1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Búc xúc vãi tè. He

    Mình lại bắt đầu ngập trong việc. V ơi, em có thể cập nhập thuế hàng tháng cho cả tập đoàn không ?

    Mình đáng lẽ nói, không nhưng mà cập nhật cho người khác chính là cập nhật cho mình. Mình không muốn mấy năm nữa bị lỗi thời nên Vâng.

    Mình đang phải viết chính sách, rất nhiều việc với cái dở hơi này. Mà việc chính là ngáp lên rồi ngáp xuống. Người ta phải biết gì thì mới viết, mình chẳng biết gì nên mình ngồi nghĩ nát óc cũng hok có ra. Nhưng mình phải tham gia rất nhiều cuộc họp, sắp lịch rất nhiều cuộc họp. Haizzz

    Bắt đầu hỏi mình chế độ kế toán, hỏi xong chế độ bắt mình viết quy chế, viết sắp xong quy chế lại nói mình làm việc với các bạn phần mềm, xuống họp với các bạn ấy đúng hôm đi hàn quốc về, đầu rỗng tuếch ( nói sếp lùi lịch không chịu). Xuống rồi, thay vì nghe mình trình bày, mà mình cũng *** biết trình bày từ đâu vì mình *** biết các ông ấy biết gì cả. Nghe các ông ấy dạy mà mình *** hiểu các ông ấy nói gì, mà các ông ấy *** chuyên lại đang nói cái *** gì chẳng cho mình nói. Thấy sếp mình cứ gật mà nó có giống thế *** nào như ông ấy nói đâu. Mịe, Công ty phần mềm viết ra thứ người ta cần hay bán cái mà mình có đây. Sau đó về gửi cho mình một loạt quy trình không hiểu đâu ra, nói mình chek, mình reply ngay lập tức là phải sử dụng gốc từ quyết định 48, sau sửa đổi theo thông tư 138, rồi sửa theo thông tư 140. Mình gửi quy định mẫu biểu.

    Hôm nay lôi mình họp nói *** biết Viết, bắt mình phải chia quy trình gì đó, định khoản như nào như nào mới viết được. Mình phải cung cấp cái đó mới viết được không thôi. Mình ngồi thấy ngu vãi cả lol, thứ nhất là mình ứ có làm kế toán, mình làm tài chính kia. Thứ 2, là bình thường đi thuê một công ty phần mềm viết phần mềm kế toán, các doanh nghiệp chỉ nói tao cần hạch toán theo chế độ này này, cần mẫu biểu này này, nhập liệu kiểu này này. Thế là tự khắc phải viết, không biết như thế nào tự thuê đứa nó biết về kế toán ngồi chỉ cho cách viết. Chứ tao trả cả đống tiền giờ tao chỉ cho mày từng cái từng cái định khoản nữa à. Mày nói thế không thấy mày hơi bị ngu à ? Tao làm việc của tao éo xong, việc éo gì phải ngồi chỉ cho mày, rồi mày làm xong còn phải ngồi check cho mày. Mình vụ này bị ức chế vãi lol.

    Công ty thế éo nào thế. Trước đây cty cũ của mình viết phần mềm cũng chỉ cần biết chế độ, form mẫu là theo đó ra luôn. Thế éo nào mà còn cần quy trình từng định khoản rồi cơ cấu tổ chức rồi này nọ. Mình muốn chửi, chửi rất to. Mình éo phải làm kế toán kêu mình làm thế là thế éo lào ?

    Các cụ còn làm vẻ ta đây cực kỳ thông minh, cực kỳ siêu nhân, chỉ cần mày chỉ tao thế nào, thì tao khắc sẽ viết được. Oài, tao mà chỉ cho mày thì tao nhận lương của mày đồng ý không ?

    Mình tu dưỡng cao rồi nên dù trong lòng thấy như là không thể nào hiểu được, mà với các bác tóc bạc phơ ấy, vẫn ngồi *** nói gì. Chỉ nói em không hiểu ý các anh, tự rủa quy trình gì của các anh em cũng *** biết. Em chỉ biết cái quyết định 48 dùng excel em cũng viết được mà các anh *** biết là như thế nào ? Còn ngồi đó làm gì cao xa.

