1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Những ngày ức chế đen vật ra

    Tối qua đi xem phim "Ngôi nhà trong hẻm". Phim xem chỉ muốn zìa, nửa ta nửa tàu, nhịp điệu thì rầu rĩ chả xả được sờ trét ~X

    Vì đi xem phim nên biết là trong túi quần jeans của mình có $.

    Hôm nay về khách sạn phát hiện bị mất [r23)]. Báo lễ tân. Sau đó nhân viên lên nói "em nói thế nào cho cô bé đó chứ ông chủ cứ nhất định rằng nó lấy rồi, mà nó bị đuổi việc thì tội ghê lắm"

    Thế là mình lại chặc lưỡi, mấy trăm ngàn chẳng thể là một vấn đề trọng yếu gì, để một người có thể bị mất việc và cuộc đời họ đi về hướng khác, vậy nên mình bảo với lễ tân "em xin lỗi, em tìm được rồi chị ạ"

    Đời là vậy đấy, có thể cô bé đó lấy, hoặc là không nhưng sự thực là ta mất $

    Nguyên nhân mất, là do ta bất cẩn, quẳng $ lung tung.

    Ừ, vậy là do ta, nên ta phải xin lỗi. Haizzzzz
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ghế cứng như đá [r23)]

    Ngày ngồi gần chục tiếng, tối về mông đau ê ẩm, hôm nay lại phải ngồi tiếp [r23)]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tóc dài hơn một xíu rồi nhỉ ? sẽ chẳng cắt tóc ngắn nữa, ta nuôi tóc thề


    Leo lên giường rồi còn thấy đau mông ê ẩm, dạo này công việc tốt thật đấy, không bị xì trét, đi dọc phố mà thấy lòng mình mênh mang (^.^)

    Hôm nay sếp bay từ Pleiku ra, chắc là giờ này nhận phòng rồi, 2 chị em chờ mãi chẳng được, nên đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo trước. Cô bé này chỉ yêu $ thôi, nên khi người ta mang dưa ra thì vẫy vẫy phục vụ hỏi "cái hoa quả này là được thêm hay là mất $ thế" hmmm làm mình cũng thấy da mặt mình mỏng hmmm, đi công tác cũng phải là người hợp cạ, lúc nào đạt được mục tiêu lớn để rồi nghỉ việc (^.^) mà dạo này cũng không hay nghĩ đến việc đó nữa (^.^)

    Square chỗ mình ở có chiếu phim 5D, mai ngày kia phải tranh thủ đi mua vé xem mới được. Vinpearl thì xem 15 phút chẳng mất $, cứ xem xong, xếp hàng xem cho đến hết mấy phim thì thôi. Hà Nội thì 80K/1 vé/5 phút. Hizzzzz, đắt lòi cả mắt ra, kể ra được sống trong một thế giới ảo như vậy thêm một tí nữa cũng cảm thấy phiêu lưu phấn chấn phết (^.^)

    Dạo này nhạt miệng quá, cái con heo sữa là mình lại sắp quay ra được mỡ rồi :)) hmmm chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều :)) lại vào tangthuvien đọc tu chân thế giới nào, niềm vui nhỏ bé của mình.

    Chẳng ai nghĩ cảng hàng không đà nẵng đang ù ù cạc cạc, hơn 2 tháng sau vào thấy mới mẻ hẳn, rồi 3 tổng HK nhập làm một, một loạt điều chỉnh cơ cấu, thay đổi cả rượu lẫn bình, sắp tới hi vọng rằng ngành đường sắt cũng đổi mới.

    Bác Thăng nhanh thật đấy, đợt mình vào Đà nẵng tháng 11 gì đó, cũng đúng đợt Bác ý vào, mà giờ mới mấy tháng thôi, thay đổi đến chóng mặt, cứ như là thay đổi giờ làm ở Hà Nội ý, mọi thứ thay đổi, mới mẻ hơn.

    Nếu không thử, thì mọi sự sẽ chẳng khác được.

