1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Tối nay ngồi vào phật âm nghe một bậc Thượng Tọa giảng về tái sanh và vãng sanh cho chúng tăng

    Không có tây phương cực lạc của đức phật a di đà. Trong kinh phật nguyên thủy không có thế giới nào vậy. Chỉ là 700 năm sau khi đức phật nhập niết bàn thì ở trung quốc căn cứ vào sự kiện một ông vua bị lật đổ mà viết về kinh vô lượng thọ. Theo kinh điển nguyên thủy ông vua đó thực sự được tái sinh, nhưng ở cảnh giới dạ xoa đạt được đạo hạnh nhất lai qua 7 kiếp tái sinh làm người ở cõi trời khác.

    Hé hé hé, mình đúng là thông minh mà, khó người ta không nghe mình nghe, nhưng mà mình ko học thứ không đúng lệch lạc. Không có phật a di đà và tây phương cực lạc
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    3h sáng tự nhiên ko ngủ được mắt tháo lao.

    Thứ 7 định đi làm lễ Lương hoàng sám nhưng mà sau khi nghe được vậy thôi. Chứ thầy nói đó là mê tín dị đoan thêm vào kinh điển nhà phật lừa người. Hứa cho người ta được 1.5 tỉ mà chỉ bỏ ra có 10 nghìn để mua vé số, dễ dễ vậy người nào chẳng tin. Nhưng đức phật không dạy cho người ta về cái chết mà dạy cho con người ta sống hạnh phúc ở giây phút hiện tại. Nói đức phật dạy người ta vậy là phỉ báng người.

    Mình thấy nó dù vậy cũng có giá trị lắm, thỏa mãn giá trị tâm linh của nhiều người, khiến nhiều người tin theo mà làm nhiều điều tốt, cũng tu tâm tính. Đó là một pháp môn có ích dù mê tín dị đoan và dựa vào lòng tham lam sợ hãi của con người mà ra, dựa vào lừa gạt người mà tồn tại.

    Đúng là Phật nói qua 2500 năm tới thời kì mạt pháp, haizzz, mình chỉ nghe những điều đúng đắn. Vốn dĩ ban đầu nghĩ tới chỉ niệm kinh mà được vậy thì dễ quá nên tìm chỗ sáng mà học, tìm được chỗ sáng thoát khỏi cảnh ngu dốt.

    Mai nghe giảng về kinh bát nhã.

    Thứ 7 đi xem kpop. Su ú nói tôi cưới yuchun á, tôi không bị gay. Còn jae mà nói cưới ho á, ở dưới lấy tay che mặt ngượng ngịu. 2 thái cực hé hé hé
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nghe càng nhiều càng khai ngộ.

    Ai đã đọc cuốn suối nguồn, sẽ thấy được tác giả xây dựng và mô tả một xã hội hiện thực. Con người ai cũng mải mê chạy theo vật chất mà trống hoác về mặt tinh thần. Bị báo chí và truyền hình chỉ dẫn thị hiếu và cách ứng xử. Như một người nhìn một cái áo lúc đầu thấy nó dở và xấu, nhưng sau khi Vogue đăng tải và hàng loạt nhà thiết kế thời trang lên tiếng khen, thì dân chúng đổ xô vào chiếc váy đó, lại ca ngợi nó đẹp tận mây xanh, mà nó có thực sự đẹp ở đâu, người ta không biết, đẹp vì người khác khen đẹp. Không nói tới những đạo lý cao siêu hơn. Những kẻ vô thần là những kẻ tội nghiệp nhất.

    Trước đây mình rất tự hào vì mình là người lương giáo, không theo một tôn giáo nào cả. Mình nói mình không mê tín dị đoan. Thực ra thì có mấy người thoát khỏi sợ hãi để không tin vào bất kỳ điều gì ? Ai chẳng có tâm tin vào phong thủy, thần phật, số mạng,... dù là không tôn giáo nhưng mà tín ngưỡng vẫn có. Mà vì luôn ở tâm thái đó nên tin vẫn ăn sâu vào nhận thức, lại không đi theo để học môn giáo nào cặn kẽ, nên thứ tiếp thu chỉ là những thứ cặn bã hời hợt bên ngoài, thiếu hiểu biết nên nói gì tin nấy,...

    Tôn giáo là điều rất tốt đẹp, vì tất cả các tôn giáo suy cho cùng đều dạy cho con người hướng thiện. Muôn vàn dạng người thì có muôn vàn tôn giáo, dù khác nhau chúng đều khiến con người trở nên tốt đẹp hơn.

    Chỉ có những kẻ vô thần là tội nghiệp nhất, tâm trống hoác mà không có ai dạy cho thế nào là lương thiện là tốt đẹp là đạo đức là độc ác mà tâm cứ mê mờ.

    Ngẫm nghĩ lại về chuyện Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà mình thấy nó không còn quan trọng nữa.

