1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28


    Hôm nay ngồi xem hết vở nhạc kịch này mà nước mắt tràn mi.

    Mình là Quasimodo cry out
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Trốn ra cầu thang bộ ngồi tự kỷ.

    Mình không muốn nhảy việc, mình muốn làm việc ở một Công ty suốt đời.

    Cả người thấy mệt mỏi.

    Thứ 6 này mình sẽ đi phỏng vấn. Thứ 7 thì mọi người offline nhân dịp sinh nhật tháng 8, cuối tuần sau sẽ lên thiền viện ở 2 ngày ngắm trăng, đến sinh nhật mình sẽ đi xem video DB5K với nhóm Cass. Rồi đến tháng 9 sẽ đi Mù Cang Chải.

    Nếu mình quyết chuyển việc thì tháng 10 mình sẽ lại đi làm chỗ mới. Nếu chuyển việc thì tết dương lịch mình sẽ lại đi hàn quốc.

    Dù sao cuộc sống vẫn trôi, dù có làm hay ko làm gì.

    Dường như tất cả đều vô nghĩa lí.

    Mình thấy chênh vênh.
    mad2310 thích bài này.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay mọi người tặng mình một chiếc cốc có in ảnh của mình với cả nhóm, mình rất thik.

    Tháng sau mình phải lên chương trình phượt Mù Cang Chải cho mọi người. Mình dạo này đi hơi nhiều, nên oải chẳng muốn đi.

    Trong nhóm đó có 1 người thik mình, mình cũng mến anh ấy đấy. Mình đã cố bật đèn xanh bằng cách nói với anh ấy là mời cà phê hoặc ăn gì đó để cảm ơn vụ lãng xẹt gì đó. Nhưng anh ấy ko hiểu ý. Nhìn anh ấy thật là dễ thương. Tháng 9 này có lẽ vì mình tổ chức đi Mù Cang Chải nên anh ấy cũng đi.

    Với một người khó gần như mình thì anh ấy có đi mấy chục chuyến cũng bằng không thôi. Còn anh ấy thì quá nhút nhát để hỏi mình. Nên một chữ duyên lại chỉ đến đó.

    Mình ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thì gần 1 năm nay mình sống một cuộc sống không giống một người bình thường. Ăn chay, và cảm thấy chỉ ăn cơm lứt muối vừng là đủ ngon. Khi sống tối thiểu như thế, nên mình buông xả được một ít lòng tham về $ bạc. Có lúc mình nghĩ là có lẽ tới lúc xuất gia, sống cuộc đời đạm bạc hạnh phúc bình yên. Chỉ cần một chỗ để ngủ, vài bộ quần áo để mặc, và ngày 2 bữa cơm lứt muối vừng là đủ để sống. Con người thì ra cũng chỉ cần có từng đó thứ. Thế mà phải dành đến bao nhiêu ngày trong cuộc đời mình để thỏa mãn thứ tối thiểu ấy ? Lãng phí những ngày sống quá.

    Mình khác với người ta quá nhiều nên mình cố giữ khoảng cách. Dù trong tâm hạt giống yêu thương vẫn đang thúc giục cùng ai đó đi dạo dưới những hàng cây vào mùa thu; vì ai đó làm cái này cái kia.... Nếu anh đủ dũng cảm nói anh thik em rồi, em có sẵn lòng làm bạn gái anh ko ? Em sẽ ừ.

    Em nghĩ rồi, công việc lương cao đến mức nào thì mới đủ thỏa mãn lòng tham của em. Hiện tại cũng đủ rồi, so với rất nhiều người là rất may mắn rồi.

    Năm này, rồi năm sau...

    Lúc nào duyên tới, liền lựa chọn cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng.
    mad2310 thích bài này.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm trước có đứa bạn buôn na, mình lấy 5kg, haizzz chẳng biết ngày nào tháng nào mới ăn hết.

