1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egun, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN HƠI LIÊN QUAN ĐẾN THẤT TÌNH. CÔ BẠN GÁI NÓI CHIA TAY VẬY MÀ BUỒN NHƯ MÌNH BỊ THẤT TÌNH VẬY ĐÓ,,

    Tớ có 1 chuyện muốn nhờ các bạn trai tư vấn dùm.. tâm lý con trai khi bạn gái muốn chia tay.. cô ấy viết thư chứ ko đủ can đảm gặp trực tiếp.. Tôi tin người con trai đó rất yêu cô gái này, nhưng tại sao khi nhận được thư chia tay, anh ta ko có phản ứng gì ? im lặng, ko tìm gặp, ko reply, ko gọi điện... thường thì tôi nghĩ con trai nếu yêu thực lòng sẽ lao đến tìm nàng ngay và tìm mọi cách cứu vãn phải ko >? Sự im lặng có lẽ là do anh ta lưỡng lự giữa YÊU-KHÔNG YÊU hay do tự ái khi đọc thư chia tay của cô gái.. ??????????? ( tôi ko rõ bức thư nói gì, nhưng nghe nói là khá quyết liệt... mặc dù cô bạn gái đó còn yêu anh ta .. Xin mọi người tư vấn dùm thái độ của anh ta..( xin đừng hỏi Tại sao cô gái đòi chia tay ?? )
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Khi thất tình , hay đúng hơn khi tôi buồn vì một người nào đó tôi chỉ biết ngồi 1 mình , 1 mình sẽ giúp tôi phân tích được điều khiến tôi buồn có đáng để tôi buồn hay không ? hay còn nhiều thứ để tôi lo toan hơn là ngôi than vãn , và qua những lần như thế tôi đã trở lên lạnh lùng hơn với thứ tình cảm " trẻ con " đó , điều tôi phải buồn chỉ có thể là bản thân tôi mà thôi .
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Khi thất tình , hay đúng hơn khi tôi buồn vì một người nào đó tôi chỉ biết ngồi 1 mình , 1 mình sẽ giúp tôi phân tích được điều khiến tôi buồn có đáng để tôi buồn hay không ? hay còn nhiều thứ để tôi lo toan hơn là ngôi than vãn , và qua những lần như thế tôi đã trở lên lạnh lùng hơn với thứ tình cảm " trẻ con " đó , điều tôi phải buồn chỉ có thể là bản thân tôi mà thôi .
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc codai@ nhà ta ở SG đây, nên mới thích đi Đà Lạt đúng không?
    Mình rất đồng tình với ý kiến của nhiều bạn là lao đầu vào làm 1 việc gì đó để mong nguôi ngoai đi nỗi nhớ thôi, chứ quên thì quên không được đâu. Đi chơi xa cũng là 1 ý hay, nhất là nếu đi với gia đình hoặc nhóm bạn thân thì càng thêm ý nghĩa.
    Con nếu nghe nhạc thì... Nói thật nhé, đó là cách làm cho bạn nhớ đến người ta nhiều nhất và làm bạn buồn chán nhất!
    Còn tôi, tôi đã quá yếu đuối trong tình yêu của mình, để mất người ấy ngay khi 2 đứa quyết định yêu nhau. Vì tôi đã không thể nào làm người ấy ngừng việc nghĩ về người thứ 3. Thế mới đau!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc codai@ nhà ta ở SG đây, nên mới thích đi Đà Lạt đúng không?
    Mình rất đồng tình với ý kiến của nhiều bạn là lao đầu vào làm 1 việc gì đó để mong nguôi ngoai đi nỗi nhớ thôi, chứ quên thì quên không được đâu. Đi chơi xa cũng là 1 ý hay, nhất là nếu đi với gia đình hoặc nhóm bạn thân thì càng thêm ý nghĩa.
    Con nếu nghe nhạc thì... Nói thật nhé, đó là cách làm cho bạn nhớ đến người ta nhiều nhất và làm bạn buồn chán nhất!
    Còn tôi, tôi đã quá yếu đuối trong tình yêu của mình, để mất người ấy ngay khi 2 đứa quyết định yêu nhau. Vì tôi đã không thể nào làm người ấy ngừng việc nghĩ về người thứ 3. Thế mới đau!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn công việc mình làm khi thất tình . Post bài trên mạng cho nó đỡ nhàm chán . Không hiểu Hà nó đi đâu mất tiêu rồi ! Tao đang rất cần mày là chỗ dựa cho tao !
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn công việc mình làm khi thất tình . Post bài trên mạng cho nó đỡ nhàm chán . Không hiểu Hà nó đi đâu mất tiêu rồi ! Tao đang rất cần mày là chỗ dựa cho tao !
  8. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chóng kiếm 1 người khác !
    Rùi "đá" cho biết mùi vị của kẻ
  9. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chóng kiếm 1 người khác !
    Rùi "đá" cho biết mùi vị của kẻ
  10. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thất tình á
    đi chơi này
    đi chơi chán thì ăn thật nhiều vào
    vẫn chán đi rue mấy đứa bạn thân đi xem phim
    còn chán nữa thì vô Alone''s Club bên box làm quenhttp://ttvnol.com/lamquen/496154/trang-87.ttvn ý
    hì hì, vào đó đảm bảo mọi người hết chán ngay, ko khéo lại tìm được một phần 2 của mình ý chứ
    Cheers

Chia sẻ trang này