1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Dạo này ban mình mới có người mới.

    Ồn ào cả ngày.

    Đau hết cả đầu, nhiều khi không kiên nhẫn muốn yêu cầu yên lặng tí.

    Mình bực mình nữa, mình thấy việc chẳng có gì, nhưng mà cứ nhộn nhạo ồn ào ra quan trọng cả lên. Nếu mà mình thì...hmmmm

    Plz, tôi biết bạn rất giỏi, nhưng bạn ko cần phải luôn ở tâm thái đó, bạn có tự tôn tôi ko muốn chạm đến. Nhưng pờ lít, đừng cố ra vẻ làm tôi mệt. Tôi thực sự thấy phản cảm.

    Mệt quá đi,
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay amazon sale off duy nhất 1 ngày, đồng hồ còn rẻ hơn cho nữa. Vào ngồi ngắm nghía lại đi ra. Mua cũng chả làm gì, có cái đồng hồ cũng một năm mấy lần nhớ ra mà đeo.

    Anh mình viết mail bảo mình bạn a sắp đi Mỹ. Muốn gì gửi link anh mua cho. Sau thấy gửi link cho mình tham khảo cũng lại đồng hồ. Ko biết anh lại có mua đồng hồ ko. Hôm nay mua ở amazon có 50usd đến chưa đến 100usd/cái. Toàn hàng sale từ 700usd đến 1000usd. Mình muốn mua mà ko có $

    Chỉ là sáng nay bị dụ dỗ, nên book vé máy bay đi Bali. Qua KUL chơi thêm 2 ngày. Đến tháng 10 còn đòi đi cửu trại câu nữa chứ. Nên phải tiết kiệm $ thôi.

    Kệ, cứ đi chơi đã.

    Cú vọ 2h đêm rồi nhé, còn bị ốm nữa. Đi ngẩu thôi.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mất ngẩu, 3h sáng roài.

    Vào Fb thấy Thầy Hl kéo status là sau này đoàn thầy ko quản nữa. Chọn người đủ tài đủ đức mà làm.

    Trong đầu ngẫm nghĩ.

    1. Có lẽ vì cái gì đó quốc thái dân an mà gần đây lắm việc đau đầu.
    2. Có lẽ nền phật giáo việt nam bị ảnh hưởng quá nhiều bởi trung quốc và tây tạng mà nản.
    3. Vì ảnh hưởng của trung quốc nên lễ nghi, đủ thứ mê tín dị đoan truyền tụng, đầu là các vị cao tăng, thượng tọa chủ trì, nên gặp phải chào này, ăn bưng bát phải này vì bát là pháp khí (mô phật, cái bát chỉ là cái bát, thik cầm nào tiện tay cầm), đãnh lễ phải ba quỳ một lạy,... ngẫm mà thấy ghét.

    - Đi ra khỏi Việt nam giao tiếp với những nền văn hóa khác, sẽ nhận ra là ko phải mọi người trên thế giới đều hành xử và có suy nghĩ như dân tộc mình hoặc dân tộc mình chỉ là thiểu số mà thôi. Nên việc các vị sư ko hiểu vì sao nhưng thấy ai làm cũng học theo, sau đó thấy mọi người đều theo, người khác ko theo lại chướng mắt, lại bắt người khác phải vậy, mà vì sao phải vậy, nhiều khi trí tuệ vẫn chưa được mở rộng, hạn hẹp trước mắt.

    - Có một sự ví rằng toàn thể vũ trụ như một bàn tay, 5 ngón khác nhau, làm chức năng khác nhau nhưng thuộc về một bàn tay. Cũng giống như một cái cây, trên có vô vàn chiếc lá, chẳng có chiếc lá nào giống chiếc lá nào nhưng nó vẫn thuộc về cây. Tự bản thân nó là chiếc lá, nhưng tổng hợp nó là cây. Cây ko có lá thì cây sẽ chết sớm, lá ko có cây không thể sinh sôi. Nhìn được cây là lá, lá là cây, các chiếc lá dù khác nhau nhưng trên một cây, thì sẽ thôi không còn ganh tị vì sao lá này đẹp, lá này sâu, lá này sớm rụng, lá này héo tàn. Lá rơi xuống, lá khác mọc lên thay, cuộc đời tuần hoàn vậy đấy. Nếu những chiếc lá mùa đông không rụng xuống, thì mùa xuân đâu có chiếc lá mới được sinh ra. Nếu lá chỉ cho mình là chiếc lá đau khổ vẫy vùng cùng những chiếc lá khác,thì kết quả cuối cùng vẫn phải rụng xuống vào mùa đông.

