1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình các bác hay làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nhìn máy cái hình mới của LTM ngon vai~. Nghe em nói anh chỉ muốn ....
  2. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ 1 + 2 còn đc , chứ cái thứ 3 ko nên , tội zì fải khổ thế
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    rất ghét ai nói mình ngon ......... đây ko fải thức ăn _ cũng ko fải là hàng nhớ ............ đá cho mấy fát hết cả muốn bây giờ ( chắc sắp bị mod nhắc về chữ kí roài )
    @ kenshin : tu của em nhiều nghĩa Ku ạ
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ảnh kỹ thuật số đấy. Ko thật đâu. Đừng tưởng bở.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn lock topic này nên các bác làm ơn đừng spam nhé
    Nhiều lúc mình tự hỏi phải chăng mình là người khổng lồ, có trái tim to như một ngọn núi, để mãi không thể quên một người...
    Chia tay nhưng chính mình là người nói ra, còn người kia thì im lặng, mình ko hiểu nổi ý nghĩa sự im lặng đó là gì....
    Xoá nick, xoá số điện thoại.....nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, rờ tay lên bàn phím là mình có thể thực hiện thao tác bấm chữ "I still love you", bấm số, nhấn ok....nhưng mình không thể....
    Nick thì mình ko dám xoá ở address book, để thi thoảng còn check xem có online ko......tại sao mình ko thể lơ đi như một qua đường......
    Mình muốn quay lại..nhưng mà rồi mọi thứ vẫn tái diễn, ko thể nào khác đc.........
    Hi vọng làm việc ở môi trường khác mình sẽ khá hơn
    Yêu một người khác
    Để rồi trên con đường này, góc phố kia
    Vẫn thấp thoáng nụ cười đó....ánh mắt đó....
    Nhưng quay lại với người cũ thì không bao giờ
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    <= Một quyết định đúng!
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em mèo nhóc có cảm xúc giống mình quá, dứt khoát nhưng vẫn còn gì đó mong chờ. Khổ là thế
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Phù ... vào ... kick reply ... nghĩ nghĩ ... viết gì bây giờ ...lại ra ... nghĩ nghĩ ........lại vào ..........muốn viết ... nhưng chẳng biết viết gì gì cả ........................
    em cũng giống chị thôi ... cái này ng` ta gọi là bế tắc ... ko fải cứ có t/c với nhau là sẽ yêu nhau, sẽ được ở bên nhau ........ quanh t/y còn có nhiều cái fức tạp lắm ... đến khi chia tay rồi mà cũng ko thấy yên ổn ... ko thấy thoải mái vui vẻ ... trong lòng lúc nào cũng day dứt ... ám ảnh .................... nhiều khi mình cố gắng để cười ... để vui vẻ , để ko nghĩ đến nó nữa ...mà nó cứ bay về,hiện rõ lên trong đầu mình ...ám ảnh mà ...............
    làm thế nào để thôi ko còn ám ảnh ............ em cũng vẫn chưa tìm được câu trả lời ... thôi thì cứ sống tạm ... chờ đợi thời gian giải quyết ... chắc cũng chỉ có mỗi cách này

  9. soundless12

    soundless12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm gì cả
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới học mẫu giáo, mỗi lần bị thất tình là tớ ra vườn, nhà tớ có vườn rộng trồng táo với ổi, rồi lấy gạch ném lên mái ngói nhà bên cạnh. Nghe tiếng ngói vỡ một lúc là hết thất tình. Đời lại vui phơi phới. Sau này lớn lên thì ko làm thế nữa mà cầm gậy đi lang thang, gặp con chó nào thì đập cho nó kêu ăng ẳng.

Chia sẻ trang này