    Mình viết quy chế ksnb kia, người trực tiếp làm *** viết, mình nói gửi form đang làm để ban hành chính thức thì á, thứ nhất là toàn em tự thiết kế, thứ hai là trong quy trình, thứ 3 là xong, tùy chị. Làm mình phải nói là ức chế vãi cả lol ấy.

    Haizzz, các bạn à, các bạn sống ích kỷ quá.

    Các bạn à, các bạn không muốn học, không muốn làm, muốn người khác làm hộ các bạn rồi hưởng trái ngọt thôi.

    Các bạn à, các bạn sống thế, có thấy xấu hổ khi nào không ? Có khi nào than thân trách phận vì sao người ta thế mà mình thế này không ?

    Các bạn biết vì sao Nhật, Hàn quốc họ xây dựng được đất nước vậy mà Hà nội ô nhiễm đông nườm nượm không ? Bởi vì từ cái tâm của họ khác với cái tâm của bạn đó.

    Cái tâm của họ xây dựng một nơi tuyệt vời để mọi người cùng sống, còn cái tâm của bạn là làm cái gì có lợi cho bản thân thì làm. Gieo nhân nào gặp quả nấy, nên họ có thành phố không bụi, không tắc đường, yên tĩnh và văn minh, đủ để sống. Còn Hà nội thì bẩn thỉu, đông đúc, lúc nào cũng tắc đường, bon chen không muốn sống lâu luôn. Vì chính ta tạo nên quả này mà.

    Bạn à, bạn có thể thay đổi bản thân bạn, bớt ích kỷ, bớt so đo đi, mà sống sao cho ra sống được không ? Bạn thiệt thòi gì khi giơ bàn tay ra giúp đỡ người khác ? Khi nhận được ít hơn một chút ?

    Ai nói bạn đang nhận ít hơn, đó là của để dành, vì nếu bạn không làm thế từ bây giờ, thì sau này dù có cực kỳ nhiều tiền, cũng không mua được thứ bạn muốn

    Bạn muốn bỏ $ ra để mua một không khí trong lành ở Hà nội ư ? Không thể được nữa rồi.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay đi ăn cơm gặp người quen. Hehe.

    Có đồng chí ngày xưa hỏi mình là mình theo mật tạng, địa tạng hay gì gì mình ngước lên hỏi là what did you say ? Rồi sau đó nói "không" rồi cúi xuống cắm cúi ăn đứng dậy về :-(:-(:-(.

    Hôm nay lại được đồng chí đó mặt mày hớn hở lâu lắm mới gặp em. Mình ngước lên nói "em không quen anh". Sau đó cúi xuống cắm cúi ăn. Đồng chí nói " chưa quen thì giờ làm quen đi". Mình ngước lên cười tươi làm quen ngay :-D:-D:-D:-D. Hơ hơ hơ.

    Mình không bao giờ đeo kính đi ăn cơm nên chỉ thấy người ta nếu dí sát mắt. Đồng chí ấy bảo là "em ăn cơm ở đây lâu rồi phải không ? Thấy hôm nào cũng đi ăn một mình !" . Hơ hơ hơ cười rạng rỡ

    Những người quy y rồi, ài, ngồi nghe họ nói đạo hay nhỉ. Nhiều người ăn chay để tích đức, để giàu có, còn đồng chí đó nói ăn chay để giảm nghiệp, để kiếp sau được làm người còn biết tu thân. Ài ài
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bạn có tin rằng ? Cuộc sống của mỗi người là một chuỗi lựa chọn. Vì vậy nên điều mà họ sẽ đạt được đều là quả của một quá trình rất lâu dài.

    Bạn tự quyết định ăn gì, làm gì, chơi với ai, sống như thế nào, nỗ lực đến bao nhiêu. Có thái độ sống ra sao. Nên cuộc đời bạn sẽ là kết cục của tất cả những điều đó.

    Bạn tự quyết định số phận của chính bạn.

    Mình thấy có người nói, tôi không yêu anh ấy, tôi yêu tiền của anh ấy, nên tôi đau khổ lắm, nhưng tôi vẫn sẽ cố giữ anh ấy.