    - Con người cũng như là thân cây, như là chiếc lá. Đều cùng một thân, mà người nào cũng dẫm đạp lên nhau, luôn nói rằng ta chỉ là chiếc lá, vì ta là chiếc lá nên giành giật phần lợi về mình, đâu biết được dù mang hình dạng khác nhau, thì rốt cuộc lá là cây, cây là lá, vũ trụ trong vũ trụ. Lá tồn tại, thân cây tồn tại, nhựa cây tồn tại, nhưng chúng chỉ là một bộ phận của cái cây mà thôi. Không ai trong chúng tồn tại riêng biệt. Chúng là một.

    Như con người có 6 trần, có 6 thức, các cơ quan đó là một thể thân ý. Cái tai chỉ riêng ko tồn tại riêng biệt, tồn tại cùng thân. Khi nghe gì đó, cái tai ngỡ như mình là thân và nó quyết định hành động của thân. Chính là thân phải biết nó là thân, ko phải cái tai nên ko nên để tai điều khiển. Như cây biết nó là cây, ko nên để một chiếc lá điều khiển mình.

    Những đau khổ, cảm thọ, mệt mỏi,... tự thân nó như chiếc lá, chỉ là một tâm hành mà thôi. Nhưng ta lại đồng nhất ta với nỗi đau, niềm sân hận, hối tiếc, mệt mỏi. Nên ta mệt mỏi.

    Những điều đó chỉ là chiếc lá, mà ta là cây lại đồng hóa thành chiếc lá, suy nghĩ hành động của chiếc lá, vậy những bộ phận còn lại để đâu đây.

    Tâm thế cái cây bị nhốt trong chiếc lá. Vụ trũ trong vụ trũ. Tất cả trong một mà thôi.

    Haizzz

    Nếu mọi thứ tương tức, nếu thân cây cho là mình chỉ là một chiếc lá, thì phải luyện tập để hiểu ra rằng mình là cây.

    Nếu là tâm thế của cây sẽ nuôi dưỡng mọi chiếc lá, còn chiếc lá nó sẽ chỉ nuôi dưỡng cho chính chiếc lá mà thôi. Hậu quả là cây chẳng thể sống vì một chiếc lá, nên nó sẽ chết sớm mà thôi.

    Con người cũng vậy đấy.

    Nếu không quay về lại tâm thân mình, thấy đây là mình, ko phải nỗi khổ, niềm đau, ko phải là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý,... thế thì hay rồi, có thể mãi mãi làm cái cây. Ko để cho niềm đau đồng hóa. Hmmm. Tại thời điểm ấy thân cây tùy thời khinh đạm nhìn gió thổi. Vì nó biết nó rồi sẽ chết đi, và cây khác mọc lên. Sự sống sinh sôi không ngừng. Nó không còn là chiếc lá, nó là cây, cây trên trái đất, trái đất trong vũ trụ, nó chính là vũ trụ, vì vũ trụ ko có nó thì sẽ tàn lụi, nó ko có vũ trụ cũng ko có chốn sinh sôi.

    Khi đã như vậy rồi chắc không còn nói người khác có đức, có tài. Tâm cũng ko còn sân hận khi người ta nói thiếu đức thiếu tài, vì biết tâm đó ko phải là ta. Và biết là những người khác với ta là một, giành hết tốt đẹp cho mình, ác độc quá thì sẽ làm héo những cành lá xung quanh, tới ngày cây ko sống nổi thì mình mãn kiếp.

    Haizz

    Tâm hành thì sinh ra rồi mất đi trong 1 sát na. Nên nhớ nhớ quên quên. Nên nếu không thực tập rằng mình là thân cây. E là ai cũng cho rằng mình là chiếc lá héo.

    Các thầy tu tập lâu cũng quên mất đạo lý. Vì chút chuyện nhỏ mà làm những chiếc lá khác bị thương.

