1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thất tình thì phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình thì phải làm gì ?

    Theo các bạn thì phải làm thế nào !
    Uống cho say có giải quyết dc vấn đề gì không ?

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích, bạn cứ uống cho say, nhưng chỉ là một lần thôi, mình còn phải sống mà !
    Hãy làm lại từ đầu vậy....
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì trước tiên là ngồi ngẫm nghĩ lại mối tình đó, cái gì mất cái gì được, sau đó thấy vô cùng đau khổ, tiếp theo là các cách giải toả khác nhau :
    1. uống rượu giải sầu
    2. đi lang thang rồi càng buồn => cuối cùng cũng đi tìm quán rượu
    3. gặp gỡ bạn bè, than đau kể buồn về mối tình đã qua => lại rủ nhau ra quán rượu nốt
    4..................
    Nói vậy không có ý đùa vui chút nào mà đó là thực tế theo bản thân tui thấy, người thất tình dù trốn tránh thế nào cuối cùng vẫn tìm rượu để giải sầu, để khi uống thật say họ nói hết những suy nghĩ của họ về người kia, những yêu thương và cả giận dữ, xỉ vả..........để sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng nhớ gì nhưng có lẽ ai cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Nhưng sau hôm đó cũng chưa giải quyết được tất cả mà chỉ là giải pháp tạm thời, vì thế mà uống thì cứ uống nhưng đau thì vẫn đau mà thôi.
    Thời gian sẽ giúp bạn quên đi và rồi bạn sẽ tìm được ng` xứng đáng để không phải thất tình nữa. :)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. moonstylish

    moonstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hả?Lấy 1 tờ giấy viết hết mọi điều xấu về người đó(có thể thêm mắm muối vào cho thêm phần sinh động),tự trách mình là tại sao có thể buồn vì 1 con người có những điểm xấu như thế.
    Kiếm 1 người bạn để kể xấu về người đó, sau đó là đi ăn giải đen, hi vọng là lần sau sẽ ko thất bại như lần này nữa!!!
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Buồn , rút kinh nghiệm lần sau cố quen khoảng 3,4 em xinh tươi gì đấy, mất em này còn em khác để mà nói chuyện( như tui đây này. Nhưng khi nào nói yêu thì nghiêm túc với 1 em thôi.
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì yêu em khác ........... thế mà cũng phải hỏi .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Buồn ==> uống cho say, đó là định luật của những thằng con trai thất tình. Tôi cũng vậy nè.
    Nhưng mà con gái khó hiểu lắm mấy cha ơi, cách nay một hôm tôi cũng thất tình vì bị nàng từ chối (không biết là lần từ chối thứ mấy nữa), cũng uống say bét nhè, cũng chán nản (chính vì thế mà tôi lập nên cái topic "Làm thế nào để quên đi một cuộc tình đơn phương" ở dưới. Nhưng mà tự dưng hôm nay nàng lại nhắn tin offline bên Yahoo cho tôi là nàng yêu tôi
    Và đến giờ tôi mới nghiệm ra là : Khi thất tình cũng cần phải có niềm tin để bước tiếp
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phép được khoá chủ đề này lại. Các bạn có thể tham gia hỏi đáp tại chủ đề, Hỏi đáp tình yêu (Trung tâm giải quyết các vấn đề tình ******** yêu)
    Mong các bạn thông cảm vì hiện nay box có quá nhiều chủ đề hỏi đáp, và bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về việc này trong chủ đề thông báo mới về nội quy của box
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này