1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

    Bác nào đã từng trải qua thì nói cho bà con biết với nào.
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình người ta chẳng biết làm gì cả !
  3. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ăn thật nhiều.
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hả... chưa trải qua bao giờ ---------> Không biết
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về uất hận nhảy xuống sông
    Trời ơi.... mát quá......, ôi.......mát quá...........
    Em ở bên chồng...........có mát không.........???
  6. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào bảo ăn thật nhiều chắc chưa phải thất tình thật sự đâu Khi thất tình người ta chẳng muốn ăn uống gì cả, ăn chắc chỉ để khỏi chết mà thôi mặc dù chính trong những lúc này có người lại chỉ muốn chết cho xong. Lúc nào cũng nhớ đến kỷ niệm chung của 2 người và tự dằn vặt mình nếu cho rằng mình là người có lỗi. Khóc, đau khổ, dằn vặt --> trầm cảm nặng --> nếu không có ai giúp đỡ hoặc tự mình đứng dậy --> welcome to Biên Hòa or Trâu Quỳ
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Có lẽ" là sẽ khóc, sẽ đau khổ, sẽ hận người, hận đời......Khi yêu thì sao mà mọi thứ lại trở nên đẹp đẽ vậy, cuộc sống chỉ toàn màu hồng, lúc nào cũng thấy ta yêu đời, yêu người, nụ cười luôn nở trên môi, và niềm hạnh phúc luôn rạng ngời trong đôi mắt. .......Còn khi thất tình thì tất cả ngược lại, mọi thứ giả dối, kết thúc một cuộc tình thấy bản thân trống rỗng, chẳng biết ta tồn tại trên đời này để làm gì nữa ??
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó,khi thất tình người ta không muốn ăn gì cả,chỉ muốn uống thôi! Người ta chỉ muốn chết cho xong,nhưng khó tìm cách nào chết cho khỏi đau. Mà chết không có ai đau khổ thì cũng phí lắm thay!

    Cũng có nhiều kiểu hành động lắm : người lạc quan (như thằng bạn tôi chẳng hạn) thì cố gắng không nhắc đến chuyện đó với bạn bè và tìm em khác; còn người không lạc quan ( như cô bạn tôi) thì gầy còm đi,lên mạng than thở với một người không quen,chuyển từ học Aerobic sang yoga...Còn con người không lạc quan nhưng cũng không bi quan (như tôi) thì ... không biết được - vì tôi đã thất tình bao giờ đâu?!!!
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thất tình,nhưngchắc chắn đến 90% sẽ thất tình!Nếu thất tình,buổi tối tôi sẽ ra hồ tây ngắm mọi ng yêu nhau thế nào,và tự nhủ:sau này mình sẽ gặp ng mình yêu hơn....
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu," cuộc tình này tàn để cuộc tình mai mốt nở hoa". Làm mọi việc để lấp thời gian, để 0 còn thời gian mà nhớ đến cuộc tình đã qua, để quên đi tất cả, bắt đầu làm lại mọi thứ từ đầu![​IMG]

Chia sẻ trang này