1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một bầu trời đêm đầy sao quyện với khói thuốc ...... làm cho ta thấy vơi đi rất nhiều.......và có khi ta lại tự nhủ..... : làm sao ta lại yêu em nhỉ, khi mà những vì sao trên bầu trời kia đẹp hơn em gấp ngàn lần.....
  2. dark_heart

    dark_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình thì nên tim đến cái gì ko liên quan đến tình là xong chứ gì. Cứ tìm mấy thằng bạn( hoặc con bạn) để mà đi chơi tâm sự với nó biết đâu nó còn tìm ra cách giải quyết đấy chứ. Nhưng ít nhất thì khi ở bên bạn bè sẽ thấy vui hơn là ở 1 mình hay là ở gần người làm cho mình thất tình.
    Ngoài bạn bè ra con có thể tìm đến âm nhạc, thể thao, bất cứ cái gì nhưng tốt nhất nên có bạn bè ở bên cạnh để mình ko co lúc nào nghĩ đến người đó nữa cả. Lâu lâu thì quên thôi.
    Hic hic mình cũng thất tình nhiều rồi nhưng ko hiểu sao chẳng khôn ra gì cả hic lại vừa mới thất tình xong nè.
  3. hoacaivang1103

    hoacaivang1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ... Có lẽ sẽ phải chấp nhận thôi, và hãy nghĩ tại duyên số vậy .... nghe cũng không hay lắm nhỉ .... !
  4. nhatlinhphong

    nhatlinhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là tôi không tin ai thất tình thật sự đâu.Chỉ có mấy bố giả vờ để khều gái thui á.Mà các bạn gái cũng nên cẩn thận với mấy người này nghe chửa.he he .Cẩn thẩn đó.
  5. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vậy la? sao . cái bác na?y đa nghi ko thua Ta?o Tháo ah''. nói thế thi` chă?ng có ai la? yêu thật lo?ng ah` cho nên cufng ko thất ti?nh thật sự
  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đi tập Arobic!
    Mỗi ngày 24h vẫn chỉ nghĩ đến anh, kể cả khi làm việc, kể cả khi đi trên đường ... nhưng ít ra 1 tiếng trong số 24 đó còn có ích cho mình (sức khoẻ, tinh thần, diện mạo khá khẩm 1 chút còn đi tìm mối quan hệ khác) thay vì ngồi bào mòn con người mình ra.
    Chân thành nhé: đừng ngồi 1 mình. Nên tiếp xúc với đám đông, những mối quan hệ mới nhưng đừng đi uống cafe với bạn bè vì cứ đi là chỉ nói chuyện về người ta, là chúng nó lại hỏi vì sao chia tay, và nhìn mình bằng con mắt đầy thương cảm.
    Yêu thì yêu lắm, đau thì đau lắm nhưng vẫn cứ phải sống thôi. Mà sống phải tốt cho người ta phục mình, cho các cụ đỡ xót con.
  7. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Đi uống beer! Quên sạch!
  8. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uống mãi được à ? Khi tỉnh dậy thì sao ? nỗi đau có hết không ?
    Chẳng có gì hiệu nghiệm hơn là đối mặt với thực tế. Đó là cách khó khăn nhất nhưng nhanh nhất để vượt qua.
  9. TanHaiHo

    TanHaiHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Khi thất tình, cách tôt nhất là gọi cho bọn bạn, đi chơi cho đã. Tội gì rúc đầu vào nỗi buồn, cho nó phí đời. Không có người này thì yêu người khác, gớm.
    Nhiều em thất tình như ngố. Khổ. Trong khi thằng người yêu của em thì tung tăng với con khác. Việc gì phải thế.
    Tóm lại: Thất tình thì tìm tình mới. Bắt đầu = tình bạn.
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình ta thường hay nghĩ về tình !!!
    Người ta hỏi hay làm gì, chứ đâu hỏi để làm sao hết thất tình đâu mà các bác toàn nói vòng vo kô àh !

Chia sẻ trang này