1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình các bác hay làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu, em đã im lặng roài mà cứ lấy em làm ví dụ thế nhở?
    Cái vàng vàng số 2: Bi h đến lượt em, bà con vào tư vấn đi
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ặc, biết ngay mà. Tâm hồn xao động roài hí hí.
    Mà anh bạn của M diễn bài võ y hệt? như a đã diễn cách đây 4-5 năm, hí. Bài võ này anh diễn thuần thục lắm. Mèo mà gặp phải tay anh thì còn phải đau đầu nhiều. Cơ bản là nhà a trồng hơn 1 hecta dưa bở, cô nào thích ăn là a lại lấy cho vài quả Thỉnh thoảng có gặp 1 ai đó có relationship thì lại: E có gặp ? thì cho a gửi lời hỏi thăm nhá, nói với ? nhớ giữ sức khỏe nhá. Sau 1 lời nhắn gửi là 1 nụ cười tinh quái. Lúc rảnh thì lại lấy đt ra nt, nghĩ ra 1 vài câu tình cảm, bấm số, ấn nút Send. Sau khi gửi tin nhắn đi lại là 1 cảm giác vui khó tả. Nếu thấy cần thì lại rủ đi uống nước, nói vài câu quan tâm, đối tượng chuẩn bị khóc thì đi về. Lên xe lại là 1 cảm giác? vui khó tả. Hic hic.
    Đừng ai bảo tớ là chơi bửn, chơi đểu đấy nhá. Vấn đề là lúc chia tay họ muốn làm anh em, làm bạn bè, làm ? nên tớ cứ thế mà làm. Muốn ăn dưa bở thì cứ việc, tớ không cản.
    Mấy bài võ dùng để quy tụ xung quanh chân mình 1 vài vệ tinh thì nhều lém, mà cũng tại các bé thôi, chia tay rồi thì thôi lại cứ thích làm bạn bè, làm anh em. Nẫu.
    Tóm lại, cái cô Mèo kia, yêu hắn thì cứ yêu đi, lỡ ăn phải dưa bở thì cố mà chịu nhá, hê hê. Từ lần sau cô Mèo còn lên đây than thở thất tình là anh vào anh ném đá đấy.
    Còn nếu như cô ko muốn thất tình thêm nữa thì bi h ngồi trước màn hình máy tính, ôm lấy cái gối ôm, cứ khóc lóc thoải mái đi. Khóc chán rồi lại lăn ra giường khóc tiếp đi. Em gặp phải 1 cao thủ rồi đấy (giống anh) A là a cứ nói thật, hị hị.
  3. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Xinh hơn trước mà hehheee
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, xem ra ông cũng kinh nghiệm/ từng trải tương đối. Nhưng chắc ông cũng biết có nhiều thứ ko phải cứ nói, cứ chỉ bảo là người kia tiếp thu được ngay. Có những thứ cần phải có thời gian để ngấm dần. Tôi tính bây giờ ông có lên lớp bé Mèo thế chứ có lên lớp nữa đến sùi bọt mép cũng ko ăn thua!
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh tự tin tìm người mới!
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thôi dc rùi, để em kể sự tình cho anh nghe nhá:
    Cái đợt 30/4 vừa rồi, tụi Vịt teo đc phong tặng huân chương anh hùng lao động khỉ gió chết toi gì ý, thế là hắn phải tổ chức hết ở HN, sau đó vào QN mất đúng hai ngày t7, CN trước 30/4, 1/5.....mà tuần trc lại đi Lạng Sơn, làm em ở nhà bùn thúi ruột, em đã ức rồi. Sang tuần nghỉ thì lại đi rõ lắm, mất toi mấy ngày nghỉ ko đc đi chơi. Thế là em mới điên lên gửi khoảng gần 10 tin nhắn, uy hiếp tinh thần, đại khái là lúc em điên thì thượng vàng hạ cám tất, chả coi lớn bé ra gì, hắn cũng giận điên người, 2h sáng em nhắn thì 7h sáng hôm sau hắn nhận đc, chỉ nhắn lại mỗi câu là: Anh quá bận vì đi công tác mà, sao em cứ làm trầm trọng mọi việc lên thế, t2 anh ra HN rồi".
    Em trước đó đã nhắn : "vĩnh biệt'' nên sau tn của hắn e cũng chả buồn nt lại
    Hắn lại gọi cho đứa bạn thân nhất của em (anh Nến nhớ là thân nhất nhé, chứ ko phải đứa nào cũng hỏi han ra cái điều quan tâm), dặn nó là phải sang chơi với em, bảo là: V giận anh vì anh đi công tác (), em sang chơi cho V đỡ buồn hộ anh
    Mấy ngày sau khi cấm vận gặp, hắn cứ hỏi bạn em xem em có bị làm sao ko, có buồn ko, có đi học ko hay lại bỏ học đi lang thang, hehe, nghĩ lại ko biết vụ này ai đúng ai sai nữa. Cơ mà e thấy e chả sai
    Chứ anh Nến hiểu nhầm rồi nhá, ba cái vụ rắc thính thả câu hay là tình cũ ko rủ cũng đến, em đây đủ tỉnh táo để nhận dạng cáo già roài . Em mà đã break thì đừng mong hàn gắn lại, trừ khi lỗi sai là của em
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    yêu cho lắm vào rồi lại khổ!như em cứ vô tư đây này!là lá la!
  8. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đã chắc chắn mình không có nỗi nầm thì chị cứ yên tâm mà tận hưởng cuộc sống đi
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ừh!hưởng đi!hưởng nhiều vào![
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Sao mình nói gì bà này cũng bật lại nhỉ?

Chia sẻ trang này