1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vungtroilangquen, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nói quên được một người thì tôi nghĩ người đó đang tự dối chính bản thân người đó thôi. Điều đó có lẽ cũng là một cách hay đấy, nó có thể giúp bạn tạm gạt khỏi đầu óc bạn những hình ảnh về người mà bạn khong muốn nhớ, giúp cho bạn có thể tập trung hơn vào những điều khác. Cẩn thận sẽ đến l;úc bất chợt bạn lại gặp lại hình ảnh của người đó qua bất cứ một sự vật gì liên quan đến người ta sẽ khiến tim bạn trở nên nhói đau đấy.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người vừa vui vừa buồn. Vui vì mình ko còn bị ám ảnh bởi hình bóng của người ấy nữa. Buồn vì kỉ niệm đẹp đẽ với người ấy qua đi và những gì đẹp thì mình lại ko muốn quên. trùi ui. mình có nên quên người ấy đi ko.[r29)]
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể quên được người con gái mà tôi đã từng yêu nhưng tôi chỉ tiếc những kỷ niệm đẹp đã đi vào quá khứ và không bao giờ quay lại lần thứ 2. Tiếc cho chúng ta có duyên mà không có phận em nhỉ.
  4. happyflying

    happyflying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quen 1 người chỉ cần 1 phút, quên 1 người cần cả 1 đời để quên.Không quên được, chỉ đơn giản là sẽ không nghĩ đến, không nhớ đến mà thôi, như vậy cũng đủ thanh thản nhẹ nhàng rồi.Những kỷ niệm đẹp sẽ tồn tại mãi, nếu sau này có gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười chúng ta là bạn!!!!Sẽ không cố học cách quên nữam, nhớ thật nhiều biết đâu đấy lại quên đi được..........
  5. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Tôi không nghĩ rằng mình sẽ vui, nhưng ít nhất cuộc sống sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Người ta nói "Còn cảm thấy căm thù là còn yêu", cũng như khi bạn chưa quên một người, chắc chắn rằng dù ít, dù nhiều, bạn vẫn còn dành tình cảm cho người đó.
    Vì vậy, nếu có thể quên, thì bạn sẽ không còn phải khổ sở, dằn vặt hay buồn phiền về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bạn sẽ không phải đặt câu hỏi tại sao, không phải ngồi vạch vòi xem mình đã đúng hay là sai, nguyên nhân bắt đầu từ chỗ nào, cũng không phải tìm những "lý do hợp lý" để gọi điện, nhắn tin, hay mong ngóng sự liên lạc của người ấy khi bạn cảm thấy nhớ... Đơn giản nhất là bạn sẽ không phải tìm cách để quên khi bạn vẫn còn nhớ.
    Chẳng có lý do gì để bạn phải buồn cả khi bạn đã có thể quên. Đừng nhầm lẫn rằng khi bạn quên một người là tất cả mọi kỷ niệm đẹp-xấu, vui buồn lập tức bị cuốn trôi.
    Khi bạn đã quên, tức là bạn sẽ không bị ám ảnh hay cứ đau đáu nghĩ về những kỷ niệm buồn nữa - đó là mũi kim dù nhỏ nhưng lại làm cho vết thương của ta khó lành.
    Nhưng chắc hẳn rằng, dù hình ảnh của người ấy không còn trong tâm tưởng của bạn, thì có đôi lúc trong cuộc sống, bất chợt một hình ảnh quen thuộc, một tình huống na ná, hoặc có thể chỉ là bản nhạc cũ sẽ chợt gợi lại cho bạn những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Lúc này, bạn sẽ nhìn những khoảnh khắc đẹp ấy chỉ ở vị trí khán giả, mỉm cười, vì vừa xem một thước phim hay, chỉ vậy mà thôi. Đó là lúc chắc chắn bạn đã có thể quên người ấy.
    Cũng đừng khẳng định rằng không thể quên một người trong suốt cả cuộc đời, như ai đó đã viết. Chẳng qua đó chỉ là vì bạn chưa tìm được một người phù hợp hơn mà thôi.Không có gì là mãi mãi cả. Với tình yêu mới, và một người mới mà bạn hoàn toàn hài lòng, chắc chắn lúc này bạn sẽ ngạc nhiên rằng: Tại sao mình có thể lãng quên dễ dàng như vậy?.Nhưng nhớ nhé, phải là một tình yêu đích thực, và một người mà bạn hết lòng yêu thương, chứ không phải là một người thế chân đâu nhé.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên là vui rồi , vui vì thanh thản chẳng có cái gì trong lòng fải nghĩ về người ta nữa, nhưng mà vấn đề là có quên được không , hoặc có những người bên ngoài cứ bảo là muốn quên nhưng mà trong lòng thì chẳng thế.
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    toi khong nho den nguoi ay nua ,nhung khong co nghia la da wen nguoi ay,toi hanh phuc vi nguoi ay con o 1 noi nao do trong trai tim toi
  8. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    người ta nói có thể thích trong 1 giờ, yêu trong 1 ngày nhưng mất cả đời để quên đi 1 người nào đó. Bạn có thể quên được là 1 điều may mắn đấy chứ, quên được một điều gì đó đã làm mình đau khổ sẽ giúp lòng mình thanh thản hơn và cảm thấy thoải mái hơn, ko dằn vặt , đau khổ nữa. Thế nên vui mới phải chứ.
  9. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nếu thật sự quên được một người thì đó là một hạnh phúc phải trả bằng đau thương và nước mắt . tất nhiên là vui rồi , nếu mà buồn thì quên để làm gì ?
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Híc, đã yêu rồi thì thật sự không thể quên được

Chia sẻ trang này