    Mặc kệ là gì, sau này nếu bác ấy có cơ hội ứng cử Thủ tướng, mình sẽ bỏ phiếu. (Lần đầu tiên trong đời quan tâm đến quyền công dân :)))
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chỉ ngồi nhậu thôi, mà giờ đã muộn rồi.

    Thứ 7 mình đi Chu Lai, haizzz, đi về trong ngày, khách hàng bảo thứ 7 mời đi đâu đó, nghe không rõ. Chủ nhật Boss lớn vào, ngày chủ nhật lại có chương trình gì đó.

    Mình đang định đi Quảng Bình đám cưới người bạn. Từ Chu Lai bắt xe vào Quảng Bình chắc mất tầm 4,5h. Sau ngay hôm sau lại phải bắt tàu từ Quảng Bình - Đà nẵng, nghe mệt quá nhỉ

    Vậy thì thôi, đám cưới bạn chẳng có mình chắc cũng vui, huống gì có thể chạm mặt người mà mình muốn tránh nữa. Hizzz

    Vậy đi, ta đi Chu Lai, xong về Đà nẵng, xong chiều đi chơi với mọi người, chủ nhật cũng lại đi chơi với mọi người.

    Nhỉ ?

    Lòng buồn mênh mang, hôm nay rằm mọi người ăn chay nhiều ghê, mình cũng muốn ăn chay, sau này chẳng muốn ở Hà Nội xô bồ, thik ở miền nam nơi có nhiều rặng dừa, có cuộc sống yên ả, nắng chiếu lung linh rực rỡ,... từ bỏ là một nghệ thuật.

    Ngày xưa Đức phật từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi tu được kia mà ? hehehe
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hừ hừ, sáng nay đưa em đi ăn chả cá, cuối cùng đau bụng dễ sợ, đau đến mồ hôi nhễ nhại :(( cố gắng làm, đến đoạn cuối cũng bò về khách sạn, em đi mua thuốc cho, uống xong, nghỉ 30 phút dễ chịu một xíu, trưa nhịn ăn

    tại sao không đau bụng thì thôi, đau bụng thì y như là chỉ muốn xỉu ???

    Hôm nay sếp đi Phú Bài, 6h sáng gõ phòng nhắn nhủ, giặt quần áo hộ anh, treo quần áo vào tủ hộ anh, đến chiều trả quần áo, ngó thấy quần sịp của sếp mà hmmm, chỉ có những ngày đi công tác thế này, mà thấy sếp bình dị và gần gũi, 4 năm có thể không phải là chặng đường dài, ngày em ra đi, có thể em sẽ không nuối tiếc, nhưng sau này, khi nghĩ đến những kỷ niệm, có lẽ lòng sẽ thấy bồi hồi....

    Treo quần áo của sếp vào tủ, ngắm nghía, áo của sếp, áo của mình, quần của sếp, quần của mình, nghĩ đến lúc mình cũng có một gia đình, có quần áo của ai đó treo cùng tủ :)) như vậy thì thế nào ?

    Đà nẵng mấy hôm nay trời đẹp, buổi ngày trời nắng rực, đến tối se lạnh, cứ như mùa thu Hà nội.

    Con vịt bầu xấu xí là mình đã có thời đi xa nhớ Hà nội quay quắt, và rồi có thời như bây giờ, ở khắp nơi cứ như nhà mình :))
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mai đi Chu Lai lúc 6h rồi

    Hôm nay đi xem phim 5D nhé, vé chỉ 45K, có tận 13 phim để chọn, không như ở rạp chiếu phim quốc gia chỉ có mỗi 1 phim. Hừ hừ hừ, xem phiêu thật, mình phải ra xem hết 13 phim :) hí hí hí

    Cảm giác phiêu lưu thật, hí hí hí, mình thik cảm giác mạnh

    Hôm nay lại shopping nữa chứ, ồi, quần áo chất đầy vali rồi, trở thành dân sành điệu rồi :))

