1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hduybang, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình bạn sẽ làm gì ?

    Xin chào bà con !( ủa sao không phỉa là ông con nhỉ ?)
    Bây giờ thì tui không thất tình ,nhưng tui đã từng thất tình ( nghe thấy kinh) .Năm lớp 11( lại 11) tui thích một cậu bạn cùng lớp , cậu ta đẹp trai nhất lớp tôi , nhà giàu nhất , thông minh cực, cậu ta thích tôi trước ( vấn đề là ở đây đây ) nhưng rồi cậu ta bỏ tôi ( đồ đáng ghét) mọi người có biết tôi đã làm gì không ? Tôi đã dùng con dao cua hắn để rạch vào tay mình ( hồi đó tôi thích nghịch dao và lửa ) máu chảy tong .. tong .. tong ( 3 giọt thui , khiếp tốn bao nhiêu cơm gạo ) tôi khóc ngon lành trước mặt tất cả bạn cùng lớp ( rạch ngay trong lớp mà) . Tôi thấy buồn kinh khủng nhưng lý do hắn bỏ tôi là hắn thích một cô bạn của tôi mà cô bạn đó đã có bạn trai rùi ( trời quả báo mà)
    Một thời gian sau mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc , tốn nước mắt vì một kẻ không đáng được mình dành tình cảm . Còn mọi người hoàn cảnh của mọi ngưòi ra sao ?


    Vì thế đối với tôi mối tình đầu không phải là tình yêu đẹp nhất ( không đẹp tẹo nào ) . Tôi ghét

    khunglong
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    OI ,hanh dong nhu vay giua lop thi that la xau ho qua di....................va that la ngoc nua................mien ban....... quen ngay di .................
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thật ngốc ngếch khi so sánh sự ghen tuông với thất tình. Đó là hai trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau. Ok, bạn đã làm đúng nhưng mà ở tuổi đó thì hơi kinh, sau này chắc đi vào " prison" quá hả. Thân
  4. Casa

    Casa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì ai mà chẳng buồn.Nhưng rồi nó cũng qua thôi.Mình thất tình thì mình thích nghe những bài nhạc rock ,cang nặng thì mình càng thấy thanh thản và bớt buồn hơn (ít nhất là vào lúc ấy ;-) )
    Minh Trí
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !Mình thật thông cảm với bạn Hhuybang !Nhung minh nghĩ rằng bạn làm như thế thật là xấu hổ quá !Nhưng mình nghĩ lứa tuổi đó thì chúng mình có hành động như vậy cũng binh thường ! Mong sao bạn sẽ không còn phải rơi vào tình trang như thế nữa .Nhung mình mong rằng bạn sẽ không có ý định từ chối quà của một ai đó tặng quà nhân ngày 14/2 chứ !Bye !Thanks !
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Níu biết ngày mai anh có bồ
    Em dzìa quất sạch bách nồi cơm
    Măm thim chừng 2 tô cháo, phở
    No rồi, đứng dậy, "tính tiền đêyyyyyyy"!!!
    hehe, ăn là cách giải quyết cũng khá tốt đó, nhưng nhớ coi cái bóp có đủ đô trước cơn giận 0 nhé!
    Chúc bác mau hết buồn, :)
    reddevils
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải ra quán nhỉ? Mình làm lấy cho mình ăn, dễ quên hắn ta hơn, đỡ tốn xiền!
    Jewel
    To be or not to be
  8. happychant

    happychant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    toi nghiep cho ban qua ha nhung neu ban da that tinh thi ban co the coi minh la ban trai khong chung ta la ban nha.meo cua minh la happychant@yahoo.com
    lam sơn
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nè đó chỉ là chuyện hồi lớp 11 thôi mà , bây giờ á đừng có mơ nhé tui không phỉa là ngưòi yếu đuối như thế nữa đâu , mà tui cũng không muốn yêu nữa , tôi nghĩ mình ngu một lần như thế là quá đủ rồi( trích ngang _lớp tôi hôm đó chỉ có 25 đứa thôi mà có phải ai cùng nhìn thấy đâu _ tự bào chữa cho mình_ mà nói thật nhé khi bạn bị sốc như thế bạn có biết mình đang làm gì không? , lúc đó chỉ có đứa bạn ngồi cạnh là biết và sau này cho đến bây giờ nó đã trở thành bạn thân nhất của tui ( lãi chán , mất nó tui có một người mà 10 thằng như nó cũng không bằng được , thế vẫn tốt đúng không ?) Các bạn bảo là xấu hổ nhưng có ai dám đối diện với chuyện như thế nào , hay chỉ biết khóc với bạn và buồn một thời gian dài , tôi chỉ khóc hôm đó thôi từ hôm sau tôi đã cười rồi ( đau quá không khóc được nữa )
    Trong đời ai chẳng có một lần ngu ngốc như thế, đừng lên án tôi như thế
    khunglong

Chia sẻ trang này