1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì mọi người thường làm gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadboy1079, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ối trời ơi !
    Có đến nỗi tồi tệ thế không nhỉ .
    Hãy vui lên đi Trang à , rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹpcả thôi . Em yên tâm anh sẽ bắt thằng Thắng quỳ xuống chân em mà cầu xin em . đừng có nghĩ quẩn nữa nhé .
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    -MC:Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi lừng danh : CHUNG SỨC
    -MC:câu hỏi hôm nay của chúng ta đã được khảo sát trên tổng số 100 người và có 5 câu trả lời được nhiều người đồng tình nhiều nhất
    -MC:câu hỏi có nội dung như sau : Khi thất tình thì mọi người thường làm gì ???
    BUZZ!!!!
    - MCmời bạn búp bê
    - BB: khi thất tình người ta thường khóc ạ !
    tình tinh tính...
    -MC: chúc mừng bạn , đâu là cây trả lời được nhiều người đồng tình nhất , 46điểm đã thuộc về bạn
    vỗ tay
  3. 201179

    201179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mất mấy đêm : toàn ra hồ ngồi, đêm cuối cùng thì tự bảo là thôi người ta cũng như lấp lánh mặt hồ, đẹp nhưng xa vời không bao giờ níu giữ được...Ngày mai còn nhiều việc fải làm, cố lên...thế rồi tự bị cuốn đi, nhiều khi cũng vẫn nhớ nhưng không cảm thấy đau nữa....
  4. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

  5. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ăn với chơi cho sướng đời chứ làm gì? Đi shopping cho thoải mái....Đời sống có là bao nhiêu đâu mà phải u sầu.....Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh.......
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    to: xautunhien sao mà đáng yêu thế, chẳng thấy có một lời nào, chỉ có vài biểu tượng, như kiều lườm nguýt thật dễ thương. Nhưng kiểu này thì chắc là xấu thật rồi.
    Quay lại với chủ đề, chúc mừng em bup_be_o_tinh_yeu nhé. Không ngờ em kiếm được MC ở đâu hay thế, nhưng mà câu trả lời của em thì chính xác thật, tuy là tự đá bóng rồi thổi còi, nhưng khá chính xác và vô tư. Khóc cũng là cách giảm Stress hay các ức chế tâm lý khá tốt, tuy nhiên nếu khóc nhiều quá thì cũng dễ bị bệnh trầm uất lắm đấy, suy nhược nữa, tóm lại là khóc ít thôi rồi lại phải bắt đầu cuộc sống mới, vì chính mình phải không em.
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Asha chưa thất tình bao h. Có lẽ bởi mình ko yêu nhiều, người yêu hiện nay của mình là mối tình đầu đấy. Nhưng hình như mình cũng làm nhiều người khổ rồi thì phải. Bạn mình, tụi nó nói, khi thất tình thì khóc nhiều lắm, khóc xong thì mệt nằm nhà bật TV lên rồi lại nằm khóc tiếp. Hết khóc rồi ngủ, ngủ thì mơ, mơ rồi lại khóc. Khóc làm vơi đi nỗi buồn nhiều. Cũng có đôi lần mình cãi nhau đòi chia tay người yêu. Đêm nằm chỉ nhớ kỷ niệm của 2 đứa thôi. Rồi lại khóc, lại chửi rủa mình ngu tại sao lại để đến nông nỗi thế này. Nên mình lại gọi ĐT và xin lỗi anh, còn anh sau đó thì phi ngay đến nhà mình, 2 đứa đi chơi với nhau. Có những khi mình quyết tâm chia tay, viết thư, gọi ĐT chứ ko nói chia tay trực tiếp sợ ạnh níu giữ, nhưng sau đó gặp anh lại oà khóc vì nhớ và tụi mình lại bên nhau. Thế đấy. Nhưng đó là mình vì tụi mình chỉ do giận dỗi mà chia tay thôi, còn ko phải thật sự chia tay. Dẫu sao vẫn có thể đồng cảm phần nào với các bạn.
    Mình h đây luôn hứa vơi bản thân sẽ ko bao h nói lời chia tay trừ phi anh ấy hoặc mình có ty mới. Mình phải biết quý trọng từng phút giây mà, nhất là tụi mình sẽ phải xa nhau nhiều....À quên, Hy vọng khi thất tình các bạn đừng nghĩ đến chuyện tự tử nha...
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D tớ đi xa mà đến 4 em thi nhau khóc, lúc đấy mình phải chạy nhanh lên máy bay chứ cả 4 em mà ra mỗi em tóm một chân một tay thì đúng là chỉ có nước ở nhà. Sang đến nơi thì nhận được thư của các em tới tấp, em nào cũng kêu là khóc nhiều lắm, trời hôm đấy lại lạnh và có vẻ mưa gió nữa, cho nên cái ngày hôm đấy không thể nào quên với cả 4 em. Giờ tớ toàn gọi các em là, em tay phải, em tay trái, rồi em chân phải em chân trái. May mà các em chắc lúc đấy buồn qúa không nghĩ ra được rằng có cách cứ ôm chặt lấy mình là không phải xa, nên không em nào níu lại cả. Chứ chỉ cần có một em níu lại thì chắc cả 3 em kia cũng ùa tới bủa vây tóm chặt mất. Nghĩ lại vừa thấy tiếc lại vừa thấy may. Hii:D mấy bạn thất tình có vào dây đọc không nhỉ, đã vui chưa nhỉ. hii:D không vui thì cũng cố mà phải vui nhé. Vì các em của tớ bây giờ đều rất đang hạnh phúc vì thỉnh thoảng tớ lại gửi quà về, cứ mỗi lần như thế là sướng rơn lên.
    hii:D cũng có vẻ không giống thất tình lắm nhỉ. Nhưng mà chắc là khi thất tình khổ lắm nhỉ, con trai hay con gái cũng đều thế cả, con gái có lẽ sẽ khóc nhiều hơn, sẽ bị shock mạnh hơn. Con trai thì còn lấy xe máy ra phong như điên đi đâu đó, hoặc rủ mấy thằng bạn đi uống bia uống rượu. Nhưng mà thật là khó để khuyên được các bạn, vì đến lúc thất tình rồi, đâu có tỉnh táo mà nghĩ mình nên làm gì, đa số là thế. Tháng trước box vẫn còn chủ đề của một người, sau khi bị từ chối còn đi tự tử. Nhưng may là tai qua nạn khỏi để post bài, làm gương cho mấy người khác.
    Các bạn ơi, hãy vui lên nào, Tham gia hoạt động tập thể, làm những việc có ích, hay chui đầu vào học, các bạn sẽ quên chúng nhanh thôi.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm giác thất tình là thế nào nhỉ? Đối với tớ, từ "thất tình" thường phải ghê gớm lắm, có lẽ làm mình đau đớn, mất ăn mất ngủ, trằn trọc cả tuần, cả tháng? Chưa bao giờ trải qua cảm giác "tận cùng" như thế nên không biết, trong sóng gió đau khổ như thế mình có tìm được một điểm trong tâm hồn làm mình hạnh phúc giữa lúc đau khổ thế không nhỉ? Người ta thươìng nói "Trung tâm bão là nơi bình yên nhất", không biết trong tình cảm có như thế không nữa? Lan man linh tinh một tí thôi, chứ không đi đúng chủ đề tí nào nhỉ?
  10. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0

    Được daohoakhach sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 31/08/2004

Chia sẻ trang này