    Ngày xưa mình có quen một người đẹp trai đến hoa nhường nguyệt thẹn. Đẹp trai đúng chuẩn mực trong các truyện ngôn tình. Đẹp trai đến mức khó rời mắt. Tính tình thì điềm tĩnh và khá cuốn hút. Hôm nay mình lại ngắm nghía ảnh anh ấy, hồng nhan họa thủy cũng đến mức như thế này thôi, vì sao có nhiều đàn ông mê đắm con gái xinh đẹp, sẵn dâng hiến mọi thứ làm người đẹp vui lòng.

    Đúng là mình chưa từng ở vị trí đó nên không hiểu được. Haizzz, một ánh mắt ngưỡng mộ mình còn éo có. Tự nhiên phù phiếm mà nghĩ là ước gì chỉ cần một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình như thể mình là người con gái đẹp nhất thế gian thì tốt nhờ.

    Bề ngoài theo năm tháng sẽ mất đi.

    Mọi thứ đều mất đi.

    Thiền viện chỉ có 1 con xe rách 16 chỗ. Hôm trước hội trại xe chở đồ cắm trại đi đi về về cho bọn mình mấy lần. Lúc dọn trại quý thầy còn nhét sau xe toàn là chuối xanh ( ở tuệ đức nhiều chuối vô cùng) hết cả chỗ để đồ, sắp mãi. Thứ 6 các thầy lại điều xe cho mấy đứa đi chợ hoa quảng bá mang hoa về thiền viện cắm chuẩn bị lễ vu lan. Mình mong tới ngày lên để buổi tối ngắm sao giăng, ăn cơm khất thực, nghe quý thầy giảng pháp, lâu lắm rồi ko qua thiền viện, nhất là mình xí chỗ cắm hoa chuẩn bị cho lễ vu lan.

    Mong tới thứ 6 thế.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mấy hôm nay trời nóng đảo điên thì phải, nhưng ở công ty điều hòa như phòng đông, hôm nào cũng mặc áo len.

    Cách đây hơn 1 tháng, mình bị chán, nên mình mua rất chi là nhiều kem nhét đầy tủ lạnh, về nhà là mình bật điều hòa và ngồi ăn liền tù tì, ăn gì cũng lạnh cả nên sau đó cổ họng tự nhiên lại hơi đau.

    Sau đó các Thầy làng mai về việt nam, mình đóng gói hành lí đi học, đợt đấy trời nóng như lò thiêu, buổi tối mình ra thiền đường nằm ngủ, vì muỗi, vì oi bức nên mình nằm ngủ ngay trước 1 cái quạt cao áp, sáng mai dậy thấy mình như ở trong hầm băng, hmmm. Sau đó mấy ngày thì mất tiếng, uống thuốc 1 tuần đỡ thì lại lên xe ô tô nằm dưới cái điều hòa rét khủng khiếp về quê với thầy u, về nhà lại ho như con điên, mẹ đi mua thuốc cho uống, hôm sau ra hà nội lại tiếp tục. Tóm lại là uống thuốc 3 tuần liền. Và giờ mới có dấu hiệu đỡ.

    Sáng nay lên Công ty đi tìm cái áo len thì chả thấy đâu. Ngồi một lúc rét run lại thấy họng đau. Tiếc thương công 3 tuần uống thuốc nên mình đi mượn khăn quàng cổ. Haizzz, ai lại mặc váy quàng khăn dưới cái nhiệt độ 37 độ chứ, nên mấy người ở ban mình nói TV kìa,... mình chẳng nói gì.

