1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vungtroilangquen, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ko quên được cũng phải cố mà quên...hic...nhưng mà càng cố quên lại càng nhớ..
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này nghe đã thấy câu trả lời có vẻ bùn bùn rùi.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mà có thể quên đc một người đây nhỉ ??? Đến một người qua đuờng ta gặp có một lần nếu mà có còn gặp lại ta còn cảm thấy quen quen , rồi suy nghĩ và cũng nhớ ra cơ mà ... Vậy thì làm sao mà quên đc một người đã gắn bó với ta dễ dàng như vậy .... Chẳng qua là cảm giác ko đc như xưa ... Những tình cảm đó đã thành dĩ vãng .. Chứ " quên " thì chắc là ko bao giờ có thể quên đc ! Một người đã đi vào trí nhớ của chúng ta rồi thì làm sao mà ra đi đc đây ... Đến những người bạn từ thời mẫu giáo. cấp 1 ta còn chẳng thể quên đc ... Lẽ nào ... Dễ thế thì chẳng phải là yêu nữa rồi !
  4. SweetHoneyMoon

    SweetHoneyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bop bop. Hay qua! Hop y tui qua di mat
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi
  6. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Quên thi? ko thê? quên đc vi? nếu quên thi? đúng la? bị mất trí, nhưng khi đó mi?nh ko bận tâm gi? vê? ngươ?i ta nưfa va? sống thanh tha?n coi như chưa bao giơ? gặp ngươ?i đó thôi. Như vậy cufng la? đaf vui lắm ru?i.
    Mi?nh cufng đang câ?n quên đi một ngươ?i ma? vâfn chưa quên đc, hic.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống mình gặp nhiều may mắn . Khi khó khăn luôn được nhiều người tận tình giúp đỡ .Dù ít dù nhiều , dù là 1 bữa ăn hay một lời động viên , vẫn ghi nhớ trong lòng để có ngày đền đáp . Vẫn nhớ đến họ để giúp đỡ những người khác đang khó khăn như mình đã từng ngày nào . Sống như thế thật vui vẻ thoải mái .
    Còn tình yêu tình cảm thì nhớ làm đếc gì cho mệt , quên đi là tốt nhất . Đứa nào đã từng làm chúng ta phiền muộn thì tốt nhất cứ tống chúng ra khỏi kí ức cho nó rảnh rang Nếu gặp nhau thì chào hỏi vui vẻ , thế thôi , việc quái gì phải buồn hay vui nào . Buồn vui là do mình , việc gì phải để đứa khác nó thao túng . Túm lại , quên được là vui .
    Trước anh cũng mê 1 đứa . Vì nó mà mình cũng mê muội và đuội hẳn đi . May mà giật mình tỉnh giấc kịp thời , xốc lại hành trang vững vàng chiến đấu . Hú cái linh hồn . Sau trận đó thấy trưởng thành hẳn . Giờ gặp lại cô bé đó anh chỉ gật đầu chào , hỏi thăm 2 , 3 câu ; tuyệt đối không đần độn như xưa nữa . Người vẫn còn đó nhưng ta đã quên được người .Thật sung sướng và tự hào làm sao ( hề hề , phét vật , nhìn mông má em ấy thích bỏ xừ lại cứ ...)
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết rằng ta đã quên được một ai đó chưa ? Vô tình nhớ lại một kỉ niệm nào đó ư ? Nếu là nhớ lại một kỉ niệm nào đó thì chắc chắn sẽ ko thể làm ta vui được rùi vì nếu vui thì ta đã ko cần phải quên đi người đó. Còn nếu như nói là mình ko còn gọi điện, ko nghĩ gì đến người ta mà nói rằng đã quên người ta thì theo mình đó là ko đúng vì một lúc nào đó khi ta gặp lại một kỉ niệm xưa, lòng lại trĩu nặng và chợt nhận ra là ta không thể quên được người. Theo tui thì tại sao phải cố quên đi để rồi lại nhớ nhiều hơn... Chẳng thà cứ giữ lại những kỉ niệm đẹp về người ta còn tốt hơn là cố quên người ta đi để rồi một lúc nào đó mình lại phải cảm thấy day dứt
  9. kaka36

    kaka36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mọi người đang nói và nghĩ về người ấy của mình đấy thôi.quên sao được,dù sao cũng là một phần quá khứ đẹp ,và đáng nhớ của mỗi người kia mà ,hãy sống với nó thì mình làm chủ đươc no,tạm gọi là qên được
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời của chúng ta và có những người mà chúng ta sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể quên được...Có quên cũng chỉ là trốn tránh nỗi nhớ mà thôi...
    1 người đã ở trong trái tim tôi, người mà tôi sẽ luôn luôn nhớ, dù có thể đã là quá khứ...Nhưng ko có quá khứ thì đâu thể có hiện tại và tương lai ???!

Chia sẻ trang này