    Một người nói, tôi có một ngôi nhà, có ô tô, có gia đình hạnh phúc, nhưng không đủ, tôi yêu cô khác, chỉ vui chơi qua đường thôi, nhưng vợ tôi cô ấy biết được, giờ tôi tham lam lắm, tôi muốn có cả tiền bạc, cả gia đình, cả người tình, cả sự tha thứ của người vợ,...

    Đấy, cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn, mà dù lựa chọn gì, lúc nào cũng thấy thiệt thòi cho ta, vì ta luôn muốn điều tốt đẹp nhất là của ta.

    Đâu biết rằng, xác suất để nó xảy ra khó tới bao nhiêu.

    Hôm nay, mình nói với một người mình được giới thiệu và chưa gặp? Một người đã quy y từ lâu. Buổi đầu tiên nói chuyện với anh ta, anh ta hỏi, em đã học được gì từ đạo phật ? Đã buông đã bỏ được gì ?

    Mình nói với anh ta, mình thấy cái gì hay thì học. Cái gì nên buông thì buông.

    Anh ta nói với kiểu kể cả, rằng đó, nên em mãi đau khổ.

    Mình cố giải thích với anh ta bằng câu chuyện ngụ ngôn, 7 người mù sờ voi. Người sờ thấy vòi thấy nó dài, người sờ tai nói nó bẹt, người sờ chân thấy nó tròn,... mỗi người chỉ thấy một phần mà thôi. Nên không ai cũng bảo người khác sai, thực ra ai cũng đúng.

    Mình có vé đi xem ca nhạc và tối thứ 7. Mình cố gắng hỏi anh ấy, anh có muốn đi ca nhạc vào thứ 7 ko ? Em xin đc vé

    Anh ta hỏi, ca nhạc gì vậy ?

    Mình nói nhạc trẻ

    Anh ta nói, xin lỗi em, anh chỉ nghe nhạc đỏ, việt hoàn, anh thơ trọng tấn này.

    Mình nói được rồi.

    Chúa ơi, anh ta rõ ràng đã có lựa chọn. Mình cũng rõ ràng có lựa chọn.

    Một người mà không thể mở lòng để chia sẻ với người khác buổi ca nhạc khác thể loại anh ta thích, liệu có sẵn lòng cùng bạn chia sẻ buồn vui của cuộc đời ?

    Thậm chí buổi ca nhạc đó có thực là nhạc trẻ hay không anh ta cũng không thèm biết. Chúa ơi.

    Phải, anh ta đã lựa chọn. Không phải nói là mình thấy thất vọng bao nhiêu.

    Ai sẵn lòng đi với mình ? Khi một năm cũ khép lại.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Kỷ niệm 11 năm tvxq. Search mãi mới tìm được bài I have nothing. Bài hát dẫn đường cho mình thành fan.

    Hôm nay mình ngồi nghĩ về thiện và ác.

    Thiện và ác trong xã hội loài người, có lẽ rất khác với thiện và ác do thiên đạo phán xét.

    Con người coi mình là loài ưu tú, cao quý nhất trên trái đất. Chuẩn mực đạo đức của con người xoay quanh trung tâm là con người.

    Con người cho mình quyền giết thịt các loài động vật khác để luộc, xẻ thịt, xào nấu làm thức ăn rồi nói chúng ta văn minh, khi ăn chín uống sôi.

    Chúng ta nói, chúng ta đứng đầu chuỗi thức ăn, các loài động vật xuẩn động vốn sinh ra để phục vụ cho nhu cầu con người, để ăn uống, để giết, để lột da làm túi xách, găng tay, quần áo, giày dép.

    Chúng ta giết các loài khác không vì một lí do gì cả. Chỉ vì chúng ta được quyền giết.

    Để nâng tầm quan trọng, người ta cấm con người giết con người. Nhưng rồi con người vẫn cứ giết con người, vì lí do này, hay lí do khác.

    Chúng ta gọi đó là những tội ác dã man, là vô nhân tính, là độc ác.

    Chúng ta cảm thấy ghê rợn.

    Nhưng chỉ thấy vậy khi một con người gây tội ác với một con người hoặc một con vật nào đó gây tội ác với chúng ta.

    Mình nói, cả thế giới này, trước thiên đạo mọi tính mệnh đều ngang nhau, không giống loài nào ưu tú hơn giống loài nào, tính mạng của một con kiến dù ngắn ngủi, cũng không thua gì tính mạng của một con người bạn tin không ?