    Mr sếp đi ra nói mốt hàn quốc, mình nói vì em đang ốm nên phải quàng khăn, thế là mr sếp nói thế này " tại vì em ăn chay nên em mới bị ốm, em thử ăn thịt xem có bị ốm không" rồi lại nói tiếp "chỉ vì ăn chay vs ko có người yêu vs niệm phật..." bình thường mình ko chú ý nhưng bỗng dưng hôm nay lại nghĩ một chút

    - Đó là những chuyện riêng tư cá nhân, không phải công việc. Không phải là mr sếp không nên bình luận về cá nhân trong môi trường công việc sao
    - Mỗi người có một số điểm khác biệt, không phải chỉ vì họ thế nên bị kì thị đấy chứ ? Mình ăn gì quen ai hẹn hò với ai có ảnh hưởng gì đến công việc đâu. Việc vô ý nói ra những lời đó, là trong tâm mr sếp có ý phân biệt mình, chỉ trích mình. Lạy chúa, vì điều gì xấu xa ư lại vì thứ tốt đẹp là ăn gạo lứt muối vừng, thực dưỡng tốt cho sức khỏe, cân bằng âm dương.

    Lúc để tâm mới nhận ra sống giữa những người không giống mình, thật không dễ dàng.

    Chán quá nhỉ, có nên nghỉ làm ko ?
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Yeah. Cuối tuần sau sẽ đi phượt Pha luông.

    Thực ra là đi từ thiện kết hợp phượt.

    Cảm thấy phấn khích và vui, dù biết khá là mệt.

    Mai lên Thiền viện mình sẽ tập thể dục trước bằng cách chạy từ núi xuống và leo lên núi. Hé.

    Vui vui vui.

    Năm ngoái cũng ngày í đêm quẩy trong mưa rồi lang thang đi về trong mưa rào sài gòn. Năm nay lại ở Pha luông hé hé hé
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay sếp bận họp, buổi sáng thư giãn wa hahhaha

    Đêm qua mơ một giấc mơ, thấy cả vũ trụ tuân theo một quy luật và cân bằng, thứ này trong thứ kia. Các hạt cơ bản, đến tế bào, đến móng tay, bàn tay, đến cả thân, cả cây, cả trái đất đều là một thể thống nhất hoàng chỉnh, chúng dường như một mà không phải là một, nhưng trước khi vi phân chúng về các hạt vi tế và có cái riêng của từng hạt, thì chúng là một thể thống nhất, là một bàn tay hoàn chỉnh của một con người hoàn chỉnh, của một thế giới hoàn chỉnh. Nên trước khi là cái riêng chúng phải là cái chung. Giống như nhân loại, trước khi là mỗi cá nhân, dân tộc hay đất nước thì họ là một bộ phận của thế giới, chỉ là thế giới quá rộng lớn và dài lâu nên họ không có cơ hội thấy được sự hưng thịnh của thế giới quan trọng hơn sự hưng thịnh của bản thân. Thế giới ở trạng thái tuyệt vời nhất khi mỗi loài trong đó yêu thương, nâng niu trân trọng thay vì giết hại lẫn nhau. Thế giới tốt đẹp khi chân lý chân thiện mỹ và cộng đồng được người ta tán dương và gìn giữ.

    Tế bào triệu triệu lần sinh ra và diệt đi, mỗi tế bào ở bộ phận khác nhau của con người làm nhiệm vụ khác nhau, chúng quá bé nhỏ và quá ngắn để thấy đang tạo nên và duy trì sinh mạng của con người.

    Giống như con người sinh ta và chết đi vạn vạn lần cũng không thấy được mình là một phần của trái đất, của vũ trụ, tạo nên trái đất và vũ trụ này. Không nhận thức được mình chỉ là một bộ phận như một tế bào trong cơ thể người.

    Các tế bào cùng nhau vì sự sống mà vui vẻ chia sẻ giúp nhau, cơ thể con người sẽ khỏe mạnh. Các tế bào nói tôi là tế bào tim, anh là tế bào gan rồi tranh giành dinh dưỡng với nhau, làm mất cân bằng trong trao đổi chất của con người, chúng làm thương nhau, nên con người không còn khỏe nữa và vì con người không còn khỏe nên sự mất cân bằng càng gia tăng, và vì thế nên tế bào càng tệ, chúng sẽ sớm chết hơn vì các lí do khác nhau, và con người tới lúc ko chịu cũng chết.

