1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    14 năm Trịnh Công Sơn.

    Hình như lâu lắm rồi mới đi xem một buổi diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Việt nam. Hình như lâu lắm rồi mới nghe nhạc Trịnh.

    Hình như lần đầu tiên sau 7 or 8 năm gì đó, được nghe Trần Mạnh Tuấn live saxophone nhạc Trịnh. Hay nao cả lòng

    Trên sân khấu live còn có một màn song kiếm hợp bích với con ruột An Trần mới 11 tuổi nữa. Một tài năng saxophone mới, không thua gì bố, rất da diết và trong trẻo

    Cẩm Vân hát nhạc Trịnh truyền cảm nhất, Việt hoàn hát nhạc trịnh khô và dở nhất.

    Hôm nay nghe Thanh Lam thấy cái định kiến cũ về Thanh lam bỏ được. Trước đây mình cực kỳ ghét Thanh lam, vì hình như trước đây có mấy lần đi xem Thanh lam, hồi mà còn ế ế ư ư rên rỉ cả bài, làm mình đau cả đầu, nhức cả óc, ghét luôn cả người hát không tôn trọng người nghe, cứ khoe khoang diva với chả diveo.

    Mỹ Linh vs Tùng Dương hát hay và truyền cảm. Trong mấy Diva ở Việt nam giờ Mỹ Linh đứng hạng nhất, còn Hồng Nhung thì hạng bét.

    Hôm nay được gặp Thanh Bùi nữa, Thanh Bùi làm giảng viên 1 tiết mục cho mấy em vinschool, nghe các em ấy hát và hòa âm mà rụng rời cả tay chân ấy, Thanh Bùi là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ rất tài năng, rất dễ mến, rất đáng tự hào. Hi, nên cuối buổi mình bon chen lên đứng ngắm hoài :) hahahahaha

    Kết thúc buổi diễn thấy không hối hận khi đi :) vượt qua hơn 20km :) và độ mù đường = 0

    Lúc về mình không biết đường về, search được đi đoàn khuê, ngô gia tự và ra quốc lộ 5 đường thanh trì. Loay hoay mãi ở khu Vinhomes riverside cuối cùng hỏi được đường, được chỉ cho cách ra đường thanh trì rất là mơ hồ. Nhưng chẳng biết thế éo nào mình lại đi theo :) và kết quả để leo lên, đi hết quốc lộ 5 và đường thanh trì đó, là một mình mình đi xe máy, trên đường quốc lộ, gió thổi rất to, và mình thì thật sự không biết phía trước dẫn tới đường nào vì chẳng thấy biển chỉ dẫn gì cả. Đi mãi đi mãi cũng chẳng có ai để hỏi, mình nghĩ bụng là nếu phải đi theo hướng ngược lại, 40km đường cao tốc thì đêm nay thuê khách sạn ngủ luôn :) Ai dè đi lờ mờ thế mà ko bị lạc

    Tuần trước, mấy đứa trong nhóm Phật tử rủ nhau đi phượt đêm, đạp xe đạp lang thang qua khắp phố phường Hà nội xuyên đêm. Mình thấy hay phết, hôm đó mưa rào nên các em ấy hết ướt rồi khô và ướt, lang thang ngồi khắp mọi nơi, sáng về đi Thiền viện trúc lâm sùng phúc luôn mới khiếp chứ :)

    Mình thấy tuổi trẻ, nên mình nghĩ là mình dù có lạc đường, đi mãi rồi sẽ tìm được đường về nhà thôi (dù điện thoại hết pin :)), không có gì phải lo sợ, hối hận hay bực tức, mỗi một bước mới lại là kinh nghiệm mới, rất thú vị khi làm thứ gì khác theo cách suy nghĩ lối mòn.

    Lúc về đến gần nhà phát hiện khu phố nhà mình mất điện, thấy sinh viên nóng quá đổ ra 2 bên đường ngồi hóng gió rất đông, mấy tiệm tạp hóa mất điện vẫn rất đông khách đến mua nước và đá giải nhiệt.