    Mô phật, tới lúc nào mới hiểu được mình vốn là cái cây.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cuộc đời thật tươi đẹp khi người ta biết đủ và hiểu biết.

    Hiiiii

    Sang tháng sẽ lên thiền viện ở 3 ngày. Thiền viện ở vân đồn, nghe nói gần biển cảnh đẹp siêu cấp.

    Sang tháng 8 rồi, mình 30 tuổi a.

    Chờ tới tháng 10 nta mới mở bán vé đi cửu trại câu.

    Cuộc đời của mình từ ngày biết đến đạo phật rất rất đẹp.

    Blablabla, luyện tiếp truyện nào

    Mai đi làm tóc.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Gần 0h rồi, cơm nấu kêu teng teng.

    Ho dữ quá, mà cái điều hòa thì ko thể tắt được, có thể chịu rét, khó để chịu nóng. Hoặc có lẽ là thói quen.

    Dạo này có thú vui nghiên cứu phượt nước ngoài. Madivels, Sri lanka, Bắc Kinh, Bocaray, Ấn độ, Thành đô,... bị rủ rê đi Bali và Kul. Ừ, đi cho biết. Kể như có bạn trai đi cùng thì hay nha.

    Tâm ham muốn chi phối :)

    Thấy tết âm lịch 2016 được nghỉ 9 ngày. Ừm.

    Ko có hứng thú tán tỉnh cưa cẩm anh nào, nhìn như tảng băng vạn năm. Hmmm, thật phiền.

    Cứ nhàn nhã thế này đã đi.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Về quê.

    Xuống xe lúc 2h sáng, ngay đầu phố có hơn chục trai tráng đánh trần ngồi nhậu.

    May là nhà mình sát đó. Hãi cả vía khi bị mấy bạn choai choai xấn xổ đòi đưa về.

    Ngẩu thôi.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ài, hôm nay dọn rác FB, những giề vớ vỉn del bớt kẻo nặng.

    Có cái thời mình cuồng JYJ và DBSK thế chứ.

    Sắp lên Thiền viện giác tâm ở 3 ngày, cảm thấy có động lực.

    Hôm nay về còn ngồi thiền một lúc.

    Sao ta lại ngủ ít vậy nè.

    Nấu cơm mai đi làm thôi.

    Dạo này mình ăn cơm lứt muối vừng á, rất chăm chỉ.

    Dù sao vé máy bay đã mua rồi. Cũng ko thể đi quá nhiều đc.

    Mưa.

    Mình ghét hay thik mưa nhỉ, đêm nghe tiếng mưa rơi, lại nhảm rồi
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ài, trốn ra cầu thang bộ ngồi một mình.

    Chuyện là tuần trước nhận được tin nhắn của một người bạn cũ. Nói là tớ bị vỡ nợ đang đi trốn nợ, giờ đói lắm, cho tớ $ ăn cơm đc ko ?

    Mình nghĩ là văn phong của tin nhắn đó ko giống bạn mình, bạn ấy trước đến nay có bao giờ biết nhún nhường xin ai cái gì đâu, lại nữa bạn mình mới có 2 năm chưa gặp, vừa lấy ông chồng tiến sĩ, nhà xe con cái đuề huề nên đoán lại mấy trò vớ vỉn. Ngó lơ

    Hôm nay hỏi lại thì mới ra là thật.

    Chưa tới 3 năm, một người có thể tuột dốc đến thế đấy.

    Haizzz

    Mình không phán xét, mình chỉ cảm thấy đáng thương. Mải mê chạy theo phù du để thỏa mãn lục trần, mà ko biết là lục trần không bao giờ biết đủ.

    Nên trầm luân.

    Bạn có thể hiểu được những vẻ đẹp kì diệu khác của cuộc sống, bạn sẽ nhẹ nhàng mà sống, thấy đủ. Còn nữa những ngày sống trên cuộc đời là địa ngục không lối thoát.

