1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đau khổ là đếc có tìn để thất
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì chưa bao giờ thất tình
    Nhưng trộm vía nếu sau này gặp phải trường hợp như thế chắc đầu tiên sẽ khóc ,khoc to lắm ( thói quen rùi ).
    Sau đó thì thích đi xa ,nhất là đi SA PA.
    Nhổ tóc bạc cho ba .........dần dần cũng quên được thôi.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì chưa bao giờ thất tình
    Nhưng trộm vía nếu sau này gặp phải trường hợp như thế chắc đầu tiên sẽ khóc ,khoc to lắm ( thói quen rùi ).
    Sau đó thì thích đi xa ,nhất là đi SA PA.
    Nhổ tóc bạc cho ba .........dần dần cũng quên được thôi.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ, mỗi lần thất tình mỗi lần nhổ hả??? Thế này thì chết mất... ông cụ sẽ hói đầu ko phải vì già mà vì có cô con gái thất tình
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ, mỗi lần thất tình mỗi lần nhổ hả??? Thế này thì chết mất... ông cụ sẽ hói đầu ko phải vì già mà vì có cô con gái thất tình
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`....L chả dám thất tình nhiều vậy đâu....
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`....L chả dám thất tình nhiều vậy đâu....
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng...trống trải...tuyệt vọng...nhiều ngày liền như rơi vào trạng thái k trọng lượng vậy. Cứ ngơ ngớ ngác ngác như con điên, chẳng bít mình fải làm j nữa, mất fương hướng. Yêu vào đến h sụt đi gần 5,6cân. Ng cứ gầy dần. Chán nản nhiều thứ. Học hành cũng chểnh mảng...
    Rồi thì cả 2 cùng nhận ra là k thể thiếu nhau, nếu cứ để tình trạng đó thì cả 2 cùng k yên lòng đc nên...Dù chỉ là đang bắt đầu lại từ những đổ vỡ nhưng vẫn fải hy vọng và đi tiếp con đường mình cho là hạnh phúc...
    Fía cuối con đường u tối dù chỉ là 1 chút ánh sáng sót lại nhưng cũng mừng vì biết từ nay mình fải đi đâu....
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng...trống trải...tuyệt vọng...nhiều ngày liền như rơi vào trạng thái k trọng lượng vậy. Cứ ngơ ngớ ngác ngác như con điên, chẳng bít mình fải làm j nữa, mất fương hướng. Yêu vào đến h sụt đi gần 5,6cân. Ng cứ gầy dần. Chán nản nhiều thứ. Học hành cũng chểnh mảng...
    Rồi thì cả 2 cùng nhận ra là k thể thiếu nhau, nếu cứ để tình trạng đó thì cả 2 cùng k yên lòng đc nên...Dù chỉ là đang bắt đầu lại từ những đổ vỡ nhưng vẫn fải hy vọng và đi tiếp con đường mình cho là hạnh phúc...
    Fía cuối con đường u tối dù chỉ là 1 chút ánh sáng sót lại nhưng cũng mừng vì biết từ nay mình fải đi đâu....
  10. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Gọi thằng bạn thân nhất đến, làm tấm bia cho mình tha hồ tuới nuớc mắt lên
    Rủ nó đi dancing, và đi chơi xa thật xa ...

Chia sẻ trang này