1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauluoi

    sauluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ,ngủ dậy thì đi cắt tóc,làm móng v..v...Tự nhủ,sao số "nó "hẩm thế ko biết,có người yêu đẹp (như mình)thế mà không giữ được!
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên lúc đầu sẽ rất khó để chấp nhận thực tế là tình yêu đã không còn,tất nhiên sẽ đau khổ hay buồn bã, chán nản,chỉ có ai yêu không thật lòng, hay khi đã hết yêu bạn vì bạn đã đem đến cho người ta địa ngục khi hai người yêu nhau mới không buồn thôi.Bạn đừng nói rằng "đã yêu thì chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là được",bạn sẽ chẳng thể vui được khi mà người đem đến hạnh phúc cho người ấy không phải là bạn,đấy là bạn chỉ giả vờ tỏ ra mình cao thượng mà thôi,hãy chấp nhận một thực tế rằng bạn muốn mình sẽ phải là người đem lại hạnh phúc cho người ấy chứ không phải là một ai khác.Và vì vậy bạn cần làm cho mình trở nên tốt hơn, có vậy mới có thể đem lại hạnh phúc cho người ta,chứ đừng làm cho người ta phải khổ khi yêu bạn.Tóm lại khi đã yêu bạn cần phải làm sao cho xứng đáng với tình yêu mà người ấy dành cho bạn, có như vậy cả hai người sẽ không phải hối hận khi đến với nhau.
    Nói chung mỗi người sẽ có những suy nghĩ và hành động khác nhau, chẳng ai giống ai cả,có người sẽ tìm cách đối diện với nó,có người sẽ đau khổ dằn vặt mình tại sao lại để việc đấy xảy ra,hay cũng có người lại tìm cách trả thù(hèn hạ lắm),... nhưng cho dù như nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận một điều tình yêu đã tan vỡ.Với tôi thì cách tốt nhất là nên đối diện với thực tế thì hơn,chỉ có như vậy mới có thể vượt qua được chuyện đó.Cuộc sống vẫn còn tiếp tục,ta vẫn còn phải sống, sống vì ta,vì mọi người và khi ta chấp nhận thực tế chia tay thì ta còn phải sống vì tình yêu mà ta dành cho người ấy nữa,tất cả còn đang ở phía trước và mọi việc đều có thể xảy ra,nếu bạn còn yêu người ấy thì hãy cứ tin rằng sẽ có ngày mọi việc giữa hai người lại tốt đẹp,và việc bạn cần làm là phải làm cho mình xứng đáng với người ấy để khi tình yêu trở lại thì sẽ không thể ra đi nữa,đừng để người ấy thấy rằng bạn không thể vượt qua chuyện này,nếu vậy thì làm sao bạn có thể vượt qua những điều khó khăn hơn để mang lại hạnh phúc cho người ta.Và một điều quan trọng không chỉ khi đã chia tay mà cả khi đang yêu cũng vậy,đó là lòng tin vào tình yêu của bạn,nó sẽ giúp bạn đối mặt và vượt qua được mọi chuyện.Khi bạn có lòng tin thì sẽ có ngày tình yêu sẽ trở lại với bạn.
    Xin cho tôi thời gian để tìm lại em trong kí ức xưa
    Xin cho tôi tình yêu để trái tim không cạn khô
    Xin cho em ngày tháng kỉ niệm để đừng vội lãng quên
    Để những năm tháng còn lại trong đời,ta vẫn tìm thấy nhau
  3. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, cái bạn này, thất tình thì cũng có 1001 kiểu thất tình chứ, thất tình mà chỉ muốn chết không muốn ăn uống gì hết là tiêu cực, tớ phản đối.
    Tất nhiên là buồn khổ, suy nghĩ viển vông, chẳng phải như vậy thì mệt lắm hay sao, tiêu hao nhiều năng lượng lắm hay sao, thế thì tất nhiên là phải ăn thật là nhiều, chén nhiệt tình, hoặc là đi tập erobic như bạn gì trên kia nói cũng có lí.
    Kẻ nào mà không yêu bản thân mình thì trời tru đất diệt.

  4. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ...............................
  5. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chọn một cách hơi khác mọi người một chút, đó là ...ngủ. Nhưng khổ nỗi chỉ ngủ đc 1, 2 hôm mà thôi, những ngày sau thì chẳng thể ngủ đc, thế là chuyển sang uống rượu. Tưởng rằng uống vào là có thể ngủ đc, ai dè uống về say quá, ngủ ko đc mà thức cũng chẳng xong, hôm sau dậy mệt lử.
    Có ai biết cách nào đó để nhanh chóng quên cô gái đó không nhỉ, chỉ cho tôi với.
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tình thất mình, chớ sao phải để mình thất tình.
  7. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    to xitrumkhongtinhyeu tui cũng giống bạn,tui cũng sẽ đối diện với thực tế,nhưng sống tốt hơn để có niềm tin,để chờ đợi vào ty đó sẽ quay lại thì thật không dám nghĩ đến.
    tui nghĩ khi bạn chia tay thì ko phải do 2 bạn ko yêu nhau,mà do 1 hoàn cảnh nào đó,vì vậy bạn mới có thể có niềm tin như vậy.
    mong rằng điều đó sẽ đến với bạn.
    còn với tui, tôi biết đã mất ng ấy mãi rồi, mọi thứ đều làm tôi nhớ ng ấy,bất cứ luc nào.. khi đó t chỉ có thể khóc.
    nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm tôi nhớ ng ấy nhưng sẽ ko còn đau khổ,buồn khi đã mất ng ấy,tôi sẽ lại vui vẻ ,như trước đây,nhưng t sẽ vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm và cả ng ấy nữa.
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết người ấy còn ty với tôi không,mà hiện tại tôi cũng chưa cần biết,có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
    Người ấy đã nói với tôi rằng "tất cả còn ở tương lai,đừng nói với em rằng chúng mình sẽ không thể trở lại hay em sẽ có người khác,mọi việc đều có thể xảy ra".Tôi tin điều đó,tất cả còn ở tương lai,chỉ cần ta có tình yêu và lòng tin vào tình yêu đó,vậy là đủ bạn chuot_hip ạ
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ờ có lí đấy bạn ạh .... Ngày mai trời lại sáng . Sau 1 lần vấp ngã là 1 lần đứng dậy vững chắc hơn mà .... Chỉ sợ không vấp ngã để có thể đứng dậy thôi .... Hehehe Có ai từng yêu mà chưa từng khóc , mấy ai được sống như mình đã yêu ....
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình thì rủ thêm mấy thằng bạn đi hát karaoke,ca những bài phù hợp với tâm trạng..thất tình,hay cực luôn,sau đó thì về nhả ngủ và sáng hôm sau dậy đi làm

Chia sẻ trang này