1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vungtroilangquen, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungtroilangquen

    vungtroilangquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?

    Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cái đó còn tùy xem người mà ta muốn quên là ai nữa chứ. Nếu là người chỉ mang đến cho ta những đau buồn, phiền muộn thì việc loại bỏ hình ảnh người đó ra khỏi trí nhớ càng nhanh càng tốt. Đương nhiên nếu làm được điều đó là vui rồi, nhưng nếu quên được ai đó nhanh chóng như vậy liệu ta có hỏi trái tim ta có từng thật sự dành cho người đó không chỉ là tình cảm gió thỏang mây bay!?
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi, vungtroi chỉ nói là quên thôi mà,có nói gì đến chuyện quên nhanh hay không đâu. Biết đâu để quên được là cả một chuỗi giằng xé..... Riêng với tớ, quên được một người mình muốn quên , trong sâu thẳm có thể hơi buồn vì người ta đáng để quên trong khi mình đã từng nhớ... Tuy nhiên, nhìn về tương lai, đó là điều nên vui....
  4. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết, mình vẫn tưởng có thể quên được. 10 năm trôi qua mà chẳng thay đổi được gì.
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn ......và thanh thản
  6. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ sẽ vui. Vì như bạn gì nói đấy, mình sẽ không còn vấn vương gì quá khứ nữa mà sẽ hướng tới và tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tớ thì sẽ không cố quên một người nào đó đâu. Tớ sẽ chỉ cố không nhớ tới những chuyện buồn đã xảy ra thui. Còn những giây phút vui vẻ,hạnh phúc, những cảm giác thật tuyệt vời đã từng có, tại sao lai phỉ quên đi nhỉ...
  7. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận tất cả những gì đã qua đã là quá khứ,bạn sẽ sống thanh thản.Thực tế ta chẳng thể quên,trừ phi bị đãng trí ,có chăng chỉ là ta không nhớ da diết quá mà thôi!
    Em đã yêu anh thật nhiều...Và bây giờ,em biết,đó đã là chuyện đã qua...
  8. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quên được 1 người thì vui hay buồn àh? Theo mình thì điều đó cũnng còn tùy nữa, nếu giữa 2 người có nhiều kỉ niệm đẹp thì nều thật sự quên đi người đó thì cũng buồn buồn chứ!!
    Nhưng nếu người đó chỉ đem dến cho mình những phiền muộn thì quên đi sẽ giúp thanh thản hơn! Nhưng nói thật, làm sao quên đựơc ? Chỉ có còn yêu nữa hay không mà thôi!

  9. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng thể nào có thể quên được 1 người, những gì đã xảy có thì chẳng thể nào quên được cả. Chỉ có điều là mình có còn yêu nữa hay ko mà thôi.
    Để thích 1 người chỉ cần 1 phút, để yêu 1 người chỉ cần 1 giờ, nhưng để quên 1 người phải cần cả đời.
  10. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không biết là mình đã thực sự quên được người ta hay chưa, nhưng vào lúc này đây chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Trống rỗng !!!

Chia sẻ trang này