1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý, nhất là vụ ăn uống, cứ ăn thật nhiều, chuyển hoá nỗi buồn này thành nỗi buồn khác, cụ thể hơn nhiều, mà cũng dễ "giải quyết" nữa. Tự nhủ rằng còn có người phù hợp với mình hơn, còn đang chờ mình nữa, có gì đâu, khi yêu yêu hết lòng hết dạ, khi ko còn yêu nhau nữa cũng chả có điều gì phải ân hận.
  2. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ha!!!!!! Hắt xì hơi ơi là Hắt xì hơi! Chắc là mới thất tình hả? Sao mà hát to thế?

  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chia tay?Thất tình hai từ này nghe thật buồn với tôi nếu chia tay thì sẽ làm gì nhỉ?Có ngu ngốc như một đứa bạn tôi đã nói là rủ một đứa bạn thân đi uống thật say để rồi bảo nó đưa về ko nhỉ?Đúng như có bạn đã nói say đâu có làm được gì khi mình tỉnh rượu chắc chỉ buồn hơn và nghĩ mình thật ngu ngốc khi đã làm như thế.Với tôi cũng đơn giản là rủ đứa bạn thân đi ăn rồi đi dạo phố hàng ngày sẽ cố kiếm những công việc thật bận rộn để có thể quên.Còn khóc à chắc chắn là sẽ khóc rồi nhưng khóc cũng có kéo người ta về bên mình được đâu nhỉ?nhưng kệ cứ khóc một lần thôi cho thật đã rồi những ngày sau đó mình sẽ cố sống thật vui vẻ.Hi hi ko thể để cho mình trông thảm hại được và nghĩ như ai đó đã nghĩ: "Biết đâu mình sẽ yêu được một người hiểu mình hơn ,thông cảm với mình hơn, và yêu mình nhiều hơn....."
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đấy đến sirus_black còn thấy tôi ném lựu đạn, bắn giỏi huống chi chị em. Tớ bảo này, quan trọng với chị em không hẳn là vẻ bề ngoài. Người yêu tớ toàn là người rất xinh, hấp dẫn, dễ thương lại còn học giỏi nữa chứ. Người ta bảo con gái yêu bằng tai mà, cứ thể hiện khả năng của mình, bắn giỏi là chị em sợ ngay. Đàn bà con gái mà, nghe súng đạn là sợ chết khiếp.
    Còn chuyện mình chưa bao giờ thất tình, thì khỏi phải nghi ngờ, lúc nào tớ giới thiệu một trong vài người yêu cũ, chắc các bạn ở đây choáng váng con nhà bà Táng í chứ.
    Lại hơi lạc chủ đề, chuyện thất tình, muốn qua thì cũng dễ thôi, một là làm sao phải luôn có các em vây quanh để bị em này đá có em kia thừa thế xông vào động viên an ủi.
    Hai là vùi mình vào học hành, công việc. Vừa tốt cho mình lại quên nỗi buồn.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii, đúng là bệnh kinh niên của chị em. Cứ hơi tí là chút giận lên đồ ăn. Rồi sau đó về nhà nghĩ lại mới soi gương quay trước quay sau, đứng lên cân rồi lại đứng xuống. Hee nhưng mà khỏi lo, con trai nói chung cũng thình con gái sức sống chút, chứ không lại tưởng đang ôm cột điện.
    Nhưng đồng ý với xautunhien là hết yêu rồi thì hãy đừng quá ép buộc hãy chấp nhận nó như kiểu vừa xem xong một bộ phim hay. dù có muốn xem nữa thì cũng thôi, dù gì cũng đã có những giây phút thật tuyệt vời rồi mà
    Cái nick xautunhien hay thật đấy, chắc là rất xấu hoặc khá xinh mới dùng cái nick này.
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thất tình thích nằm một mình nghe nhạc . Nhất là mấy bản cổ điển kiểu romantic . Hoặc ra biển ngồi ngắm thuyền tầu và hóng gió .
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    rồi bị gió cuốn đi lúc nào ko biết . thế là cứ dập dìu theo con sóng . đang lâng lâng bỗng thấy bạn cá mập bơi đến hỏi thăm sức khoẻ. thế là rủ bạn í thi bơi xem ai lên bờ trước.
    thất tình mà được ngắm hoàng hôn ở biển thì tuyệt thiu ruột thiu gan luôn
  8. tanhonmaquan

    tanhonmaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  9. tanhonmaquan

    tanhonmaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không có em đời anh vô nghĩa
    Có em rồi thà vô nghĩa còn hơn
    zdì zậy đừng thèm buồn làm gì cả . nó không yêu mình thì nó khổ. Tốt nhất quên đi. Đi bắn half Life 1 lúc là "chưa có hôm nào đẹp như hôm nay thôi ấy mà.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thất tình nghe Alone trong Breathless của Kenny G.
    Hihi, chỉ có khóc thôi.

Chia sẻ trang này