1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tan613

    Tan613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Marry318 ^^ làm nghề gì vậy bác?
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    đặc điểm của nghề báo bạn ạ [:P][:P]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Gọi KFC thôi, mấy hôm nay ăn vớ ăn vẩn rồi :-"

    Mấy bạn KFC rành sành điệu nhé, mình chỉ cần gọi phát, là các bạn ấy sẽ tự động hỏi luôn, mang đến Công ty hay là đến nhà, mình chỉ cần nói một câu "nhà" là cứ thế chạy xuống ôm lên chén thôi [:D]. Khách vip có khác [:D][:D][:D]

    Haizzz, chỉ có KFC là nắm bắt thông tin riêng tư của mình rõ nhất [:D]. Mình nhiều khi còn không nhớ rõ địa chỉ của mình cơ mà [:D].
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Kiếp trước nợ em một giọt nước mắt

    Đang đọc truyện này :P.

    Nóng trong người [r37)], khó ngủ [r37)]

    Cố lên ngủ đi, mai còn đi Bắc Ninh [r23)]
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Kiếp trước nợ em một lọ nước mắt =))

    ăn xong ngồi thở [:D]. Mắt díp lại [:D]. Đi ngủ luôn cho rồi \m/
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chênh vênh :-s

    Biết gì, khi thấy mình đang đứng ở ngã 3 đường và rối rắm quá :-s

    Vừa đi làm từ hôm qua, hôm nay sếp gọi điện thấy giọng lè nhè, chiều về gặp sếp nghiêng ngả, hóa ra các sếp ở nhà đi nhậu tân niên. Còn mình phải một lúc sau mới hiểu lí do nhậu của các sếp, chỉ đi làm hôm qua tới nay mà quên mất cả tết :-ss Haizzz. Mình không có rượu nhưng thấy mình ngả nghiêng :^o

    Có một thôi thúc lớn nói với mình "hãy nghỉ việc", "hãy nghỉ việc". Chỉ nghỉ việc thì mới thay đổi được mình, chỉ nghỉ việc thì cuộc sống của mình mới khác đi :-s. Có lẽ chỉ nghỉ việc thì mình mới có thời gian cho bản thân :bz, mới có những suy nghĩ màu hồng b-(

    Mình còn 3 BC nữa, và đồng nghĩa là 3F, và nhân viên thì sao chứ ? nhân viên có lẽ càng khiến mình mệt mỏi ~X. Tất cả những gì nhân viên làm, là làm tệ hơn vô cùng những gì mình kỳ vọng ~X.

    Sếp cho thêm thực tập, có lẽ bọn trẻ đó hết ngày làm việc về, sẽ mệt nhoài, và sẽ bật lên kêu rằng "mệt, mệt, mệt", bởi vì chúng chưa quen với thời gian biểu là hơn 10h làm việc ~X, và công việc thì chúng sẽ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu :-??

    Nhưng mà chúng chẳng biết rằng những ngày có chúng, chỉ khiến mình thêm mệt [-(, với công việc của chúng, mình chỉ mất có 30 phút, nhưng mà chúng làm đến 2 ngày vẫn chưa xong :-??. Mình thì tốn calo :-", mấy hôm nay trưa phải ăn mì tôm nữa chứ#:-s

    Tuyển thực tập bằng cách loại 700 hồ sơ, chỉ phỏng vấn 100 người, sau đó loại tiếp chỉ lấy 20 người. Mà đưa đi thì sao chứ ? excel thì bắt đầu học cộng trừ nhân chia, và dùng word thì mình thấy là "mổ cò", nhìn thấy kiểu "mổ cò" trên bàn phím thật là ^#(^. Rồi mình chỉ cho đục lỗ, cái công việc miễn bình luận [:D], sau đó ù ù ù rồi lại đục xiên xẹo lọ chai. Chưa kể là những thứ chuyên môn là nói gì mặt cũng nghệt ra ~X. Không thể trách thực tập sinh, nguyên nhân là do nền giáo dục =((, học 4 năm ở trường đại học chỉ học những thứ hàn lâm, những thứ đau đầu đối phó thi cử %-(, haizzz, còn việc đơn giản như là đục lỗ, dập ghim, cộng trừ nhân chia trên excel thì ai học chứ ???? (ít ra trình độ chat chit có thâm niên rồi thì word không đến mức mổ cò :-s, chẳng lẽ học nhiều quá đến thứ đơn giản đó cũng không biết ?:-$ sinh viên giỏi gì thế =(() Lần trước có thực tập sinh đi mình đã tốn ngàn calo và hứa lần sau sẽ không đưa đi cùng, hôm nay mới ngộ ra cái đồng chí kém lần trước so với mặt bằng chung còn được xếp vào TOP, haizzz)

    Nhân viên như thế ? mình còn hi vọng cái gì ? làm hết ~X. 4 năm rồi và kết quả đạt được là gì ? là nhiều việc và làm hết b-( và ức chế =(( và ngày qua ngày cảm thấy chán phát điên.

