1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ngồi nghĩ xem sẽ mở chiến dịch cưa cẩm mới là tuyệt nhất
  2. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hihì, ngủ chán chê mê mỏi để lấy lại sức, rồi vùi đầu vào học, căn bản là đang có việc vô cùng quan trọng, nếu ko quan tâm đến nó thì tương lai coi như tan tành --> Chỉ có học là học, chẳng làm gì ráo
    Nhiều khi nghĩ buồn thì khóc, khóc chán rồi thôi, còn mệt quá thì đi ngủ
    Chả hiểu có phải là mình thất tình ko nữa
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    7love chẳng việc gì phải ngượng cả, cái gì có thể chấp nhận, đã rõ ràng quá mức rồi thì đành phải chấp nhận, nếu chưa or tớ cảm thấy còn cứu vãn được thì cố gắng chủ động làm
    Hiện tại..
    Vì sợ cảm giác hụt hẫng mỗi khi tỉnh giấc, ngủ chập chờn hay mơ về him mà or bị mất ngủ lại nằm nghĩ, tờ lên lịch hoạt động hàng ngày dày đặc đến mệt đử >> ngủ tít
    Tránh tuyệt đối ... ở 1 mình, fải tóm lấy ít nhất 1 người từ thân >> biết >> lạ hoắc "ôm khư khư bên cạnh" làm gì cũng được ... nhưng ko thèm xoay vào bàn luận đề tài TY của mình bởi chẳng ai có thể help mình ngoài ex, nên trước những thắc mắc "tại sao lại.." tớ tìm ex hỏi luôn
    Khi rảnh,không thể lẩn tránh nỗi đau thì chui ra một góc đối mặt với nó, phân tích một cách công bằng, bình tĩnh suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân >>> ngồi thừ ra, buồn, hối tiếc rồi khóc 1 tí, làm những việc hơi hâm miễn sao giải toả stress (vd: thấy nhớ thì tưng tửng call or tìm gặp ex lúc thì chọc cho him tức điên lên, đôi khi lại an ủi hỏi thăm nhau cho anh chàng đỡ buồn hay buồn hơn tớ cũng không biết nữa-làm thế cũng hơi ác nhỉ)
    Thay vào thời gian dành chăm chút cho honey trước kia giờ sẽ là việc chăm chút hơn cho mình làm đẹp, học cái này, làm cái kia ... để giành điểm Upgrade bản thân để "cua lại" họ cho biết mặt
    Đã buồn thê thảm đau dã man rồi, nên thôi bạn nào bị shot cũng đừng cay cú người ta làm gì mất công càng fải nhớ và đau thêm thì khổ
    Mà tớ căm ghét "thể loại người" ko yêu nữa quay sang nói xấu, hại nhau
    Help những kẻ 7love thì tớ sẽ lôi nó đi ăn, chơi, làm gì đó cùng mình, quan tâm chăm sóc nó hơn bình thường thay vì chỉ ngồi "nhem nhẻm" những lời an ủi suông
    2 ngochuyen4ever: cứ mặc kệ nó bạn nhỉ
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 30/10/2005
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 cuộc sống mới
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khi có chuyện buồn thì lôi những cái sở thích của mình ra làm vẽ tranh, thêu thùa, khâu vá, nấu ăn v.v... rùi sẽ thấy thời gian sao trôi qua nhanh thế
  6. bin_silentman

    bin_silentman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    yêu 6 năm kê cũng mất công mất sức , nhưng mà nếu không có tình yêu thi la không có tình yêu , rui lui sớm lúc nào , ban thân có lơi chừng đó , đừng để lúc không rúi lui được vậy thì mới gọi là phiền . chúc ban có được niềm hạnh phúc mới hihihi !
  7. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình con người ta có những phút tiêu cực: rượu chè cờ bạc...rồi đến lúc lại có hành vi tích cực: làm việc, làm việc..quên đi những gì đã qua.
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    khi thất tình hơhơ mình đi kiếm tình mới
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Khi thất tình tớ thường đi uống rượu & ngủ li bì, ko làm gì cả vì nếu có làm gì thì cũng chẳng ra cái gì, hix hix

Chia sẻ trang này