    Bạn không bao giờ nghĩ về vấn đề này đúng không ? Bạn đang mải mê với những khổ não của loài người. Tiền bạc, tình yêu, danh vọng.

    Người ta nói là con người mới có ý thức, mới cảm thấy đau. Còn những giống loài khác vốn sinh ra để bị giết. Nhưng mà, mình đang tự hỏi, liệu rằng những giống loài khác chúng có được sinh ra với đủ máu thịt, có biết đau giống như con người hay không ? Hẳn là chúng cũng biết đau.

    Chúng cũng bị thương, chảy máu và cũng có đôi mắt long lanh biết nhỏ lệ.

    Hẳn nhiên rồi, chỉ bởi vì con người không biết, nên tự cho rằng chúng không có ý thức. Mình đang tự hỏi, con người cho rằng chúng không có ý thức và trí thông minh, nghĩa là chúng không có hay sao ?

    Bạn à, bạn đã xem phim kingkong và người đẹp chưa ? Thấy kingkong đó giết người như rơm rạ. Giết con người ăn thịt con người cũng là một loài bản năng không cần nghĩ, như việc con người giết thịt luộc chín một con gà không thấy mình có tội lỗi gì cả.

    Chỉ tội nghiệp cho con gà chết mà không ai thương tiếc mà thôi.

    Rồi một bộ phim về người khổng lồ và con người là thức ăn của chúng. Rất man rợ phải không ? Nhìn con người với người khổng lồ hãy suy nghĩ đến con kiến vô tình đi lạc vào bàn tay bạn. Nếu bạn là con người, chỉ cần khua tay là con kiến hết đời, vẫn là người lương thiện. Còn con kiến, nó gặp kiếp nạn rồi, nhỡ đi lạc mà chết dúm dó.

    Con người không bao giờ chịu suy nghĩ cho con kiến, mà muốn con kiến hiểu cho loài người.

    Con kiến nếu có thể nói, nó sẽ nói xin lỗi tôi đi lạc, có thể thả tôi xuống được không. Nhưng cin người vẫn dùng tay dí chết nó. Bởi vì nó là con kiến.

    Ác và thiện đánh giá theo tiêu chuẩn của con người, phiến diện bao nhiêu.

    Hãy xem chúng ta đã phá hoại trái đất này, gây hại tới những giống loài khác ra làm sao ?

    Thế nên, mình trộm nghĩ, thiên đạo công bằng, phán xét thiện ác công minh. Đâu chỉ làm điều thiện cho con người mới là điều thiện. Đâu chỉ làm từ thiện là thành một kẻ có công đức.

    Con kiến vốn nhỏ nhưng tính mạng nó đáng giá với con người. Chưa bao giờ con người nói một con voi đáng giá hơn một con người cả. Dù làm gì con người luôn vô giá.

    Thế nên bạn đã làm điều ác mà bạn không nhìn thấy, làm điều thiện mà không nhận ra. Vốn dĩ thiện ác của thiên đạo với thiện ác của con người không giống nhau.

    Nên mong hãy ăn chay nếu có thể, đừng giết hại những loài khác một cách bừa bãi.

    Phật dạy con người có giác qua thứ 7, là thứ giác quan mà khi ngủ rồi sáng mai thức dậy, giúp ta biết ta là ta.

    Ta vẫn là ta, dù thân xác có chết, không mất đi, mà sẽ biến thành dạng khác.

    Một ngày trở thành heo gà thì mới hiểu được tội ác của ta.

    Tới khi làm người vẫn chưa tỉnh mộng mải mê so đo, lo nghĩ.

    Có những thứ không nhìn thấy vẫn luôn tồn tại. Không có mạng nào đáng quý hơn mạng nào. Nhà giàu hay nhà nghèo, già hay trẻ đều là mạng.

    Vật và người đều thế.
    HKAGZ thích bài này.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nhìn thời tiết này. Tối nay hẳn là ko nên đi

    Từ hồi hay viết lại hay viết lung tung

    Kiểu giống như là moi hết tim gan phèo phổi bày ra hết để bán ý. Hé hé hé

    Xem Thanksgiving Tokyo dome concert 2010 của JYJ nào
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Đấu tranh tư tưởng mãi cũng ra khỏi nhà.

