1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình bạn thường làm gì ?

    Yêu một người gần 6 năm rồi để cuối cùng nhận người ta thực tế chưa bao giờ qua tâm đến mình, mà tình cảm chỉ ở một phía nơi mình. Yêu một cái bóng để rồi bây giờ quyết định phải xa sao khó vậy khi cái bóng đã in quá sâu vào tâm hồn mình. I will die...so tired in my soul. Tôi phải làm gì bây giờ, suốt ngày chỉ ũ rũ, rồi cố gắng gượng ép đi ngủ với hi vọng gặp được người ta trong giấc mơ thôi sao.
    dead soul
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    6 năm, lâu quá rùi ha, tui cũng như bác nhưng chỉ hơn 3 năm, tôi làm đàn em của bác vậy Bác thì thế nào, kể cho tôi nghe với, "đồng bệnh tương lân" mà bác Chứ còn tôi cả cơ hội tiếp xúc cũng không được, đến cả gặp mặt cũng còn khó vì người ta từ chối quá thẳng thừng Đêm nay lại chạy ngang qua nhà người ta, chẳng biết làm gì chắc để vơi nổi nhớ, tối về làm bài tới sáng rùi ngủ để gạp được trong mơ
    Lúc bị từ chối a, tui làm tỉnh như không, hic hic đi về nhà ngủ Nhưng mà ngủ chẳng được Lấy xe chạy vòng vòng từ trưa đến tối luôn, sau đó lấy chại rượu bàn thờ ông thần tài, nhậu một mình luôn rồi tối đó thức cả đêm, lên net chat, lên diễn đàn post bài Hic hic, thê smà mấy ngày sau nó vẫn mất cân bằng đó chứ, cơm cũng chẳng ăn nổi Nhưng từ từ rùi cũng quen, nghỉ vẫn còn nhớ thui đành tiếp tục chư sao bây giờ, ai biểu mình yêu người ta, ngu ráng chịu mà đến bây giwò là ba tháng rùi, tui mới dám chạy qua nhà lúc 12h đêm để tốt nghiệp xong lên kế hoạch tiếp Hy vọng bác cũng như tui, tìm được một người để mình có thể làm được như vậy là khó lắm, chưa chắc từ nay về sao mình có thể làm những điều như vậy đối với ai khác...Chúcc bác thành công, tui cũng thành công Nếu không xong thì cũng nhớ câu này: "yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc", có khi là như vậy đó, chứ mình chẳng biết làm sao bây giờ
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 07/06/2005
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    6 năm, lâu quá rùi ha, tui cũng như bác nhưng chỉ hơn 3 năm, tôi làm đàn em của bác vậy Bác thì thế nào, kể cho tôi nghe với, "đồng bệnh tương lân" mà bác Chứ còn tôi cả cơ hội tiếp xúc cũng không được, đến cả gặp mặt cũng còn khó vì người ta từ chối quá thẳng thừng Đêm nay lại chạy ngang qua nhà người ta, chẳng biết làm gì chắc để vơi nổi nhớ, tối về làm bài tới sáng rùi ngủ để gạp được trong mơ
    Lúc bị từ chối a, tui làm tỉnh như không, hic hic đi về nhà ngủ Nhưng mà ngủ chẳng được Lấy xe chạy vòng vòng từ trưa đến tối luôn, sau đó lấy chại rượu bàn thờ ông thần tài, nhậu một mình luôn rồi tối đó thức cả đêm, lên net chat, lên diễn đàn post bài Hic hic, thê smà mấy ngày sau nó vẫn mất cân bằng đó chứ, cơm cũng chẳng ăn nổi Nhưng từ từ rùi cũng quen, nghỉ vẫn còn nhớ thui đành tiếp tục chư sao bây giờ, ai biểu mình yêu người ta, ngu ráng chịu mà đến bây giwò là ba tháng rùi, tui mới dám chạy qua nhà lúc 12h đêm để tốt nghiệp xong lên kế hoạch tiếp Hy vọng bác cũng như tui, tìm được một người để mình có thể làm được như vậy là khó lắm, chưa chắc từ nay về sao mình có thể làm những điều như vậy đối với ai khác...Chúcc bác thành công, tui cũng thành công Nếu không xong thì cũng nhớ câu này: "yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc", có khi là như vậy đó, chứ mình chẳng biết làm sao bây giờ
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 07/06/2005
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0


    --------------------------------------
    Yêu cầu không spam thế này nhé!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 07/06/2005
    u?c Wildman1979 s?a vo 02:27 ngy 07/06/2005
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0


    --------------------------------------
    Yêu cầu không spam thế này nhé!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 07/06/2005
    u?c Wildman1979 s?a vo 02:27 ngy 07/06/2005
  6. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Răng giả bây giờ đắt tiền lắm đó, thay cả hàm phải mất vài triệu
    Linh Lan chưa thất tình bao giờ, không biết
  7. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Răng giả bây giờ đắt tiền lắm đó, thay cả hàm phải mất vài triệu
    Linh Lan chưa thất tình bao giờ, không biết
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Một lần chia tay đến bây giờ codai vẫn còn thấy sợ.Lúc đó tự nhủ mình sau này đừng có mà yêu thêm một lần nào nữa.Khoảng thời gian đó thật tối tăm,đi đâu cũng cảm thấy mình mất tự tin(mặc dù chẳng ai biết mình buồn chuyện gì),luôn khép kín và ko muốn trò chuyện với bất cứ ai.Buồn nhiều,nhưng lại thấy mình trưởng thành nhiều hơn.Lại nghĩ trên đời này ko phải cứ nói yêu ai một lần là sẽ yêu người đó suốt đời, vì cuộc sống cứ mãi vận động,đòi hỏi một tình yêu dung dị mà trong suốt còn khó hơn là mưu cầu cho mình một công danh để rồi sau đó tất cả chìm vào lãng quên.
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Một lần chia tay đến bây giờ codai vẫn còn thấy sợ.Lúc đó tự nhủ mình sau này đừng có mà yêu thêm một lần nào nữa.Khoảng thời gian đó thật tối tăm,đi đâu cũng cảm thấy mình mất tự tin(mặc dù chẳng ai biết mình buồn chuyện gì),luôn khép kín và ko muốn trò chuyện với bất cứ ai.Buồn nhiều,nhưng lại thấy mình trưởng thành nhiều hơn.Lại nghĩ trên đời này ko phải cứ nói yêu ai một lần là sẽ yêu người đó suốt đời, vì cuộc sống cứ mãi vận động,đòi hỏi một tình yêu dung dị mà trong suốt còn khó hơn là mưu cầu cho mình một công danh để rồi sau đó tất cả chìm vào lãng quên.
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt quậy phá uýnh lộn. Kiếm ngay một em khác đú đởn nhưng rồi rút cục nhận thấy một người đàn bà cũng không làm ta chóng quên một người đàn bà. Và các tốt nhất với tôi là tham gia vào một vụ làm ăn. Rồi cũng nguôi ngoai đi. Nhớ thương nào rồi cũng phải vơi đi....không thể khác được.

Chia sẻ trang này