    Nhân sự chỉ cần ở mức normal thôi mình đã hài lòng rồi :mad:, mà chẳng có ai đạt mức normal cả :mad:

    Haizzzzz
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đáng lẽ gọi cho em khi anh ấy vẫn còn sống. Nhưng mà cứ bị công việc cuốn đi. Anh ấy hôm nay mất rồi =((

    Chị chỉ có thể an ủi em rằng

    Khi hạnh phúc trong cuộc đời này chỉ là những điều rất đỗi mong manh, ta không thể giữ lại tất cả những điều tốt đẹp mà ta từng có.


    Mong em sẽ đừng sụp đổ.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Họp hành, về nhà lúc 8h, giặt quần áo, đi ăn chực, đi rửa bát,...9h45 nằm bẹp xuống giường. Mặt lờ đờ, người lờ đờ :-"

    Họp hành, BC, đang chuẩn bị kết quả họp hành thì client khác gọi, 3 đầu 6 tay à, chỉ là small girl thôi [r23)]. Chán làm gì, mệt mỏi làm gì, co ro làm gì, chán cả thế giới làm gì ? chán cả bản thân làm gì ? haizzz

    Phải công nhận thực tập sinh vừa nhận quá kém, kém đến mức phát ngán luôn, giờ excel còn cộng trừ nhân chia không biết word còn mổ cò thì nói làm gì, nói cho cái gì mặt cũng nghệt ra là đúng thôi [r23)]. Chưa thấy một ái kém thế này trong đời, làm 4 ngày và tất cả công việc vẽ vời ra được là cốp được hơn 10 con số xiên xẹo. Hizzzzzzz

    Ngủ ngon =((

    Hôm nào cũng rầu rĩ kêu ca củng chả được tích sự gì, chỉ khiến ngày hôm sau chán thêm.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tự hứa với bản thân từ giờ sẽ không nghĩ tiêu cực nữa.

    Bạn nói "đi ăn uống nhậu nhẹt cà phê với nhau đi". Mặc dù công việc ngập đầu nhưng chặc lưỡi "đi thì đi". tao đi [r23)]. Kết quả là gần 8hPM vẫn còn gằm mặt nhìn màn hình Lap :-". Lí do, Client gọi "abc lọ chai", lí do hoãn bị công việc đè chết rồi :-ss

    8h PM, văn phòng còn 2 đứa, rủ nhau đi ăn cơm [r32)]. Nhìn như cặp đôi hẹn hò í (mỗi tội chả phải ;)) khịc khịc). Được mời ăn cơm [r32)].

    Đang định rủa xả IT Cty mình, tiên sư, ai có thời gian cà kê gì gì mà chặn hết ~X làm mình vào xem lịch chiếu phim cóc được [r23)] phải lôi 3G ra xài, mà lôi 3G dùng xong thì vào wifi Công ty chả được [r23)]. Nên sau đó làm việc tiếp lại chả in được, không vào mạng nội bộ được. Ức chế lòi hết cả mắt [r23)]. USB thì đứa éo nào mượn của bà rồi thì bà đãng trí chả nhớ ra đứa nào mượn thành mất [r23)] hừ hừ hừ

    Xì tóp, cấm được kêu ca [r23)]

    Vực dậy, vực dậy, vực tinh thần dậy nào ;))

    Gờm, hôm nay Boss lớn lại xuống gạ gẫm, chuẩn bị đi quy nhơn với anh nhá, đi thì đi, em đêy sợ cái giề ;)). Đường nào cái số nó cũng thế, tội cóc gì không xõa [:D]. Zè zè [:P][:P]

    Vực dậy, vực dậy, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực [:P][:P]
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Em giản đơn và bình thường. Ngồi tựa vào thế giới của mình, và tự nhủ hãy cố gắng sống tốt.

    Em giản đơn và bình thường, xa xôi và lạ lẫm.

    Ngày đó anh đến, nói hãy tựa vào anh có được không ? Em không nói ừ, bởi vì em đang cảm nhận

    Anh nói yêu anh đi, có được không ?

    Em im lặng, vì em chẳng biết cách gật đầu. Em chỉ nói với anh rằng "những lời anh nói rồi anh sẽ quên mà thôi"

    Anh lại nói suốt đời anh không quên đâu.

    3 tháng sau, người ta nói với em, anh đã yêu người khác.

    1 năm sau, anh gọi điện chỉ để thông báo, anh sắp cưới rồi.

    Những lời anh đã nói, anh đã quên, nhưng em vẫn nhớ, rốt cuộc em đúng. Giờ con anh đã thành hình. Lúc em muốn gọi anh "sư phụ ơi", đơn giản là tình bạn thôi, em cũng chẳng thể [-(

    Anh đã gần đến thế, rốt cuộc chỉ là người xa lạ. Người ta xa lạ thế, với em càng xa lạ ;)). Đến với em là cả một con sông dài, bởi vì trái tim em nhiều thẹo quá, cứng hơn người khác.

Chia sẻ trang này