1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    khi thất tình có lẽ uống bia và nghe nhạc rock thì đỉnh nhất, lấy độc trị độc, đang chán cho nó chán hẳn thì thôi, chán đến mức ko chán được nữa thì chắc đỡ buồn, mà con vợ tui đang đi nghỉ mát tận sapa với thằng bạn của nó mới cú chứ
    **, đời nhiều khi chả biết đâu mà lần
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 09/06/2005
  2. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    He He ......
    Chưa thất tình bao giờ có lẽ chưa biết yêu, Hay là chỉ có người khác yêu, chứ chưa yêu ai bao giờ. Thế thì thất tình làm sao được.
    ( Em còn bé bỏng ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chăng biết gì)
  3. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    He He ......
    Chưa thất tình bao giờ có lẽ chưa biết yêu, Hay là chỉ có người khác yêu, chứ chưa yêu ai bao giờ. Thế thì thất tình làm sao được.
    ( Em còn bé bỏng ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chăng biết gì)
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    He He ......
    Chưa thất tình bao giờ có lẽ chưa biết yêu, Hay là chỉ có người khác yêu, chứ chưa yêu ai bao giờ. Thế thì thất tình làm sao được.
    ( Em còn bé bỏng ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chăng biết gì)
  5. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    He He ......
    Chưa thất tình bao giờ có lẽ chưa biết yêu, Hay là chỉ có người khác yêu, chứ chưa yêu ai bao giờ. Thế thì thất tình làm sao được.
    ( Em còn bé bỏng ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chăng biết gì)
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làm gì à? Cứ sống. Cứ làm việc và cứ nhăn răng ra cười Trời ơi việc gì mà phải thất tình cơ chứ. ..chắc chắn tớ sẽ không thất tình giống như bạn tớ. Mà yêu chi để thất tình
    ( Đang có ý định đi tu)
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làm gì à? Cứ sống. Cứ làm việc và cứ nhăn răng ra cười Trời ơi việc gì mà phải thất tình cơ chứ. ..chắc chắn tớ sẽ không thất tình giống như bạn tớ. Mà yêu chi để thất tình
    ( Đang có ý định đi tu)
  8. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá thì cứ làm những việc gì thật ngu ngốc vào để rồi sau đó sẽ nhận ra tại sao lại ngu thế (???) Ngu vài lần rồi sẽ khôn ra thôi.
    Buồn vài hôm rồi cắm đầu vào mà kiếm tiến, khi có tiền rồi thì cần quái gì phải nhọc công đi cưa cẩm.
    Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông
    Chân lý muôn đời vẫn thế.
    Chửi đời làm gì, đời công bằng lắm. Chúa luôn đứng về phía kẻ mạnh. Hãy chửi mình vì đã không may mắn có điều kiện là kẻ mạnh, vậy thì bây giờ phấn đấu để mà thành kẻ mạnh đi.
    Thành sự tại nhân. Chẳng có ông Trời quái nào ở đây cả.
  9. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá thì cứ làm những việc gì thật ngu ngốc vào để rồi sau đó sẽ nhận ra tại sao lại ngu thế (???) Ngu vài lần rồi sẽ khôn ra thôi.
    Buồn vài hôm rồi cắm đầu vào mà kiếm tiến, khi có tiền rồi thì cần quái gì phải nhọc công đi cưa cẩm.
    Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông
    Chân lý muôn đời vẫn thế.
    Chửi đời làm gì, đời công bằng lắm. Chúa luôn đứng về phía kẻ mạnh. Hãy chửi mình vì đã không may mắn có điều kiện là kẻ mạnh, vậy thì bây giờ phấn đấu để mà thành kẻ mạnh đi.
    Thành sự tại nhân. Chẳng có ông Trời quái nào ở đây cả.
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn 1 tí, khóc 1 chút, trôi qua thôi mà. Yêu người khác thôi, mất cô này anh kiếm cô kia, có gì đâu, cuộc đời này đâu có thiếu đâu, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều.

Chia sẻ trang này