    Giống như cách mà nhân loại làm với trái đất. Trước khi là loài người riêng, chúng ta phải là một bộ phận của trái đất. Cây cỏ, đất cát mây,... mọi thứ không ngẫu nhiên mà chúng có nhiệm vụ của chúng. Phá hoại chúng chẳng phải phá hoại chính ta, yêu thương chúng chẳng phải yêu thương chính ta. Vì chúng cũng như những tế bào khác nhau trong cơ thể người, gọi là tế bào nhưng đều là người đó cả.

    Hủy diệt chúng chính là hủy diệt mình, vì mình vốn cũng là chúng.

    Một bộ phận cơ thể con người có từng đó, e là một vũ trụ cân bằng cũng từng đó thứ. Tế bào này chết đi, tế bào khác sinh ra thay thế. Ở thế cân bằng tế bào ở các bộ phận luôn ở mức hoàn hảo. Nhưng khi các tế bào giành nhau, giết nhau, dành dưỡng chất của nhau, tế bào tim chết nhiều, có trái tim không khỏe mạnh, vì trái tim ko khỏ mạnh nên những bộ phận khác không khỏe mạnh. Nên các bộ phận khác tự hủy diệt chính mình, nếu thuận theo tự nhiên, mọi bộ phận đều có dưỡng chất, chúng khỏe mạnh và tế bào cũng khỏe mạnh.

    Quán chiếu vào một thứ nhỏ bé, là thấy cả vũ trụ ở trong.

    Trước khi là một cá nhân riêng biệt, ta phải là một vũ trụ.


    Cách ta hành xử sẽ là cách vũ trụ thành toại.

    Mình còn nghĩ là từng ấy tế bào trong cơ thể người như là từng ấy bộ phận của con người và từng ấy sồ lượng các chủng loài trong trái đất. Con người ăn nhiều thịt nên con người nhiều hơn và các loại động vật ăn thịt khác ít đi, con người có hình tướng là người nhưng vì ăn loại hữu tình bị đày xuống làm lợn chó gà mèo,... các loại hữu tình đó lại làm người. Cứ tuần hoàn liên tục cho đến ngày mà số kiếp của loài người bị đày làm động vật nhiều hơn là con người, đến ngày người xấu nhiều hơn người tốt. Thì cả vũ trụ chấn động, rồi cả trái đất lại chỉ có các loài động vật chờ cho tới khi trả hết nghiệp làm người. Con người lại xuất hiện.

    Haizzz

    Mình chứng thực có một thứ hạnh phúc khi ngồi thiền, thấy an trú hạnh phúc nhẹ nhàng vui sướng trong từng hơi thở. Thứ hạnh phúc đó dễ và cũng khó lắm thay
    mad2310 thích bài này.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Ngồi tòe cả mắt mới lên được cái lịch trình đi Mù cang chải. Haizzz lazy dã man con ngan

    [Làm quen]

    Chuyện là hôm trước trên đường về nhà có một người hỏi nhờ đường, mình hok biết nhưng hok quan trọng vì mục đích của cái xe ấy không phải là hỏi đường mà làm quen, mình cũng không keo kẹt liền cho số điện thoại.

    Sau đó thì nhắn tin vs gọi cho mình khá là nhiều, mình đang ở Pha luông.

