1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    Gọi thằng bạn thân nhất đến, làm tấm bia cho mình tha hồ tuới nuớc mắt lên
    Rủ nó đi dancing, và đi chơi xa thật xa ...
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình bạn thường làm gì?- Một câu hỏi đặt ra, tưởng dễ trả lời mà hỡi ơi sao khó thế!!! Vì sao ư?- Bởi vì:
    -Những người chưa yêu hoặc chưa từng trải qua cảm giác thất tình sẽ đưa ra những lời nói, lời khuyên rất chủ quan: ví dụ như: nghe những loại nhạc vui vẻ, không buồn rầu ủ rũ,... hay lôi cái này cái kia ra để làm, hay gặp bạn bè, hoặc đi shoping,....
    -Những người đã từng trải qua cảm giác này: mặc dù hiểu được mình giờ mình đang buồn nhớ, đang luyến tiếc, xót xa,...tất tần tật các cung bậc cảm xúc....muốn thoát khỏi nó, ý thức được rằng điều đó sẽ chỉ làm cho mình buồn thêm, đau khổ thêm, day dứt thêm; muốn áp dụng ngay mớ lý thuyết của những kẻ lạc quan kia đã khuyên bảo nhưng sao khó thế.... Đúng là từ lời nói đến hành động còn cách nhau xa vời quá!
    Như lúc này đây, mình không biết là mình sẽ làm gì để vượt qua được cảm giác đó nữa....Những lúc thế này, mình cũng đã viết nhật ký và thấy có vơi bớt đi được chút ít,... nhưng (lại nhưng nữa rồi) nếu khi mọi thứ đều chán nản thực sự tất tần tật mọi thứ thì mình cũng không biết fải lấy phương thuốc nào để trị được nó nữa...Buồn lắm phải không bạn? Nhưng biết làm sao đây khi người ta yêu lại đi yêu kẻ khác, người ta không chọn mình mà chọn kẻ nào đó! Cuộc đời thật chớ trêu và tình yêu như một trò chơi chốn tìm, đuổi bắt... Chỉ còn fụ thuộc vào chính bản thân bạn nữa thôi. Nếu bạn buông trôi mọi thứ lâu quá, bạn sẽ đánh mất chính mình, sẽ mất tất cả những gì mà bạn đã và đang cố gắng....Và đến một lúc nào đó bạn sẽ lại nhận ra rằng mình đã hành hạ mình lâu quá rồi...Hãy để cho nỗi đau nhẹ nhàng khép lại đi bạn, có nhiều người cũng đang trong tình trạng như bạn.... Hãy nhớ rằng mọi nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua; chẳng có điều gì là vĩnh viễn cùng với dòng thời gian đâu. Tôi mong bạn, tôi và tất cả chúng ta, những ai đang thất tình và có thể sẽ thất tình, sớm nhận ra và tự tìm cho mình một lối thoát, một con đường, nhé!
  3. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình bạn thường làm gì?- Một câu hỏi đặt ra, tưởng dễ trả lời mà hỡi ơi sao khó thế!!! Vì sao ư?- Bởi vì:
    -Những người chưa yêu hoặc chưa từng trải qua cảm giác thất tình sẽ đưa ra những lời nói, lời khuyên rất chủ quan: ví dụ như: nghe những loại nhạc vui vẻ, không buồn rầu ủ rũ,... hay lôi cái này cái kia ra để làm, hay gặp bạn bè, hoặc đi shoping,....
    -Những người đã từng trải qua cảm giác này: mặc dù hiểu được mình giờ mình đang buồn nhớ, đang luyến tiếc, xót xa,...tất tần tật các cung bậc cảm xúc....muốn thoát khỏi nó, ý thức được rằng điều đó sẽ chỉ làm cho mình buồn thêm, đau khổ thêm, day dứt thêm; muốn áp dụng ngay mớ lý thuyết của những kẻ lạc quan kia đã khuyên bảo nhưng sao khó thế.... Đúng là từ lời nói đến hành động còn cách nhau xa vời quá!
    Như lúc này đây, mình không biết là mình sẽ làm gì để vượt qua được cảm giác đó nữa....Những lúc thế này, mình cũng đã viết nhật ký và thấy có vơi bớt đi được chút ít,... nhưng (lại nhưng nữa rồi) nếu khi mọi thứ đều chán nản thực sự tất tần tật mọi thứ thì mình cũng không biết fải lấy phương thuốc nào để trị được nó nữa...Buồn lắm phải không bạn? Nhưng biết làm sao đây khi người ta yêu lại đi yêu kẻ khác, người ta không chọn mình mà chọn kẻ nào đó! Cuộc đời thật chớ trêu và tình yêu như một trò chơi chốn tìm, đuổi bắt... Chỉ còn fụ thuộc vào chính bản thân bạn nữa thôi. Nếu bạn buông trôi mọi thứ lâu quá, bạn sẽ đánh mất chính mình, sẽ mất tất cả những gì mà bạn đã và đang cố gắng....Và đến một lúc nào đó bạn sẽ lại nhận ra rằng mình đã hành hạ mình lâu quá rồi...Hãy để cho nỗi đau nhẹ nhàng khép lại đi bạn, có nhiều người cũng đang trong tình trạng như bạn.... Hãy nhớ rằng mọi nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua; chẳng có điều gì là vĩnh viễn cùng với dòng thời gian đâu. Tôi mong bạn, tôi và tất cả chúng ta, những ai đang thất tình và có thể sẽ thất tình, sớm nhận ra và tự tìm cho mình một lối thoát, một con đường, nhé!