    Thế giới có tin lành, công giáo, đạo hồi, bà la môn,... muôn ngàn tôn giáo đó cũng bao gồm đạo phật. Trong đạo phật lại chia thành ngàn nhánh nhỏ khác nhau, sử dụng các pháp môn khác nhau do người lĩnh ngộ ở mức độ khác nhau. Mỗi một người có quyền tự do trong tín ngưỡng, lựa chọn, đã là niềm tin thì vậy đi, không cần phải chấp cao thấp đúng sai làm gì. Vì điều mấu chốt cuối cùng là với niềm tin ấy con người sống tốt đẹp, hạnh phúc an lạc hơn. Đó chính là cực lạc và niết bàn trong tâm của mình vậy.

    Không cần phải xem cái chăn đó là chăn gấm hay chăn chiên, hay chỉ một mảnh vải thừa, cuối cùng nó đều giữ ấm cho ta là được. Mấu chốt cuối cùng là ta có ấm không chứ không phải là chăn có đẹp không ?

    Chiều đi xem kpop.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Jaejoong hết ngày mai đi nghĩa vụ.

    Anh ấy dạo này rất đa cảm, trước đây bị bỏ rơi không khóc, phải sống một mình ở seoul không khóc, bị bố đẻ mình kiện không khóc, khi nào cũng kiên cường. Nhưng mà gần đây thì lại rất hay khóc nhè và yếu đuối. Fans như một mái nhà tổ ấm của anh ấy, gặp Fans anh ấy nói rất nhiều, tâm sự mọi điều trong lòng, như là dạo này tôi uống rượu nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng uống say mèm vì uống say thì không còn phải suy nghĩ gì nữa, lại nói tôi đi rồi các bạn đừng viết thư cho tôi, như vậy không công bằng với những người khác trong quân ngũ, họ sẽ thấy buồn... sau đó là khóc nhè với Fans. Hẳn là anh ấy thấy rất chênh vênh, không an toàn, cô đơn, yếu đuối. Mà nỗi niềm của anh ấy, chỉ có Fans là hiểu nhất, chia sẻ nhất.

    Anh à, đừng suy sụp. Thời gian sẽ qua, khi anh xuất ngũ anh không còn là thần tượng như thời 20 nữa. Nhưng những người yêu quý sẽ rất nhiều. Anh tổ chức concert họ sẽ tới ngồi quây quần cùng anh, cùng hát, cùng cười, cùng nói những câu chuyện ngắn, rồi họ nói Jaejoong à, hãy sống tốt được không ? hãy có một người yêu tốt, một ai đó để chia sẻ nhé. Db5k đã ở lại phía sau lưng rồi, ánh hào quang cũng ở lại phía sau lưng rồi, hãy sống một cuộc sống và hạnh phúc đơn giản bình thường. Hãy mạnh mẽ.

    Mình rời bỏ DBSK, khi có concert mình cũng muốn bay đi xem ngồi quây quần với những fans đó, chia sẻ với nhau, cười với nhau, nhảy với nhau, khoảng thời gian đầy tình yêu đó rất đẹp. Nhưng giờ mình tìm được niềm yêu thích trong con đường học đạo và du lịch bụi. Nên chờ 3, 4 năm nữa lại gặp nhau nhé

    Hôm nay phải làm việc, làm giúp, haizz, lazy lắm.

    Vì hôm qua đi music bank nên không lên Thiền viện được. Haizzz, cuối tháng sau đã ở bangkok rồi

    Làm việc thôi.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ

    Đường êm ái ai đi mà nhớ ngó !
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không đuợc nữa

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không muốn lành thú độc

    (ST)
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Trưa nay đi ăn cơm được trả lại cuốn Bụt là hình hài, bụt là tâm thức của Thầy. Tối mang về đọc một mạch, sau đó là nghẹt cả thở vì hay và ảo diệu.

    Thứ 7 tuần này lên Thiền viện, thời gian biểu bắt đầu lúc 3h sáng tọa thiền. Nghe pháp thoại cả sáng và chiều nữa. Các Thầy thật là có tấm lòng rộng lớn.

    Mình hơi tiếc vì 30/4 này không thể tham gia khóa tu tĩnh lặng 5 hay 7 ngày ở Thiền Viện, thầy còn nói là có thể là khóa tu tĩnh lặng cuối thầy tổ chức nên mình thấy tiếc hic hic hic. Phải chi không đi phượt thì tháng trước đã đi bangkok nghe concert của su ú, 30/4 này ở Thiền viện, sang tháng 5 Công ty tổ chức đi nghỉ mát ở Thái có phải vẹn cả đôi đường không ? Bây giờ thì 3 tháng sang thái 3 lần, mà cái muốn thì lại lỡ mất, duyên chưa sâu, sầu quá là sầu.

    Thứ 6 này mấy đứa đi ăn uống tụ tập, ai bảo 1.4 là sinh nhật mà lũ bạn thân tổ chức cho mình đây. Mình thậm chí chẳng nhớ nổi sinh nhật nào với sinh nhật nào, mà mình thấy 1.4 ý nghĩa hơn, vì chỉ vào ngày này có tin nhắn, có người gọi hỏi mình thik gì, bọn mình sẽ ăn gì ở đâu. Còn lại thì mình cũng chẳng buồn nhớ nữa.

