1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thật sự quên được một người, lúc đó mình vui hay là buồn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vungtroilangquen, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ khác, khi người ta cố quên thì lại càng nhớ thui. nên mình nghĩ chẳng bao giờ có thể quên được người mà mình đã yêu.
    nhưng quên ko có nghĩa là cho vào dĩ vãng mà là chỉ để nó ở trong đáy lòng mà ko thể hiện ra thôi.
    nói là quên nhưng nào ai làm được việc đó khi mà trong trái tim của mình vẫn còn hình bóng của người ấy.
  2. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ quên thôi ,thời gian làm cho tất cả quên hết .Rồi có thể bất chợt gặp lại trong giấc mơ thôi ,có thể khi đó bạn sẽ khóc thầm nhưng rồi vẫn phải quên
  3. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phải quên - đấy là điều nên làm để còn sống những ngày sau cho tươi mới. Có những lúc ta quên bẵng em vì những cuộc vui, vì công việc chất ngập đầu, ngập cổ. Ta tưởng em đã mãi ra đi trong ta rồi. Vậy mà có đột nhiên đôi lúc lại thấy nụ cười của em, dáng diệu của em hay lời nói của em văng vẳng bên tai.
    Em đã từng ghen, ghen khi nói chuyện với cô bạn nào đó; ghen khi ta mải vui bạn bè; ghen cả khi ta mải làm không nhắn tin cho em trong giờ làm việc. Em ghen với mọi thứ. Em muốn ta quên tất cả mọi thứ chỉ biết đến em.
    Rồi thì em cũng xa ta. Em không cần ta quên những thứ đó nữa. Em chỉ cần ta quên em.
    Lần nào cũng vậy, mọi yêu cầu của em đều đầy khó khăn. Ta đã không thể tha thứ cho việc em làm nhưng lại không thể quên em được. Ta đã vô cảm khi nhìn vào những kỹ niệm của ta và em nhưng rồi lại cồn cào khi nghĩ đến việc chúng bị em chia sẻ cho người khác.
    Em làm tổn thương ta nhiều quá! Ta không thể gìn giữ hình ảnh của em trong tim. Ta đã thấy em như vô hình khi em đi ngang qua trước mặt. Ta đã không gặm nhấm những khoảnh khắc xưa. Ta quên em rồi, ta trống không và bình thản.
    Nhưng một đôi lúc nào đó ta lại nghe lời em thầm thì bên tai ta: Hãy quên em đi!
  4. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quên một người là điều chẳng dễ chút nào , nhóc thấy rằng cứ nghĩ là đã quên rồi nhưng thật sự thì vẫn nhớ đó, chỉ có điều cái nhớ lúc hiện tại và cái nhớ của khoảng thời gian sau này khác nhau, khác nhau về mặt cảm xúc , cảm nhận khi nhớ đến người đó thôi. Với nhóc, bây giờ nhóc muôn quên một người lắm, nhưng cố ép mình quên thì lại càng thêm nhớ, nên nhóc không cố làm gì, cứ lao vô học, đi chơi với bạn bè để lấp đi những khoảng thời gian trống thôi. Cứ nghĩ sẽ khóc mãi chứ, nhưng bây giờ thì nhóc tốt hơn rồi, bây giờ nhóc vẫn nhớ đó, nhớ nhưng không còn buồn như truớc nữa, nhớ và cũng đồng ý rằng chuyện đã qua rồi.
    Đó là chuyện của nhóc, có thể vì nhóc vô tâm quá nên dễ dàng quên , dễ dàng chấp nhận như vậy, chứ nếu nhìn nhiều anh chị thì nhiều năm trôi qua rồi mà họ vẫn nhớ, mội khi nhắc lại vẫn đau buồn lắm,. quả thật quên một người chẳng dễ. Nên chăng đừng cố quên, chỉ là nén cảm xúc mình lại? Càng cố quên thì sẽ càng nhớ . Với nhóc , nhóc chẳng muốn quên ai cả, dù người đó làm nhóc tổn thương thì nhóc cũng chảng thể ghét được, nói chi là quên, chỉ có điều nhóc nén cảm xúc mình lại , coi như bạn bè, rồi thì cũng quen dần đi, quên thì không nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại đên .
    P.S: CHủ đề này có nhiều người pót rùi, nhóc vô ttvnol cũng lâu rùi nhưng chẳng pót bài nào, toàn đọc thôi, hôm nay thấy chủ đề giống ý nhóc nên pót ah[ :D]
  5. bohunglal

