1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt quậy phá uýnh lộn. Kiếm ngay một em khác đú đởn nhưng rồi rút cục nhận thấy một người đàn bà cũng không làm ta chóng quên một người đàn bà. Và các tốt nhất với tôi là tham gia vào một vụ làm ăn. Rồi cũng nguôi ngoai đi. Nhớ thương nào rồi cũng phải vơi đi....không thể khác được.
  2. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, life goes on mà bạn ...
    love,
  3. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, life goes on mà bạn ...
    love,
  4. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hic, phải chú thích là post của tớ trả lời cho phần viết của bạn codai85
  5. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hic, phải chú thích là post của tớ trả lời cho phần viết của bạn codai85
  6. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    híc sao lắm người cùng cảnh ngộ thế này
    híc em thì mới có 4 năm ;
    chia tay lúc 6h 30 PM ngày 31 thang 5 năm 2005
    Nhưng khi yêu nhau tụi em săn sóc nhau tận tình lắm
    thế khi chia tay mới khổ;
    chứ cứ như bác egun lại ko cảm thấy tiếc nuối
    sau này yêu người khác còn dễ ; chứ như em nhìn thấy ai
    cũng lại so sánh với cô ấy trò đời nó trớ trêu vậy
    " Công anh bắt tép nuôi cò
    cò ăn cò lớn cò dò theo "thằng khác" .

    đau thật là đau.
  7. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    híc sao lắm người cùng cảnh ngộ thế này
    híc em thì mới có 4 năm ;
    chia tay lúc 6h 30 PM ngày 31 thang 5 năm 2005
    Nhưng khi yêu nhau tụi em săn sóc nhau tận tình lắm
    thế khi chia tay mới khổ;
    chứ cứ như bác egun lại ko cảm thấy tiếc nuối
    sau này yêu người khác còn dễ ; chứ như em nhìn thấy ai
    cũng lại so sánh với cô ấy trò đời nó trớ trêu vậy
    " Công anh bắt tép nuôi cò
    cò ăn cò lớn cò dò theo "thằng khác" .

    đau thật là đau.
  8. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thật ra , thất tình không phải là 1 điều gì đấy quá tồi tệ, bạn đừng cố gắnn quên nó đi mà hãy để mọi thứ tự nhiên , hãy bắt đầu chú tâm vào 1 việc gì đó mà bạn cho rằng bạn thích nó nhất ( có thể là đi chơi với con gái - hay là kiếm tiền , điều mà bạn cho là tuyệt vời nhất ), tất nhiên lcú đầu những hình ảnh cũ sẽ mãi đeo đẳng bạn nhưng rồi dần dần sẽ quen, phai nhạt dần , bạn trở thành ng vô tư , tự tin như khi dùng KOTEX
  9. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thật ra , thất tình không phải là 1 điều gì đấy quá tồi tệ, bạn đừng cố gắnn quên nó đi mà hãy để mọi thứ tự nhiên , hãy bắt đầu chú tâm vào 1 việc gì đó mà bạn cho rằng bạn thích nó nhất ( có thể là đi chơi với con gái - hay là kiếm tiền , điều mà bạn cho là tuyệt vời nhất ), tất nhiên lcú đầu những hình ảnh cũ sẽ mãi đeo đẳng bạn nhưng rồi dần dần sẽ quen, phai nhạt dần , bạn trở thành ng vô tư , tự tin như khi dùng KOTEX
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đau khổ là đếc có tìn để thất

Chia sẻ trang này