì gì cả, vì người ta vẫn gọi mình là mary và mình cảm thấy 10 năm đủ dài để cùng đi với nhau một lần.

    Đi với nhau đâu hẳn là hẹn hò ☺.
    --- Gộp bài viết: 05/11/2014, Bài cũ từ: 04/11/2014 ---
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-lan-thoi-tui-hat.SWNUCTPDwRez.html

    Bài này cũng được này. Mình lại mất ngủ. Con tim lại cảm thấy chênh vênh và cô đơn :mad:.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hơn 2h rồi và mặt cứ trơ ra.

    Có một người đã khiến tinh thần mình chênh vênh. Nhưng mà sau này mình biết là mình sẽ triệt để quên lãng. Người ta sẽ không bao giờ khiến mình chông chênh nữa.

    Gần đây, hai người bạn 10 năm, đều khiến mình sửng sốt, khi vẫn nhớ kỹ những chuyện cách đây đã lâu, câu chuyện về một bức email nào đó mà mình phải nói "xin lỗi" vì mình đã quên.

    Mình không nhớ gì nữa cả, mình đã lãng quên.

    Mình từng cho đàn ông đều rất vô tâm. Nhưng thì ra trí nhớ họ rất tốt, họ còn nhớ đến nhà mình mấy lần lúc ấy nhà mình như thế nào luôn kia :-ss. Hẳn là có những chuyện đã được ghi lại và nằm rất sâu trong mấy nếp nhăn của võ não. Không phải với mình.

    Nhớ sẽ cảm thấy rất đau lòng, sẽ thấy nhớ nhung, nuối tiếc. Nhưng quên rồi lại cảm thấy hạnh phúc.

    Xin lỗi, vì lại sắp mất đi một người khiến ta thao thức. Xin lỗi vì có lẽ bạn đã từng nghĩ tới mình, nhưng mình không biết. Xin lỗi vì ân tình đó không trả lại được.

    Quá khứ đã khép lại từ lâu, hãy khép nó lại nhé.

    Ngủ ngon mary.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Đi xem phim một lần nữa để trả nợ, thế là xong.

    Mình hình như có một bề ngoài rất mong manh và thùy mị.

    Nhưng mà vẻ mong manh của mình, mình liệu có mong manh không nhỉ ?

    Mình cảm thấy mình với thế giới càng ngày càng xa, như thể mình là một nàng công chúa được bày trong tủ kính vậy, khó để chạm tới. Mà mình đâu phải vậy, mà lại có cảm giác vậy. Thực ra em rất tầm thường và đơn giản, lại có những suy nghĩ rất ngu ngốc nên rất lập dị, ai có thể hiểu, ai có thể chia sẻ, ai có thể yêu ? Ai dám theo đuổi một bông hoa phù dung ?

    Dù rất muốn, nhưng dặn lòng phải chấp nhận và hạnh phúc. Phải, mình rất hạnh phúc.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Từ chiếc iphone và mình suy nghĩ một chút xíu

    1. Báo chí mạng việt nam là một đống ***, rất ***, rất thối và rẻ tiền. Ti vi cũng rất nhàm chán và sáo rỗng

    Thời còn bé, mình và bố thường hay ngồi xem thời sự, hôm nào cũng xem. Mỗi một thông tin thời sự vào lúc 19h của vtv1 cũng là chính phủ đang làm gì, các cụ ở bộ chính trị, trung ương đi đâu, đã chém gió những gì,... đấy, mấy mươi năm rồi nó trở thành một món canh rau muống luộc không muối, không mở ti vi ra là đã biết sẽ nói những gì. Thông tin đó có lệch lạc không ? Có phản ánh đúng không ? Có bị biên tập không ? Phải nói là thông tin đó thật nhiều khi vô cùng khó ngửi, thối lắm, nhưng cứ thơm đó, người ta phải xịt nước hoa, mặc quần áo, đánh son tô phấn để có thể có cái mà nói :eek:.

    Rồi gần đây báo mạng nở rộ, mương 14 này, dâm trĩ này,... có lượng người đọc vô cùng cao. Báo mạng việt nam hay có thói quen, lấy nguồn, một bài đã viết là hàng trăm tờ báo khác cũng đưa lên, nội dung ỳ xì :-D. Nhưng người làm báo thì có lẽ đôi khi thật mất phương hướng và vô vọng, họ không có dân chủ, không được quyền nói thật mà phải tô vẽ, cắt xén, xào đi xào lại thứ thiu và thối đó để đăng tin,... làm thui chột đi nghề báo, làm thui chột cả nhân cách người làm. Từ khi sinh ra rồi lớn lên, học văn ở trường là cả một nỗi bi ai, học văn không chỉ là văn mà còn học cách sống làm người, nhưng thầy cô giáo và người lớn sẽ nói em tả con đường đến trường của em nhé, học sinh sẽ nghĩ là con đường đó bụi mù mịt, bẩn thỉu, lầy lội này, hai bên con đường đó chẳng có ong có chim hoa gì cả, mỗi lúc đi học và về là ác mộng nhưng mà học sinh sẽ phải viết là, em yêu con đường đến trường từ nhà em, mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà hoa thơm trải dài hai bên đường này, chim hót líu lo, em nhảy chân sáo đi dưới bóng râm của hàng cây cổ thụ bên đường, ôi đẹp làm sao bla bla bla đấy, cái con đường phải viết vào văn nó phải cổ tích và siêu thực thế mới được gọi là văn chứ :-D. Đó, phải học cách nói dối như thế mới là văn mà :-D. Không thế mà xem điểm 1 ngay.

