1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình các bác hay làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    uống thuốc chuột
    ~~ " để tiền trong túi làm chi, mua chai thuốc chuột phòng khi thất tình "~~
  2. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thương vấn vương để làm gì , hay lau những giọt lệ hoen mi
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Nhảy AU đi chị, ăn uống nhiều chỉ làm khổ anh Williams Cường thôi
  4. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa thất tình nhưng mỗi khi có chuyện gì làm tớ buồn và mất thời gian nhiều để suy ngẫm về nó, tớ hay chọn cách ngủ vùi cả 1 ngày để tạm thời k nghĩ về nó, sau đó bắt đầu nên kế hoạch làm 1 việc gì đó mà đòi hỏi tập trung toàn bộ đầu óc và sức lực của mình,coi đó như là mục tiêu trước mắt. Có như thế mình sẽ bớt thời gian suy nghĩ vẩn vơ,mà khi kế hoạch của mình thành công,tự nhiên mình cũng sẽ có cảm giác vui vui.
    Tớ ko thích lúc buồn đi shopping vì vừa tốn tiền,lúc về lại cảm giác buồn như cũ,chả giải quyết đc j, tớ cũng chả thích tụ tập với đám bạn nếu thất tình, vì khi đó chúng nó sẽ thắc mắc và hỏi nhiều hơn bình thg, càng hỏi lại càng muốn khóc,buồn hơn
  5. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    thất tình thì kiếm 1 ng khác cho nó lên bát tình
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, các em (như là em Zenlak)mấy ngày nay sống trong cảm giác chông chênh và vật vã như con nghiện đói thuốc vậy, em cứ phải gồng mình lên để ko làm chuyện bậy bạ, ví dụ nt uy hiếp, gọi điện chửi bới, etc......
    Bạn bè thì bị đối tượng phong toả, có con bạn thân nhất thì bao nhiêu lần chia tay là bấy nhiêu lần ở bên nó, nó khuyên em nên bỏ, em ậm ừ rồi lại đâu vào đấy, mấy hôm sau lại thấy em tí tởn nên nó chán quá, giờ em gặp nó chắc em xấu hổ và buồn lắm
    Sau cái đêm chia tay là khóc một trận đã đời, ướt cả đầu con chó mà ex tặng em hồi trước, khóc mãi vẫn ko khuây khoả lại nằm nói chuyện với chó, đại để là tao thề ko bao h như thế nữa, tao sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, còn tao còn mày, lúc nào mà tao làm chuyện bậy bạ thì sẽ ôm lấy mày để bình tĩnh....etc....Nói chuyện mãi rồi ngủ mất...
    tỉnh dậy giống như sau một đêm gặp ác mộng, mãi chưa hoàn hồn
    Ngày nào em cũng phải ôm lấy cái máy 12,13h, em chán lắm rồi
    Nếu uống rượu liệu có khá hơn ko các anh chị nhỉ?
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 30/04/2007
  7. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ko khá hơn nhưng ngủ được hơn, bớt nhớ nhung trong khi ngủ
  8. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chẩy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu.
    Con chó cũng đem thịt, quà tặng thì đem đốt.
    Nói là nói thế thôi, chứ mèo nhóc có gì thì cứ viết hết ra, trong lòng nhẹ nhõm là được, coi như ở đây toàn những người bạn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với meonhoc đi
  9. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thất tình làm ng ta khổ thật, nhiều lúc chán chả mún làm j nữa, nhưng em vừa đi đánh bi-a với thằng bạn về, cũng vui vì ko phải suy nghĩ nhìu!!!
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Em cứ làm theo cái đoạn vàng vàng kia kìa, đảm bảo ổn ngay. Sẽ chả có thèng dek nào đáng để em phải buồn cả. Ko thích rươu thì đi u bia với a, đảm bảo hết buồn ngay.

Chia sẻ trang này