    Haizzz

    Vô thường.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay suy nghĩ khá nhiều,

    Mình đang giết thời gian bằng cách đọc song kiếm của Hà Tả, đọc gần 150 chương thấy chán nên lại đọc một bộ của Diệp lạc vô tâm. Truyện phải nói là dở của dở, haizzzz

    Những câu chuyện luôn về một người vừa có bề ngoài, gia thế siêu khủng, giỏi giang, nhân cách tốt, lại chỉ biết yêu 1 người con gái duy nhất, yêu đến chết đi sống lại, có phải rất nhạt và rất không giống vs tự nhiên không. Những câu chuyện đó giờ mình thấy vô cùng siêu thực.

    A biết Đức phật thuyết giảng về duyên sinh, ngài nói con người được sinh ra bởi 3 nhân tố, trứng, tinh và thức. Ngài lại giảng rằng vốn ban đầu mọi thứ không giống như hiện tại mà con người nhận thức, mà con người tự tạo ra khái niệm và nhốt mình trong đó. Vốn không có nam nữ, gái trai, không phân biệt xấu đẹp, không yêu ghét, không có thời gian, không gian,... nhưng rồi con người tạo ra những thứ đó, nó gieo rắc huân tập thành hạt giống trong ý thức của con người, nghiệp chướng ngăn trở con người sáng suốt để nhìn thấy sự thật, như dục tính xuất phát từ ham muốn, truyền từ đời này qua đời khác trở thành bản năng của loài người.

    Người nói, toàn bộ mọi thứ mà con người đang làm, chính trị, xã hội, tiền bạc,...suy cho cùng không phải để giúp họ giải quyết nỗi khổ hay sao ? Nhưng họ càng giải quyết đuổi theo hạnh phúc thì càng khổ vì gốc rễ của khổ vốn nằm ở chữ tham sân si.

    Thói xấu huân tập từ ngàn đời trước truyền lại, trong tâm ai chẳng có chút vị kỷ cho riêng mình, tình yêu nam nữ thì càng ích kỷ. Tự nhiên vốn vẫn vậy, chỉ có con người cố đi bóp méo tự nhiên để thỏa mãn điều mình theo đuổi, mà vốn là tự nhiên là bất biến, vậy thứ thay đổi lại là con người mà thôi, tự cho là nó theo ý mình muốn, bắt nó hoạt động như ý mình mới hài lòng, nhưng chính là mình tự lừa mình thôi.

    Nên những câu chuyện đó chỉ là ý muốn vớ vẩn, vì tự nhiên sẽ không xuất hiện mọi thứ theo ý của 1 người như vậy. Đã là người sẽ bất toại nguyện, sẽ khổ không tránh được.

    Không ai bắt anh khổ, chính anh tạo cho anh khổ.

    Muốn yêu một người cần gì nhiều lí do, cần gì nhiều điều kiện, cần gì cô ấy anh ấy ra sao, chỉ cần thống khoái mà yêu, hết yêu là chia tay, vậy thôi.

    Còn lại không phải chính tình yêu cũng ko tự do, tình yêu cũng bị nhốt trong điều kiện. Nếu tự thân của tình yêu là không tự do, vậy những kẻ đang tạo nên tình yêu đó có tự do hay không ? Đã yêu vì toan tính, vì tiền bạc, vì nhan sắc, vì nội tâm, vì bất kỳ thứ gì, thì cái yêu ở đối phương - thứ mà ta truy cầu trong tâm trí ta - thứ ta muốn mới là thứ ta yêu. Còn người ta không có ta cũng áp đặt bằng được là họ có, sau đó lại gào thét khóc lóc vì thực ra họ không có thứ như ước muốn của ta - trái tim tan vỡ không phải yêu họ như họ vốn là - mà là yêu họ vì những gì ta ngỡ họ có không như ta đã muốn. Thế là không ai làm mình khổ mà là tự mình làm mình đau hahaha, lại đổ thừa vì em không như tôi mong muốn.

    Như một người nông cạn như mình còn hiểu ra được huyền cơ, thì những điều mà Đức Phật đã hiểu và thấy còn mênh mông nhường nào.

    Haizzz, tập để một ngày điều khiển được thân tâm này. Không tự mình làm mình khổ rồi kêu gào nữa.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ngẩu thôi.

    Ngày kia là lên đường roài. Nghe nói giống cuộc đua kỳ thú, 3 ngày mang 5 bộ quần áo đủ ko nhỉ ?

    Thời gian dạo này trôi rất nhanh.

Chia sẻ trang này