    Ngủ thôi, thứ 7 lên phải khuân thêm sách về đọc mới được.

    Tháng 6 làng mai rất là mong chờ.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay 3 đứa ngồi vỉa hè Nguyễn Du ăn lẩu. Sau đó thì qua hàng bài mua quà sinh nhật cho mình, sau đó lên bờ hồ ngồi uống cà phê, từ tầng 7 nhìn xuống hồ gươm thật đẹp, một buổi tối đẹp trời trăng tròn, gió mát.

    Sau đó lại dạo qua những con phố rợp bóng cây, lá vàng rơi nhuộm vàng cả con đường, gió hiu hiu. Lâu lắm rồi mới thấy một Hà nội bình yên thế.

    Mai mình phải đi làm OT, sếp còn gọi điện là cứ đi làm rồi có gì chưa rõ gọi hỏi anh. Tối mai được ngắm trăng ở thiền viện rồi.

    Mình có một người bạn thổi sáo rất hay, lần đầu tiên mình được nghe một người thổi sáo hay như vậy, tiếng sáo trong, an lành, réo rắt, du dương mà da diết.

    Ngủ nào. Cuộc đời rất đẹp có thấy không ?
  8. imsosaddaddy

    imsosaddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị thay đổi thật nhiều nhỉ? Em đọc đoạn cuối rồi đọc từ trang đầu, nghĩ hai người khác nhau vì nick khác nhau, thấy buồn buồn, vì cứ muốn người viết những trang sau cũng là người viết những trang đầu, vì cả hai đều rất tuyệt :)
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lên Thiền viện, mắt díp tịt rồi mà chờ quần áo để phơi.

    Đêm qua 3h dậy tọa thiền, mình đã bắt đầu quen, nhưng mà tới giờ thầy trụ trì giảng pháp, gió thiu thiu, thầy nói cao siêu quá, mắt con bé lim dim, sau đó là triệt để gục đầu xuống ngủ gật. Đến khi bị thằng cu tít tới hẩy cho phát mới tỉnh ngủ, ai dà ai dà, vì mình vừa đọc xong cuốn con đường cổ xưa xong nên mấy lời pháp thoại nghe lại khó hấp thu thế.

    Tới trưa mọi người đi ngủ thì mình lại mò ra tháp, kê cái ghế cạnh cây hoàng lan, nằm soài ra lan can ngắm cảnh, không khí trong lành, gió thổi rất là mát, đẹp nữa.

    Hôm nay thầy giám thiền tới sửa lưng cho mình 3 lần, tới chiều thì không thấy thầy sửa nữa. Ngồi kiết già, càng ngồi lâu càng thấy khỏe hơn, tỉnh hơn, sáng suốt hơn, chịu đựng được lâu hơn, dù chân vẫn rất đau.

    Chiều về được các sư cô đóng gói cho túi to túi nhỏ quà mang về. Nghe Thầy trụ trì nói 30/4 tổ chức khóa tu tĩnh lặng 3 những 6 ngày. Mình đi Thái chơi rồi, hic hic

    2 tuần tới cuối tuần Thầy sẽ xuống giảng pháp cho. Mình vừa xách thêm mấy cuốn sách về đọc dần.

    Chiều về mọi người đi mua quà mang về, mình cũng học theo, đứng tần ngần thấy người khác mua nào măng, nào bánh,... mình vặn vặn người nghĩ bộ chả bao giờ ăn, nên cười hé hé hé khi được mời á, sau lại xách nải chuối lên xe, thế mới ngộ chứ, một mình mình loanh quanh một lúc xách một nải chuối, hé hé hé, lên xe rồi tự nhiên thấy ngại gần chết.

    Về một tách xách nải chuối tung tăng, một tay xách sách. Còn đi thiền hành hơn 1km về nhà nữa chứ.

    Hay là ngủ mai dậy phơi quần áo nhờ.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Không có gì là thật.

    Mà mình mãi chìm nổi trong cuộc đời truân chuyên này.

    Hôm nay mình phải TD KHNS của các Đv. Mình phân tích rồi kết luận là nó bất bình thường không hợp lý. Ở dưới thì cố nới rộng, trên cố ép dẹt rồi người ta cứ mải mê đi làm mấy trò vô nghĩa ấy.

    Thực lắm trò vô nghĩa, mà thực ra tất cả đều vô nghĩa. Mình không có thực và mọi thứ do mình huyễn hão ra đều không thực. Không có cái tôi không có ngã không đau, không có thọ, tưởng hành, thức, không có ngũ uẩn, không có 6 trần chẳng có gì hết. Mọi thứ nối tiếp trong vô thường, duyên tụ họp một chốc lát rồi tan biến.

    Mình hiểu mà vẫn dính mắc vào nó. Vẫn cứ cho nó là thật mà đuổi theo phù vân

    Nỗ lực lên, một ngày nào đó ta sẽ giải thoát, mà hiện ta ta cũng đã giải thoát một chút rồi mà.

Chia sẻ trang này