    Báo chí bây giờ không có lắm thứ để viết, thật đấy, vì một đất nước không minh bạch và thể loại văn như trên mình đã mention. Họ phải biến những thứ như là con đường bẩn thỉu thành con đường trong mơ, con đường mà mọi người có thể chấp nhận được :-D, nên ngày nào cũng làm việc đó nên sức sáng tạo cũng chai sạn dần. Gần đây không phải các bạn nhà báo không biết làm gì nên suốt ngày giật tít cô kia vòng eo bao nhiêu cm, vòng ngực cỡ bao nhiêu, hôm qua cô người đẹp này đi ăn gì, gặp ai, ôm ai,... đó :-D:-D. Mà báo chí thì quá quan trọng và đóng vai trò định hình văn hóa, xu hướng,... nên cả một đống ***, truyền bá cả đống ***, muốn nó đóng mẹ ra hết, muốn các em không viết nổi một câu cho ra hồn buông mẹ bút đi mà làm việc khác, muốn báo chí có tâm, đưa ra những thông tin xác thực cho xã hội là điều viển vông, ngay học tiểu học đã phải học tả một con đường trong mơ rồi cơ mà, sao báo chí mà lại viết tắt tên cô a, b, c...lại nghe thông tin rồi đăng ngay mà không xác minh, đôi khi viết một bài phê bình về ai đó mà hình minh họa lại sai mẹ nó mất vì không biết là ai luôn. Báo chí vậy có phiến diện, có làm rẻ hóa xã hội của ta, hay người ta viết báo chỉ mang tính giải trí, chỉ rẻ tiền đến mức xấu hổ ? Chỉ vì một bài báo giật tít khóc lóc quỳ lạy cầu xin mà một hành động đáng thương lại thành đáng hổ thẹn, đê hèn. Nhưng may là có nhiều người đã lên tiếng nói chứ không im lặng như trước đây. Dù vậy, một số bài viết mang tính chia sẻ cá nhân, được lôi ra y nguyên và đăng tải ở trang nhất, mình có cảm giác mình không đọc báo, mà là một bài văn của học sinh, với những bình luận và phân tích sặc tính chủ quan. Rẻ tiền y như báo mạng.

    2. Có ai đã đọc cuốn tổ quốc ăn năn của nguyễn gia kiểng, có mấy ai vào wikileaks, có mấy ai tự ngẫm lại, hệ quả này là nguyên do vì đâu mà ngồi ôm cái chót rồi chỉ trích nhau, trách cứ nhau, mắng mỏ nhau,... tất cả đều phiến diện hết. Vì cái đạo đức, cái chuẩn mực của ta nó rẻ tiền, nó lệch lạc, từ thời ta được sinh ra. Nên thay vì liên án người khác, tự bản thân mình phải tròn từ trong tâm trước đã.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay các sếp họp :-). Mình nhàn cư vi ngồi chơi thôi :-)

    Tạ ơn đời, mình thật sự thật sự thật sự rất may mắn.

    Mình sẽ đi seoul một mình :-), mình cũng không hiểu tu dưỡng đến đâu, mà mình đã nghĩ là, mình đi một mình thì đi một mình thôi, việc đó không ngăn mình trải nghiệm và tự hạnh phúc ;-). Có một người khác để chia sẽ cũng quan trọng, nhưng không thể cứ sống dựa dẫm được. Đến lúc phải làm việc đó một mình thì cũng hạnh phúc mà lên kế hoạch, sắp xếp để những ngày tháng đó thật có ý nghĩa. Hihihi

    Cuối tuần này đi pà cò, để cảm nhận sự khó khăn và vẻ đẹp của cuộc sống này.

    Tuần sau mình sẽ đi nghe uyên linh :-). Lần trước vào sài gòn không đi được.

    Anh mình, người anh tuyệt vời mà mình có, người em tuyệt vời mà mình có :-). Mình sẽ cố gắng làm người càng ngày càng tốt đẹp hơn. Giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình bỗng dưng muốn.

    Muốn viết lách.

    Hôm nay nộp xong hồ sơ visa. Rất bực mình và mất kiên nhẫn nhưng cũng xong.

    Mai mình sẽ ở Pà cò. Mình mang máy ảnh và sẽ cố chộp vài bức dù khả năng nhiếp ảnh rất chi là kém :-).

