1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhanh gọn : Mang hòn đá cột vào chân , tìm cây cầu nào đó cao cao, đứng trên đó và ... nhẩy dù Nếu vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời tiếp chắc sẽ sẽ ổn thôi ! Khuyến cáo trước khi sử dụng cách này đó là : Đòi hỏi người thực hiện phải có đủ can đảm và quyết tâm cao ( " người ra đi đầu không ngoảnh lại ", chứ ngồi để đến lúc nhẩy xuống rồi mà mới nghĩ lại thì ... ), đá phải to , dây buộc phải chắc ... Nếu không đủ những điều kiện trên thì ... thôi Mất đi một tình yêu chứ có phải mất đi tất cả đâu ...
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chẳng bảo:Thất bại là mẹ của thành công! Mỗi lần thất tình như vậy lại cho ta một ít kinh nghiệm để lần sau không dễ bị đã nữa. Có hâm mà đi đau khổ hay khóc lóc gì đó, có buồn thì chỉ cần buồn in ít thôi. Cuộc sống còn nhiều thứ phải suy nghĩ,và tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống ấy...
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, nhìn nick của bạn thì nhớ những câu này:
    ......
    "Stop complaining," said the farmer
    "Who told you a calf to be;
    Why don''t you have wings to fly away
    Like the swallow so proud and free?"
    Calves are easily bound and slaughtered
    Never knowing the reason why.
    But whoever treasures freedom,
    Like the swallow must learn to fly
    ...........
    Donna
    Original Yiddish text by Aaron Zeitlin & Shalom Secunda
    tr. Arthur Kevess & Teddi Schwartz
    Đọc xong mới biết "Calves are not as easily bound and slaughtered as I used to think".
  4. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình khi thất tình thì sao biết không? Hiiii tui tìm điểm xấu nhất của người tôi đã từng yêu va ngồi cười với bản thân mình Và thấy mình thật may mắn vì đã không còn tiếp tục yêu cái điểm xấu ấy nưa ! hehhehheh! Cứ thử làm thế đi bạn sẽ thấy thú vị hơn là ngồi khóc nhiều!
  5. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là thất tình, bị người yêu bỏ,phải chia tay vì một lý do nào đó khi cả hai còn yêu hay nhìn người mình yêu bên người khác khi đã chia tay ...Tôi đã và đang sống trong tâm trạng của hai trong 3 lý do kia ,tôi có đau khổ, có khóc, có hụt hẫng trống trải ,có mất thăng bằng nhưng tôi không hận,tôi chỉ mong anh hạnh phúc, chỉ mong nụ cười luôn nở trên môi anh như những ngày 2 chúng tôi còn bên nhau, dường như mơ ước lớn nhất đời tôi là được nhìn anh cười... Tôi sẽ còn khóc, còn đau vì tôi còn yêu anh nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc... Tất cả dành cho anh ...
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    thất tình í hả. chỉ muốn ngồi 1 mình thui. bởi vì chỉ có mình là hiểu mình nhất với cả cũng ko muốn người khác buồn lây nỗi buồn của mình .vậy đấy
  7. farewell2all

    farewell2all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thất tình à, ra ngoài tiệm game chơi Halflife chứ còn làm gì nữa,....
  8. nguyenvp

    nguyenvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình hãy tìm việc gì để làm, những việc mà mình yêu thích và làm với tất cả sự say mê để ko còn thời gian rảnh rỗi nghỉ đến người ta nữa. Những lúc ko kìm lòng được thì hãy khóc, khóc cho nỗi buồn trôi đi, khóc cho đến lúc nước mắt ko còn để khóc nữa thì mọi thứ đã qua.
    Nhiều lúc yếu đuối quá cũng ko phải là tốt, phải biết thương yêu bản thân mình. Nếu mình ko biết thương lấy thân mình thì trông mong gì người khác thương mình. Những lúc như vậy hãy nghĩ đến thái độ dửng dưng của người ta trước nỗi đau khổ của mình, hãy nghĩ rằng giờ này người ta đang vui vẻ bên cạnh một ai đó, vậy thì tại sao mình phải hành hạ bản thân mình vì người ta?
  9. ceramic

    ceramic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình, bạn khó có thể ăn uống một cái gì ngon cả, tất cả như nghẹn lại trong cổ họng bạn. Còn nếu ngủ, hình như cũng chẳng giản đơn, khi ý nghĩ về người đó cứ ngập tràn trong đầu bạn. Bật nhạc rock thật to, bạn sẽ cảm thấy được giải phóng, nhưng rồi lại thấy, nó thật ầm ĩ, chẳng hợp với bạn lúc này. Những bản tình ca buồn, chỉ thêm kéo bạn vào khổ đau. Bạn chẳng muốn làm gì, bạn chẳng thiết thứ gì và cảm thấy mọi điều thật vô nghĩa, chỉ bởi vì người đó không còn ở bên bạn. Điều đó thật kinh khủng.
    Hãy cứ khóc, nếu bạn muốn khóc. Nước mắt sẽ làm bạn giải toả bớt những nỗi đau trong lòng. Hãy cứ gặp bạn bè, vì dù sao đó cũng là những người bạn tốt, luôn muốn chia xẻ với mình. Nhưng hãy nhớ, chỉ kể một lần với họ, cho nỗi đau vơi đi. Đừng có suốt ngày nói với họ về người đó, vì như thế, bạn chỉ thêm khắc sâu trong lòng mình nỗi đau mà lại vừa tra tấn những người bạn của mình. Bạn hãy đi dạo ra phố, một mình thôi, hãy thăm những phòng triển lãm mình yêu thích, đi mua sách mà mình chưa có dịp đọc, mua những đĩa nhạc mình muốn nghe. Buồn, cô đơn, nhưng lại là những lúc để mình lấy lại được thăng bằng. Hãy cứ nhìn ngắm những người xung quanh bạn, để thấy họ đáng yêu đến nhường nào, cho dù bạn không biết họ là ai. ban se thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. ....
  10. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên ! khóc ....khóc thật nhiều ! Khóc xong rồi lấy khăn lau nước mắt ! Cầm điện thoại lên và buôn với bạn ! Buôn xong rồi rủ đi uống rượu để quên sầu ! uống cho say ! Rồi ngồi nói lảm nhảm vơid bạn ! nói những gì mình nghĩ ! Lúc tỉnh day đỡ một phần ! những ngày tiếp theo ! Tìm một công việc mà làm ! Cứ thế quên được ngay ! Chúc thành công tôn ngộ không
    kí tên : Thất tình sành điệu

Chia sẻ trang này