    Về tới nhà thì có điện :) hehehehe

    Ngủ thôi,

    Vì thấy buổi diễn hôm nay đặc sắc nên sau này mình sẽ xem ở Nhà hát lớn có buổi nào hay, đi thử. Hôm nay ra khỏi cổng thấy có bán vcd Trịnh nên cũng xách một đĩa về, mai nghe heheheehe

    Mình bon chen lấy vé đi xem vì mong nghe Khánh Ly, nhưng sau không có Khánh Ly tính không đi, cuối cùng lại bò dậy mà đi vì cảm thấy tiếc công trời nóng 40 độ phơi nắng đi lấy vé. Đi xem thấy hay
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nếu ngày mai anh lấy chồng
    Không biết người ấy có buồn không ?

    Hmmm.
    Tự nhiên nhớ đến câu này, hình như lại biến tấu mấy câu trong 2 sắc hoa ti gôn.

    Mình chẳng muốn làm ở Cty này nữa. Hmmm, chắc là lại tìm kiếm tìm công ty nào đó, thú vị hơn. Dù mình không muốn chuyển việc nữa.

    Tìm một Công ty, làm việc lâu dài thật khó.

    Sáng thứ 6 đi BKK Pataya rồi. Còn phải sạc pin máy ảnh (nên mang đi không ?) Xếp hành lí. Mai có 2 cuộc họp, haizzz, mình ghét họp, ghét nội dung 2 cuộc họp ấy.

    Xem phim nào, lâu rồi không đi xem phim. Sang tháng 7 đi xem vậy
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bar ở pataya.

    Công ty chia thành 2, một nửa đi xem *** show. Một nửa đi bar

    Thành phố của đèn mờ, công nghiệp ***, bar, pub, thành phố ko ngủ.

    Ai da ai da, mình có nhiều cảm xúc nhưng về nhà sẽ viết.

    Vừa nghe xôn xao vẫy vẫy ồn ào, hóa ra là một nhóm rất đông nam giới tiến vào bar.

    Hmmm

    Mai mình sẽ thử món tàu lượn trên không ở đảo coral.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mệt ế,

    Đau hết cả người. Chỉ muốn ngủ

    Đi du lịch theo tour thật mệt vs chán.

    Mình trốn ra cầu thang bộ ngồi ngủ gật thoai.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Đi xem phim một mình.

    Hôm nay là một ngày rất chán.

    Sáng nay ngồi học về LDN, sau đó nhận được một số mail vô cùng bực mình.

    Ngồi nghĩ mãi vì sao lại vậy, sau nghĩ là có lẽ chỉ vì mình khác, nên mình thấy ngạc nhiên vì hành động và lời nói của người khác. Người khác cũng cảm thấy kì lạ vs mình cũng nên.

    Haizzz

    Sự mệt mỏi này,

    Mình lại nghĩ, có lẽ quay lại làm công việc mà mình giỏi nhất thôi.

    Mai lại phải qua ecopark.

    Mọi chuyện đã qua.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Một nhóm tăng sĩ làng mai về vn giảng đạo. Mình đóng gói hành lí, tối nay lại ngủ nhà sàn thôi.

    Hôm qua ngồi đọc hết cuốn mãi mãi là bao xa của diệp lạc vô tâm. Đọc xong ngồi thở dài, những câu từ văn chương là ảo, tình yêu có thể cũng là ảo, ảo nên đẹp.

    Thực sự ngoài đời cũng có những câu chuyện như thế.

    Như hồi đại học mình đi nhận học bổng gặp một a đẹp trai tới dính cả mắt, mà thời ấy mình rất háo sắc, chỉ dám nhìn xa xa. Sau này đi ra đi vào chạm mặt mới biết là nhà anh ý đối diện ngõ mình. Cũng chat chit cũng cà phê rồi biết anh ấy thậm chí chẳng có nổi người yêu.

    Vì dân kiến trúc toàn con trai
    Vì anh ấy đẹp trai tới mức không an toàn, không ai đủ dũng cảm để yêu anh ấy. Trông rất là buồn cười.

    Đấy là soái ca thực sự đấy, sau này anh ấy ra trường còn muốn mình sang cty anh ấy. Nhưng mà mình thì chỉ thik làm kiểm toán.

    Sau này đi làm, mình có sư phụ. Đẹp trai này, giỏi này, thông minh này, tốt tính này.

    Hơn 1 năm trời lẽo đẽo đi theo.

    Luôn bảo vệ mình, chỉ bảo, che chở cho mình. Còn hỏi mình làm bạn gái.