    Tiếp tục gọi và nhắn tin quá là nhiều, nên mình không nỡ, đến mức là hôm mình vừa về Pha luông cứ năn nỉ mình đi uống cà phê, mình không còn sức đâu đi nên đành nói thật là 2h sáng mới về đến nhà, đi bộ 30km đường rừng nên chân đau không đi đâu nổi. Thế là an ổn đâu được 2 ngày

    Hôm kia, lại tiếp tục rủ, không đi lại giống như là mình gì đấy, nên mình đi uống cà phê, ở buổi cà phê ấy, cái bạn ấy cứ nói cái gì là có rất là nhiều người yêu, nhà rất chi là gia thế, không có thời gian cho mấy thứ hẹn hò tầm phào, giờ tìm vợ thôi. Đại khái là offer điều kiện thế, giờ chỉ cần cưới. Mình ngồi nghe mà miệng méo chẳng dám nói gì cả

    Sau đó vì nhân tiện Sinh nhật của mình chưa mời ai cái gì, vì không muốn mắc nợ dù là một buổi cà phê, nên đi ăn tối mình đã nhanh nhẹn thanh toán $. Sau đó thì trong đầu mình có những suy nghĩ đại khái "xin lỗi, nhưng chẳng có ai mới gặp 1 người lần đầu mà xác định cưới" với mình khả năng đó còn zero.

    Hôm nay bị rủ đi chơi, mình cảm thấy phiền phát điên lên được, nên mình trả lời dứt khoát, là mình không phù hợp, anh ấy tìm đối tượng khác đi.

    Haizzz, thật sự thì nếu hẹn hò với 1 người nào đó, bạn ít nhất phải cảm thấy đi chơi với người đó không tệ. Cảm thấy muốn đi chứ. Đây cảm thấy mắc nợ nếu đi chơi với người ta, ai thèm đi.

    Thì ra người mà mình có cảm xúc không nhiều. He

    Tối nay đi offline vụ mù cang chải, từ chối a mình mãi không phải đi ăn vs shopping ở nhà nằm xem tivi, dạo này đi liên tục nên oải ra ngoài. 30 tuổi có khác haizzz
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cuối tuần này có hội chợ ẩm thực hàn quốc ở keangnam, m đi ăn xem ntn.

    Đến chủ nhật phải sang ecopark rồi, lazy dã man con ngan.

    Tuần sau thì đi Mù cang chải. Sau khi đi MCC xong về còn đi đâu nữa ? Không rõ luôn. Chắc ko đi đâu nữa

    Dạo này bị cuồng du lịch. Nên đây là list những nơi mà mình dự tính sẽ tới.

    1. KUL- Bali. Chốt vé và lịch trình .
    2. Cửu trại câu. Chốt nhóm và thời gian đi (năm sau)
    3. Yangon. Myanmar. Muốn đi 1 mình or 2 mình, lang thang. Nếu đi yangon thì sẽ đi Yangon, bargan, madalay, inle
    4. Air asia bán vé đi Phuket có 3$ và vé đi bkk-hn khứ hồi có 75$. Mình thực sự muốn đi bụi bụi, đến phuket đi sau lại bắt tàu đi phiphi or những vùng xung quanh. Đi lang thang ngắm nghía cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà mình lại ngại vì kế hoạch năm sau khá sát, vs mình đi thái lan đã 2 lần rồi.
    5. Srilanka và maldives.
    6. Một lần quay lại seoul vào mùa thu.
    7. Bocaray

    Đấy là những địa điểm muốn đi. Mình có nên đi hết rồi quay về làm trả nợ hay là ntn để đi nhỉ. Đi lắm rồi chán ngay thôi.

    Haizzz, ngẫm nghĩ. Dù gì mới 30 cần gì phải vội.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay a mình nói sẽ mua 1 căn chung cư gần chỗ làm của mình. Haizzz, giống như là mua nhà cho mình ở í.

    Mình cảm thấy ấm áp,

    Bố mẹ còn lâu mới đồng í cho mình xuất gia.

    Mà mình có đôi í định thế, nên giờ thik gì đều làm cả.

    Mỗi chuyện mà một mình mình ko quyết định đc, tức chuyện tình ái là mình chịu thua mà thôi.

    Hé hé hé.

    Ăn chay được hơn 1 năm rồi.

    Sang tháng 10 mùa an cư, mình sẽ quay lại ăn chay trường.

Chia sẻ trang này