    Hồng nhung hát quá tệ. Còn uyên linh vẫn giữ vững phong độ. Hát quá hay

    Lúc các em sinh viên lên nhận học bổng sinh viên nghèo vượt khó. Mình ngồi dưới và thấy bùi ngùi

    Hình như cũng quãng thời gian này, năm 2007, cũng vào một ngày rét buốt thế này. Mình đánh xe lên Lý nam đế lên một chuyến xe bus chở ra Mê Linh Plaza nhận học bổng.

    Ngày ấy mình bị say xe.

    Mình được xướng tên lên nhận học bổng, được đeo một vòng nguyệt quế rất to, một bằng khen rất to, và một phong bì rất mỏng. Rồi được chụp vài bức ảnh.

    Chị dẫn chương trình hỏi mình là em sẽ làm gì với khoản tiền nhận được. Mình nói sẽ đi học chứng khoán.

    Lúc ấy chẳng biết có bao nhiêu, về mở ra thì là 7 tờ 500k. 3, 5 triệu thời đó với một đứa sinh viên là rất lớn.

    Hôm đó ngồi trên xe ô tô trở về, mọi người hát hò rất vui.

    Mấy chị em đi ăn một bữa KFC.

    Mình cũng chẳng học được chứng khoán.

    Cũng chẳng nhớ đã mua gì.

    Sau này đi học chứng khoán, thấy bạn trợ giảng của thầy siêu đẳng quá. Mặt dày chạy lên nói. Cho mình số điện thoại, đi uống cà phê với mình được không ? Bạn đấy cũng cho đấy, nhưng mà nói là "tớ có người yêu mất rồi" hé hé hé

    Mình cũng chẳng thi lấy cái chứng chỉ chứng khoán nữa. Hé hé hé

    Vậy mà đã 7 năm rồi.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Tự nhiên buồn.

    Mình có một người sếp cũ người seoul. Làm ở hàn quốc về hưu chán nên sang việt nam làm sếp theo lời mời của sếp mình.

    Làm được 2 tháng thì về hàn quốc.

    Mình cơ bản là không nói chuyện với sếp nhiều. Có một độ sắp đi Phú quốc xin nghỉ 1 tuần nên chăm chỉ làm overtime. Ông sếp đôi khi check hợp đồng chạy ra gọi mình sửa.

    Đợt đó công ty nấu cơm ăn, ở lại overtime cũng có cơm tối ăn. Cũng ăn với sếp mấy buổi.

    Hôm mình sang seoul, ông cụ hỏi mình ở seoul à, cụ qua đi ăn với cụ bữa cơm. Mình không thích phiền và mắc nợ người khác, nhưng không nhẽ người khác mời đi ăn bữa cơm mà không đi.

    Thế là rủ umayah cùng đi ăn. Cụ đưa vào một nhà hàng truyền thống hàn quốc, đồ ăn có khá nhiều món, cá này, thịt này, kim chi này, cua muối này,... tóm lại là một bàn ú ụ thức ăn, nhìn thôi đã ngấy. Nhà hàng đó có vẻ rất nổi tiếng, trước cửa thấy treo ảnh rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ăn ở đó rồi còn chụp ảnh lưu niệm. Uamyah thấy ngại ( cứ tưởng đi với hotboy, hóa ra là cụ già).
    Cụ nói ở seoul mấy ngày ? Cụ đưa đi chơi namdaemun này, dongdaemun này, tháp namsan này, donghae này, myongdong này. Tóm lại là cụ sẽ tháp tùng đi.

    Mình từ chối. Nói không thể làm thế được. Bọn mình còn trẻ tự đi thôi.

    Cụ không chịu, cứ nằng nặc đòi đến đưa đi. Sau mình phải đi rồi nói ko biết ở chỗ nào để khỏi làm phiền cụ. Trời rét mà cụ già rồi. Mấy đứa con gái lang thang có gì hay.

    Cụ nói thế buổi tối đi ăn cơm với cụ lần cuối nhé. Mình ừ nhưng mà sau mệt quá nên thôi hok đi.

    Giờ cụ lại mấy hôm gửi message hỏi khỏe không, còn mấy stickers siêu dễ thương nữa.

    Người hàn quốc tốt bụng.

    Cụ tính thật là kute và đáng mến.

