1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết thì khi thất tình người ta sẽ khó cho thật đã ( tất nhiên là khi chỉ có 1 mình thôi) sau đó ngủ để quên đi mọi chuyện. Và thưc dậy ăn một bữa thật ngon, rủ bạn thân đi xem một bộ film thật hay và làm những gìmà mình cảm thấy thích vì giờ đây ta chỉ có một mình, đồng nghĩa với tự do haha...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo ta biết thì khi thất tình người ta sẽ khóc thật to ( tất nhiên là chỉ có một mình thôi) ngủ một giấc cho thật đã để quên hất mọi chuyện, sau đó dậy ăn một bữa thật ngon và rủ bạn thân đi xem một bộ fil thật hay, làm những gì mà ban thích. Vì bây giờ ta đã trở thành kẻ tự do không bị ràng buộc bởi ai hết haha...
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thất tình à? Cứ có người mới là quên ngay người cũ... Vì vậy tích cực ra ngoài đường, tích cực giao lưu ... bạn sẽ quên mất bạn đang buồn vì lẽ gì hihi
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn, cãi nhau thì mình chỉ thích ở một mình thôi, tha hồ oà lên khóc mà ko sợ thấy ai nhìn, đi ngoài trời mát mẻ sẽ làm lòng ta nguôi đi sau những giọt nước mắt cay đắng. Và tất nhiên sau đó là sẽ nguôi đi và fải đối mặt với sự thật và tập sống khi không có anh, quay lại cuộc sống trước khi yêu anh. Thật ra thì sẽ buồn nhưng nếu đi làm và đi học suốt ngày, niềm vui đó sẽ bù đắp lại rất nhiều.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa thất tình phát nào các bạn ạ. Thế nào mà cứ tán một thời gian là các em cũng đã đổ rồi, nên cũng chẳng biết cảm giác thất tình bao giờ. Không hiểu nó thé nào, có khó chịu không nhỉ. Nhưng tớ bảo này, ai mà thất tình cứ chạy đến chỗ em gà con ôm lấy em khóc nức nở, khéo khóc xong lại sướng quá không muốn bỏ ra thì khổ.
    Các bác ngày nay thế nào mà hay bị thất tình thế không biết, tội nghiệp thật. Cứ tìm những người bạn mà chia sẻ nhé, thấy thoải mái hơn nhiều
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ông hungdo3d có bốc phét quá không...đừng làm người khác sặc vì cưòi nha.
    chắc ông cưa phải toàn chuối hả nên mới đổ dễ như thế đúng không vậy.
    Nổ quá văng hết cả miểng vào người tôi...thời bình thế này mà nhiều cha vẫn cứ quằng lựu đạn khiếp thật.
    Ông anh mình làm ở bên doanh trại có nói mất mấy quả lựu..dễ ông này lấy rồi...
  7. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thất tình nhiều rồi , liều thì nặng, đã bao giờ tui khóc đâu?
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thất tình áh hả ???
    Thì theo bất cứ cách gì cũng không thể quên được ngay đâu , cần take time + 1 sự quyết tâm suy nghĩ cũng như hành động mọi thứ thật tích cực vào thì dần sẽ okie thôi .... Ví dụ hãy tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ tìm được 1 nửa đích thực và cuộc đời đâu phải chỉ có anh ta / cô ta là duy nhất tuyệt vời ....
    Còn thời gian đầu theo cách của tôi và tôi thích nhất khi mà tâm trí buồn là được đập phá , thậm chí đánh lộn 1 cách tàn bạo ..... Ví dụ nhà bạn có kinh tế và bạn không ngại thì hãy cầm ngay cái gậy bóng chày làm vài vòng , phang bất cứ cái gì trong phòng bạn , kể cả cửa kính , đập cật lực vào , mạnh vào bạn sẽ thấy nhẹ hơn .... Sau đó relax , đến các Bar , sàn nốc rượu chán chê , cho say mèm quên trời đất đi ..... Và ngày hôm sau tỉnh dật bạn sẽ nhẹ nhàng hơn , còn nếu chưa hết thì hãy đi casino nếu bạn có đk ...... Tôi chọn cách đập phá và đi casino , tôi thấy thoải mái hơn với những cô gái phục vụ ở đó , tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt , tiếng cười đùa , những vòng quay bất tận của Roullete .....
    Va đảm bảo nhanh thì hôm sau , chậm thì 1 tuần bạn sẽ hiểu ra cần làm gì tiếp theo khi nhìn lại quãng đời đó , và cuộc sống của bạn sẽ dần okie theo thời gian ............. !
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em bít một chuyện thế này....Ông anh em cũng bị thất tình ( thê thảm lắm)_ IU đơn phưong một chị cùng cơ quan mà chị ý..ko iu lại...!UI...THẾ là ông ấy về nhà...Viết một đống thơ Tình rùi..mang qua tặng cô bé hàng xóm! AI ngờ....cô bé đó...ĐỔ Rầm rầm.........! Một thời gian sau...hai người iu nhau..Chấm dứt cảnh thất tình của ông ấy( bi giờ iu nhau được hơn 2 năm rùi ah) CHẮC có lẽ khi nào thất tình người ta nên làm thơ...đem tặng một ai đó nhi?HIIHI..chẳng may mà thơ tệ quá thì....hậu quả như thế nào...chắc ai cũng bít rùi...!(hoá ra số ông anh trai min cũng còn..son lắm!)!
    Được ttm_hoang_nhi sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 24/08/2004
  10. Impossible_HP

    Impossible_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thất tình àh, chắc tui cũng trải qua roài, nếu như cái mà trước đó tui có được gọi là tình yêu.Theo tui thì khi thất tình chỉ cần làm việc thật nhiều, bận rùi chẳng có thời gian mà bùn, làm việc có ích thì thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, và có thể tìm đuợc những niềm vui mới để quên đi chuyện cũ.
    Còn khóc àh, mình khóc roài, lúc nhỏ khóc suốt nhưng chưa bao giờ khóc vì thất tình cả, vì lúc đó còn nhỏ đâu có biết iu

Chia sẻ trang này