1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_boat_warrior

    dragon_boat_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    qua hay, minh cung dang co tam trang nhu cac ban. Cam on cac ban da giup minh co them long tin.
  2. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nhất Tuý giải Thiên sầu
    Bách Bệnh chữa bằng rượu
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to , nên người thất tình hay tiếc nuối nhiều lắm.
    Chuyện gì rồi cũng qua, cái gì không thuộc về mình thì nó sẽ ra đi, và chẳng nên tiếc những thứ không thuộc về mình làm gì.
  4. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên tiếc những gì không thuộc về mình. Nhưng khi hết tiếc thì lại thấy nhớ người đó da diết, nhớ khuôn mặt, nhớ dáng đi, nhớ nụ cười và nhất là nhớ những buổi được ở bên người mình yêu.
    Đừng hỏi vì sao tôi ngu tôi ngơ, tôi thức trắng đêm. Đừng hỏi vì sao tôi đã yêu em, đừng hỏi vì sao tim tôi bây giờ riêng bóng hình em...
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    1.lôi rock ra mà giã, hiệu quả ghê gớm.
    2. Lôi xe ra mà phóng, trong đầu nghĩ suy, ---> dễ tai nạn lắm
    Là 2 kiểu tôi ưa dùng đấy
  6. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tôi giống Ak.8 1 nửa,nghe rock,mặc dù nghe nó làm tôi nhớ đến hắn nhiều hơn,vì chúng tôi wen nhau là nhờ rock.nhớ nhưng vẫn nghe chứ,tất cả tôi chỉ có thể làm là 1 mình bên cái loa,nhớ nhưng phải đối mặt chứ.
    còn nửa thứ 2 của bạn thì tôi cũng đã có 1 lần vây,sau 1 lần mà hắn làm tôi rất buồn,tôi đã đi rất nhanh,cảm giác rất thoải mái khi gió đập vào mặt,khi đường vắng,và có ít ng trên đường.Nhưng chỉ 1 lần,1 lần duy nhất mà thôi,cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà.
    với tôi,tôi còn muốn trìm đầu vào công việc,tìm hết việc này đến việc kia để làm,để ko có thời gian trống.Để thấy mình còn rất nhiều việc để làm hơn là chỉ khóc và luôn nhớ về hắn.

  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cắt c... vứt trôi sông
    C..... anh dập dìu theo dòng nước
    Em vớt về chơi lúc vắng chồng
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hãy áp dụng toán học vào: đường thẳng là đường ngắn nhất nối hai điểm----------> nhìn thẳng và chấp nhận, thế là U đi xuyên qua nó. Cực kỳ tuyệt vọng và đau đớn nhưng chỉ ngắn thôi. Ngày mai trời lại sáng.........
  9. hang_nhat_57

    hang_nhat_57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình ta nên tìm một thằng bạn thân tâm sự và nhờ nó giới thiệu một người khác
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm hừm ... Khi thất tình mình thường làm gì nhỉ?
    Nghe nhạc rock, nghĩ linh tinh, phóng xe như điên, hét lên giữa chốn đông người??? ... Là cái gì nhỉ? Hình như là tất cả cái đó hay sao ý.
    Mà vớ vỉn thật, mình có nhớ gì đâu mà phát ngôn bừa bãi thế nhỉ. À, đúng rồi. Chính xác là khi thất tình mình chẳng làm gì cả, chỉ ngồi phát ngôn bừa bãi thôi .
    Vậy bây giờ mình đang thất tình mất rồi. ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này