  4. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sáu năm! Một khoảng thời gian quá dài phải không bạn? Tôi phục bạn thực sự vì đã giữ được ngọn lửa yêu thương trong tim lâu đến thế, dù chỉ là đơn phương. Những kẻ si tình như thế giờ hiếm lắm, tôi nghĩ thế. Cô gái ấy đã không hiểu được tình bạn, chẳng nhẽ đến giờ bạn mới nhận ra điều ấy? Đã là muộn khi giờ bạn mới quyết định rời xa cô ấy, trong khi người ta đã "rời xa" bạn từ lâu lắm rồi kia mà. Nhưng sẽ là rất rất rất muộn nữa nếu bạn tiếp tục mong nhớ người ta và vẫn tiếp tục....yêu đơn phương người ta. Hãy nghĩ cho mình một chút đi bạn, hãy nhìn lại mình đi bạn. Thế giới này rộng lớn lắm mà, đâu fải chỉ riêng mình cô ấy. Quả thực có thể nếu có cô ấy, bạn sẽ có tất cả (bạn nghĩ thế), nhưng biết đâu lại là điều ngược lại..... Tôi nghĩ một phần cũng do duyên số, bạn đã yêu và thương nhầm người rồi chăng? Tôi nghĩ, biết đâu cũng có người nào đấy đang yêu bạn tha thiết, đang hướng về bạn với tất cả tình yêu chân thành, niềm tin mãnh liệt....như bạn đã và vẫn đang giành cho một "người không xứng đáng" nào đó. "Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy " thôi, cuộc đời này công bằng lắm bạn ạ.
    Cuối cùng tôi chúc bạn sớm vượt qua được chính mình.
    Mến!
  5. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sáu năm! Một khoảng thời gian quá dài phải không bạn? Tôi phục bạn thực sự vì đã giữ được ngọn lửa yêu thương trong tim lâu đến thế, dù chỉ là đơn phương. Những kẻ si tình như thế giờ hiếm lắm, tôi nghĩ thế. Cô gái ấy đã không hiểu được tình bạn, chẳng nhẽ đến giờ bạn mới nhận ra điều ấy? Đã là muộn khi giờ bạn mới quyết định rời xa cô ấy, trong khi người ta đã "rời xa" bạn từ lâu lắm rồi kia mà. Nhưng sẽ là rất rất rất muộn nữa nếu bạn tiếp tục mong nhớ người ta và vẫn tiếp tục....yêu đơn phương người ta. Hãy nghĩ cho mình một chút đi bạn, hãy nhìn lại mình đi bạn. Thế giới này rộng lớn lắm mà, đâu fải chỉ riêng mình cô ấy. Quả thực có thể nếu có cô ấy, bạn sẽ có tất cả (bạn nghĩ thế), nhưng biết đâu lại là điều ngược lại..... Tôi nghĩ một phần cũng do duyên số, bạn đã yêu và thương nhầm người rồi chăng? Tôi nghĩ, biết đâu cũng có người nào đấy đang yêu bạn tha thiết, đang hướng về bạn với tất cả tình yêu chân thành, niềm tin mãnh liệt....như bạn đã và vẫn đang giành cho một "người không xứng đáng" nào đó. "Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy " thôi, cuộc đời này công bằng lắm bạn ạ.
    Cuối cùng tôi chúc bạn sớm vượt qua được chính mình.
    Mến!
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Giống em.Những khi buồn thường thích đi đây đi đó.Sa Pa đẹp thật,nhưng em lại thích Đà Lạt hơn.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Giống em.Những khi buồn thường thích đi đây đi đó.Sa Pa đẹp thật,nhưng em lại thích Đà Lạt hơn.
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cứ uống thật say cho quên hết sự đời..... hehe nhưng mà cũng chưa có tình để mà thất....
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cứ uống thật say cho quên hết sự đời..... hehe nhưng mà cũng chưa có tình để mà thất....
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lên Sapa hả ???Tết vừa rồi ,mình chán quá (mà chán vì sao mọi người biết rồi đấy) mình quyết định đi xa 1 chuyến.Thế là lên Sapa 1 chuyến .Đúng vào mùng 2 Tết .Trời ,lên đó toàn sương mù ,chẳng nhìn thấy chi cả .Đã buồn rồi ,lên lại gặp sương mù nên chẳng đi đâu được cả!!!!Buồn hơn !!!Thôi đành vào mất quán ngô nướng ,chân gà nướng......đánh chén 1 trận tơi bời Mà thấy lên mùa hè thích hơn mùa đông vì mùa hè thấy có nhiều hoa đẹp hơn

Chia sẻ trang này