    Về nhà sẽ thanh lý toàn bộ quần áo mua về hok mặc, để tủ quần áo thật ít quần áo, để đôi khi còn đi shoping, hí hí hí, không nên để mình cũ kỹ, không nên đóng gói mình lại

    Nhiều lúc mình có cảm giác cái công việc của mình thật chuyên nghiệp, thật pro, thật đúng là công việc, có đôi lúc mình thấy công việc của mình thật tầm thường, tẻ nhạt, thế nhưng thứ mình ngạc nhiên, là cách mà đa số mọi người nghĩ về công việc của mình, và cách họ làm việc với mình, cứ như thể là a,bc,d... trời thề là mình là người rất dễ dụ dỗ, lại rất hay thương người khác ... vì vậy nên nhìn cái cách người ta trịnh trọng :)) hí hí hí

    Đọc tu chân thế giới, đi ngủ sớm nhé :x
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hí hí hí, một ngày đầy sự kiện và cảm xúc

    Hôm nay đến Chu Lai, được vồ vập tặng ngay một tập thơ, kèm đĩa CD có tựa đề rằng là "Thơ..." tác phẩm đạt giải thưởng thơ 2009 của ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam (Ngâm thơ qua sự thể hiện của các nghệ sỹ ưu tú Hồng Ngát, Phan muôn, trọng thủy cùng dàn nhạc nhà hát đài tiếng nói việt nam ;)))

    "Trân trọng mời
    Tôi bày ra vội vã
    và đi" =))

    đọc xong ngơ ngác ;))

    "Muỗi và đen
    đêm đen
    có tiếng gió" =))

    "Người đàn bà khóc
    Không thành tiếng
    vẻ đẹp"

    đọc xong chả hiểu gì cả =))

    Sếp nhà mình nói giá trị tinh thần lớn quá, bán không ai mua ;))

    Hôm nay, trưa đi ra biển ngồi ăn, lạnh da gà nổi hết cả lên, vừa ngồi ăn vừa rên ;)), đúng là nước mắt nhà giàu >:)


    Không hiểu sao lại thấy hả hê ghê gớm

    Sáng đến thì ầm ĩ, anh a,b,c,d s... báo cáo với anh a,b,c,d sau chả thấy mặt *** đâu cả \:D/ anh đây ko cần báo, cắt là cắt, còn gì lên TCT xử lý [r23)]

    Năm ngoái tới, mình đây nghĩ trọng yếu, nghĩ tới bản thân mình, nên chặc lưỡi không làm. Năm nay tới chặc lưỡi làm [:D]. Ồi, tự nhiên thấy mình vĩ đại, nhiều khi cảm thấy bất mãn vì tiền thuế của mình rơi vãi lung tung. Nên quả này thấy hả hê, không ai cứ vỗ béo cho sâu.

    Tối 8h về đà nẵng, đi ăn cơm 9h tối, có lẽ nhân viên phục vụ ở đó thấy 2 chị em nhà mình nghèo hay sao í, thái độ phục vụ bó tay, cái mặt sưng như cái mâm ấy, mình bảo chị gọi thế này tí nữa gọi tiếp nó câng mặt lên, gọi luôn cho nhà bếp làm, sau canh hông cho muối mình bảo cho xin ít muối, nó đưa ra toàn mì chính, mình kêu toàn mì chính sao ăn, kêu muối mà, nó ngoảnh mông đi thẳng làm mình đứng dậy bỏ về tức thì, vừa đi vừa tức, đã ăn muộn, đói, mất tiền lại mang ức chế vào người :-??

    Sếp thì gọi giục đi xem phim :P. Đi xem phim 5D nhé, xem 2 phim, sau đó ông ý lại khuyến mại thêm cho 1 phim :P hehehe:P
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa, 2 năm trước, lúc vào đà nẵng, một nhúm người sành điệu công ty rủ nhau đi Phương đông. Sau đó, thường xuyên nhắc tới Michel Cường (Bartender), mọi người đều biết sành điệu là phải như thế nào

    Mình thì chẳng là người sành điệu, củng chẳng là người muốn tỏa sáng trước đám đông, cũng không muốn đánh bóng mình.

    taxi chết dẫm, sếp đã nói ra kara ở Đống đa, thế nào bật nhạc sàn, làm sếp đổi ý, đi Phương đông.

