1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình các bác hay làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    thất tình thì lên 219 phố Vọng gọi 1 cốc cafe +đăng ký một bài hát rồi lên hát cốc chén bay vào đầu nhiều tự khắc là quên hết
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    lại thất tình hả mèo sao thất nhiều thế
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Trả lời đúng câu hỏi của em Mèo nhá
    Khi thất tình thì đi lên Mega chơi trò đập chuột. Phang mạnh tay cho cục buồn nó cũng văng ra luôn... Mỏi tay rùi thì lên tầng 6 uống coca + ăn bắp và xem film (chọn film hài nhá) rùi cười ha hả trong rạp mà chẳng cần quan tâm đến ai
    Khi thất tình thì đi học thiền (đã từng), ông thầy nói: mày cứ nghĩ tình iu là trách nhiệm, mày cho đi mà ko đòi hỏi zì với ti tỉ cái zời ơi đất hỡi (lại còn fải nghe bằng tiếng Anh nữa chứ ), về đến nhà lăn quay ra ngủ luôn vì cứ như vừa học 1 giờ tiếng Anh căng thẳng.
    Khi thất tình thì đi lang thang, khoái nhất là vừa đi xe vừa tưởng tượng cảnh..."nó" cầu xin mình quay lại như thế nào. Dù mình còn iu nhưng cương quyết ...đá, he he, cho đến khi nào tim mình đau nhói vì nhớ ra vẫn còn iu ng ta thì về nhà, lăn lên giường ngủ một giấc vì đã trả thù đc trong tư tưởng
    Khi thất tình cũng hay viết thư tay, kể xấu, kể tốt, nói yêu, nói ghét rùi đọc đi đọc lại cho ngấm. Đọc đến mức thuộc rồi thì xé ra, vì ko xé nhỡ lon ton gửi cho ng ta thì càng làm khổ cả hai....
    Túm lại là hồi "chia tay" với ng iu hơn 1 tháng, tớ đã làm từng đấy trò. Cuối cùng, làm lành với nhau chỉ vì cái status "em ốm" của mình nên anh iu lại nhảy chat chit vào vì ko chịu được. Hơ, nói đến đây mới nhớ, hôm ấy mình chẳng nhận đc lời xin lỗi nào...cứ chat chit roài tự nhiên lại bình thường thui, hihi
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tớ chả biết, chưa bị thất tình bao giờ cả, nhưng chắc cũng như lúc buồn thui thì đi ngủ
  5. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đời thì có zì mà fải bùn , cuộc sống ko như trong fim , đôi khi cũng cần fải thực dụng 1 chút ^^ . Những lúc như thế này nên tìm 1 cái zì đó thế vào, iu đâu fải là tất cả ^^ . Tình iu thiêng liêng thật , iu 1 người , nhưng đau khổ vì 1 người thì ko hay chút nào
    Nói thế nhưng mình cũng chưa làm đc thế bao zờ ><
  6. asley

    asley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    nghu? that nhieu`
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mãi cũng ko hết được ngày.
    Theo tớ thì em mèo có thể:
    1. Đi mua quần áo, đi đắp mặt nạ làm đẹp.
    2. Lên Vincom chơi trò đập chuột.
    3. Đi uống cafe, chọn quán nào vắng vắng, để được ngồi một mình ko ai soi mói.
    4. Đi xem phim đi, cho dù xem một mình cũng được.
    5. Mua truyện ngắn về đọc đi, rồi xem tivi nè.
    Quan trọng ko phải làm gì, mà sau khi thất tình mình còn có cảm giác tự tin nữa ko thôi....Nhưng sợ trải qua cảm giác này lắm, rồi sẽ lại liên lạc với người ta, sẽ lại thoả hiệp, chẳng biết bao giờ mới dứt ra được nữa.
    Chúc em sớm vượt qua và vui vẻ trở lại
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    À quên, phải vào viết tiếp. Thất tình đừng ngồi máy tính nữa, đầu óc càng mụ mị sẽ cảm thấy buồn chán hơn. Mèo đi mua vitamin tổng hợp hay Vitamin C về uống( caáinày làm giảm stress) ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giấc. Khi người mình khoẻ cảm giác tù túng quanh quẩn cũng sẽ dễ chịu hơn. Cái này tuyệt đối đúng với chị.
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ăn thật nhiều và đi chơi thể thao, đó là 2 cách xả nhanh nhất. Nếu có điều kiện đi du lịch là hay nhất.
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cần rượu cứ rượu
    khóc cứ khóc
    say cứ say
    say lại tỉnh
    nghe nhạc
    tự chơi nhạc hoặc viết lách gì đấy, đẩy cái mớ tâm trạng bùi nhùi ra ngoài
    ngủ 1 giấc dậy hoạc đi lang thang là okie
    đấy là quy trình của em

Chia sẻ trang này