    bohunglal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cố quên thì còn dễ chứ quên người mình đã từng yêu khó lém.
  6. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Những cái gì đả mất thì mới cảm thấy quý giá. Nhưng mà càng cố mà quên thì lại càng nhớ. thê mới trái ngươc. buồn ơi là buồn.

    TÌnh yêu như con chó. Khi ta theo nó chạy. Khi ta chạy nó lại theo.

  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng trường hợp mà quên đi một người đã từng yêu có thể là buồn và cũng có thể là vui. Mối tình đầu của tớ với bạn ấy, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Hai đứa chẳng chơi với nhau nữa, nhưng tớ đã chẳng thể nào quên được người ấy sau khi bọn tớ ko còn là bạn. Tớ đã vẫn nghĩ đến bạn ấy trong vòng 2 năm, 2 năm đơn phương của tớ, 2 năm với những giọt nước mắt âm thầm khi tớ gặp ánh mắt xưa đó. Để rồi đến một hôm tớ tự hỏi sao tớ ko thể vui cười như những người bạn của tớ, tại sao tớ lại fải vì một người con trai ko đáng để tớ rơi nước mắt mà lại buồn như vậy. Và tớ đã thay đổi khác nhiều, cười nhiều hơn và vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Lúc đó tớ cảm thấy rất vui mừng vì đã hoàn toàn quên đi người ta, nếu có nghĩ đến thì cũng chỉ biết người ta tên là gì đó và ko hề có cảm giác gì khác ngoài tình bạn. Vậy đó. Sau đó tớ đã có một tình yêu học trò rất đẹp với thằng bạn thân của tớ hiện giờ. Tớ ko biết đó có fải là tình yêu ko nhưng với tớ, tình cảm đó vô cùng trong sáng và nhiều niềm vui. Khi người đó ko còn thích tớ nữa, tớ cảm thấy hơi hụt hẫng thêm một chút buồn vì ko còn được người khác quan tâm đến nữa. Nhưng dù sao quên đi tình cảm đó để coi hắn như một thằng bạn thân thì tớ thấy rất đáng. Bọn tớ đã 2 năm ko gặp nhau nhưng mà khi nào có dịp nói chuyện với nhau, vẫn chí choé và kể chuyện cho nhau nghe như thời cấp 3. Vui thật
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khi thật sự quên được một người hihi...đương nhiên là vui rồi. Giờ thì tớ đang vui đây, không biết bao giờ sẽ "buồn" lại nhỉ?
  9. vungtroilangquen

    vungtroilangquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Anh là thành viên mới của ttvnol mới đây thôi.
    Chủ đề này là tâm trạng của anh vào lúc này.
    Cảm ơn em đã đưa ý kiến.
    Chào em!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,khi đã xác định quên mọt người thì phải là rất cố gắng( nếu yêu thật sự),cố gắng ở đây là quên đi những phút..ân áimặn nồng,những buổi hò hẹn,những chiều mưa 2 đứa dắt tay nhau..chạy mưa,nụ cười,khuôn mặt...van vân và vân vân( đây là trích từ tiểu thuyết ra đấy),tớ mà xác định quên thì không thể quên hết dc vì những lúc nhìn bọn họ ôm nhau mình lại..bứt rứt,thế là xúc tiến tìm một em khác để đỡ..vật.

Chia sẻ trang này