    Tim mình có phải làm từ đá đâu, mà không biết rung.

    Ngày ấy mình còn rất mong manh, giống như cô gái trong câu chuyện mãi mãi là bao xa, mong ước của mình là một người bình thường, hạnh phúc đơn giản bình thường, người đó sẽ sống cùng mình tới lúc già. Nên mình chần chừ, do dự

    Anh nói, a ko bỏ e một mình đâu
    Nhưng a vẫn bỏ em lại.

    Ngày anh ra đi, em vs anh 2 người rẽ làm hai hướng, em ra đi không quay lưng lại. Nước mắt em lặng lẽ rớt.

    Vì trong lòng chấp nhận là, bản thân mình từ nay về sau sẽ không còn ai che chở nữa. Lại quay lại lạnh lùng và khó gần như trước, khi nào cũng làm như mình rất mạnh mẽ. Không cần ai.

    Thế đấy, cổ tích thực sự có. Có điều mình lại chẳng phải là nàng công chúa, lại luôn không tin là mình đủ sức để làm người ta sống cùng mình tới khi đầu bạc.

    Giờ thì mình như tảng đá, rất vui vẻ nhưng cũng rất cô đơn. Khó gần, khó chia sẻ, lại chẳng cần ai đó hiểu, chẳng cần ai đó tâng bốc.

    Thật đáng thương.
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bài này đọc cũng thấy...đường được! Vì thế, gọi là "bài của tuần' hoặc 'bài của tháng" cũng được!
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Lâu ngày mới đi học đạo.

    Hôm nay được Quý thầy giảng về kinh bát nhã ba la mật. Thầy là đệ tử của sư ông Thích Nhất Hạnh. Mấy năm trước bị ung thư bác sĩ tiên đoán là xạ trị chỉ sống được 3 tháng, thầy từ chối mà giờ gần 5 năm đã gần như khỏi hẳn.

    Thầy giảng rất hay về thiền tập

    Quán vô ngã, quán con không phải là con mà là trái đất, là ngọn cây, là chú chim, là ngôi sao, là không khí...

    Quán vô thường, quán ngũ uẩn vô thường, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường nên ta cũng đừng chấp vào ta, vào gì thường tại, vào tức giận, sân si, đau khổ

    Quán tính không, ngũ uẩn giai không, ta không,...

    Làng mai có khác, giảng pháp thật sâu sắc.

    Hi, khổ nhất vụ tắm tập thể. Ngại phát sầu. Tối nay mình ko xếp hàng ăn tối mà tắm trc. Hahaha.

    Buổi tối ngủ ở làng quê, nằm trên sàn, không gian mở toang, gió thổi rì rào, thanh khiết, trong lành. mình mình với cái quạt cao áp, sáng dậy đau họng. Heheheh, mấy đứa ngủ bên cạnh sáng chả thấy đâu. Sáng dậy đi thiền hành, đi chân đất qua con đường toàn đá sỏi. Thú vị.

    Đi ăn cơm trưa thôi.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Sáng nay Mr sếp nói chuyện một ông già muối tiêu tung tiền 500k tung tóe cho các em. Mình nghĩ nghĩ rồi hỏi chuyện đang kể có phải ở sàn phương đông không ?

    Thế là sếp xoa xoa đầu mình nói

    Cô cứ tưởng ở chùa chứ hỏi về sàn phương đông làm gì....abc

    Sau đó là một tràng dài này

    Còn lứa tuổi xuân xanh, ko lo lấy chồng vui chơi cứ suốt ngày lên chùa tụng kinh gõ mõ làm gì, hả hả hả,

    Sau này đừng có dại nghe chưa, mình thì abc này mà lên chùa làm gì hả,...

    Sau này đừng có xin anh nghỉ làm lên chùa đấy.... abc

    Nghe buồn cười gần chết

    Xuất phát từ sự quan tâm của sếp, nên mới nói đùa vs mình ý. Hahahaha

    Tại sếp ko biết những cái hay mà mình đã học được. Hi,
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cảm xúc sẽ qua đi.

    Mình từng thik D5SK, thik tới phải sang hàn quốc xem concert.

    Nhưng giờ mọi thứ bình thường.

    Mình nghĩ mọi thứ suy cho cùng là do ta tạo ra. Hi

Chia sẻ trang này