    Mình sẽ tận hưởng những ngày đẹp đẽ :-)
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mệt đến mức muốn leo lên giường nằm một giấc mãi ko phải dậy. Hì hì

    Đêm qua ngủ ở dưới sàn, và hok có chăn nên rét cóng hok ngủ được. Có mấy bạn hok thể chịu được ăn bánh mì và mì tôm nên đã về trước. Thế nên các bạn ấy không được trải nghiệm rất đáng giá này. Hoặc có thể với nhiều người nó không đáng giá.

    Mình mang máy ảnh đi lang thang xung quanh, như một người lãng du, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống theo cách của mình, kể cả rất nghèo và vất vả, nhưng thật đẹp và yên bình làm sao. Đâu đó, hoa đào đã chớm nở trong sương, phủ mờ như tiên cảnh trong mây vậy. Mình không thể sống cuộc sống của họ, nhưng mình ngưỡng mộ họ.

    Buổi tối khi phát quà cho các hộ nghèo thì trời đổ mưa phùn. May mà tổ chức trong hội trường của xã. Đoàn văn nghệ người Mông nhảy múa cho bọn mình xem rất nhiều điệu. Mình nghĩ là con gái người Mông cực kỳ xinh đẹp, ai cũng làm mình hút mắt :-).

    Dù trời mưa khá to, nhưng xong chương trình bọn mình vẫn đốt lửa trại và ngồi nướng khoai dưới mưa. Rất là vui và hạnh phúc, mình còn dấm dúi chạy ra hỏi 2 người mông và nhét cho họ rất nhiều quần áo ấm. Xin lỗi, vì nhà mọi người xa quá, không thể đến từng nhà cho mọi người chọn. Đành nhờ xã thực hiện vậy. Dù sao người dân cũng vô cùng nghèo nên cho ai cũng vậy thôi.

    Sáng nay mình dậy sớm rồi ngồi bên bếp lửa của người mông, mình nhớ hồi mình bé tranh canh nồi bánh chưng 30 tết với bố. Hì hì

    Lúc sáng tạt qua mai châu, mình với tinh thần trải nghiệm hết mình, không sợ mệt. Hí hí lon ton đi thuê xe đạp thì lại gặp các em ấy cũng đi thuê, rồi được một em rất chi đẹp trai, nhiệt tình, ga lăng chở đi. Bọn mình đi hết mọi ngóc ngách và rất là vui.

    Điều mình ngạc nhiên là, mình nói mình đã 29 mà ai cũng không tin. Cứ nghĩ mình như 20, 21 tuổi ý. Trông còn trẻ hơn các em sinh năm 92 :-). Thật không ta ??

    Hơ hơ hơ, định tâm hoàn quá.

    Ngủ thôi.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay sếp gọi bảo đi tiếp khách, nhưng không đi.

    Mình nghĩ tới những ngày ăn nhậu điên cuồng ấy, nó đã ở lại phía sau, rất xa và rất xa.

    Nhìn mặt mình chắc chẳng ai nghĩ đã đi nhiều như vậy, đã trải qua nhiều việc như vậy,..

    Mình nghĩ công bình mà nói, mình rất chi là trẻ đúng không ? Có thể trông như mấy em sinh năm 90, 91, 92 chẳng hạn. Thế nên hôm đầu tiên về công ty này, có thể vì mặt mình rất ngây thơ, nên khi mình đưa ý kiến nói phải thế này, thế kia. Các anh ấy phản ứng khá dữ dội. Kiểu như cảm ơn em đã dạy anh :-) và thái độ của mình bình thản nhé :-). Như là dạy thì sao, còn có những người còn làm ở những công ty lớn hơn nhiều vẫn nghe đó thôi, sếp mình không phải đôi khi cũng hỏi mình sao. Thế đó, nhưng mà sau này thì chỉ anh ấy xấu hổ thôi. Em có những thứ còn phải học, nhưng có nhiều thứ có thể dạy cho người khác.

    Sắp tới sắp đào tạo chuyên đề gì đó, mình lâu ngày không làm rồi, nhưng mà nếu phải làm, mình sẽ làm một lần cho tốt kẻo sau này có một số người vẫn dùng mắt chó nhìn người.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    28
    Mình nhàn cư vi :-).

    Hai hôm nay ngồi chơi, việc còn dở mà vẫn chưa làm :-). Dạo này phải làm chém gió, ngồi chán vãi cả chưởng.

    Hôm nay ngồi nghe Jyj live ở Tokyo dome, không có hình ảnh, chỉ có âm thanh mà rất chi là rè. Tour diễn này, không đặc sắc bằng 2 tour diễn trước thì phải, hay mấy bài hát mình nghe cho mòn rồi :-). Tại không thấy có bài nào mới như mấy dịp trước thì phải.

    Jyj ơi, hi, sắp được xem Homin rồi. Mình mà cũng ngồi vote cho mama 2014 rồi còn tặng hoa hồng nữa này. Fan vô địch, từ vị trí bét nhè mà đã kéo lên vị trí á quân rồi. Các anh giai sẽ giật giải ở mama năm nay rồi nhé. Hihi

    Người mỏi quá, đáng lẽ làm việc nhưng mà ngủ thôi. Tiên ngủ :-)

Chia sẻ trang này