    New Oriental Dancing không gian hẹp hơn, hình như còn sớm nên mọi người nhảy chưa bốc lửa, bàn của mình có 2 bartender đẹp trai vãi linh hồn í :))

    Nơi nào có nhiều đàn ông sành điệu, đẹp trai và ga lăng ?? là vũ trường

    Nơi nào có nhiều cô gái sành điệu, ***y là vũ trường

    Em là đứa con gái, có thể sơn móng tay màu xanh da trời, nhưng hok phải cô gái dùng túi LV, cũng chẳng phải mặc quần áo CC, chẳng phải một cô gái sành điệu, thượng lưu gì.

    Haizzz, lúc đầu cũng bốc lắm, nói rằng vào đó sẽ nhảy nhót bốc luôn, nhưng vào đó rồi, bỗng dưng trong lòng mình tĩnh.

    Có lẽ hết mùa này sếp sẽ nghỉ, có thể đây là dịp cuối cùng anh em lại đi cùng nhau, lòng chợt thấy nao nao, Boss lớn nói tháng 4 có lẽ sẽ lại vào Đà nẵng, ừ, nhưng tháng 4, sẽ chẳng bao giờ được như bây giờ.

    Bỏ ra ngoài, sếp hỏi đi đâu thế bảo nghe điện thoại. Thế mà lên taxi nhận được mesage của sếp "lúc nào về đến nhà nháy máy anh nhá". Sếp tinh như cú vọ :))

    Mọi người đang nhảy nhót ở phương đông, đêm có lẽ 2,3 h mới về. Ta thấy trong tiếng nhạc xập xình, lòng mình chênh chao, lạc lõng, boss lớn hết kéo ra sàn nhảy, lại giúi từng miếng hoa quả vào, lại rót đầy rượu bắt ta cạn ly, ta sợ quá, nên ta chuồn ;))
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ồi, hí hí hí, hôm nay người đẹp trong nhóm gọi phục vụ yêu cầu

    "Một quả dưa chuột, không gọt vỏ, không cắt lát, mang nguyên cả quả :-??

    Thế là 5 phút sau được bê ra 1 quả dưa chuột trên cái đĩa mà nó như thế này này :)) Mình định làm quả sologan "Hãy uống coca cola nhưng mà mọi người cười vật vã quá nên ngượng :))

    PS: mục đích em ấy yêu cầu dưa chuột là mang về khách sạn đắp mặt ;))

    Tên của bức ảnh này là "Giấc mơ của sếp" ;))

    [​IMG]
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Nói cho anh biết em là một đứa con gái khờ khạo và ngu ngốc lắm, anh có cười em không ? (^.^)

    Để cho anh biết em ngây ngô, anh có đến bên cạnh em không ?

    Em, là một đứa con gái chông chênh và cô độc, cô độc đến mức ốm phải nằm một mình trong bệnh viện, nhập viện chỉ có mình em, ngồi bó gối và nhìn ra ngoài cửa, chờ mong, liệu có ai tới và hỏi thăm em, ngắm nghía những người bên cạnh mình, và tự hỏi, tình cảm giữa con người và con người liệu có phải như vậy hay không ? (^.^)

    Anh thấy em kỳ lạ hay không ? những thứ dù là đơn giản, với em đều quá khó hiểu.

    Em để anh biết rằng em thực ra không khó hiểu đâu, không kiêu căng đâu, em chỉ ngu ngơ bên đời, mong có một người cho em tựa vào, sẻ chia với em, an ủi em, để em biết rằng em thực ra không làm gì có lỗi với cuộc đời hết, và xứng đáng có được hạnh phúc

    Lúc nào anh tới, em sẽ trở mình, ừ mà chẳng biết

Chia sẻ trang này