    Mình đang nghĩ đến việc đi từ thiện này.
    Rất nhiều người kêu gọi từ thiện, mình nghĩ kêu gọi mọi người góp $ thấy phiền họ quá. Haizzz

    Mai ngồi in một đống rồi trưa mai đi ăn cơm phát cho mỗi người tờ, ai có tâm thì góp một ít vậy.

    Haizzz, dù lấy $ của cả thiên hạ ra cũng không đủ để giúp phần còn lại của thế giới. Ai cũng khó khăn, giúp bằng $ bao nhiêu cho đủ đây nhỉ ?

    Liệu có cách nào giúp đỡ người khác mà hok phiền người ta hok ta ?

    Mình chưa bao giờ nghĩ, nghèo khổ = bất hạnh cả. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ nghèo khổ = cần sự giúp đỡ bằng $ của người khác cả.

    Có thêm một bộ quần áo vs một cái chăn, không ý nghĩa gì.

    Haizzz,...

    Lại phải bình tĩnh mà suy xét về việc làm từ thiện, không mải mê rồi một ngày nhận ra đều vô nghĩa cả thì buồn lắm
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lên công ty, viết viết cắt cắt dán dán rồi trưa ra quán photo làm 100 tờ.

    Ăn cơm phát mãi được 20 tờ.

    Về ngồi fb pm loạn xị.

    Mai mình ra cửa fpt, chờ lúc ăn trưa đứng phát vậy.

    Ngại ngùng. Mấy người chưa cầm đã nói, cảm ơn em xong đi thẳng này.

    Một số người nói hàng ngày hàng triệu trường hợp vậy xong phất tay đi này.

    Ài, mình cũng nghĩ việc này tự nguyện chẳng cưỡng cầu, cả việc mình đứng phát tờ rơi kêu gọi cũng hơi hơi cưỡng cầu.

    Hé hé hé.

    Đầu óc bỗng dưng ko thông.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Chuyện là fb của mình theo dõi bé Ying, bé ấy có khoảng hơn 4000 người theo dõi trên fb. Chủ yếu là fan của dbsk :)

    Bé ấy là một fan kỳ cựu, tác giả của mấy fan fic rất buồn cười và được khá nhiều yunjae shipper đặt mua.

    Bé ấy học chuyên ngữ, rất siêu tiếng trung của và tiếng anh. Nên bé ấy hay dịch cho mọi người đọc.

    Viết cũng khá hay

    Hé hé hé, bé ấy có những câu nói sặc tính ngôn tình trung quốc

    Giống như tấm bảng ở concert JYJ thượng hải một fan boy giơ lên "em dành tình yêu 10 năm của em để đổi lấy một câu đã lâu không gặp của anh"

    Hé hé hé, hôm nay bị bọn Hội những người không đỡ nổi những người khó đỡ chụp status rồi dìm hàng. Hé hé hé

    100 comment thì 90% là éo hiểu, đem nó lên bàn thờ cúng gì gì đó hé hé hé

    Mình gặp rất nhiều fan của dbsk và mình phải thừa nhận một điều

    Họ đều rất đáng gờm và fan của họ cũng vậy.

    Ở seoul mình gặp cả fan từ pháp, brazil, mỹ sang xem. Mấy đứa người trung quốc, malaysia, indonesia,... đều ít nhất biết nói thành thạo 1 thứ ngôn ngữ khác. Như amy ngoài tiếng mã lai, tiếng trung quốc và tiếng anh bắn như gió, còn Umayah thậm chí còn biết vài câu tiếng việt. Maria từ indonesia biết nói tiếng anh, tiếng nhật và tiếng hàn.

    Mình nghĩ rằng, fan quốc tế của dbsk rất đáng gờm, rất đáng tôn trọng. Bạn ko được một phần của họ đúng không ?

    Nên việc gì mà phải chém gió thế ?
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình đang bực mình.

    Sếp mình lại chém gió và mình cực kỳ bực mình.

    Ông éo biết ông yêu cầu tôi viết cho ông biết mà những nội dung ông muốn biết lại nằm ngoài phạm vi công việc của tôi.

    Mà ông ngồi nói bắn nước bọt loạn xị.

    Mình ghét nên không muốn làm.

Chia sẻ trang này